-
Số bài viết
65 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi kimdong_ad
-
-
Khi nào?Khi nào?
Hàng trăm mẩu băng dính
Kéo tờ giấy
Căng đét
Khi nào?
hàng trăm con mắt nheo lại
hàng trăm con khác mở ra
căng đét
Khi nào?
hàng trăm quả dọi
kéo sợi dây
căng đét
Khi nào?
hàng trăm que đo sò ra
đo những đường
căng đét
Khi nào
hàng trăm ngòi bút chì
kéo những đường
căng đét
Khi nào?
những bộ não tập trung
kéo không khí
căng đét
Khi
người mẫu thoát y
Người ta vá áo bằng kim
Bạn ơi xin vá con tim bằng tình
Chẳng bằng chieecs áo mới tinh
VÁ song thì lại mảnh tình thứ hai
HU HU....
KĐ
-
Lại về bên emHết mồi
Lấy thơ nhắm rượu
Thơ tàn
Rượu cạn
Lại về bên em.
Mình thấy bạn có chung món nhắm với mình cóp món này sang nhắm cùng bạn cho vui
RƯỢU & THƠ 1
Ta nghèo có mỗi rượu xuông
Đựng trong trai lấy văn chương làm mồi
Hôm nay chờ bạn tới chơi
Giở ra nhắm với đôi lời câu thơ.
* * * * * *
*
Này bạn ta nghèo mỗi rượu xuông
Uống đi cùng nhắm chút văn chương
Lấy thơ làm nộm cùng nhau nhắm
Một cốc đầu tiên gửi bạn đường
Bạn ạ niềm vuii giữa thế gian
Là thơ và rượu đượm hơi men
Khi say càng biết yêu nhân thế
Lúc tỉnh vui cùng giữa thế gian.
Nào cùng nâng cốc hỡi thi nhân
Cứ uống cạn đi trăm phần trăm
Đây nem lục bát còn thơm thính
Tứ tuyệt lòng non nối nối vần.
Một cốc rồi hai tiếp đến ba
Thất ngôn bát cũ sẵn đem ra
uống đi bẩy cốc rồi ly tám
Say tỉnh cần chi uống gọi là.
Thi sỹ gì đâu ta tự phong
Mở cánh cửa thơ giãi cõi lòng
Rượu uống hồn thơ,thơ hòa rượu
Cần gì ai đếm chẳng ai đong
dốc ngược hồn thơ xuống đáy lòng
Nào người toan tính chuyện chi không
Chai cạn hồn trăng in đáy cốc
tình rượu hồn thơ Quyện giấc nồng...
KĐ Thidanvn
-
Bầy ve rắc rối:Những con ve rắc rối
khuấy động cả hạ rồi
hàng cây trưa ngủ vội
bị bầy ve quấy rầy.
Hè về
Tiếng ve ram ran
Trời ngập nắng
vàng
Ta lại ngủ say
Kệ gió đu cây
KĐ
-
Ủa, sao giống tranduytrung vậy? Lâu rồi k vit haiku nay đọc thấy hay hayPhải công nhận quen quen he....quả thực mình phải học hỏi nhiều
Cố gắng lên nhé
-
Đêm đêm yêu emĐêm nay yêu em, em không hay
Buồn hiu mây bay gieo heo may
Tâm tư mơ màng tương tư này
Đêm nay ai cùng, cùng ai say
Chìm mơ hôn mơ nồng miên man
Ngày cô đơn nên đêm ăn gian
Tình tang âm đàn ngân vô vàn
Đêm nay không trăng nên bình an
Không tan hoang lòng đau lòng ai
Mưa rơi nhưng mưa không hề sai
Buồn giăng sương về tươi hoa cài
Nhâm nhi vô hình tình phôi phai
Hàng đêm xanh xao lời yêu đương
Du dương thơ duyên hằng tơ vương
Bàn tay vươn hoài phương thiên đường
Nguyên hương an lành cho em thương
Nguyên hương an lành dài thâu đêm
Phôi phai mong em thành mong đêm
Đêm nay phơi đêm, đêm không đêm
Chờ em trong màn xuân tuyền đêm
Phạm Ngọc Hùng
Chào bạn Ngọc Hùng
Đang ngồi ung dung
Sao thấy mông lung
Nào hãy hòa chung
Thi đàn ta cùng
Họa bài thơ chung
KĐ chào thân ái
-
QUENQuen là thế, gặp nhau rồi thương nhớ
Nhớ thương em, nên tìm đễ gặp nhau
Trước mặt em, vơi bớt nỗi đau sầu
Ngồi riêng lẽ, thấy lòng vui ngây ngất
Những câu nói, đơn sơ đầy chật vật
Nhưng ngọt ngào, đọng mãi chất thương yêu
Bóng dáng em là thiếu nữ diễm kiều
Là hình ãnh, anh đem lòng mong đợi
Quen là thế, biết rồi ta nghĩ ngợi
Ta hẹn hò đễ được ỡ bên nhau
Gặp em rồi như phép lạ nhiệm mầu
Ta sung sướng, cùng nhau mừng gặp gỡ
Quen là thế, gặp nhau rồi thương nhớ
Là miên man, chìm đắm bỡi thương yêu
Là ngất ngây, sung sướng biết bao điều
Là hạnh phúc, khi men tình say khướt...
