Jump to content

Recommended Posts

Gửi anh

 

Em gửi cho anh chút tuyết mùa đông

Nơi cỏ may khô, rét đầu mùa thiêu cháy

Nơi bình yên, dòng sông nào tuôn chảy

Mưa ngọt ngào cùng nỗi nhớ màu xanh

 

Em gửi cho anh chút gió heo may

Của mùa thu nồng nàn hương hoa sữa

Của mộng mơ giăng đầy bên khung cửa

Của cả bầu trời ...trong thế giới em thơ

 

Em gửi cho anh một chút của hồn nhiên

Của nhớ thương và nồng nàn say đắm

Em gửi cho anh cả thời ai nồng thắm

Nụ hôn đầu đời ..em gửi gió trao anh

 

Em gửi về cho anh...cơn gió lạnh mùa xa

Hà Nội giờ đây có ấm mùi hơi thở ?

Anh có kết những ngày dài thương nhớ

Để đợi em về ....khi gió lạnh bắt đầu xa ???

 

Hà Nội ơi vì đâu mà thương thế

Bởi mắt em buồn ...hay nỗi nhớ anh sâu ??

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nỗi niềm tháng 6

 

Mẹ sinh anh ra giữa mùa mưa tháng 6

Một tháng 6 buồn gói gọn cả hè thương…

 

Tháng 6…

Ngày anh ra đời cất tiếng khóc đầu tiên

Mẹ chắt chiu nâng niu từng giọt sữa

Giọt mồ hôi rơi giữa trưa hè rát lửa

Chọt hòa vào tiếng khóc mẹ trào tuôn…

 

Tháng 6…

Mưa vẫn rơi trên từng mái phố

Xóa giùm em giọt nước mắt khóc bơ vơ

Có phải tháng 6 xen lẫn chút thờ ơ

Mà vô tình làm…ướt nhòe ai…đôi má !?

 

Tháng 6 lại về như nhắc nhở cùng ta

Hãy giữ mãi những hồn nhiên chân chất

Em nguyện sẽ là người đàn bà duy nhất

Yêu trọn cuộc đời

…………………........yêu tháng 6

…………………………………............và anh !!!

 

( Cho Gấu )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cổ tích Lọ Lem

 

“Mèo lười ơi, dậy chưa em? ", dòng tin nhắn thật quen

Cứ mỗi sáng em giật mình thức giấc

Lại mỉm cười trong vu vơ gió bấc

Cảm ơn người vì đã đánh thức em

 

Mình xa nhau xa đến là xa

Vẫn có lúc ngỡ...anh đứng kể bên cạnh

Vuốt tóc em trong bàn tay giá lạnh

Anh thì thầm...thủ thỉ những lời yêu!

 

Phố biển chiều nay sao cứ mãi liêu xiêu

Em chắt chiu...nâng niu từng lặng lẽ

Chợt thấy mình như hồi xưa còn trẻ

Cứ miệt mãi đuổi bắt những yêu thương

 

Cứ ngọt ngào , anh gọi: " Lọ Lem ơi

Ngủ ngoan em nhé những đêm sâu

Ngày mai anh tới, bình minh tới

Hạnh phúc lại về trong những nụ chồi xanh "

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tháng 9 mùa này..

 

Tháng 9 mùa này quê mẹ đã thu chưa?

Mà nơi đây con nghe lòng xao xác

Đồng cỏ xanh một trời mây bát ngát

Nhớ lá thu vàng và nắng đổ chiều nao

 

Tháng 9 mùa này gió khẽ hát lao xao

Cùng tiếng thở của thời gian rất khẽ

Con bỗng thấy bước chân mình đơn lẻ

Ngược đường về...miền đất nhỏ xa xăm.

 

Tháng 9 mùa này....vậy là đủ 7 năm

Con xa quê hương, xa miền quê yêu dấu

Xa những yêu thương bình yên thời thơ ấu

Xa những ngọt ngào ! Ngày ấy đã trôi qua...

 

Tháng 9 mùa này trên đất lạ quê xa

Mỗi khi lá trở màu con nhớ cha da diết

Nhớ vòng tay từng ôm con cha siết

Nhớ nụ cười hiền ngày ấy tiễn con đi.

