viethoang
-
Số bài viết
13 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi viethoang
-
-
SÓNG TÌNH
Đi suốt cuộc đời vẫn chưa nguôi nỗi nhớ
Khát khao về trong những giấc ngủ say
Mỗi sáng mai nóng hổi trái tim này
Dâng dâng ước muốn
Ôm em vào lòng
Cho quên hết đất trời
Cho đảo điên nhân thế
Cho tình yêu trở thành mật ngọt.
Lâng lâng, say say
Mơn man, cuồng nhiệt.
Để vạn vật thức dậy, hồi sinh
Một lần vượt ngưỡng
Đắm chìm trong giây phút yêu thương!
Hà Nội, 10/2009
-
TRAO TÌNH
Ta gặp nhau giữa đất trời Hà Nội.
Đêm mùa hè xáo động nước Hồ Gươm.
Ôm eo nhau, dạo qua những con đường.
Cầm tay nói những điều rất thật.
Chia tay nhé, anh về nơi yên ấm.
Gửi lại em người bạn chốn Đô thành.
Chúc hạnh phúc đêm nay cùng người ấy.
Say men tình, em có nhớ anh không?
Hà nội, 10/2009
-
GỬI TÌNH
Ta gặp nhau giữa đất trời Hà Nội.
Đêm mùa hè xáo động nước Hồ Gươm.
Ôm eo nhau, dạo qua những con đường.
Cầm tay nói những điều rất thật.
Chia tay nhé, anh về nơi yên ấm.
Gửi lại em người bạn chốn Đô thành.
Chúc hạnh phúc đêm nay cùng người ấy.
Say men tình, em có nhớ anh không?
Hà nội, 10/2009
-
ĐIÊN TÌNH
Anh ngắm nhìn em dưới trăng
Mờ mờ, ảo ảo
Những nét hình hài nhòe nhoẹt
Nhưng
Mùi đàn bà
Đúng, cái mùi trinh nguyên hơn hớn
Đã dậy lên hối thúc bản năng anh
Anh sẽ kéo căng, xoa đều ham muốn
Bôi lên mặt trống cái xuân tình
Gõ bong bong những tiếng mời chào
Nhục dục và đam mê
Quằn quại trong sung sướng
Em như là
Cái nam châm thú tính
Hút hồn tất cả đàn ông
-
DỤC TÌNH
Tôi đếm những sợi tình
Trên đầu kẻ lang thang
Tôi đếm những giọt sầu
Trong ánh mắt người điên
Tôi đếm những khát khao
Rất đàn bà và hoang dại
Từ khóe môi và cái liếc đong đưa
Em
Biểu tượng của ước ao
Hình hài cho ham muốn
Những nét cong khêu gợi
Những vùng lõm đam mê
Áo cánh phập phồng
Dậy nức trinh nguyên
Bờ vai, đôi chân
Dục tình hừng hực
Cuốn chặt thân anh
Lõa lồ, vật vã
Anh đã sống
Và thanh thản vì đã sống
Đã cùng em thỏa khao khát một đêm!
Cái đàn ông và cái của đàn bà
Đã hòa quyện và chìm trong trời đất
Mây mưa, vần vũ, sóng dậy nước dâng
Anh sẽ chết và rồi sẽ sống
Để vì em, vì đêm và cái chất đàn bà!
-
TÌNH MỘT ĐÊM
Anh gặp em một ngày hè oi ả
Vội vả trao lời, vội vả yêu!
Bao dồn nén bùng lên thành ngọn lửa
Bỗng lụi tàn khi ta đẫm mồ hôi.
Anh nhắm mắt tận hưởng niềm cảm xúc
Em lặng thầm nhón gót bước chân đi
Chẳng lẽ thế, tình đôi ta chỉ thế?
Mai trên đường em có nhận anh không?
