-
Số bài viết
2.537 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
318
Bài viết được đăng bởi nguoibuongio
-
-
VẪN XUÂN
Vẫn tươi bướm vẫn xinh hoa
Vẫn em yểu điệu vẫn ta cơ cầu
Chao, mây vẫn trắng ngang đầu
Vẫn bao gái đẹp rủ nhau lấy chồng …
ĐCĐ- 1
-
NHẶT
Cuối năm tìm nhặt
mùa đông
Lượm được hạt bụi lông bông
giữa đời
Cuối ngày tôi nhặt
chính tôi
Thấy mình trong đám mây trôi
tà tà
Cuối cùng nhặt được gì cà?
Xác về cát bụi
Hồn ra mây trời
ĐCĐ- 2
-
CHẤM (?) VÀ CHẤM (!)
Khi những chất vấn mãi không được trả lời
Khi dấu hỏi chẳng đợi chờ được nữa
Sẽ đứng thẳng lên thành dấu chấm than.
Khi bao oan sai chẳng nhịn nhục lâu hơn
Khi các khổ đau không thể cúi đầu được nữa
Sẽ tự vươn mình thành những đạo quân.
Và, đám phết, phẩy kia sẽ chấm
xuống hàng …
ĐCĐ- 2
-
TIỄN NGƯỜI THÁNG MƯỜI HAI
Vói vào lặng im tôi tìm nhặt ngôn từ
Lời rất khẽ ngỡ lời hồi chuông nguyện
Dẫu nghìn sau em không ra bờ giếng
Tôi ngồi đây tiếc ngẩn với dây dài
Giấu nỗi buồn giấu tung tích ban mai
Mỗi tích tắc chừ nghe niềm tiếc nuối
Đêm em xa trăng đem vàng rắc lối
Ngó chân mình tôi luống dạ từ bi
Níu buốt đông là dõi bước thu đi
Tay mỏng quá làm sao che kín gió
Đã đành vậy tiễn nhau thêm đoạn nữa
Cầu năm hoài đừng hết tháng mười hai …
ĐCĐ -
THEO MÙA
Mắt người dường chút rét hiu
Tay ta phủi hạt bụi chiều ủ mưa
Cuối năm vài lọn gió lùa
Hay lòng em sắp theo mùa sang ngang?
ĐCĐ- 2
-
GIẤC MƠ CÀ CHỚN
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
(Lý Bạch)
Tôi mơ hoá thành cánh đồng
Hương lúa mọc đầy mình đầy mẩy
Cơ hồ mùa màng tách hạt quanh đây.
Mơ hoá thành rừng xanh cây
Ngọn rễ bén cắm sâu vào thớ đất
Chờ lũ ong về vón mật trên vai.
Mơ biển trải xanh sóng vỗ bờ dài
Giọng hò khoan vướng vào mắt lưới
Mùi cá nướng thơm rượu rót tràn ly.
Lại mơ nhập vào đám mây trắng phau bay
Qua những thị thành phố chợ
Tôi là con diều tím không dây.
Mơ ôm tròn em dưới ánh trăng ngây
Mỗi ái ân càng thịt da đói khát
Mơ thật dài đêm thêm rất ngắn ngày.
Chợt, tôi mơ thấy tôi cùng triệu người cúi đầu nắm tay
Đứng mặc niệm cho những đẹp đẽ đang từng ngày ngắc ngoải
Choàng giấc ngồi, hai hốc mắt cay cay...
ĐCĐ- 2
-
CỔ TÍCH 2015
Trước đó rất nhiều năm
Một người đàn ông đẹp trai
Đến ngồi dưới gốc cây bồ đề
Làm vị vua không ngai.
Sau đó rất nhiều năm
Lại một người đàn ông đẹp trai
Sinh ra trong máng cỏ
Đem máu thịt mình cứu chuộc trần ai.
Năm hai nghìn không trăm mười lăm
Một người đàn ông không đẹp trai
Ngồi giữa muà đông thuật chuyện về hai người đàn ông tuấn tú
Với một người đàn bà đang ngã đầu thiêm thiếp trên vai.
