Jump to content
nganmum

Trải lòng

Recommended Posts

Có bạn bè đã khó, gặp tri kỷ càng khó hơn....Thế nên, để người sẻ chia đã khó, để tìm người chia sẻ lại càng khó hơn :lol:

Đành mượn tạm đất này để trải cuộc sống khó khăn hằng ngày vậy.....

 

Càng ít người đồng cảm càng tốt, không có người đồng cảm lại càng tốt. Vì như thế, ai ai cũng có nụ cười B)

 

Trong cuộc sống mấy ai gặp tri kỷ

Ta một mình ta trải lối vần thơ

Mượn lời văn, mượn chỉ chút yên bình

Để đắm chìm soi tâm mình vô thức

 

Đất miền Trung Đông chẳng rõ bắt đầu

Cũng chẳng biết Thu đã về cuối phố

Chỉ có mưa giọt ngắn dài đưa lối

Phút sụt sùi biết trời đã cuối năm

 

Mùa cuối cùng phải là mùa xuân mới

Mùa xuân về liệu còn đó mùa Đông

Có phải sống là bắt đầu cõi chết

Hay chết đi chỉ là sự khởi đầu

 

Em chẳng rõ vòng quay tròn cuộc sống

Gần và xa có mỏng manh khôn cùng

Biết nhiều lúc thấy lòng mình bất lực

Gắng gượng mình đầy tròn nối ngày đêm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.....

Vòng quay cuộc sống

Kết thúc , bắt đầu...

Nào ai biết đâu

Vòng quay cuộc sống

 

Cuộc đời biến động

Gieo gặt trả vay

Nào ai có hay

Nào ai biết được.

 

Con gà có trước

Hay quả trứng sau

Bao lẽ nhiệm mầu

Bao điều khó biết!

 

Nhớ ai da diết

Đời mấy người thân

Xin chớ phân vân

Nụ cười đọng mãi!

 

25/10/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Nhớ ai da diết

Đời mấy người thân

Xin chớ phân vân

Nụ cười đọng mãi!

 

25/10/2008

 

Giữa bộn bề những lo toan cuộc sống

Ai xô bồ, ai đảo mắt nhìn sang

Ai lắng lo những điều không thực - ảo

Ai vun tròn một chữ "Tâm" tặng đời

 

Vẫn biết trước chuyện "Đời mấy người thân"

Nên dặn lòng đừng mãi "Chớ phân vân"

"Nụ cười đọng mãi" cùng ngày tháng

Để một mình hát khúc ca....một mình :P

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trưa nay mưa trải lối về

Biết đông đón đợi biết tê tái trời

Hanh hao sắc tím phủ đời

Xanh xao lối nhỏ muộn lời tình thơ

Mưa rơi những giọt thẫn thờ

Hay mưa giấu vội dại khờ tình xanh

....

Lá thu rơi muộn trên cành

Ngày thu duyên muộn....

màu tang giăng trời

 

 

Chút hứng cảm ngày mưa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

"Có đôi khi....

thèm nghe gió đi hoang

Sống kiếp lang thang....

dạo chơi khắp nhân gian"

 

 

 

Có nhiều khi

ta mong ước thật đầy

Có nhiều khi...

Ta mong đến thật gần

Như cây cao từ đất

Như suối mát nương rừng

Như vòng tay rất thật

Như nụ hôn còn nồng

 

Nhưng đời đâu có thật

tình người cũng mong manh

Thôi lòng về nương náu

Cõi tịnh yên ta chờ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

M­ưa lang thang rả rích một mùa dài

Ngao du phố, băng ngang hàng lá rũ

Lả lơi đùa đu con gió phiêu lãng

Phút chập chùng rơi trắng xoá dài đêm

 

Có con nước bâng khuâng trong chiều muộn

Nửa dùng dằn, nửa vội vã trào tuôn

nửa lửng lơ theo dòng ngày cuối phố

Nửa thương thầm, day dứt cuộc rẽ ngang

 

Anh là ai giữa ướt đẫm cơn mưa

Anh Là ai...bình minh hay chiều tím

Là ai giữa thực hư cùng cuộc sống

Ngõ ngày tàn ảnh ảo một cuộc chơi

 

Ngày chóng phai, đêm lại đến khẽ khàng

Bình minh ngủ muộn nhường bóng đêm khuất lấp

Ngoài con phố vẫn xạt xào mưa đổ

Anh có vội vàng hay cút bắt trò chơi...?

