-
Content Count
2 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by tchystar
-
-
Đừng gọi nữa tên em trong hoài niệm
Trong giấc ngủ chập chờn, trong những cơn mê
Con tim xin cứ lạnh lẽo tái têMặc bóng hình em trôi vào dĩ vãng
Đừng gọi nữa những chiều lơ đãng
Mắt anh nhìn lóng lánh nụ cười em
Đừng gọi nữa những chiều phố quen
Hoa sữa ngọt ngào trong vòng tay ấm
Hồn em nồng nàn hương đêm
Đừng gọi nữa những ngày tháng không tên
Cơn mưa trắng giăng hoài trên phố
Em gục đầu trên vai anh thổ lộ:
"Em ghét mưa buồn, mưa cứ mãi giăng tơ"
Đừng gọi nữa những đêm thơ
Anh dắt em đi dưới vầng trăng cổ tích...
Nguyện cầu cho tình yêu!
Đừng gọi nữa những đêm cô liêu
Em xa anh đêm dài theo nỗi nhớ
Gió đông cựa mình trăn trở
Nơi ấy giờ này anh có lạnh không?
Ôi thời gian sao quá mênh mông
Đừng gọi nữa những tháng ngày quá khứ
Con tim đau xin ngàn lần nhắc nhủ
Hãy để hạnh phúc ngủ vùi
trong đáy tháng năm...[/color][/color]
Chào mọi người
in Giao lưu, gặp gỡ thành viên
Posted · Report reply
Mình là thành viên mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người