-
Số bài viết
12 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi warlord4
-
-
Amy le làm thơ nghe sao buồn quá vậy?
***********
Cái thời xưa ấy
Cái thời xưa ấy yêu nhau
Dỗi hờn một chút nỗi đau chóng lành
Nhớ thì gửi tận trời xanh
Thương thì trở gối năm canh thẫn thờ
Chiều buông ra ngõ ngóng chờ
Khat khao đôi mắt, trông mờ bóng cây
Cái thời xưa ấy trong tay
Làn môi cháy bỏng hao gầy nụ hôn
Giấc khuya gửi mộng chập chờn
Tình tang tự gảy tiếng đàn không dây
Phút xa tưởng đến ngàn ngày
Phút gần đổ hết men say vào lòng
Bây giờ nắng quái chiều đông
Cái thời xưa áy còn không mà về?
*************
Xin Amy le cho ý kiến
-
Cám ơn Amy le
*************
Nét đẹp thầm lặng
Thảm cây xanh toả mát công viên
Nổi lên đẹp khóm hoa trong cỏ dại
Vượt gai góc, vươn cao, tồn tại
Góp cho đời một chút sắc hương
Khách qua đường ai người biết tên
Ai để ý bông hoa hoang dã
Bé gái xinh gỡ cỏ trùm thân lá
Dịu dàng nâng hoa cặp mắt sáng ngời
Tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, dễ thương
Yêu vẻ đẹp người trải đời ít thấy
Lớn khôn lên, nhiều khi không được vậy
Quen nhìn xa, quên nét đẹp rất gần
Bình dị nhẹ nhàng như hạt sương đêm
Sinh từ đất, làm thơm mặt đất
Thầm lặng, vô danh, sắc hương không mất
Hoà vào thiên nhiên thành cái đẹp muôn đời
-
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Cây đại thụ, người anh cả các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam)
Một chín mười một(1911) ra đời
Chín lăm năm đã sáng ngời quê hương
Võ Nguyên Giáp chí kiên cường
Mới mười bốn tuổi học đường đấu tranh
Dạy sử, viết báo nhiệt tình
Bác Hồ trao việc cầm binh diệt thù
Đánh Tây, đuổi Nhật từng giờ
Mùa thu cách mạng phất cờ tiến quân
Đập tan phát xít thực dân
Pháp quân bội ước lại xâm lược mình
Hung hăng đánh chiếm đô thành
Đảng ta kêu gọi chiến tranh bắt đầu
Quyết tâm kháng chiến dài lâu
Tiêu hao quân giặc mở đầu phản công
Giao tranh suốt chín năm ròng
Điện Biên toàn thắng Pháp không còn gì
Mỹ vào hất cẳng Pháp đi
Đưa Ngô Đình Diệm tức thì lên ngai
âm mưu chia cắt lâu dài
Trung ương quyết định tính bài xuất quân
Trường Sơn xẻ dọc góp phần
Động viên cả nước diệt quân tham tàn
Mỹ thua đau chịu ngồi bàn
Pari buộc Mỹ phải mang quân về
Nguỵ quỳên mất chỗ chở che
Quân dân dốc sức nhất tề đứng lên
Múa Xuân(1675) chiến dịch mở liền
Thiệu thua nên phải vượt biên ra ngoài
Dương Văn Minh hạ khí tài
Đầu hàng thống nhất lâu dài Việt Nam
Mỹ, Tây, Nhật bại hoàn toàn
Tướng Võ Nguyên Giáp tiếng vang muôn đời
......................
Kỉ niệm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp 24-8
-
Hoa quỳnh
Một dòng hoa quý tự ngàn xưa
nở rộ trong đêm chỉ mấy giờ
bao độ bão dông, bao độ nắng,
nhưng hoa quỳnh vẫn đẹp như thơ
Cánh trắng hương trinh vẻ đợi chờ
nhuỵ vàng óng ánh nhện vương tơ
hoa thơm, thơm cả vầng trăng sáng
rung động tim ai chẳng hững hờ?