 

Mưa có điều gì nói cùng đất mẹ

Mà âm thầm nhỏ giọt đợi khơi mào.....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

hic...cuối ngày.....có chút j như vui như ủ rũ.....thơ cũng chẳng ra trò, tính cũng lắm ngổ ngáo....Dưỡng bệnh 1 thời gian, yên ổn, tĩnh táo, sáng suốt và minh mẫn hơn.....chui vào vỏ ốc nghe sóng biển thôi....

Tạm biệt vậy

 

:P

Chiều nay mưa ngủ hết rùi

Chiều nay mưa đã cắm dùi cuối sông

Làm cho con nước mênh mông

Làm cho vàng đục khúc sông tịch buồn

 

Chiều nay ta bỗng muốn buồn

Như khi đoạn kết cuộc tuồng khá hay

Làm gì cũng thấy chán thay

Ngẫm thôi phó mặc biết ngay sự tuồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trong cuộc sống mấy ai gặp tri kỷ

Ta một mình ta trải lối vần thơ

Mượn lời văn, mượn chỉ chút yên bình

Để đắm chìm soi tâm mình vô thức

 

............

 

Trong cuộc sống vốn khó tìm tri kỉ

Ép buộc mình vội vã chẳng hỏi lòng

Thơ ngự trị trong yên bình đáy sóng

Hỏi có làm tri kỉ được hay ko ?

 

( Mượn thơ để giãi bày mà ko nhận thơ là tri kỉ, thơ sẽ buồn lắm đấy ^^ )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh đã tìm thấy bài thơ em hỏi... đưa vào "Trải Lòng " tặng em.. Bài thơ cũ nhưng lòng không cũ!

 

Một thoáng hư không

 

Tình yêu không gian dối

Mình trốn lòng làm chi!

Chưa gặp nhau đâu ngại phút chia ly...

Tình hư ảo

....

Đông về khép ngang tà áo

Thu qua dõi tìm heo may

Tây Hồ Sâm Cầm không bay!

Anh không tìm cơn say

Chợt thèm đôi tay...

Nồng nàn... ấp ủ !

Em cố quên tình cũ

Trời Nam không giá băng

Ngày Tết - Mai vàng

Trời không rét!

....

Đành vờ như đã hết

Tình xưa giờ đã xa!

Bao la,

Xót xa

Mái nhà không ấm!

.....

Trong vời xa con sóng

Biển âm thầm nhắc tên

Thu qua cho lá lãng quên

xạc xào...

rì rào...

Vụn vỡ

.....

Ước gì mình là duyên nợ

Uớc gì mình là chồng - vợ

Ước gì vô tình biết tên!!!

 

(ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhớ - Không

 

nếu nỗi nhớ là điều gì rất trọng

thì anh ơi có xá chi sự chờ

nếu đã hết thì còn gì luyến tiếc

chút bôn bả cuộc sống đủ xoay vòng

 

nỗi nhớ kia chỉ nên chút nhẹ nhàng

để em biết lòng mình còn vướng bận

nhưng anh ơi nếu đã tràn mấy bận

vớt làm sao... ly nhớ cạn còn vơi

 

Lá trên cành lá vẫn còn màu xanh

Em xa anh biết trời xanh mấy độ

Để mưa tuôn cho dòng người cuồng nộ

Phút thật lòng...dòng nước hững hờ trôi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...