Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

hoahuyen's Blog



634. Không đề

Gửi bởi hoahuyen, 30 March 2009 - - - - - - · 665 Lượt xem

634.
KHÔNG ĐỀ

Tháng tám về ngượng ngùng khó nói
Toàn chuyện đẩu đâu sao không đúng ý mình
Có đôi mắt lung linh
Nhìn sâu không thấy đáy

Em ơi! nhìn chi vậy?
Để xao xuyến lòng anh
Bởi đôi mắt trong lành
Có nét buồn mát rượi

Em ơi em, sao em không nói
Dẫu chẳng là lời nói yêu...


636. Khắc khoải

Gửi bởi hoahuyen, 30 March 2009 - - - - - - · 53 Lượt xem

636.
KHẮC KHOẢI

Bất chợt,
va phải nhau
...nên chuyện

Người dưng
não nuột
nhớ người dưng

Tin nhắn nửa đêm
khua gối chiếc
Giật mình tê tái
lệ rưng rưng...

Xế bóng chiều tà
...oan mực thước
Năm canh nhão nhoẹt
rữa cô đơn
  Trằn trọc bao năm
hồn khắc khoải
Xa lắc lửa...


HẠNH PHÚC AI BẰNG ?

Gửi bởi hoahuyen, 10 November 2008 - - - - - - · 86 Lượt xem
thơ sáng tác
Bài họa
của Hoahuyen

HẠNH PHÚC AI BẰNG ?

Giọt lệ vui mừng lã chã rơi
Chín hai vương nợ... lỡ chi rời?
Vừa qua chín mốt ngon ơ đấy
Vượt ngưỡng ngoài trăm chứ chẳng chơi
Trí - Đức - Tâm - Tầm lưu vạn kiếp
Hiếu - Trung - Nhân - nhẫn vọng muôn đời
Vần thơ xướng họa còn ngân...


Chân "rung" 3 Đại tiểu thư

Gửi bởi hoahuyen, 29 July 2008 - - - - - - · 66 Lượt xem

Chân "rung" 3 Đại tiểu thư
Chân dung 1



Ai gần rất dễ say

Nhỏ nhẹ thì không khá mặn mà
Nụ cười tươi tắn nở như hoa
Trái tim nhân hậu, tâm cao thượng
Trí óc thông minh, tính thật thà
Giọng nói du dương như nốt nhạc
Hồn thơ lãng mạn tựa bài ca
Ai gần rất dễ say mê...


MỘT CHÚT ĐỀN ƠN

Gửi bởi hoahuyen, 27 July 2008 - - - - - - · 61 Lượt xem

MỘT CHÚT ĐỀN ƠN

Đền thờ Bến Dược giữa đồi cao
Cửu tháp, đêm về lấp lánh sao
Tám hướng hoa thơm tươi sắc thắm
Mười phương lộng gió hát rì rào
Hương hồn liệt sĩ vui yên nghỉ
Người sống trong lòng thỏa khát khao
Một chút đền ơn Dân, Nước tặng
Người thân nước...


Tên anh còn mãi VỚI LÀNG QUÊ

Gửi bởi hoahuyen, 24 July 2008 - - - - - - · 26 Lượt xem

Tên anh còn mãi
VỚI LÀNG QUÊ

Khói hương nghi ngút đón anh về
Kính cẩn nghiêng mình dạ tái tê
Nấm mộ vô danh chưa khắc họ
Hàng bia để trống vẫn chờ tên
Linh hồn lẩn quất trong trời đất
Xác ở đâu đây giữa bốn bề
Cha mẹ khai sinh Tên - Tuổi - Họ
Sẽ còn lưu mãi với...





Tháng năm 2013

T T T T T T C
  12345
6789101112
13141516171819
20 212223242526
2728293031  

Bài viết mới

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ảnh