-
Số bài viết
38 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi manhchau
-
-
Gặp em trong chiều cửa sổTrong nắng tàn em cười trong veo
Chiếc răng khểnh nghiêng nàn da trắng
Em dứng chải đầu cho hồn ai rơi
Tôi nhìn em hai khung cửa sổ
Cửa sổ phòng cửa sổ hồn ai
Cứ lặng nhìn em vô tư chải tóc
Em hiền hiền trong trắng làm sao
Tôi nhìn em trong hồi ngơ ngẩn
Và vô tình em ngước nhìn lên
Chạm mắt tôi hồn thu lạc mất
Gió thu về tôi đứng ngẩn ngơ
Sáng mắt trong hơn cả mây trời
Để tôi ngắm mình soi trong mắt
Em ngại ngùng khép cửa mi cong
Để lại mình ngơ ngẩn thu bay.
-
Tôi cứ tưởng thời gian là tất cả
Cứ nghĩ rằng nó sẽ mang em đi
Nhung em oi ai van ve trong mong
moi dem qua thoi gian a
toi da co cho em vao ao moang
nhung luc nao em cung o trong tim
biet lam sao hoi nguoi tinh phu
em di roi toi dung cho ai
hoi thoi gian bao gio em di khoi
de cho toi anh binh minh
nhung co le thoi gian cung khong the
boi em oi em la thoi gian
Noi Voi Ngoi Tinh
Mua cao nguyen
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Để cho anh tan vỡ giữa đất trời
Em trong trắng tựa như nàn sương mỏng
Khoảng trời nào loang vỡ trong tôi
Mưa cao nguyên hiền như là em khóc
Để cho anh chẳng kịp che đầu
Đường xa vắng bờ vai anh ướt lạnh
Bờ môi nào ta khao khát tim nhau
Mưa Cao Nuyên hiền như là em khóc
Từng giọt buồn như sát muối tim anh
Làn mi cong cho hồn anh nghiêng ngả
Tháng ngày nào giờ phai áo rêu xanh
Mưa cao nguyên bây giờ buồn lắm
Ánh trăng treo soi buốt thuở xuân thì
Tóc em bay xanh bờ vai thiếu phụ
Ta suốt đời ôm giấc mộng phù du.