
huongvan
-
Content Count
20 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by huongvan
-
-
KHÚC TÌNH CHUNG
Anh về khép lại màu thương củ
Phũ dưới tro tràn buổi sớm trưa
Em đi chẳng chút thương màu nhớ
Thôi đành tha thứ bạt tình chung !
Biết đâu một chút duyên hội ngộ
Chẳng lẻ rằng Em mãi mất Anh
Nhưng thôi… có lẽ đây lần cuối ,
Một kiếp luân hồi chẳng tái sanh !
Hương hoa thấp thoáng vần mây tím
Đoản khúc tình chung màu hoa sim
Quay lưng để lại ân tình củ
Cho kẻ đến sau mãi đi tìm !
Thôi nhé đôi dòng người cô lữ
Ru hồn tiễn biệt khách sang sông !
Hương Vân
-
Hâm
Em về hâm lại bầu thơ lạnh
Đây chút hương chiều xả lá bay
Sương khuya thấm lạnh hây hây
Môi son má phấn còn đây nét vằn
Một ngày sóng vỗ lăn tăn
Tim thoi thóp đập đường răng thẳng hàng
Còn gì để nói hợp tan !
Gío đi đường gió mưa ngàn đường mây
Bếp hồng lửa tắt có hay
Tro xương cát bụi còn đây ai người ?!
Một giấc mơ vàng người cô lữ
Phất phơ tà áo trả cố nhân !
Em đi chẳng ngoãnh tình thơ củ
Anh về bỏ lại một màu thương !
Bằng- Lăng đã chết bên đường ,
Cánh chim hò hẹn thẳng đường bay xa !
Hương Vân
-
Ta Về
Mịt mờ trước cửa sao chẳng thấy ?
Ta lữ khách về nhớ cố hương !
Vẫy chào tạm biệt người thương
Con đường ước nguyện tỏ tường trăng sao !
HươngVân
-
TA
Ta cuối xuống nhặt lên hòn sỏi nhỏ
Chuyện tình mình quyện kết hằng hà sa ?
Từ vạn cổ đời ta luôn trãi rộng
Để bây giờ sỏi hoá cả lòng ta !
Hương_Vân
-
Dạ khúc thu vàng
Rồi cũng sẽ qua ,
cho lòng thênh thang mây gió
Từng mùa thu về ,
lá vàng sẽ mãi bay xa
Ước hẹn rồi đi ,
duyên tình trôi theo năm tháng
Trọn một kiếp đời ,
Dang tay khép lại hư vô
Lá mãi vẫn bay,
mây về giăng giăng muốn lối
Một lối đi về ,
kiếp nào hò hẹn cũng trôi ...!
Hương Vân
-
Tơ Vương
Xóm nhỏ chiều nay giờ vắng bóng
Người quen ngày trước đã ra đi
Để lại khoảng không hình bóng củ
Dang tay ôm lấy mộng ước gì ?!
Thôi đành đốt nén hương thầm gởi
Một những ân tình lẫn mến thương
Dù sao một chút duyên hò hẹn
Củng đủ một đời nặng tơ vương !
Hương Vân 7_09
-
Một thuở ba sinh
Chuyến tàu chiều đổ bến
Cầu nối nhịp vỡ tan
Người nơi miền viễn xứ
Nắng nhường ánh trăng vàng
Thôi nhé ta đành phải
Chôn kỉ niệm một thời
Mai sau đời có nhỡ
Môi héo nhụy thời gian
Cánh hoa hồng ngày ấy
Đượm cả ánh trăng vàng
Cả yêu thương nồng cháy
Cả một thời gian nan
Thuyền tình ngày bến đổ
Vắng bóng kẻ chung tình
Ván thuyền giờ đã vỡ
Khép chặt thuở ba sinh
Hương Vân_07-09
-
Tiếng tơ lòng
Một nỗi niềm riêng ,
đành ly biệt
Trăm năm lỗi hẹn,
một cuộc tình
Tiếc chi ngày ấy,
thuở lai sinh
Nợ duyên chưa trọn,
nên đành ,
Chia xa !
