hoanggiaanh.net
-
Số bài viết
8 -
Gia nhập
Bài viết được đăng bởi hoanggiaanh.net
-
-
Viết mỗi vần thơ! Yêu nước non
Quê hương trong nhớ mãi tôi còn
Yêu đồng lúa chin vàng bát ngát
Đám lục bình trôi vịt dẫn con
Viết mỗi vần thơ nhớ biển đông
Mãi tang thù hận chứa trong long
Nếu cho ta đổi bằng xương máu
Một chết đền ơn nợ núi song
Viết mỗi vần thô thương kẻ nghèo
Tình người mong trả nghĩa thương yêu
Ta chia bát cháo qua cơn đói
Chắc chắn long ta thỏa mái nhiều
Viết mỗi vần thơ dạy cháu con
Hai vai trung hiếu phải vuông tròn
Hiếu cùng cha mẹ lo đền trả
Trung với tiền nhân giữ nước non
-
Tiger head = cái đầu con cọp
Snake tails = đuôi rắn hổ mang
Lưỡi bò tân đỏ dọc ngang
Đại cường hiếu chiến bạo tàn xưa nay
Con quái vật từ ngày hung thịnh
Ngân sách dư đổ bệnh can qua
Bảy tư đánh chiếm trường sa
Tám tám bợ nốt đảo nhà anh em
Tình hữu nghị hô hào gắng bỏ
Giỏi tuyên truyền nói có làm không
Sờ sờ máu lửa biển đông
Đớn đau sao khỏi chạnh long quê hương
Ỷ xác lớn cứ đè hiếp đáp
Cản thăm dầu cắt cáp bình minh
Việt nam trọng nghĩa trọng tình
Quái vật chèn ép quê mình thấy thương
Đạo nghĩa chi vs phường bá đạo
Vì tham giàu chiếm đảo trường sa
Ta dùng chính sách ôn hòa
Quái vật dùng sung bắn qua xác người
Nước duy nhất dưới trời tàn bạo
Tạo can qua gieo nỗi khổ linh
Đã quen xâm lấn nước mình
Phi và nhật bản sợ kình ngư to
In hộ chiếu lưỡi bò xâm lược
Trò ruồi bu cướp giật khó xem
Đánh phi sợ mỹ đi kềm
Cộng thêm nhật bản chẳng êm ấm gì
Xảy cuộc chiến hơn thua đã định
Nhật hải quân cường thịnh lâu nay
Không quân như đám chim trời
Tinh thần chiến đấu một thời dọc ngang
Gương hạm đội bắc giang nhìn rõ
Nửa canh giờ bỏ ngỏ chìm ngang
Dù rằng có tàu sân bay
Loại nầy cũ rich thời nay ai dùng
Thế vênh mặt xưng hung châu á
Mỹ cười thầm đã là ngợi khen
Quái vật như muỗi chịu đèn
Anh mỹ cần tiền?? hoa sẽ đưa sang
Nếu không hoa sợ chạy làng
- 1
-
Trên biển mặn bao giờ xuân đến nhỉ
Đêm ba mươi ta ngồi đợi xuân về
Như cảm nhận thương cuộc đời ngủ phũ
Chờ xuân nầy ta nhớ thời xuân quê.
Mẹ dành dụm tiền mua áo mới
Ta mừng vui khoe đám dám bạn trên làng
Chúng bĩu môi áo mầy không đẹp lắm
Thương mẹ nghèo được thế cũng hân hoan.
Xuân không đến đêm nay tàu vẫn thế
Tối bủa câu, mai sang kéo mỡ hang
Con cá cắn câu, ta mừng năm mới
Tài lộc lên tàu may mắn <<ta đang>>.
Nghèo thương ta ta thương nghèo là vậy
Đã đi làm đâu nghĩ phút gian nan
Xuân không đến ta không chờ xuân nữa
Hẹn đêm nầy năm tới đón xuân sang.