Năm 1982
Quen là như thế là yêu
Duyên xưa trời đã sớm chiều nối dây
Gặp nhau lòng lại dâng đầy
Men tình ủ cả những ngày chửa quen
Xin chào Quangnhac mạo muội họa mấy dòng kết bạn
Chúc bạn thật nhiều niềm vui
-
Chào Tuổi Kim Đồng, theo lẽ mình cũng chẳng nên mở lời làm gì, nhưng chỉ sợ hai vị tiền bối của nền thi ca Việt Nam lại xích mích với nhau ở cõi tiên giới, nên đành chen vào chút đỉnh. Xin thưa, câu "Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay ..." là trong bài thơ Mưa Xuân của thi sĩ giang hồ Nguyễn Bính, không dính dáng gì đến các tác phẩm của nhà thơ phái tượng trưng Hàn Mặc Tử cả.Cuối tuần vui. hơ hơ
trời đất có lẽ pa ri ở nước Đức thật rồi
Cám ơn nhé Nhầm quá đà ..Ha ha
Có lẽ đọc Thơ nguyễn bính và hàn Mặc tử mình nhiều bị đơ quá ta....
-
ĐỒNG LOẠItóc xanh
tóc bạc
tóc sâu
tóc nào cũng ở trên đầu
nhổ tóc nào cũng đau
Quả độc đáo mà vẫn toát lên đầy đủ ý nghĩa ,
Rất súc tích
dễ tiếp thu
Tứ thơ là điều cần nhất
Tôi thích
Cám ơn bạn
- 1
-
-
-
Tháng ba xưa
Trở về giữa buổi chiều quê
Hoa xoan rụng tím lối về năm xưa
Bên thềm hoa bưởi đung đưa
Rải đầy lên tóc như mưa chiều hè
Hoa xoan gọi tháng ba về
Gió đưa hoa bưởi bên hè ngát hương
Bao nhiêu ngày tháng nhớ thương
Trái tim rung động lẻo đường hai ta
Nhớ năm nào dịp tháng ba
Năm nào nhớ dịp mùa hao xoan về
Năm nào bên một góc hè
Chia tay nhau hẹn ngày về ba năm
Thủy chung sắc tím hoa xoan
Trắng trong trinh khiết như ngàn hương xưa
Chiều nay hoa bưởi như mưa
Hoa xoan lất phất người xưa đã về.
KĐ
[/size]
-
Tình thu
Sáng thu đẹp như trong huyền thoại
Từng bước chân rợp lá vàng thu
Trời trong xanh chẳng gợn chút mây mù
Hai nhịp bước đôi mình thu rộn rã
KĐ
-
Cho ta
Cho ta một chút thơ tình
Cho ta một đóa hoa quỳnh sinh sinh
Cho ta vào cuộc ái tình
Cho ta hưởng vị ngọt lành trong em
KĐ
-
Con gái khóc làm con trai cũng khócĐể mùa hè cũng khóc những tiếng ve
Những khóe mắt đỏ như màu hoa phượng
Cũng rơi buồn mặt đất nở đầy hoa
Con gái khóc làm con trai cũng khóc
Giấu nỗi buồn con trai khóc ngoài hiên
Con gái khóc cùng ôm nhau khóc
Con trai buồn con gái khóc ngoài hiên
Giọt nước mắt thương mái trường kỷ niệm
Nhớ thầy cô bè bạn mỗi ngày
Giọt nước mắt thương cây bàng cây phượng
Túm nhau ngồi kể truyện cùng cây
Đã bao lần giọt nước mắt chia tay
Khi xa cách để quên không lấy lại
Mùa hè sau cũng một lần khờ dại
Nhặt lên rồi rơi xuống lại bỏ quên
Con gái khóc trông đến dễ thương.
