-
Số bài viết
249 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi thanhhaipgdcbe068
-
-
Tập thơ CÚI CHIỀU NHẶT SÓNG của NTH sắp phát hành, Rất mong anh chị, bạ bè xa gần ủng hộ nhé! Liên hệ: Mail: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn. SĐT: 0974414568. Trân trọng! -
Tập thơ CÚI CHIỀU NHẶT SÓNG của NTH sắp phát hành, Rất mong anh chị, bạ bè xa gần ủng hộ nhé! Liên hệ: Mail: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn. SĐT: 0974414568. Trân trọng!
-
chúc nhà thơ một năm mới an khang tinh tấn. HN rất thích thơ của anh, cũng giọng nam bộ í mà.Thanh Hải rất vui khi được chuồn chuồn ớt ghé thăm và chút tết. Cám ơn chuồn chuồn ớt rất nhiều nhé. Năm mới TH chúc bạn thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc,...
-
NĂM MỚI T. XIN CHÚC NHÀ THƠ THANH HẢI CÙNG GIA QUYẾN AN KHANG, HẠNH PHÚC.Chào cogiaovungxa! Lâu không vào diễn đàn. Thật xin lỗi vì không hồi âm cho cô giáo kịp thời! Năm mới chúc cô giáo luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp!
- 1
-
Cố hương
Nơi tôi sinh ra ngày xưa
Ngoại tôi đi lượm gáo dừa đốt than sưởi ấm
Tôi lớn lên
Lội bùn
Con đường làng bì bõm đến trường
Mùa mưa xách giỏ đi chày con cá, con tép quanh mương
Cây đa, bến quê ăn vào tìm thức …(tiềm thức )
Nơi tôi sinh ra ngày xưa
Những đứa trẻ không biết chữ
Quanh năm cởi trần lặn hụp sông sâu
Những cô gái áo nâu
Chiều chiều bơi xuồng
Mái dầm khua dìu dịu
Những con người hiền hòa như cây cồng, cây gáo
Tắm mát hồn tôi…
Giờ lớn lên đi xa
Tôi thành người của phố
Những đêm khuya ngồi nhìn mưa đổ
Khoắc khoải, bàng hoàng thảng thốt: Cố hương ơi !...
GC, 3 – 6 – 2003 bài thơ gợi nhớ thật nhiều về một miền quê
Chào bạn sonksnb mến! Rất vui được bạn ghé thăm và chia sẻ (sory, vì chính tả. Hì). Trược thềm năm mới chúc bạn vui. khỏe, mọi điều tốt đẹp, bạn nhé!
-
HÔM NAY 03/8/2012. THANH HẢI GỬI ĐẾN ANH TUẤN KIỆT LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC!
-
Chúc mừng VỀ THĂM HÔM QUÊ ĐI VẮNG của bạn hiền. Cho phép TH biên tập lên Lục bát mỗi ngày (lucbat.com) đi bạn hiền nhé! Cho TH xin sđ thoại, email nha (vì quy định của trang phải có các thông tin này)
-
Hi. Than Đá phải k Tố Trinh?
-
DỐC ... LÀ CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC! CHÚC MỪNG BẠN! HI
-
BUỔI SÁNG TRỞ VỀ…
buổi sáng khởi động bằng điệu bộ của nắng
con đường luống tuổi của ta ơi
bình yên bờ tre tập dưỡng sinh theo lời phát thanh của con chim rẽ quạt
bình yên từng đám hoa me cầm lòng đêm trước rơi ngập đất
bình yên chỉ là bình yên bầy cỏ ma trú ngụ trên đồng
buổi sáng tắm táp đôi chân trần co duỗi cơn thấp khớp
cánh đồng luống tuổi của ta ơi
trở về từ ly hương sau một phần tư thế kỷ
nỗi nhớ di căn đau lồng ngực
nỗi nhớ vẫy vùng ngập ngụa vũng tuổi thơ
buổi sáng sương mờ khoác áo lùm cây đợi uống bình minh
dòng sông luống tuổi của ta ơi
có thể giữ giùm năm tháng
cho em phiên khúc nắng buồn vui buổi ban đầu
cho ta khôi nguyên nỗi nhớ
buổi sáng mộng du theo từng chùm gió
con đường luống tuổi của ta ơi….
