phgiacat
-
Số bài viết
332 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
17
Bài viết được đăng bởi phgiacat
-
-
VĨNH BIỆT NGHÊ SỸ CHÍ TÀI.
Tiễn đưa anh trời cao nhỏ lệ
Mây giăng màu tang tóc ê chề
Người đi yên phận... người ở laị ???
Đau tháng năm dài... buồn lê thê !!!
Một đời tài hoa mang tiếng cười
Xót thương một mình ̣đến chơi vơi
Đi trong cô độc - đời vẫn thế
Vĩnh biêt Chi Tài Anh về trời...
CHÚC ANH THANH THẢN RA ĐI / TRẦN GIAN ĐAU KHÔ CÓ GÌ LUYẾN LƯU
LẦN SAU TRỞ LAỊ̣ VÔ ƯU / TA BÀ CÕI TAM MỊT MÙ LÀ ĐÂY...
-
Bài thơ dễ thương quá Aily.
- 1
-
On 24/4/2020 at 19:20, aily đã nói:Vì anh yêu màu tím
Thơ em buồn như mưa
Vì những lần đón đưa
“- chờ nghen, anh rước nhỏ”
Câu thơ cũ, bây giờ anh rước họ
Nhỏ của anh, ai rước nhỏ bây giờ!
.
Aily
Cám ơn Aily ghé qua trang thơ Gia Cát và để lại lời thơ dễ thương. Chúc em luôn vui , may mắn và bình yên trong cuộc sống nhé.
Thân mến.
-
BÔNG HỒNG THẮM TẶNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG .
Cho tôi gởi những bông hồng đỏ thắm
Trân quí cài lên aó trắng thiên thần
Bông hồng đỏ là tình yêu thế giới
Xin tặng người làm bằng chứng tháng nămNhững hy sinh / những khó nhọc ...âm thầm
Giọt nước mắt cho những người nằm xuống
Trong tầm tay nhưng nay xa tầm với
Giã biệt cuộc đời ...về thế giới bên kia....Cho tôi gởi bông hồng đầy trìu mến
Gởi yêu thương đến áo trắng thiên thần
Thế giới rồi sẽ mãi mãi tri ânTuyến đầu hy sinh... ơn thiên thần áo trắng.
-
LỜI TÂM SỰ CUẢ VỢ.
Nếu lỡ mai này em sẽ già
Anh còn thương nhớ như ngày qua
Cái thuở vợ chồng ngày mới cưới
Họ hàng lối xóm ngợi tình ta
Nếu có ngày mai nhớ nhé anh
Vợ chồng đầu ắp gối mộng lành
"Vợ sinh cho anh đàn con trẻ
Chúng đẹp/ ngoan / hiền giống trong tranh..."
Haṇh ph́úc gia ̣đình đơn giản thôi
Yêu thương dìu nhau suốt trọn đời
Đừng mê cám dỗ ...nhiều cạm bẫy
Chê vợ..xấu...già...buồn anh ơi !!!
Dẫu luật đất trời nhiều đổi thay
Mong tình chồng vợ tháng năm dài
Yêu thương khi già như lúc trẻ
Mặc đời con tạo có lá lay...
-
SẮC TÍM LỠ LÀNG .
Áo tím giờ đây đã lấy chồng
Hỏi ai còn nhớ áo tím không ?
Tim tím một trời thơ tim tím
Sắc tím thôi rồi đã sang sôngTrời thu mây nước buồn lênh láng
Để hồn lãng tử tím mênh mang
Thu hỡi tìm dùm màu thương nhớ
Màu của năm xưa đã lỡ làng.... -
MƠ ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG.
Mời bạn cùng tôi bay lên trời
Bay tận xa xôi... Sao Hỏa chơi
Để thấy hành tinh là không tưởng
Ước ngày thật gần sẽ đến thôi
Trái đất từ đấy sẽ mồ côi
Một mình quanh quẩn chẳng trăng soi
Và hệ Mặt trời không còn nữa
Người buồn như chính mình trời ơi !!!