ĐCĐ- 2
-
TÊN LÁ
Ngồi chờ em, chẳng làm gì, anh đếm lá
Mỗi lá rơi đặt lấy một cái tên
Nghìn cái tên nghe nghìn thương mến lạ
Nếu không tin, em hỏi lá thử xem
ĐCĐ -
GỬI NGƯỜI MỘT GIÁNG SINH BUỒN
Hồi chuông vỡ như thêm vào đông biếc
Rơi đầy tay một giáng sinh thẳm buồn
Đêm nay phố nghìn câu yêu thêu dệt
Bước vỉa hè tha thẩn một mình buôngNgười ở đâu muôn trùng hay vạn dặm
Sợi tóc hoang mặc gió cuốn theo cùng
Hàng cây đứng dặn nhau đồng nín lặng
Lắng lời kinh xa thẳm tận mông lungTay thảng hoặc nhặt điều gì, không rõ
Từ hôm xưa ký ức rớt mơ hồ
Nơi nước mắt vô tình tuôn vàng võ
Mươi năm ròng má phấn vẫn chưa khôHồi chuông nguyện bao người tình nhân mới
Yêu nhau hơn hạnh phúc chúa chuẩn ban
Chỉ một kẻ tín đồ chìa tay với
Hồng ân kia đang tận chốn mây ngànĐCĐ
- 2
-
VIẾT NHÂN MỘT BỮA TIỆC GIÁNG SINH
Họ hành hình Chúa trên thập giá
Hàng nghìn nhát giáo nhọn xé da
Và từ đau đớn tận cùng
Chúa hiển hiện phục sinh.Họ âm mưu ám sát Chúa
Bằng câu tuyên bố thâm độc
“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.” *
Giang vòng tay nhân từ Người thay phép chứng minh.Đêm nay họ lại đang tra tấn Chúa
Bằng những bộ mặt béo phị vui cười
Tiếng chạm ly, bài thánh ca lè nhè lạc điệu
Mấy khúc hùng hồn đánh đế quốc đuổi thực dân
Át giọng rao ngoài kia cơm áo tủi thân ...ĐCĐ
*Lời Karl Marx
- 1
-
CỔ TÍCH 2015
Trước đó rất nhiều năm
Một người đàn ông đẹp trai
Đến ngồi dưới gốc cây bồ đề
Làm vị vua không ngai.Sau đó rất nhiều năm
Lại một người đàn ông đẹp trai
Sinh ra trong máng cỏ
Đem máu thịt mình cứu chuộc trần ai.Năm hai nghìn không trăm mười lăm
Một người đàn ông không đẹp trai
Ngồi giữa muà đông thuật chuyện về hai người đàn ông tuấn tú
Với một người đàn bà đang ngã đầu thiêm thiếp trên vai.ĐCĐ
- 1
-
SÁNG NAY TÔI HỎI
Sáng nay tôi hỏi người
Vết thương nơi nào thường đớn đau hơn hết
Em chỉ tay vào bầu ngực
Đúng chỗ đang trái tim.Sáng nay tôi hỏi em
Tìm ở đâu loại thuốc bôi lành nỗi buồn lớn nhất
Người cầm tay tôi áp lên nhịp đập
Đúng chỗ đang trái tim.ĐCĐ
-
BÀI NGUYỆN SÁNG
vẫn sùng kính Chúa
là con chiên ngoan
tôi hân hoan lầm lỡ
để được em ân cần thứ tha
xây cho tôi toà tháp ngà
tiếng nói em là hồi chuông êm ả
đôi mắt thắp nến
mỗi nụ cười một bài thánh ca
mỗi giọt nước mắt lại một phiên rửa tội
tôi thành kính hôn môi em
ngậm lấy tấm bánh thánh
uống no nê màu da
đôi bầu ngực vun đầy kia là gì
nếu chẳng phải tràn trề dòng rượu vang thơm phức
sau nhiều nguyên niên tuyệt thực
đêm nay tôi sẽ mở cửa chân thành
tâm hồn là căn phòng luôn để trống
đêm nay sẽ yến tiệc tưng bừng
không đon đả chào mời các giáo điều
các trải nghiệm khôn ngoan bẩn chật
thượng khách của tôi toàn là những kẻ ham chơi
giả dạng thiên thần mang cặp cánh nguỵ trang
chẳng một ai hiểu lời huấn dụ thánh kinh
bởi vốn dĩ chúng tôi chỉ yêu đương, và hát
trước thềm nước Chúa
tôi kiêu hãnh phạm tội
bởi vẫn trái tim em thứ tha
này, người đàn bà khiến tôi triền miên
bị trục xuất khỏi địa đàng
ĐCĐ -
SÁNG NAY NGƯỜI HỎI
- Đời còn lòng tin không anh
Sao biển mãi đêm cồn cào mất ngủ?
- Hãy nhìn kia đôi sẻ choắt mong manh
Lại xây tổ dưới mái vòm đổ vỡ.
*
- Người còn thương người chứ anh
Dường giữa lạnh lời ai nức nở?
- Này, lắng nghe tiếng hát rất xanh
Bọc ni sư rân giọng cười con trẻ.
*
- Anh còn yêu em chăng anh
Hoa bên giậu cuối mùa đang úa rữa?
- Đặt lên đây, vẫn chiếc hôn nồng
Người sẽ hiểu ngực tôi chưa ngừng thở.