Chiều 14/6/2012
-
THAY ÁO CÁNH ĐỒNG
Những ngôi nhà thay áo phía sau làng tôi
bãi bươn nóc bằng nóc thái
bãi bươn những chuyến nắng rẽ về mây trắng
đồng vọng chiều rớt lại tiếng cò xa
Bãi cỏ ven đường lũ trẻ không tìm ra
lời đồng dao treo nhánh chiều bay mất
xe chị xe anh chở niềm riêng về ngôi nhà màu mật
cánh cửa rào đóng chặt hoàng hôn
Ai cũng nhìn lên
làng tôi cũng không nhìn xuống
những ngôi nhà thay áo cánh đồng
chấm phá đỏ xanh cuộc hành trình đua đổi
Chiều về ngang ngôi nhà hoàng hôn
thèm tiếng nhái tiếng cóc
gai tre già nắm níu chân tôi thèm những lá thuyền trôi xa lơ xa lắc
ngoài vàm kia cạp xáng đất vẫn lầm lầm cạp mất gốc sông quê.
9/6/5012
- 1
-
Nhớ quê nhà Gò Công quá đi thội! Cám ơn nhà thơ!
-
Thích bài thơ này của bạn hiền. Cám ơn nhé!
-
HiHi! Hay quá tuyển tập như là món quà mừng sinh nhật của Thanh hải ngày hôm nay! Chúc mừng!
-
VỀ VUỐT MẶT CÁNH ĐỒNG
Ta quảy gió
hú tuổi thơ về vuốt mặt cánh đồng
hoàng hôn bình yên nhắm mắt…
Ta đã nợ nần cây mắc cỡ
cả đời rách rưới lá khoai lang
tuyệt nhiên bờ kênh quê hương cất giữ giùm năm tháng
ký ức đời người chấp chới xa xăm
Cầm tay dỗ tuổi lên năm
vớt tiếng cười rớt sông tím giòn mùa trái nổ
bông so đũa niêm yết ngày lệch gió
rụng nhúm tóc miểng vùa ta ngày ấy loanh quanh
Con đường mẹ về ngập lún nhọc nhằn
ngắt ngang chiều vỡ đôi tiếng rền nhái bén
cuối mùa rối ren cuộc hẹn
bông so đũa vẫn xòe trắng tay
Chuyến thời gian mặc cả tháng ngày
ta nợ nần con đường làng rách nắng
và lời thề cỏ may không lành lặn
Tháng năm lỗi lầm trả góp
buồn vui thối lại nợ nần
... Thấm đẫm chiều nay lũ sâu rầy nằm im mưa sám hối
Ta quảy gió
hú tuổi thơ về vuốt mặt cánh đồng
hoàng hôn bình yên nhắm mắt…
Chiều 28/4/2012
- 2
-
Chào bạn hiền! Rất vui vì những chia sẻ của bạn. Chúc vui, khỏe, an lành bạn nhé!
-
CHUYỆN MÙA GIÊNG
Càng cua nhón xanh hiên nhà mộc mạc tay bà hái gió chiều
Nước mắm chấm rau ớt cay dầm dề mắt mẹ
Lăn lóc nắng dọn bữa cơm đồng bằng ngày lũ cạn
Rơm rạ cũ khét rộp phồng mùi cá lóc nướng trui.
Con trăng non ngấp nghé phía xa đồi
Mông mênh đường cày ấp iu hạt mạ
Đêm thao thức tiếng máy giòn bơm sạ
Giấc mơ ba
Lồng lộng giọt trăng trời….
Đất mở lòng hòa mặn hạt mồ hôi
Hồn quê tạc hình uốn xanh tà áo lúa
Viễn tưởng vẽ ngoằn ngoèo bức tranh mùa gặt
Trâu kéo hạt vàng
Nhảy nhót nắng sân phơi.
Hăng hắng mùi bùn non tôi nghe gió hát không lời
Nỗi buồn đâu xa ngái
Ngọn chướng khều vai chuyện trò lạ lẫm
Mùa không rõ tên…
Ký ức thật thà bộc bạch chuyện mùa giêng
Gã con trai nhổ dò
Giọng vịt cồ trổ mã
Lời riêng tư ngập ngừng chưa dám ngỏ
Sông chảy về đâu hoa vông trổ trái mùa…
- 1
-
GIẤU
Mắt buồn
khóc giấu bờ mi
Gió ru kinh kệ
Từ bi sông hồ
Giấu đời
Phận lá bàng khô
Ngày heo hút nắng
Đêm mồ côi sương
Giấu xưa
Lạc mất tên đường
Chùm hoa mắc cỡ
Cầm thương tay gầy
Tình thầm
Đất giấu vào cây
Mật yêu nụ ngọt ứa đầy trái xanh
Cuộc đời giấu em vào anh
Ban mai chớp mắt đã loanh quanh chiều
Tóc thề giấu một thời yêu
Chảy về mây trắng
Buổi chiều vô hư…
9/12/2011
-
Chào bạn Quốc Dân đã ghé thăm nhà Thanh Hải, cám ơn bài thơ bạn gửi tặng. Chúc bạn vui, khỏe, có nhiều sáng tác hay! Trân trọng!
