| |
|
Tên chủ đề |
Trả lời |
Người viết chủ đề |
Lượt xem |
Hành động cuối |
| Thông báo |
 |
|
Thông báo: Nội quy Diễn đàn Văn học Trẻ |
- |
Thợ Làm Vườn |
18880 |
--
Bài viết cuối bởi: Thợ Làm Vườn
|
 |
|
Thông báo: Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt trên Diễn đàn Văn học Trẻ |
- |
Thợ Làm Vườn |
19665 |
--
Bài viết cuối bởi: Thợ Làm Vườn
|
| Chủ đề diễn đàn |
 |
|
|
2
|
thuongtham3011 |
330 |
22nd August 2010 - 07:24 PM Bài viết cuối bởi: tieuphong |
Chào tất cả các bạn trong diễm đàn.....lang thang trên nét Thương Thầm tôi lac vào trang diễn đàn thơ trẻ này , thấy hay quá nên đang ký làm thành viên .Mong mọi người chỉ giáo ...
 |
 |
|
0
|
tieuphong |
87 |
22nd August 2010 - 07:18 PM Bài viết cuối bởi: tieuphong |
LỤC BÁT KẾT BẠN
( Ngẫu hứng nhất thời)
Cùng nhau kết bạn làm thơ
Bình xem những phút thẫn thờ của nhau
Thời gian thấm thoắt trôi mau
Biết đâu tri kỷ bên nhau suốt đời.
Ghé đây tôi có lời mời
Vào ngồi uống nước và xơi miếng trầu
Chắc rằng không phải đợi lâu
Tự xin giới thiệu đôi câu về mình
Vốn tính thẳng thắn thật tình
Đi đâu cũng thắm chữ tình chữ nhân
Làm người có lúc phân vân
Thêm bạn là để cho cân mọi điều
Sống để cân trước cân sau
Sống để chia sẽ cho nhau nỗi niềm./.
Tiểu phong mới tham gia diễn đàn rất muốn được làm wen với tất cả các thành viên trên thotre.com!
 |
 |
|
3
|
Chín Lúa Miền Tây |
336 |
31st July 2010 - 07:24 AM Bài viết cuối bởi: Tuấn Kiệt |
Chào tất cả các Thành Viên của Trơ trẻ. Mình tên thật là Đỗ Trọng Hiền, gọi tắt là Đỗ Trọng (loại thảo dược có ích cho con người), bạn bè hay gọi mình là Chín lúa miền tây. Mình tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng chưa có thời gian ra mắt tất cả các Thành Viên.
Rất vui khi được giao lưu cùng các bạn tại nơi đây.
Tóm tắt tiểu sử mình nhé
Lúa đây họ Đỗ tên Hiền
Lại thêm chữ Trọng gắn liền họ tên
Trai thời vẫn sống mình ênh
Tuổi đời còn trẻ sắp gần ba mư
Tính tình chất phác nông dân
Gian nan chẳng ngại, rất ư chuyên cần
Sinh ra đã thích mần ăn
Chưa hề bồ bịch, chớ hề lăng nhăng
Quê Lúa ở tận Gò Công
Chữ Tây đi cuối nằm bên Sông Tiền
Lúa đây nhất nhất là hiền
Ai mần vợ Lúa là ghiền đê mê
Má Lúa phúc hậu chân quê
Thương dâu thương rể khỏi chê lời nào
Lúa đây hạnh phúc đón vào
Em về mần vợ Lúa trao tình đầu
Dẫu cho mưa nắng giải dầu
Lúa đây chấp nhận canh thâu lo tròn
Dẫu cho thân Lúa héo mòn
Em bên cạnh Lúa là còn trăm năm
 |
 |
|
0
|
chichan |
120 |
21st July 2010 - 10:35 PM Bài viết cuối bởi: chichan |
Ngày nay, khi mà Việt Nam đang hội nhập rất tốt với toàn thế giới thì kéo theo đó là sự phát triển của rất nhiều các ngành nghề. Riêng lĩnh vực CNTT thì theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện nay nguồn nhân lực CNTT tại các doanh nghiệp đang thiếu trầm trọng và đến năm 2015, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực này ước tính là 250 nghìn lao động. Sở dĩ nước ta đang “khát” nhân lực là do các sự án xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT từ phía chính phủ; việc ứng dụng CNTT trong khối doanh nghiệp tăng đột biến; sự đầu tư mạnh của các tập đoàn CNTT đa quốc gia vào Việt Nam…
Nhằm giải quyết được bài toán nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và truyền thông, thì ước tính từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ đào tạo gần 800 nghìn lao động trong ngành này. Điều đó mở ra cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp rất lớn cho các bạn trẻ có niềm đam mê công nghệ.
