Jump to content

aily

Thành viên
  • Số bài viết

    227
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Nổi bật trong ngày

    6

Bài viết được đăng bởi aily


  1. On 17/9/2019 at 17:35, ngocdinh đã nói:

    Thu nay đến muộn

    Nắng gắt /  hàng cây

    Em chờ thay áo

    Lá chưa theo bầy

     

    Anh giờ thinh lặng

    Ngồi nhìn / mưa bay

    Chờ ai thu muộn

    Dáng xưa trang đài

     

    Thu man mác nhớ

    Lòng hiu hiu / say

    Nhớ người tri kỷ

    Nao nao / đêm dài

     

    -----------

     

     

    Thu về vẫn thế, aily à...

    vừa tròn 1 năm rồi ạ, mùa nay đã vui hơn chưa

    18/9/2020


  2. dạ, cảm ơn Giacat ghé thăm, cho aily gửi lời chúc an lành nhé!

    aily đợi hoài vẫn chưa đến Giáng sinh để còn được đọc thơ về những người ngoại đạo mà Giacat vẫn hay viết.  

    ---

    Mưa chẳng lạnh mà sao hồn run rẩy

    Hạt mưa buồn vương vấn đôi vai gầy

    Rót giấc mơ uống say kỷ niệm

    Mưa dỗ dành hạ vẫn còn đây

    .

    Đã bao lần chiều tan trường nán lại 

    Lang thang sân trường tìm góc khuất trong tôi

    Người vô tâm bỏ hồn tôi ngây dại

    Khóc một mình cho thõa giấc mơ thôi

     

     

     


  3. On 27/9/2019 at 22:49, phgiacat đã nói:

    SẮC TÍM LỠ LÀNG .

     

    Áo tím giờ đây đã lấy chồng
    Hỏi ai còn nhớ áo tím không ?
    Tim tím một trời thơ tim tím
    Sắc tím thôi rồi đã sang sông

     

    Trời thu mây nước buồn lênh láng
    Để hồn lãng tử tím mênh mang
    Thu hỡi tìm dùm màu thương nhớ
    Màu của năm xưa đã lỡ làng....

    Vì anh yêu màu tím

    Thơ em buồn như mưa

    Vì những lần đón đưa

    “- chờ nghen, anh rước nhỏ”

    Câu thơ cũ, bây giờ anh rước họ

    Nhỏ của anh, ai rước nhỏ bây giờ!

    .

    Aily

    • Like 1

  4. Tỏ tình tôi mượn thơ ca

    Gửi trang web blog làm quà tặng anh

    Vui buồn con chữ mong manh

    Mong tìm Thiên Lý một nhành hoa tươi

    Ngàn hoa thấp thoáng mỉm cười

    Chờ hoài Thiên Lý cho người gọi tên

     

    Mấy lần hò hẹn mà quên

    Phố chiều đợi mãi bình yên không về

    Giật mình tỉnh giữa cơn mê

    Trái tim trống rỗng vụng về đôi câu

     

    Aily

    Về thăm nhà xưa yêu dấu, tìm những trang thơ của bạn bè dễ mến

    Cảm ơn anh Tholamvuon vẫn yêu thương và chăm sóc khu vườn nhỏ.


  5. MÃI MÃI MỘT MÙA ĐÔNG !

     

    Thu đã đi và đông giờ lại đến

    Trời bên kia chắc tuyết đã rơi đầy

    Tôi đã đi thêm một lần xa nữa

    Lòng chạnh lòng chợt nhớ ngày xưa...

    Trời bên này không buồn như bên ấy

    Sao trong tôi lại trống vắng không chừng

    Tự thấy lòng sao bổng nhớ mùa đông

    Nhớ thương tuyết âm thầm rơi không người đợi

    Tôi xa rồi trời bên ấy buồn không ?

    Tuyết có nhớ một người thường xao xuyến

    Khi nhìn  trời mà lòng da diết

    Như trong lòng mãi mãi một mùa đông !!!

     

     

    trời bắt đầu lạnh, cũng mấy mùa đông qua, sao thơ buồn mãi thế? tìm vui được rồi Giacat ạ

     

    thấy ngoài phố trang trí Giáng sinh là tự dưng trong đầu lại văng vẳng mấy câu thơ xưa của bạn,

     

    "Ngày xưa thật là xưa

    tôi yêu người xóm đạo

    vào ngày Chúa giáng thế

    vòng tay ấm trao nhau

    ..."

    • Like 2

  6. Không ngờ aily lại mang tên loài hoa mà giacat rất thích ,

    Thật đúng là " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " nhỉ ?

    Tặng aily bài thơ mang tên em nè... :lol2:

     

    Thương một loài hoa mang tên em

    Hoa nở muôn đời - nở ngày đêm

    Ví như đường xa mà gần lắm

    Thiên lý muôn đời nở trong tim ...

     

    Hy vọng Thiên lý thích bài thơ này .