KIM ĐÔNG
-
kaka! Xém nữa thì anh "teo" bài thơ, và bạn đọc cũng "teo" theo rồi. Tin nhắn hjếm khj bị lỗi lắm, rât it khi xui vậy.KĐ cám ơn Thành Vinh nhé ! Nếu teo thật thì cũng đành lòng vậy HI HI
Chân teo khập khiễng bước đi
Tay teo thôi viết còn gì nữa đâu
Chỉ vì cô gái hái dâu....
-
Ve dat tổ thì về nhà minh nhé...mình dãi cậu món cháo ....
Thái bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo có lò nung muôi..
Hi....Hi
[/quote
Xin chào Thành Vinh
Trước tiên KĐ xin cám ơn bạn đã gửi tin nhắn góp ý cho trang thơ của mình
Có được nhũng tình cảm đó mình rất vui vì trên mỗi trang viết của mình rất cần sự đóng góp không những từ phía bạn mà của tất cả các thành viên trong thi đàn. Có như vậy trang thơ của mình mới hoàn thiện hơn ,mới hơn nữa phải khong bạn.
Trong bài " truyện tình bên nương dâu " bạn có góp ý Câu thơ ..." Anh nhìn teo cánh tay hiền ..." .
Xin giãi bầy với bạn
Bạn ạ quả thực khi đang viết giở bài này thì mình đánh đổ nước vào bàn phím lên bị chập ,mình cố gắng hoàn thiện nhưng vẫn có lỗi sảy ra nên từ " theo " thành "teo" bạn ạ.
Câu truyện chàng trai sau khi lạc đường đã gặp cô bé hái dâu và hỏi thăm xin được chỉ đường vì vậy Câu ..." cánh tay hiền .." được mình dùng để tăng hình ảnh cho bài thơ được sinh động hơn.
Mình gủi tin nhắn cho bạn nhưng có lỗi sảy ra lên mượn trang viết này đẻ giãi bày vã cám ơn bạn rất nhiều
Nhờ bạn giúp mình cách gủi tin nhắn với nhé
KĐ thân ái
-
Kí họa ngày mưa:Mưa vẫn bên đời trải hắt hiu
mảnh sân trống vắng gió thương nhiều
cút rượu mồ côi ngồi hiên ấy
đếm những tháng ngày đá xanh rêu.
Chiều buồn mưa rả rích rơi
Cô đơn gạt phím đàn chơi một mình
Ai qua kéo sợi vô tình
Mầm xuân vừa nhú giật mình hóa xanh.
KĐ thấy mưa bên TV nên viết mây câu mưa cùng cho vui..HIC..HIC
-
TRUYỆN TÌNH BÊN NƯƠNG DÂU
*****
**
Có người con gái hái dâu
Vịn cành che nửa mái đầu nhung đen
Lạc đường xin hỏi thăm em
Chùa Keo đường đó có quen chỉ dùm
Dâu xanh xanh lá um tùm
Ngượng ngùng đôi núm đồng tiền cũng xanh
Chỉ quen mãi chốn đô thành
Nụ cười son phấn cố dành lấy duyên
Anh nhìn theo cánh tay hiền
"...Đi lên rẽ trái tới liền thôi anh...!"
Dâu kia tới lứa càng xanh
Tằm nay tới lứa chín thành vàng ươm
Lên chùa thắp một tuần hương
Khấn xin duyên thắm bên nương cùng nàng
Hôm nay tơ óng xe vàng
Nắng đem dệt mối tơ nàng với anh
Vườn xưa em đứng vịn cành
Hái dâu về góp cùng anh nuôi tằm
Lạc đường đâu phải hỏi thăm.
KĐ
-
Xin lỗi
-
Mùa này con sẽ vềTrời mang theo gió..gió mang mây
Đất ôm mặt nước ...nước ôm cây
Thăm đồng ..lúa đang thời con gái
Mẹ bảo mùa nay ..thóc lại đầy
Mẹ bảo mùa nay ..thóc lại đầy
Nắng mưa nhiều cũng sạn đôi tay
Được mùa ..nhà đỡ thêm vất vả
Mẹ ơi ..con sẽ về mùa này.