-
Lửa...
lửa cháy trên nóc Giáo đường
Còn đâu chuông đổ , lệ vương tháp ngà
Paris/ Notre- Dame nguy nga
Một thời tráng lệ ngân nga lầu vàng
KInh cầu còn mãi ngân vang
Thương người - xót cảnh lệ tràn Paris... -
XUÂN QUA...
Mùa xuân đang dần qua
Một ngày rồi cũng qua
Ta một mình ôm mộng
Giữa cuộc đời phù hoa...
-
CHỜ XUÂN .
Thu về cho lá vàng rơi
Chờ đông lại đến chơi vơi lòng sầu
Nghìn năm tình có chờ nhau
Hay thu vạn khúc xót đau tình đời
Bây chừ đông cũng qua rồi
Tôi chờ xuân đến cho đời thêm vui
Nhưng niềm vui...có niềm vui ???
Hay vui phút chốc lại ngùi tiễn xuân...
Ba ngày xuân...ba ngày xuân...
Một năm chỉ có ba ngày xuân thôi
Sao xuân chưa đến với tôi
Sao xuân vội vã đến rồi lại đi ???
-
HEO VÀNG MỪNG XUÂN !
Chúc mừng năm mới cả nhà
Một năm Hạnh Phúc chan hoà tình thương
Chúc 2019 Cát Tường
Công danh sự nghiệp trên đường thăng hoa
Chúc gia đạo luôn thuận hoà
Bà con thân thuộc gần xa mọi miền
Tình yêu như suối Thần Tiên
Ban cho nhân loại ưu phiền tiêu tan
Chúc Thế giới luôn Bình An
2019 Heo Vàng Vui Tươi....
-
Hi chào bạn.
Cám ơn bạn đã ghé qua trang thơ và gời hình thật đẹp
và thơ hay cho mình nhé.
Chúc bạn luôn vui vẻ- yêu đời và thêm nhiều sáng tác
cho Diễn đàn cùng thưông thức.
Chúc cưới tuần vui.
-
Chào bạn.
Bạn viết nhiều thơ cho Diễn Đàn để có thêm màu sắc.
Rất cám ơn bạn. Chúc bạn luôn luôn có nhiều cảm hứng
cho Diễn Đàn thêm vui.
Tuy nhiên Gia Cát có chút góp ý nhỏ nếu có phật lòng xin bạn bỏ qua.
Bài thơ trên có câu thơ "Từng đêm tắm hạt sương mù "
nghe không có lý lắm...Sương mù phải thường xuất hiện váo buổi sớm chứ ạ .
Bạn có thể chỉnh sửa lại chút để có lý hơn được không .Xin lỗi nhé !
-
NẾU BIẾT TRƯỚC !
Nếu biết trước ngày nay buồn như thế
Thì ngày xưa chẳng ghi dấu tình mình
Nếu biết trước cơn mưa buồn như thế
Thì van trời đừng để hạt mưa tuôn
Nếu biết trước mùa thu luôn lặng lẽ
Thì hạ hồng chắc sẽ chẳng qua mau
Nếu biết trước ai vì ta mà nhớ
Thì tim mình chắc cũng nhớ người ta....
Nếu như tình dẫu phôi pha
Thì xin kỷ niệm tuy xa mà gần...
-
CHÚC XUÂN !
CHÚC XUÂN MẬU TUẤT CẢ NHÀ
TIỀN VÔ NHƯ NƯỚC TIỀN RA TỪ TỪ
CHÚC MỪNG XUÂN ĐẾN VÔ TƯ
CHUNG VUI HẠNH PHÚC ĐỜI THƯ THÁI LÒNG
CÙNG XUÂN NÂNG CHÉN RƯỢU NỒNG
CHÚC CHO ĐẤT NƯỚC MÀU HỒNG THẮM TƯƠI
MỪNG XUÂN NO ẤM NƠI NƠIAN KHANG THỊNH VƯỢNG NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU VUI...
-
LỜI CẦU XIN CHÚA !
Người ơi mùa Giáng sinh về
Chuông nhà thờ đổ tái tê cõi lòng
Năm nào còn đón còn mong
Giáng Sinh người đến trong vòng yêu thương
Bây giờ bên gốc giáo đường
Lặng nghe chuông đổ nhớ thương nơi nào ?