Không thi Đại học, tại sao không?
Năm nay cả nước có khoảng 1,1 triệu học sinh sẽ thi tốt nghiệp, nhưng trong đó có đến 17 ngàn em không nộp hồ sơ thi Đại học, Cao Đẳng. Bỏ qua lý do vì điều kiện hoàn cảnh mà các em không thể tiếp tục đến với giảng đường, thì còn một lý do khác là các em đã tìm cho mình được một hướng đi mới phù hợp với khả năng của mình hơn. Rất nhiều bạn trẻ thấy rằng Đại học không phải là lối đi duy nhất để có thể thành danh. Mặt khác nếu xác định không đúng đắn, nhiều bạn đã, đang và sẽ phải nhận những hậu quả đáng tiếc cho sự định hướng sai lầm của mình.
Trở lại với lĩnh vực CNTT, hiện cả nước có gần 400 trường đào tạo ngành này, từ Trung cấp chuyên nghiệp(TCCN), Cao đẳng(CĐ) đến Đại học(ĐH). Tuy nhiên, thực trạng phổ biến là việc học ở các trường ĐH, CĐ, TCCN dường như chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu chung về chất. Bởi lẽ các bạn sinh viên sẽ bị chi phối bởi nhiều môn học khác, việc học CNTT cũng dừng ở mức lý thuyết là chủ yếu, còn thực hành thì khá khiêm tốn. Do đó rất khó khăn cho các bạn khi ra trường có thể tìm được một việc làm đúng chuyên ngành mình theo học, bởi yêu cầu của công việc là hết sức khắt khe. Bạn nào may mắn được tuyển dụng thì các công ty luôn phải mất thời gian để đào tạo lại. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, tốc độ thăng tiến cũng như lương bổng của bạn.

Đại học không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu!
Điều này đúng đối với ngành CNTT ở nhiều khía cạnh. Bởi lẽ, việc học chuyên ngành này ở ĐH đôi khi mang lại nhiều bất lợi cho người học. Ngoài việc kiến thức không được chuyên sâu, thì các sinh viên cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian (khoảng 4 năm) mới có thể bước chân vào thị trường lao động.Trong khi đó, hiện nay có rất nhiều đơn vị đào tạo về CNTT được thàn lập đã giúp các bạn tháo gỡ được những khó khăn về thời gian học tập và chất lượng đào tạo. Hệ thống các trung tâm đào tạo Lâp trình viên quốc tế Aptech-Việt Nam là một ví dụ điển hình.
Những lợi ích sau đây sẽ lý giải lý do tại sao ngày càng nhiều các bạn trẻ chọn Aptech làm con đường khởi nghiệp và tại sao các bạn bước chân ra từ Aptech lại được các nhà tuyển dụng coi trọng đến vậy.
- Chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Chương trình đào tạo nhất quán theo quy trình chuẩn của Aptech Ấn Độ.
- Học viên được học cân đối giữa lý thuyết và thực hành theo tỉ lệ 1:1
- Môi trường học tập hiện đại: Phòng học máy lạnh, máy chiếu, thư viện mở,…
- Thời gian đào tạo ngắn: từ 1-2,5 năm.
- Sau 1 năm, học viên có thể vừa học vừa làm.
- Học viên hoàn thành khóa học 2,5 năm sẽ được cấp bằng HDSE có giá trị công nhận tại 59 quôc gia trên toàn thế giới.
- Sau khi tốt nghiệp khóa 2,5 năm, học viên có thể liên thông để lấy bằng Đại học tại các trường Đại học nước ngoài danh tiếng (RMIT, Swinburne, Southern Cross, GreenWich,…) hoặc có thể tự tin vào làm việc tại các công ty phần mềm lớn.