Khách đến chơi nhà đượm ý thơ
khi vui chén rượu, lúc chơi cờ
chờ trăng lên sáng, xem hoa nở
hoa trắng trăng vàng ngỡ tưởng mơ
**********
tặng hoa quỳnh
thứ lỗi nếu thơ chưa dược hay
-
Mưa đêm
ngoài trời tí tách hạt mưa đêm
không khí ôn hoà mát dịu êm
thả hồn theo những vần thơ đẹp
tỉnh dậy ánh dương vàng trước thềm
-
Biển trong anh
biển vẫn xanh một màu xanh muôn thuở
bình minh lên má hồng sáp đỏ
xao xuyến lòng ai cánh nhạn xa mờ
biển ngàn năm dạt dào ca hát
hát hoài mà đảo vẫn bơ vơ
ôi, biển xanh, có mấy bãi mấy bờ?
và anh sẽ về đâu, bến nào là bến đợi?
thương quá đi thôi,
yêu nhiều mà đầu không ngoái lại
để hôm nay sóng chỉ biết hôn bờ
và con dã tràng xe cát ngẩn ngơ....
-
Đất nước hai mùa
tôi thường hay nhớ chuyện ngày xưa
mùa khô chưa hết tiếp mùa mưa
những cuộc chia tay thiêng liêng lắm
vạt áo, hàng mi mùa nối mùa
hết mùa mưa lại tới mùa khô
quân đi thầm lặng núi nhấp nhô
Trường Sơn cát bụi và bom đạn
một thời đánh Mỹ, thời cam go
hết mùa khô lại tới mùa mưa
hậu phương nào quản ngại sớm trưa
thóc không thiếu quân càng không thiếu
và cứ thế nén buồn tiễn đưa
hết mùa mưa lại tới mùa khô
cứ tiễn nhau đi mùa tiếp mùa
đường mòn Trường Sơn mang tên Bác
đường Việt Nam độc lập tự do
hết mùa khô lại tới mùa mưa
hồi hộp sao! một sáng tháng tư
tấn công thần tốc và trưa ấy
cả nước reo vui:thống nhất rồi
hết mùa mưa lại tới mùa khô
bao người ngã xuống khuất nấm mồ
không kịp nhắn về nơi thương nhớ
biết đến bao giờ vạt áo khô....
hết mùa mưa lại tới mùa khô
hết mùa khô lại tới mùa mưa
***************************
chưa hay lắm, xin dc chỉ giáo
-
anh TLV rất dễ thương
(dẫn em đi ăn đi anh)
-
cơn gió đêm tuổi trẻ tài cao
còn nhỏ thế này mà biét làm thơ rồi à?
-
hình sếp CĐX nhìn rất phong độ
-
mình cũng là thành viên mới xin dc chỉ giáo
THÔI ! TÓM LẠI . . .
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Xin họa lại bài "Giỗ mẹ" của chị nguyetthao
Ngày giỗ mẹ
Mẹ đi đã tròn mười năm
Năm nay Mẹ đã một trăm tuổi tròn
Sinh thời mẹ rất yêu con
Dù cho sông cạn đá mòn không quên
Mẹ về xứ Phật, làng Tiên
Hay lên Nước Chúa có phiền gì không?
Quê ta Yên Lạc, Yên Đồng
Đường làng đã lót bê tông cả rồi
Nhà nhà mái ngói tường vôi
Chúng con đầy đủ hơn hồi năm xưa
Vĩnh hằng có nắng có mưa
Có đêm, có sớm, có trưa như đời?
Sáu mươi thiếu Mẹ Mẹ ơi!
Vẫn như vắng mẹ cái thời ấu thơ
Kiếp sau dù đến bao giờ
Mẹ sinh con nhé con chờ kiếp sau
********
Tặng bác tôi nay đã ngoài 60 nhân ngày giỗ bà