Vòng tay yêu dấu còn đâu
Xa rồi người biết lòng đau vô vàn...
Chắp tay cầu nguyện Chúa ban
Cho người dương thế bình an với đời .
-
THU DẪU MUỘN NHƯNG TÌNH THU KHÔNG MUỘN .
Ta về đây níu lại mùa thu muộn
Nhặt chiếc lá vàng vội gởi cho ai
Thu vẫn còn đây lá còn vàng đó
Đã thoả lòng ta thu vẫn chưa xa...
Thương nhớ thu dẫu từng mùa phôi pha
Thương lá vương cành còn lá vàng - lá đỏ
Cây theo gió lá buồn nghiêng rơi rụng
Trót yêu thu rồi nên lòng cứ xót xa....
-
THU YÊU THƯƠNG !
Cả một mùa thu tôi đã quên
Mặc cho xác lá gọi tên một người
Cả một trời thu mặc lá rơi
Lá bay theo gió - buồn ơi lá sầu
Xin lỗi thu nhé -chờ thu sau
Tôi ngồi đếm lá viết câu chuyện tình
Như mùa thu với bình minh
Bình yên chiếc lá rung rinh theo chìều
Tạm biệt nhé - thu thương yêu
Hẹn mùa thu tới với nhiều ước mơ...
-
HOÀI NIỆM !
Lâu rồi tìm về kỷ niệm
Nghe lòng bồi hồi lâng lâng
Dường như vẫn còn đâu đó
Bóng dáng người thương rất gần
Tưởng chừng hoa vàng vẫn nở
Hay giàn Thiên lý còn đây
Nhớ thương ngày xưa còn đấy
Vấn lòng hoài niệm từng ngày .
-
MƯA !
Này mưa - mưa ở trên trời
Buồn chi mà lại mưa rơi xuống trần ?
Nếu rơi xin hãy thương thân
Nhẹ thôi mưa nhé... ân cần nâng niu
Này mưa hạt bé đáng yêu
Mong manh - dễ vỡ -sớm chiều còn đâu
Thương mưa tự chuốt lấy sầu
Theo mây phiêu lãng- vì sao tội tình ???
Này mưa hạt bé lunh linh
Có người bên cửa đứng nhìn mưa rơi ...
-
XA RỜI KỶ NIỆM !
Rồi có môṭ ngày nỗi buồn ngủ yên
Chuyêṇ mình ngày ấy trở thành̀ tự nhiên
Và chúng ta giờ thành người xa lạ
Thật sự như một điều hiển nhiên !.
Người có biết ...tôi không còn là tôi nữa ?
Nỗi buồn da diết ngày ấy đã ngủ yên
Có phải chăng lòng người thay đổi ?
Có lẽ người còn hiểu rõ trước tôi ..
Ôi dòng sông kỷ niệm nay còn đâu ?
Lòng sông giờ còn ai hỏi nông sâu !!!
-
XUÂN VUI !
Có một mùa xuân trong mắt ai
Xuân êm đềm - xuân hạnh phúc tràn đầy
Mong xuân yêu thương thắm tình đất mới
Cho đời luôn tươi sáng mãi từ đây...
-
LỜI NGUYỆN ...
Chiều nay nghe tiếng chuông ngân
Biết rằng Thiên Chúa giáng trần thế gian
Lời ai cầu nguyện còn vang
Xin cho dưới thế bình an muôn loài
Đêm vô cùng có Chúa tôi
Thương người trần thế cứu đời khổ đau...
-
Thu đã qua rồi xác lá úa
Nhường đông về để lạnh buốt lòng ai
Cho dù thế vẫn cám ơn tạo hoá
Đã làm nên cảnh đẹp cho muôn loài
Dù đất trời theo quy luật mãi xuôi
Nhưng lòng vẫn thuỷ chung ...buồn muôn thuở
Vì làm bạn với buồn từ " kiếp trước"
Nên kiếp này cũng mãi vẫn ...buồn thôi
Lang thang cùng thơ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Thật không Ngọc Định, người đã đi rồi sao . Buồn vậy . Nhờ amind xác định lại thông tin nhé.