Tất cả các đơn vị Aptech tuân theo một quy trình đào tạo chung và thống nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là cách thức và chất lượng đào tạo ở đâu cũng như nhau. Để thu hút được học viên, mỗi đơn vị đều phải tạo được bản sắc riêng biệt. Nơi đâu luôn có những họat động sôi nổi và luôn luôn cập nhật những công nghệ mới thì nơi đó sẽ lọt vào “mắt xanh” của các bạn trẻ.
Tiên phong đưa “Mã nguồn mở” vào chương trình giảng dạy chính thức chính là một trong những bước “đột phá” để AiTi-Aptech tạo sự khác biệt đối với tất cả các đơn vị Aptech khác. “Mã nguồn mở” là một xu hướng đã mở ra, đang phát triển và sẽ thực sự bùng nổ trong một tương lai không xa. Một điều nữa mà không phải nơi đâu cũng có được, đó là 100% học viên theo học tại AiTi-Aptech sẽ được đóng BHXH và được trung tâm cam kết việc làm khi các học viên hoàn thành khóa học.
Hiện tại, AiTi-Aptech đang triển khai chương trình “300 Lập trình viên”. Đây là một chương trình tuyển sinh đặc biệt hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 300 bạn đầu tiên đăng kí nhập học trước 15/7/2010 sẽ được hỗ trợ ngay 1000 USD.
Hãy liên hệ ngay để không bỏ lỡ cơ hội có một sự nghiệp vững vàng với mức chi phí cực kỳ hấp dẫn.
TRƯỜNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ AiTi-APTECH
356 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: (+84) 043 6 64 8848 – (+84) 043 6 64 8938
Email: contact@aiti-aptech.edu.vn
Website:
http://www.aiti-aptech.edu.vn
 |
 |
|
6
|
huongvan |
1,038 |
8th March 2010 - 10:22 AM Bài viết cuối bởi: tienquanca113 |
HV xin chào các bạn yêu thơ ,chúc các bạn những gì đẹp nhất trong cuộc sống !
Xin ra mắt đôi dòng cảm xúc ,có chi không phải xin bỏ qua !
Về phố củ
Tôi về phố củ thân quen
Người xưa đã khuất ngọn đèn rêu phong
Lập lòe nghe tiếng tự lòng
Người xa xa mãi còn mong ước gì
Lang thang bên những dòng thi
Người đi kẻ ở xuân thì rêu phong !
Hương Vân_04-09
 |
|
|
0
|
Nguyễn Hoàng Vân Anh |
383 |
21st August 2009 - 08:59 AM Bài viết cuối bởi: Nguyễn Hoàng Vân Anh |
Phơi đêm
Đêm rùng mình
Những giọt sương trăn trở nhoèn qua kẽ hở
Va vào nhau
Đêm ướt nhoẹt
Ta phơi đêm dưới ánh đèn thành phố
Đêm cong queo
Đêm khô
Đêm vụn nát dưới hàng triệu bánh xe nghiến ngấu
Ta vắt đêm trong mười ngón tay đen
Trong ba sáu chiếc răng nhọn hoắt
Đêm nhăn nhúm
Dòng nước long tong chảy xuống mặt đời
Ta vò đêm trong tiếng cười
Điên dại
Ta quấn đêm quanh người như áo vải
Nhưng nhức da thịt đợi chờ
Ta là kẻ phơi đêm.
 |
|
|
0
|
Nguyễn Hoàng Vân Anh |
370 |
21st August 2009 - 08:54 AM Bài viết cuối bởi: Nguyễn Hoàng Vân Anh |
Giấc mơ tháng Tư
Tháng Tư
Con đường rớm nắng
Cánh đồng trắng ngọn lúa đòng
nỗi nhớ có về không?
Mà phố xa nhức nhối
Nỗi nhớ cồn cào tiếng gọi
Lăn vào nước mắt thương yêu
Tháng tư
Bóng em gầy xiêu
Bước dài dưới trời Hà nội
Trong trăm ngàn điều giả dối
Có giấc mơ của hai người
Tháng tư
Anh nghĩ về những ngày không em
Thử đoán trò chơi bấp bênh thuở nhỏ
Miết buổi chiều thành nếp gấp yên tĩnh
Tháng tư
Giọt mưa rơi trên cánh cò đẫm nước
Đôi bóng chiều xuôi ngược
Đi về.