-
Cóc gọi…
Vườn trổ gió khuya cóc gọi vạc sành
Bập bùng khăn lá lau mắt buồn sao rụng
Sương dẫn giấc mơ em qua đồng làng vấp mấy miền sen súng
Rớt khẩu trang mây che nửa miệng trăng hường.
Trở lại cùng ai sau hè cóc gọi rền mương
Hấp hối quày dừa nước ngộp bùn
Sợ bóng chiều thò tay
Con ma da nào rút cẳng?
Cóc gọi…
Cóc gọi...
Cóc gọi…
Dòng thời gian trong đục
Hỏi trùng xa lá buồm tuổi thơ có ngược nhớ quay về?
Mùa đổ nước
Xối xa xăm tiếng dế
Ngọn đèn em thao thức miền đồng
Chong đêm vắng
Sao mai cài then nhớ
Tiếng thạch sùng rơi vỡ bóng hừng đông.
Cóc gọi…
Cóc gọi…
Tiếng gió cạn cùn
Bình minh em tan vào giọt ban mai lời nắng.
Đêm 21.3.2012
- 1
-
Chào Tiểu Băng! Cảm ơn bạn đã chia sẻ và đồng cảm. Chúc bạn vui. Rất mong đọc nhiều sáng tác mới của bạn. Trân trọng!
-
NƯỚC RÒNG VỀ BIỂN
Rễ bần cắm chông hoài niệm bãi sông
Ngày tiễn phù sa nước ròng về biển
Nỗi buồn chật lưng chiều
Rách áo mây nghiêng
Bịn rịn đò đông lảo đảo rẽ nhánh lục bình vướng rẻo trời hoàng hôn xám bấc
Gió thốc ngược trăng chiều bản giao hưởng ruộng đồng
Cánh cò cõng điệu lý cái mơn ru ngọn dừa non ngày mớ trổ
Đầu làng cất giọng ầu ơ…
Chim khách mừng hội ngộ
Miền ký ức cột neo tháng năm cọ cành nhớ đong đưa.
Bẻ sông Tiền cầm tay hai nhánh gió
cõng chiều qua cầu Rạch Miễu
dõi bóng phà ướt chéo khăn đêm
Thời gian khô môi thèm đọt mây rách tướt màu phù sa gieo nỗi nhớ đồng bằng
Hoàng hôn ngày xưa hoắm sâu ký ức
Tháng năm bản nháp vẹn nguyên bờ cỏ vực
Cá bảy trầu cặp đồng loanh quanh cắn ổ
Hạt lúa áo cởi phèn đội nắng đón mùa giêng…
29/12/2011
-
* Vật cuối cùng mà chàng trai trong bài ca dao “Tát nước đầu đình” hứa trả cho cô gái là gì?
A: rượu tăm - B: Buồng cau - C: buồng cau - D: đôi chiếu
B Là câu trả lời chính xác!!!
Thơ làm vườn ơi, câu này đáp án B và C như nhau mà, phải không?
- 1
-
DẠ KHÚC
Đan vòng tay hứng giấc mơ em
Giật mình tan chảy
Đêm mồ côi vỡ nát tiếng thạch sùng
Anh đạp chân bên bờ lũ nhớ
Bóng gió chập chờn khát đói nụ trăng thơm.
Dạ khúc đêm hoang níu hồn cỏ sương hôn phối ấu sinh tình ca
Quá khứ phất tay trở về gam màu vô tư em nghịch mắt
Tấm áo mây phong phanh không đủ ấm lưng trần lạnh đá
La bàn anh ngả nghiêng phương hạnh phúc nghẹn khóc với chiếu chăn không.
Xua bóng gió. Đêm nghe bông lúa từ giã lá đòng
Trái tim anh lạm phát tình yêu em cổ tích quay về có thể?
Vớt sóng tháng năm lạnh cảm rơi tận lòng đáy bể
Bờ thương em hong ấm nụ cười…
Thả khát xanh lên chín nhánh cao vời
Ma trận cuộc đời nghìn trùng nỗi đau ẩn số
Hạt nhớ hạt thương tạc tóc anh màu sương tịnh độ
Giọt khuya quyện đằm rưng chiếc lá hình môi…
Lá mã đề uống ho dòng đêm trôi
Dỗ giấc bình yên cài khuy ngực nhớ
Gió lùa nam ai rát buốt
Xâu hạt buồn rơi đấp đáp mảnh đêm dài…
05/02/2012
Trăng Quê
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Cám ơn nguoibuongio nhé! Nhớ cho địa chỉ của bạn nha! Chúc vui, khỏe!