-
Số bài viết
74 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi mrngocspm
-
-
NGƯỜI LÀM THƠ
thơ hay thơ dỡ cũng là thơ
người biết làm thơ kẽ không biết
tất cả tập trung tại diễn đàn
thơ tôi không chất không vần điệu
chỉ vài ba chữ đọc cũng hay
LÀM THƠ CHỈ ĐỂ MÌNH THƯ GIÃN
CHỨ CHẴNG PHẢI LÀM ĐẺ ĐƯỢC KHEN!
-
Đêm qua xem báo, nghe tin tức
cập nhật thông tin thấy hết hồn
Trái đất chúng ta sẽ tan biến
Bởi một thông tin thật dỡ hơi.
-
dau nhoi tim cang(tuyet tac dem trang)
hoa cuoi nguyet roi long sung sot
la canh buon tinh viet bai tho
van trang in bong ho gon song
gio xuan phan phat o dau day
xa nguoi nho canh sau lai lang
tinh vang buon thieu ruou be bang
-
UỐNG RƯỢU KHÔNG SAY
Uong ruou khong say uong làm chi
Một ly say khướt thêm ly nữa
Ba bốn ly rồi vẫn uống thêm
Uống hết chai này sang chay khác
Tửu lượng từ từ được nâng lên
Uống song két này thêm ket nữa
Uống đến khi nào đã thì thôi
Uống cho tóc bạc răng rụng hết
Tay chân lũng bủng vẫn cạn ly.
-
ĂN NHẬU
hôm nay đi nhậu lòng vui qá
uống cạn ly này đến ly kia
tâm hồn ngây ngất trong men rượu
uống hoài không sỉn lạ vậy ta
-
BUỒN
Vương vấn bài thơ thật là buồn
Hiêu hiêu gió thỏi phương xa lạ
Rượt đuổi ánh trăng đẻ bớt buồn
Mà sao người vẫn sầu lai láng
Nguồn thơ ứ động trong tâm tư
-
CÔ BÉ VÔ DUYÊN
Anh hỏi
Em còn nhớ chiều hè ôi ả
Em mỉm cười
em chỉ nhớ trời mưa
anh sửng sốt nhìn em trong ngơ ngát
ô kìa một cô bé vô duyên
-
THỨC TỈNH TRONG CÔ ĐƠN
Ta tỉnh giậy trong bóng tối
Ta hát bài ca chào nắng mai
Ta đi rữa mặt cho tỉnh táo
Ta nấu nồi cơm ăn một mình
-
Tập đếm
1 người 2 người 3, 4 người
5 người 6 người 7,8 người
9 người 10 người 11 người
Túm lại là có cả đống người
-
sợ
Làm một câu thơ toát mồ hôi
Làm thêm câu nữa máu tuông trào
Làm tiếp câu sâu bị đe dọa
Làm nốt bài thơ bị vỡ đầu
-
Trang vỡ
Nét mực lám lem trên trang vỡ
Chữ nào chữ nấy chạy tùm lum
Đầu hàng không thục chữ to béo
Mới viết vài dòng hết một trang
-
HỬNG HỜ
Hửng hờ mây thoảng gió đưa hương
Hoa cười nguyệt rọi hồ in bóng
Tha thiết nụ cười dưới màn sương
Hoa kia khoe sắc ở bên đường
Qua lại đôi lần lòng vấn vương
-
SỞ THÍCH
19 TUỔI ANH LÀ CHÀNG TRAI TRẼ
Lên 20 anh đã lớn lên hơn
Anh không thích xem kênh teen nữa
Anh chỉ xem bống đá với boxing
-
VỀ HƯU
Anh về hưu năm anh 69
Anh đã già em có yêu anh
Anh đã hết tiền cho em đi mua sấm
Em có buồn không hỡi hơ ny
-
KHÔNG NGỜ
Anh hỏi tình em có còn không
Tình anh vẫn vậy không thai đổi
Tình đến tình đi anh không ngờ
Tình êm chạy mất trong phút chốc
Tình anh ở lại trong cô lieu
-
GIỌT SẦU
Giọt dắng giọt cay trong nỗi nhớ
Tình say men dắng có ai hay
Tình đến tình xa ai còn nhớ
Giất mọng chỉ là một giất mơ
-
MÊ GÁI
Ánh trăng hư ảo trên nhành trúc
Sống vỗ dập dờn dưới dòng song
Tâm tư hiêu quạnh trên biển vắn
Mê mẩn cô em dưới con đò
-
TRĂNG VỠ
Đêm nay chờ đợi lòng héo hắc
Nghe tiêng s lá rơi ngỡ tiếng em
Gió thu hiêu quạnh anh tê tái
Thooir mãi vần trăng cũng vỡ đôi
-
TRĂNG ĐẸP
anh nói với em trăng đẹp Lắm
Lấp lánh trên cao tỏa sắc màu
Trăng treo cửa sổ vơ tay bắc
Với hoài không tới té loạt ao
-
HÓNG GIÓ
Anh đứng bờ ao anh hóng gió
Thấy trăng đang tắm dưới lòng song
Đi lấy cái sô vớt không được
Thấy gét lấy gào tác nước song
-
Tuyệt TÁC ĐÊM KHUYA
Lạ cảnh chút buồn nỗi vấn vương
Tha thiết nhớ nhung tình lai láng
Xa ai thấy nhớ lòng rạo rực
Vắng bạn ngâm sầu rượu cô lieu
Người đi xa vắng đêm ngây ngất
Thương cho cảnh sắc buồn lặng câm
-
ĐÊM TỐI
Buổi tối ta nằm ngủ trong chăn
Mơ ngày tươi sáng ta thức giấc
Làm người ngay thẳng ngẩn cao đầu
-
TUOI 20
Ngày hôm ấy lồng em bỏng rạo rực
Ngọn lữa hồng đang cháy ở trong tim
Em tỉnh giấy một ngày đầy nắng đẹp
Đôi vai em gáng cả tương lai
Trong phút chốc em đã là người lớn
Tuổi 20 đang đến với cuộc đời
-
áo anh bị rách không ai vá
ai làm nên tội buổi chia ly
lặng nhìn trong mộng nụ cười đó
cắn nát bài thơ máu tuôn trào
Ngày tận thế
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Lâu quá mới lên DDTT.... Chào các thành viên mới