Nguyễn Hoàng Vân Anh
 |
|
|
0
|
mrtjbmt |
393 |
3rd August 2009 - 03:48 PM Bài viết cuối bởi: mrtjbmt |
Tỳnh hỳnh là web đang cần tuyển rất nhìu mod,smod) Ai mún làm 1 chức vụ nào thỳ hãy nhanh chân click "Cộng đồng teen BMT 8x 9x
http://no1bmt.com". www.no1bmt.com
Web kết bạn và giao lưu đếy. Mọi người nhanh chân nhá!
Xin admin đừng delete bài em nhá Thank!
 |
|
|
0
|
ditimhanhphuc |
394 |
12th July 2009 - 10:36 AM Bài viết cuối bởi: ditimhanhphuc |
TÔI KHÔNG BIẾT
Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết
Anh đi bên ai là chuyện của anh
Giữa tôi và anh chẳng có gì
Chỉ có tình bạn không có tình yêu
Mà hình như trái tim tôi mách bảo
Tình bạn giữa hai ta đã tan vỡ rồi
Tan vỡ tan vỡ rồi ư?
Sao sao lại thế?
Tình bạn hai ta đẹp đẽ lắm kia mà
Tôi không bỉết và tôi cũng không muốn biết
Chắc tại vì anh quá yêu ai
Anh quan tâm chăm sóc người ấy
Mà chẳng hỏi han tôi lấy một lời
Sao anh ích kỉ thế ? người con trai kia
Tôi cũng là con gái kia mà
Nhớ bao kỉ niệm đã xa
Khi tôi va anh nô đùa nghịch nghợm
Giữa những tán lá bàng đã trở màu xanh
Tôi bên anh trong lòng vui phơi phới
Anh bên tôi như chẳng muốn xa rời
Nhưng rồi cũng đã đến cái ngày
Anh ra đi chẳng bao giờ trở lại
Lòng tôi đau nhưng tôi không tiếc nuối
Bởi chúng ta chỉ là bạn chỉ là bạn thôi mà.
 |
|
|
2
|
chuonot05 |
418 |
12th July 2009 - 10:23 AM Bài viết cuối bởi: ditimhanhphuc |
Hix, buồn không cơ chứ! Muốn làm quen, và tham dự các buôỉ offline của diễn đàn mà khó ghê. Không ai thèm đếm xỉa!
 |
|
|
0
|
chuonot05 |
324 |
3rd July 2009 - 09:54 AM Bài viết cuối bởi: chuonot05 |
Xin chào mọi thành viên của Thotre.com!
Thực ra, tui là 1 mem cũ rích (đăng ký thành viên từ năm ngoái lận), nhưng do nhiều nguyên nhân mà không tham dự thường xuyên được.
Tuy nhiên, hôm nay tivi lại chiếu "King Kong trở lại" nề! Cũng nhờ Trương Trọng Nghĩa đó, vô tình biết nhau thui, rồi bị "hút hồn" luôn.
Giờ thì, cả nhà giúp tôi "hoà nhập cộng đồng" nhé!
Thanks.
 |
 |
|
2
|
pé Ny |
509 |
9th May 2009 - 09:48 AM Bài viết cuối bởi: Thợ Làm Vườn |
Nghe danh diễn đàn sáng tác trẻ tiền giang đã lâu...nay em mới tìm ra được trang web chính...^^...vui quá trời luôn...Mong các anh chị giúp đỡ và hướng dẫn thêm...cho em có cơ hội được tham gia CLB hiện em đang làm Admin cho một CLB Văn Thơ
http://vanthoptt.vnbb.com ...mong các anh chị ghé qua cho ý kiến...các thành viên của em con non trẻ lắm ...chỉ biết làm các bài thơ " tin tin " hà...

...Vui quá hết biết nói gì 0y
 |
|
|
0
|
pé Ny |
342 |
17th April 2009 - 09:05 PM Bài viết cuối bởi: pé Ny |
Nghe danh diễn đàn sáng tác trẻ tiền giang đã lâu...nay em mới tìm ra được trang web chính...^^...vui quá trời luôn...Mong các anh chị giúp đỡ và hướng dẫn thêm...cho em có cơ hội được tham gia CLB hiện em đang làm Admin cho một CLB Văn Thơ
http://vanthoptt.vnbb.com ...mong các anh chị ghé qua cho ý kiến...các thành viên của em con non trẻ lắm ...chỉ biết làm các bài thơ " tin tin " hà...

...Vui quá hết biết nói gì 0y
|
|
|