Maika.231088
-
Số bài viết
6 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Maika.231088
-
-
Bao lâu rồi ta chưa được gặp nhau
Em sợ xa cách làm tình chóng phai màu
Sợ thời gian làm lòng thay dạ đổi
Sợ yêu thương như cánh chim bay vội
Sợ sóng đời làm biến đổi tình yêu...
Em đợi anh
Như người yêu đợi một người yêu
Như trẻ thơ đợi bánh buổi chiều
Như ruộng khô đợi mưa ngày nắng hạn
Như cánh diều đợi gió mãi liêu xiêu.
Sao anh đi, đi mãi chẳng về
Để em cứ đợi, cứ trông hoài như thế
Em chẳng thể trách anh thật tệ.
Nhưng nước mắt lưng tròng cứ chực tuôn rơi.
Em biết anh sẽ suy nghĩ mãi không thôi
Khi đọc được những dòng này em viết
Nhưng anh ơi xin anh như ko biết.
Vì nỗi buồn cũng cần được buông trôi.
Chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ thôi
Của những ngày cô đơn lặng lẽ
Của những đêm trăng thanh vắng vẻ
Rồi sẽ sớm tan khi nắng mai lên.
Anh hãy cứ yên tâm đi anh nhé
Đừng bận lòng nỗi buồn nhẹ vu vơ.
- 1
-
Em viết văn rất dở
Em làm thơ chẳng hay
Nhưng lời thơ mang nặng
Chút tâm sự đong đầy.
Những nỗi buồn vu vơ
Những lời không thể mở
Những băn khoăn trăn trở
Những day dứt muộn phiền.
Trải lòng cùng trang giấy
Trút ra bằng thơ đây...
-
Bao lâu rồi ta chưa được gặp nhau
Em sợ xa cách làm tình chóng phai màu
Sợ thời gian làm lòng thay dạ đổi
Sợ yêu thương như cánh chim bay vội
Sợ sóng đời làm biến đổi tình yêu...
Em đợi anh
Như người yêu đợi một người yêu
Như trẻ thơ đợi bánh buổi chiều
Như ruộng khô đợi mưa ngày nắng hạn
Như cánh diều đợi gió mãi liêu xiêu.
Sao anh đi, đi mãi chẳng về
Để em cứ đợi, cứ trông hoài như thế
Em chẳng thể trách anh thật tệ.
Nhưng nước mắt lưng tròng cứ chực tuôn rơi.
Em biết anh sẽ suy nghĩ mãi không thôi
Khi đọc được những dòng này em viết
Nhưng anh ơi xin anh như ko biết.
Vì nỗi buồn cũng cần được buông trôi.
Chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ thôi
Của những ngày cô đơn lặng lẽ
Của những đêm trăng thanh vắng vẻ
Rồi sẽ sớm tan khi nắng mai lên.
Anh hãy cứ yên tâm đi anh nhé
Đừng bận lòng nỗi buồn nhẹ vu vơ.
- 1
Khuyết đề
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Em viết văn rất dở
Em làm thơ chẳng hay
Nhưng lời thơ mang nặng
Chút tâm sự đong đầy.
Những nỗi buồn vu vơ
Những lời không thể mở
Những băn khoăn trăn trở
Những day dứt muộn phiền.
Trải lòng cùng trang giấy
Trút ra bằng thơ đây...