-
Số bài viết
13 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi songque
-
-
ChừngHoa thanh cao chạm cửa giời
Gió rừng rực giật hoa rơi
Tuôn trào dịch lệ
Mở đời mê tê
3-2011 -
Đi đườngĐường trường khói bụi tăng
Người người cùng bịt khăn
Hào quang xuân che chắn
Mầm xanh úa trên cành
-
PhạtThẻ vàng, thẻ đỏ
Án thưởng treo giò
Trời trên sân cỏ
Giống như ngoài đời
-
Không hayThời xuân ra đồng xuân
Gặp nụ nõn thơm ngần
Vội vàng va hôn vuốt
Trong mắt sắc rơi tan
-
MongXe lướt quaBụi bạc hoaTuôn mưa đờiThở thảnh thơi. -
ThiêuVào vườn hoa gặp sắc hồng
Hoa gọi nắng ong xuân xông
Cười tươi tắn, hương thương gió
Nắng nhiều thiêu thụt tàn hoang
-
Hoa caHoa ngả trên sông sóng chồng chềnh
Mưa xối mặt hoa hoá tênh vênh
Mũi thuyền lao tới hoa tan tác
Một đời hoa hát vui dập dềnh.
-
LạcĐường hương phưng phức
Hoa non hừng hực
Mơn mon ngọn cỏ
Chẳng còn lối ra
-
?Hơi thơ ni đọc nghe quen lắm hè.Phương cách sử dụng từ tương tự như cuả chàng triet ở nhóm thơ ,,,quên ruì, hi hi mặc dầu cấu hình thi cú có khác hè.
Bạn cứ việc tìm kiếm trên google xem tác giả là ai nhé. Khi nào phát hiện điều gì thì bạn công bố nhé. Tôi sửa thơ tôi, biên tập lại chủ đề, chuyển bài viết xuống bên dưới rồi đấy.
-
Đường mònHương lối mòn em bước
Bao sóng người xông trước
Lối mòn thành rãnh sâu
Đường cụt thụt vực nước
-
Trứng giảRất trắng, rất tròn
Tay sờ nâng nom
Hồng hào trong bụng
Chẳng còn nguyên son.
-
Không biết"Vật thể, tình yêu và vấn đề xã hội"Da mịn mềm như môi mọng
Tươi thơm anh thấy động lòng
Hôn ve nhẹ lên bờ má
Cắn vào quả táo ung thư lòng
Thi Pháp Thơ Nhiều Tầng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Nhụy thơm cười
Lá xoè tươi
Thân phồng phỗng
Rễ sâu rồi