VIỆT HOÀNG
04/1/09
My blog: http://vn.myblog.yahoo.com/chinduroi
-
TẶNG EM
Việt Hoàng
Anh tặng cho em cả cuộc đời
Không hối hận và không hề tiếc nuối
Tặng cho em cả trái tim nóng hổi
Run rẩy, bồi hồi trong những lúc bên nhau!
Tình yêu này sẽ còn đến mai sau
Để nhân thế muôn đời ngưỡng vọng
Để vạn vật luôn vụng về, lóng ngóng
Ngập ngừng nhìn, trao ánh mắt yêu thương
Tình anh đây ôm trọn cả sắc, hương
Của đất trời, của lương tri bốn biển
Tặng cho em vẫn thấy mình lỗi hẹn
Bởi những gì em trao gửi cùng anh!
Mái tóc này dù hãy còn xanh
Hay sẽ bạc cũng không hề thay đổi
Ánh mắt này vẫn tìm em rất vội
Vẫn dại khờ trong giây phút yêu em!
Hà nội, 12/2008.
My blog: http://vn.myblog.yahoo.com/chinduroi
-
Hạnh phúc
Việt Hoàng
Anh gửi cho em những lời rất thật
Thô mộc và gai góc
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Khóc một mình ướt đẫm gối ôm!
Anh gửi cho em những lời bay bớm
Ngọt mềm như mía tím vào heo
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Khóc một mình ướt đẫm gối ôm!
Anh nói với em lời tỏ tình run rẩy
Vụng về như đứa trẻ tập đi
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Chẳng nhìn anh, em thút thít gật đầu!
Anh cưới em về bằng hoa và tiếng hát
Vui như đêm hội rước đèn
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Gục vai anh em ngủ tựa thiên thần!
-
Đồ Sơn có núi, có sông
Có cô thiếu nữ chổng mông ... hát chèo!
Đồ Sơn có hội trọi trâu
Có chàng trai trẻ ngồi khâu quần ... đùi!
********
Đồ Sơn nước đục, bãi nông
Có chàng đánh cá mà không ... mặc gì!
Đồ Sơn có gỉ, có gi?
Có con trâu đực đi thi (mà) cởi chuồng!
-
Vợ mà ác thế cưới làm chi
Khổ thân thằng bé, chẳng được gì
Đàn ông ai cũng yêu vợ cả
Nhưng sống như ngài, thà chết đi!
-
TỰ VẤN
Trên các nẻo đường có những bông hoa;
Chẳng được gọi tên như chưa từng tồn tại;
Khách bộ hành không ai nhìn lại;
Lỗi ấy của người hay của những bông hoa?
-
Hạnh phúc
Việt Hoàng
Anh gửi cho em những lời rất thật
Thô mộc và gai góc
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Khóc một mình ướt đẫm gối ôm!
Anh gửi cho em những lời bay bớm
Ngọt mềm như mía tím vào heo
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Khóc một mình ướt đẫm gối ôm!
Anh nói với em lời tỏ tình run rẩy
Vụng về như đứa trẻ tập đi
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Chẳng nhìn anh, em thút thí gật đầu!
Anh cưới em về bằng hoa và tiếng hát
Vui như đêm hội rước đèn
Em, cô gái yếu mềm đa cảm
Gục vai anh em ngủ tựa thiên thần!
Khúc nhạc lòng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
TIẾC HOA
Đời vẫy vậy, trôi hoài trong khắc khoải
Tình vẫn đây, đau đáu nỗi buồn
Em ra đi trong chớp bể mưa nguồn
Liêu xiêu bước giữa cuộc đời dông bão
Anh đứng lặng nhìn theo tà áo
Xót thương cho số phận kẻ hồng trần
Muốn chạy theo, ngăn cản đôi chân
Cùng dắt díu đưa về nơi hạnh phúc
Nhưng không thể, bởi anh là hành khất
Trong ái tình, song em chẳng hảo tâm
Đời hư ảo, tiền tài, và nhan sắc
Không có anh điểm mặt giữa chốn này!
Hà nội, tháng 10/2009