Đọc thơ bạn minh nhưng tưởng tượng đến những vần thơ mà thi sĩ Nguyễn bính
từng viết " Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay..."
Bài thơ này của bạn mình rất thích ....chứa chan tình cảm ...
-
một ông bố thấy con trai suốt ngày ngắm vuốt trước gương liền bảo:"mày làm thế cũng chẳng ma nào thèm yêu đâu con!". thằng con liền cãi lại:" ko như vậy chắc lại lấy phải bà vợ xấu giống ông afk!", ông bố cũng ko kém cạnh:" bố mày ra đường bây giờ vẫn còn khối em mê đó con". thằng con:" vậy tôi với ông thi thử xem ai được con gái mê hơn". và thế là hai bố con kéo nhau ra ngõ, đi được một đoạn thì gắp một cô em xinh đẹp. thằng co nhanh nhảu" em ơi anh yêu em nhiều lắm, em hãy nhận lời làm người yêu anh nha!" cùng với một nụ cười cuốn hút trên môi. Nhưng thật không may gặp phải một cô đanh đá:" yêu cái thằng bố mày ý"... ông bố thấy vậy liền chạ lên vỗ vai con trai và bảo:" bố đã bảo mày rùi mà@hehhe"Hay quá ta..HI....Hi
-
Cho em một hạt mưa rơi,Đọng đầy kỷ niệm một thời ngu ngơ.
Cho em viết một câu thơ,
Thương về mùa cũ phượng nở trong lòng
Cho em một thoáng chờ mong
Một giây bối rối trong vòng tay ai .....
Cho em một chút nắng mai,
Để màu hoa trắng không phai tháng ngày.....
Cho em một ngọn cỏ may,
Tuổi thơ em đó bay bay cánh diều
Cánh buồm thấp thoáng phiêu diêu,
Cho em mơ thấy liêu xiêu dáng chiều.
thoi ngu ngơ ay da qua mà cỗ máy thời gian đã ban tặng bạn và ta chỉ còn hoài niệm để mong ước được quay về ....
Cánh Phượng hồng rớt xuống sân
Tiếng ve trên lá trôi dần vào thu
chia tay nhau đã mấy mùa
mà nghe văng vẳng tiếng đùa vui vui.....
-
các cụ nhà em bỏ đất thái bình đi chắc gần 10đời rồi. Rât mong ngày nào đó đc về thăm đất tổ.Ve dat tổ thì về nhà minh nhé...mình dãi cậu món cháo ....
Thái bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo có lò nung muôi..
Hi....Hi
-
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 3Bới dĩ vãng,tìm lại chút tàn tro
Mượn quá khứ nuôi bài thơ thiếu lửa
Ta dẫu biết ngày xưa không còn nữa
Đành vay người chút kỹ niệm tìm vui
Bài thơ yêu mang một chút ngậm ngùi
Lời nhung nhớ ươm nét buồn tình lỡ
Tình đến muộn,tình thừa duyên thiếu nợ
Xa lắm rồi mà như mới hôm qua
Hoàng Lan
ai cũng thế tâm sự giãi bầy với nguoi ban đời thơ cua minh luôn chất chua nhieu cam suc Bởi Bản chat của thơ là nói sâu thẳm của trái tim của tâm hồn....
Cám ơn bạn Về những tâm sự ..
Trang thơ Tuổi Kim Đồng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Kỷ niệm xưa...
Thương nhau từ buổi lên mười
Cùng chung ghánh cát cùng bầy hàng chơi
Người mua người bán thật vui
Hái tiền râm bụt bán tôi cát vàng
Mang về xây mộng huy hoàng
Xây lâu đài đẹp to bằng lầu vua
Anh làm hoàng tử được chưa
Còn em công chúa người đưa kẻ hầu.
- Thương nhau tháng bẩy mưa ngâu
Đường làng hai đứa che đầu chung khăn
Thương nhau chia trái cùng ăn
Chung những buổi tối ngắm trăng tren trời
- Tháng ngày nhanh quá em ơi
Chồng con em đã khác người ngày xưa
Tiền đâu đủ để anh mua
Để xây lầu đẹp để đưa em về
Để không dám hẹn dám thề
Năm năm tháng tháng ai kề với em
Quay sao được cỗ thời gian
Cho đôi ta được bán hàng bên nhau.
KĐ