Hương Vân
-
Dạ Khúc kỷ niệm
Nơi người về phố biển hay đồng xanh ?
Con cò trắng ngày xưa còn hay mất?
Kỷ niệm xưa những chiều về lộng gió
Nắng hanh vàng và những áng mây trôi
Đêm mưa sa lắng đọng những chia phôi
Ta lử khách cuối mặt tìm quá khứ
Em ngơ ngẫn ngân nga đường tình tứ
Đoạn bước về bỏ mặc chuyện tình xưa
Bao yêu thương gạt bỏ con tim thừa
Còn chăng hỡi những ngày xưa yêu dấu !
Kỷ niệm giờ là dạ khúc biển sâu
Trong giây phút dâng đầy con tim nhỏ
TMK
-
Dạ Khúc Tình Sầu
Chiều còn xuống phố để nhớ ai về
Bên những hàng cây bước chân ngại ngùng ...
Gọi hồn lữ khách tìm về
Bao nhiêu hoang tưởng hẹn thề
Lắng nghe hoài vọng tình người
Như ai vẫy gọi lời mời
Bâng khuâng nhặt lại tình sầu
Ru người lữ khách lắng sâu dấu tình !
TMK
-
Còn đâu còn đâu nữa
Cánh chim chiều mưa bay
Khung trời buồn xa vắng
Miên man cuộc sum vầy
Người xa xa xa mãi
Ta nghe lạc lối về
Biền biệt cánh chim bay
Có chăng cuộc đời vui !
Em tôi người xa nhớ...
Để lại khoảng trời về
Từng chiều... chiều qua mãi
Chạnh lòng nhớ cố quê
Người xưa còn hay mất
Lạc lối giữa cuộc đời
Nhung nhớ người em tôi
Gom hết trao về người
Tạ từ cánh chim bay
Xa mãi cuộc đời này
Có chăng cuộc hò hẹn
Dạ khúc nào có hay !
TMK
-
DẠ KHÚC HÀNH
Chẳng sợ em về bỏ mặc ta
Quen rồi ngơ ngẩn tuổi mười ba
Dạ khúc kết tinh tình năm tháng
Ngọc ngà kết tập bóng hình qua
Xin cho giây phút em là hoa
Toã ngát hương xa khắp mọi nhà
Ta kẻ độc hành bước chầm chậm
Ngơ ngẩn như thời tuổi mười ba
Dõng dạc phải em ngày xưa ấy ?
Một kiếp bên bờ suối yêu thương ?
Để lưu giòng ngọc sầu đa cảm
Tiễn biệt người đi bao vấn vương !
Em về vui nhé cứ mặc ta
Độc hành bên suối gọi là nhà
Suối reo róc rách hành dạ khúc
Dạ khúc ru tình ta với ta
TMK
__________________
-
Vùng giao thoa
Mây ngàn phương về giăng giăng nỗi nhớ
Biển nghìn trùng từ ấy vọng lời ru
Anh ru em một kiếp đời hội ngộ
Em ru anh một thuở buổi trùng lai
Mai ta về chẳng một cũng chẳng hai
Xin gác lại hương lòng tình nhân thế
Anh là sóng em cũng là một sóng
Vùng giao thoa trong tịch tĩnh yêu thương
Hương Vân
-
Tình của biển
Cho tôi xin những chiều nhung nhớ
Và đêm về , vào cỏi mộng mơ
Những bước chân lạc loài trên biển
Sóng lạnh lùng vang vọng bài thơ
Trăng đâu hỡi chẳng về soi bóng nước
Mây ngập tràn sao che cả trời không
Biển mênh mông trời đất cũng mênh mông
Lắng nghe cả đại dương vang tiếng vọng
Ta về khép lại tình của biển
Khép lại trời chiều màu hoa sim
Khép ngày hoa mộng khi xuân đến
Khép đôi mắt buồn tận bao đêm !
Hương Vân
-
Sinh nhật buồn
Chiều tháng tư mây về giăng nỗi nhớ
Mà hoàng hôn vội nép giữa ngàn thông !