ĐCĐ- 1
-
MÂY MÙA ĐÔNG
Mây tha hương đêm trú cành
Nửa khuya chết cóng rớt thành bài thơ
Xa quê thêm gã dại khờ
Gom mùa đông đốt mấy hờ hững mây
ĐCĐ- 3
-
TA YÊU NHAU NHƯ LÀ …
Giùm thả tay em ra
Nếu mắt người chưa loà
Đừng hôn khoé môi xa
Kẻo hồn lần nhiễm bẩn
Em là bóng tối
Em là quỷ ma.
Hãy đến với anh
Đôi mắt mù loà
Hãy đến với anh
Này môi dung tục
Anh là địa ngục
Chốn vẫn dành bóng tối
Nơi che chở tà ma.
Tiếc chi cuộc thiên đàng
Em bước vào tù ngục
Anh hôn lên bùa ma
Ta yêu nhau như là …
ĐCĐ- 1
-
NGHIÊNG
Nón nghiêng
che ca dao qua cầu
Cây nghiêng
tặng cơn khát trưa bóng mát
Trăng nghiêng
vào huyền thoại gối đầu
Đêm nghiêng
thổi cơn bão tình yêu bằng tiếng hát
Thương những con chữ của mình
từng thật lòng nghiêng, ngã, và đau ?
ĐCĐ -
MẮT VÀ TIM
- Mắt người tầm nhìn chừng thế
Vì đâu thu cả bầu trời?
- Tim em nhỏ nhoi đến vậy
Vẫn hằng giữ hết buồn tôi.
ĐCĐ- 5
-
MỆNH LỆNH TRÁI TIM
Bộ óc bảo trái tim – Hãy ngưng đập
Trái tim vẫn thong thả nhịp đều
Bởi còn lại gì, nếu vắng thương yêu.
Bộ óc lại bảo trái tim – Hãy tiếp tục đập
Trái tim cứ lặng im tự gõ đều đều
Bởi duy chỉ tình yêu mệnh lệnh được tình yêu.
ĐCĐ- 3
-
NHẮC ĐÔNG
Thu xa rồi, ai vừa nhắc chớm đông
Anh lại quen gọi cái hanh hao trên thịt da lúc này là nỗi nhớ
Dẫu không còn được bên nhau cũng xin lần nhắc nhở
Trời đang trở mùa, mặc thêm ấm, ngheng em.
ĐCĐ- 6
-
Trước em cũng viết 1 bài ở blog em (nhưng sến lắm chả được như anh), có câu mở là "Tâm hồn tôi-Đền tháp của đời tôi" anh ạ. Em post lên, anh đừng chửi em đạo nhé
Bài này mình viết cách đây mấy hôm thôi, Bạn Minh Nguyễn ạ. Ngẫu nhiên trùng cấu trúc. Mình nghe một bài hát có câu "Ngày ấy có em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao." Động tâm cảm, nên gõ nên bài thơ. Chúc cuối tuần vui.
ĐCĐ
- 1
-
-
CHỨNG TÍCH
Tâm hồn tôi - ngôi nhà tôi
Dựng lên bằng những chất liệu dễ vỡ
Chiếc lá mùa thu
Làn sương đông thở
Em, hôm nào ghé vào, giùm nhỏ nhẹ bước chân.
Tâm hồn tôi - ngôi nhà tôi
Em, hôm nào buồn chán
Cứ ra đi như từng đã đến
Chỉ xin đừng mang theo dấu chân kiêu hãnh
Chứng tích tình yêu từng tạm trú nơi này.
ĐCĐ- 4
-
NỐT NHẠC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HAY QUÊN
con chim trễ tràng cuối năm
tha nốt nhạc đánh rơi bên bậu cửa
từ bài hát xa xưa không nhiều người hát nữa
chỗ người ngồi đánh đàn bây giờ là bụi tường vi
giữ lại chút mơ hồ mùi tóc từ ngôi nhà ưa thức khuya
chẳng để làm gì
kể cả để nhớ sáng nay mùa thu lặng lẽ đi không ai ra tiễn
cầm lên nốt nhạc cầm lấy mẩu chuyện
về con chim cuối năm, lạc đàn
về khung cửa sổ đêm đêm vọng bài sô nát ánh trăng
an ủi vài nỗi buồn chưa đi ngủ
trao âm thanh ấy cho gã đàn ông nhặt tro từ quá khứ
dành đổi lấy chiếc vé tàu
trở về thành phố của những người hay quên …
ĐCĐTuyệt phẩm Moonlight Sonata : http://mp3.zing.vn/bai-ha...-Clayderman/ZWZC8UUC.html
- 2
Lang thang cùng thơ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
SỰ TÍCH ĐƠN GIẢN VỀ NƯỚC
(sến một khúc)
Trên cao đám mây nọ
Có hai giọt bềnh bồng...
Trời rớt cơn mưa nhỏ
Hai giọt nhập chung dòng
Một giọt nước tên Vợ
Giọt kia gọi giọt Chồng.
Sự tích giản đơn thế
Sông tin lời biển không?
ĐCĐ