     

    aily sẽ chép vào sổ tay để nhớ hoài bài bài thơ này. thank kiu Giacat ghé chơi và tặng thơ yêu dấu

     

     

    Vui buồn con chữ mong manh

    Mong tìm thiên lý một nhành hoa tươi

    Ngàn hoa thấp thoáng mỉm cười

    Chờ hoài Thiên Lý cho người gọi tên

     

    Mấy lần hò hẹn mà quên

    Phố chiều đợi mãi bình yên không về

    Giật mình tỉnh giữa cơn mê

    Trái tim trống rỗng vụng về đồi câu

     

    --

    • Like 1

  7.  

     

    DƯỜNG ĐÊM NAY THIÊN LÝ NỞ

     

    Dường đêm nay ngoài vườn thiên lý nở

    Cô đơn hơn dẫu sông đủ đôi bờ

    Ngồi cạnh em, tôi càng thừa thãi nhớ

    Phố triệu người là triệu kiểu bơ vơ

     

    Bởi chấp nhận nên con ve trả giá

    Mỗi tiếng kêu thêm nứt nẻ linh hồn

    Em đừng gọi dù đứng sau vòm lá

    Kẻo giật mình khuya rụng một nguồn cơn

     

    Cũng đến lúc câu thơ tình lãng mạn

    Cùng đợt mưa ngủ trọ trước hiên nhà

    Giàn thiên lý giấc ru người phiêu lãng

    Đôi mắt buồn như uống đủ bao la

     

    Rồi cũng hết tất cả rồi cũng hết

    Đi, hay về, định nghĩa được gì đâu

    Đêm vành vạnh biết ngày lên tiễn biệt

    Nồng nàn kia định nghĩa được gì đâu?

     

    ĐCĐ

     

    images?q=tbn:ANd9GcQvMcA0FJ06DqcLogA0kgY

     

    mình tên Thiên Lý, tình cờ lại đọc được bài này của bạn, cảm ơn bạn nhé - Nguoibuongio


  8. Vì mai Valentine

    Vì đợi ai nhớ ai

    Đeo đẳng tình phôi phai

    Ra đi không tiếc nuối

     

    Khóc một lần sau cuối

    Cho người đã xa rồi

    Góc phố ấy bên đồi

    Ai hẹn thề lối nhỏ

     

    Yêu người không dám tỏ

    Cho thêm nỗi nhớ mong

    Thơ viết cũng bằng không

    Mơ về nơi xa lắm

     

    Người yêu ta đằm thắm

    Dành trọn những cành hồng

    So-co-la trong lòng

    Valentine rực rỡ

     

    Aily

    • Like 4

  9. LỜI CẦU XIN CHÚA !

    Người ta đã quên tôi rồi

    Nên Giáng sinh về vẫn đơn côi

    Ngoài trời tuyết trắng không rơi

    Mà tôi vẫn lạnh - vẫn tôi một mình ...

    Chúa trên trời vẫn lặng thinh

    Chuông nhà thờ đổ - lời kinh vô hồn

    Nỗi buồn gởi lại lầu chuông

    Kiếp sau kiếp nữa đổi buồn thành vui

    Chuông ơi thánh thót nữa thôi

    Ngân nga chuông đổ tội đồ cầu xin

    Chúa trên cao có thương tình

    Mai sau hóa kiếp ....cho mình gặp nhau ....

     

     

     

    ----------

     

    mùa lạnh, cố tình ghé vào để tìm đọc những bài thơ Giáng Sinh của Giacat. cảm ơn Giacat, dù rằng thơ viết dành cho đó dấu yêu

    • Like 3

  10. Sinh nhật mùa này trời đẹp lắm

    Tháng mười hạnh phúc tựa tuổi thơ

    Chờ ai một đóa hoa hồng thắm

    Vẫn mãi xa hoài thôi ước mơ!

     

    Sinh nhật nguyện cầu nhiều may mắn,

    Tuổi mới ngập tràn những xinh tươi

    Yêu lắm mỗi năm là tháng mười

    Chuyện buồn quên hết kể chuyện vui

     

    Sinh nhật ta đó! Người biết không

    Chắc người không nhớ cũng đành thôi

    Lời chúc vô tình lặng lẽ trôi

    Vô tình mãi mãi chưa ghé thăm

     

    Nâng ly ta đón mừng sinh nhật!

     

    25/10

    Vậy rồi cũng qua 1 ngày gọi là sinh nhật - lặng lẽ hơn nhiều năm...

    một bài thơ cũ cho một ngày sinh nhật mới vừa qua

    • Like 4

  11. Nghiêng lòng em có buồn không

    Nghiêng trăng câu hát ngóng trông tương phùng

    Nghiêng về hai phía nghìn trùng

    Nghiêng bài thơ viết cùng chung một vần

     

    Nghiêng đêm mới biết đêm dài
    Buồn vương dấu cọ nghiêng ngày họa mơ
    Nghiêng miền xa thẳm hững hờ
    Nửa chừng nghiêng đã khô bờ môi cong


    Chữ đẹp quá aily à :)

    cảm ơn anh, Ngocdinh! 

    nghe khen là em vui cả ngày!

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...