Một người đi ...một chiếc bóng đợi mong
Còn lại chút nắng vàng soi mái tóc
Nay lại đến ngày em buông tiếng khóc
Mấy năm qua anh chưa lau giọt lệ này
Bởi cuộc tình như mộng thoáng mây bay
Chưa hẹn ước chiều hoàng hôn vội tắt !
Người lẽ bước đếm từng chiều lá rụng
Tóc xoã dài ai vuốt một đời em
Để từng đêm thông vi vút ru êm
Em hạnh phúc ngã dài bên suối vắng
Ngày gặp nhau những tưởng là vô tận
Có ngờ đâu giờ lạc bước chốn này !
Và một người chạnh nhớ bóng hình ai
Đêm cô lẽ rừng thông vui với gió !
Thương nhau quá ngày yêu không dám ngỏ
Sinh nhật buồn anh vội vã vội hôn
Trái tim yêu như mây tím gọi hồn
Anh lữ khách em cô tiên biến vội
Một người đi hình bóng ấy xa xôi...!
Hương Vân kn 21-04-09
-
Tơ lòng
Anh đi để lại những dòng thơ
Dấu ái ngày xưa năm tháng chờ
Theo bước chân đi nghe tiếng nhịp
Con tim hò hẹn một tiếng tơ
Tơ lòng anh nhịp em vội vã
Buông thả tình anh bước mộng mơ
Một chiều mưa về nghe tiếng vọng
Em buồn chạnh nhớ một bài thơ
Bài thơ anh viết tình đã khép
Một thuở dại khờ anh đã yêu
Yêu người một thuở đời khốn khổ
Người vội ra đi một sớm chiều
Một chiều mưa đổ tháng tư
Ngày ta gặp gở bây chừ anh đâu?!
Hương Vân
-
Lạc giữa tháng tư
Tháng tư về ta lạc bước lẽ loi
Em hạnh phúc kiếp đời anh trôi mãi ...
Thuở lai sinh đừng hẹn nhau trở lại
Đừng hẹn hò tình mãi mãi không phai!
Và dìu nhau khắp cả quãng đời này
Thương nhau quá tình ta như biển hát
............
Nếu nhỡ mai dòng đời ta lạc giữa
Thõng tay buông dang dỡ một cuộc tình
Anh trở về khép lại buổi phù sinh
Nguyện ấm mãi đời em trên nhân thế!
Cảm ơn nhau lời yêu thương nguyện thệ
Đã vì nhau và vì cả thế nhân mình !
Hương Vân
-
Tình mộng
Người xa ta , ta củng xa người
Chầm chậm chân bước mấy mười mươi
Tháng năm , năm tháng đời chưa khép
Vang tiếng trùng xa vọng tiếng cười
Hình đây bóng ấy đã về đâu ?
Thương giọt mưa ngâu cuộc tình sầu
Tiểu- Mễ mộng tình chưa trọn giấc
Thôi đành hẹn lại kiếp mộng sau !
Hương Vân
-
HV xin chào các bạn yêu thơ ,chúc các bạn những gì đẹp nhất trong cuộc sống !
Xin ra mắt đôi dòng cảm xúc ,có chi không phải xin bỏ qua !
Về phố củ
Tôi về phố củ thân quen
Người xưa đã khuất ngọn đèn rêu phong
Lập lòe nghe tiếng tự lòng
Người xa xa mãi còn mong ước gì
Lang thang bên những dòng thi
Người đi kẻ ở xuân thì rêu phong !
Hương Vân_04-09
Tiếng lòng tôi
in Trang thơ thành viên
Posted · Report reply
SÔNG CHIỀU
Lướt qua phố nhỏ chiều mưa trắng
Ghé lại sông chiều nhớ cố nhân !
Ta đi bỏ lại dòng đang chảy
Những kẻ yêu nhau bỗng chạnh lòng !
Sông chiều bỏ mặc sông chiều
Mưa về tuông chảy đìu hiu một dòng !
Hương Vân 04/2012