 

Tháng 9 mùa này...tháng 9 của chia ly

Chiếc lá vương trên bờ vai lướt nhẹ

Chợt giật mình ! Thu này sao lặng lẽ

Để con buồn...dõi mắt nhớ thu xưa !

 

Sept. 2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

tho cua ban rat hay,minh rat thich ,hi vong duoc la, quen voi nha tho de chia se nhung cam xua va tai nang van chuong cua ban

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
tho cua ban rat hay,minh rat thich ,hi vong duoc la, quen voi nha tho de chia se nhung cam xua va tai nang van chuong cua ban

 

cảm ơn bạn rất nhiều ! Sẵn lòng thôi, nhưng mình không phải là nhà thơ đâu và cũng chỉ có " một chút " duyên với văn chương thôi. :-)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nói với em dâu tương lai

 

Mẹ chị bây giờ....sắp là mẹ của em

Là của chung...không còn riêng chị nữa

Mẹ sẽ yêu em như là người con mẹ

Sẽ dặn dò, nâng đỡ bước em đi

 

Làm dâu mẹ chị...em có thấy điều chi ?

Có sợ ? có mong ? có thấy lòng lo lắng ?

Có thấy yêu thương hay thấy lòng trĩu nặng ?

Có thấy ngọt ngào bên hạnh phúc mẹ không em?

 

Mẹ chị bây giờ...sắp là mẹ của em

Là của chung....không còn riêng chị nữa.

Mẹ sẽ thương em như là con gái mẹ

Như một khúc ruột mềm....mà mẹ đã sinh ra.

 

Bởi số phận duyên trời nên chị ở quá xa

Những khi mẹ bệnh

chị chẳng thể tự tay đút thìa cơm muỗng cháo

Cũng chẳng thể tự tay cài từng khuy áo

Khi gió lạnh về. Mẹ thèm chiếc áo bông.

 

Chị gửi mẹ cho em với tất cả những chờ trông

Mong em sẽ là con dâu hiền ngoan thảo

Sẽ không tránh những phút giây em thấy lòng giông bão

Nhưng hãy nhớ rằng:

" Sau mưa về là rạng sớm những bình minh!"

 

Mẹ chồng- nàng dâu, lỡ có giận nhau đó là chuyện thường tình

Mẹ có mắng, có làm em tức giận

Sao để mãi trong lòng những nỗi buồn vô tận

Hãy biết bỏ qua ...cho mẹ của chúng mình.

 

Mẹ chị bây giờ...sắp là mẹ của em

Là của chung....không còn riêng chị nữa

Em thương mẹ chị là thương chồng em đấy

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em!

 

( Cho Thúy )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh là…

 

Anh là….giọt nắng hồng

Sưởi ấm trái tim em

Anh là…ánh bình minh

Soi đời em tỏa sáng

Anh là…chốn yên bình

Cho em những dịu êm

Anh là…một màn đêm

Thương em làn gió mát

Anh là…từng viên cát

Bay trắng xóa trời xanh

Anh là…nhành hoa chanh

Tô đời em thơm mãi

Anh là…những con tàu

Đưa em tới sân ga

Anh là….những bài ca

Ru em từng giấc ngủ

Anh là...chủ ân tình

Cho em những đắm say

Anh là….gió heo may

Quạt đờI em thêm mát.

……

 

Anh!

Là chiếc phao…cứu vớt em

……………………………..trước muôn trùng khát khổ

Là con tàu….đưa em

………………………..vượt bốn bể trùng dương

Là người đàn ông

……………………suốt đời em yêu mãi !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BỐN MÙA ...EM ĐI

 

Một ngày mùa thu lặng lẽ trôi

Và em chợt đến như lá rơi

Rồi như cơn gió em đi mất

Nửa hồn tôi chết , nửa đơn côi!

 

Rồi em lại đến như cơn gió

Mang về từng giọt nắng thơm tho

Và rồi cũng đi như nắng hạ

Để cây ngơ ngẩn , lá bơ vơ

 

Rồi em lại đến như mùa xuân

Mang đén tình yêu sáng trong ngần

Tình em như nghìn hạt sưong lạ

Cứ đọng rồi tan đến mấy lần

 

Và mùa đông đến , em xa xôi

Để tôi lần nữa... lại đơn côi

Như chưa hề thấy tình yêu đẹp

Chỉ thấy trong tôi ... giọt buồn rơi!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...