-
Nàng gửi tấm hình ngày sinh nhật
Mắt đăm nhìn chiếc bánh nghĩ vu vơ
Ngọn nến vàng trong ánh mắt nàng thơ
Mừng sinh nhật cả nhà vui hạnh phúc
Phương trời xa ta gửi lời cầu chúc
Chúc nàng luôn vui vẻ cạnh bên chống
Ta bây giờ tình có cũng bằng không
Đời chim biển thánh ngày vô định hướng
Thương và nhớ gây nên nhiều mộng tưởng
Từng vần thơ khao khát võng tình yêu
Tình phương ca chắc nàng nhận không nhiều
Dỡi đôi ngã , hai người ngăn cách quá
Ta hâm nóng tình thơ trong băng giá
Buồn vào mơ lạc lẽo một tâm hồn
Mỗi chiều về nhìn chiếc bóng hoàng hôn
Mơ mộng mãi biết bao giờ gặp gỡ
Thường nghĩ đến nợ đa tình nhung nhớ
Cũng ưu buồn khi mộng mị đi qua
Ta mượn bút viết đôi dòng tâm sự
Thương tặng nàng như nàng tặng hình ta ./.
-
Một người mẹ bồng con
Chìa tay xin chút tiền cứu đói
Đứa con bà nhìn tôi muốn nóiChảy giọt buồn trên đôi má thơ ngây
Cháu nói đi sao ngần ngừ mãi vậy
Nói ra đi, cháu nói đi
Kẻo bật khóc bây giờ
Một cụ bà gương mặt nhăn nheo
Da bọc xương như bọc lấy kiếp nghèo
Mắt thâm sâu đã nhiều đêm mất ngủ
Tôi trong bà nhớ mẹ mãi nhìn theo
Bên kia đường ông lão đạp xích lô
Tấm lưng cong đang cõng chiếc xe thồ
Dưới nắng cháy! Chảy giọt mồ hôi đổ
Ôi tình người thương quá biết làm sao
Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi,
Biết bao giờ, biết bao giờ
Đàn con nghèo của mẹ
Biết bao giờ họ có bữa cơm ngon
Biết bao giờ họ ngồi trong mái ấm
Mơ đưa con đến lớp học trường nghèo
Biết bao giờ họ cười trong giấc ngủ
Mừng quê hương và mừng kiếp con người -
Đêm mùa đông gió trùng dương se lạnh
Ta nằm mơ thương nhớ dục ta về
Ta trở về thăm lại cánh đồng quê
Thăm thôn xóm, thăm ruộng đồng nương dâu
Ghé “Trà My” ta đến nhà thăm cậu
Chắc cậu già tai nặng nói không nghe
Về “ Hiệp Hưng” nổng cát vàng óng ánh
Phòng chân ta nắng gắt mỗi trưa hè
Qua “Tiên Lộc” thăm bà con bên ngoại
Trồng khu vườn cau chuối với hàng tre
Ghé “ Đồng Trì” thăm quán nghèo thôn nhỏ
Thường đến đây mỗi tối để ăn chè
Xuống “Kỳ Trân” tìm thăm người em nhỏ
Ưa thẹn thùng chiếc nón lá nghiêng che
Đến “Phước An” thăm mấy thằng bạn cũ
Chơi thân nhau đánh đáo thuở học hành
Quê mẹ nghèo thời đó lắm nhà tranh
Giờ thay đổi thoáng nhìn sao lạ quá
Luôn tiện ghé thăm chợ chiều “ bến đá”
Xã “Bình Sa” đất cát trắng phau phau
Chốn quê nghèo nơi cắt rốn chôn rau
Thương nhớ quá quê hương nghèo nhớ quá.
-
Đêm nay mừng giáng sinh
Trăng trùng dương toả sáng
Gió lạnh buốt hồn thơ
Nguyện cầu con ước mơ
Chúa cứu đời nhân thế
Dân nghèo con đang kể
Họ khổ nhất trần gian
Kiếp sống quá nghèo nàn,
Ngày lang thang xin xỏ
Ban đêm không nơi trọ
Chui xuống ngủ chân cầu
Mưa gió lạnh đêm thâu
Không chăn mền đủ ấm
Bịnh hoạn không thuốc than
Nằm rên chờ thần chết
Cứu người là trên hết
Con giũ gối nguyện cầu
Chúa ban phép nhiệm màu
Cứu người nghèo cam khổ
Cúi đầu rơi lệ đổ
Lệ nhỏ ướt lời thơ
Dân nghèo thường ước mơ
Chúa nhân từ cứu độ.
anh chị giúp e với ạ! thứ 7 nộp bài văn rồi mà e chưa có chữ nào
In Thắc mắc - Góp ý - Hỗ trợ
Đăng lúc · Report reply
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !