Jump to content
nganmum

Trải lòng

Recommended Posts

nghĩ sao giờ này vẫn ngồi đây

chơi bời thác loạn đã cơn thèm

nhập nhoạng sáng tối mờ nhân ảnh

dập dìu uốn lượn khát men say

 

khói thuốc khói người khói ảnh ảo

hơi bia men rượu mùi nhân gian

cuộc sống là đây đầy điên loạn

nhập nhằng sáng tối chốn tù hoang

 

cũng điên

cũng loạn theo hư ảnh

ta cười

cái nắc nẻ trần ai

ta khoáy nổi cao bọt rượu đắng

ta về ta ném buổi bình minh

 

....

Bây giờ rạng đông cũng đêm dày

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sinh nhật có buồn lắm ko anh?

Có nằm cỏ mượt nghe sóng biển?

Có hát điệu ca chào tuổi mới?

Có về đón nụ hôn không thành?

 

Sinh nhật có gì mới không anh?

Có bước chân tròn se trên cát?

Có người con gái nào đón đợi?

Có nghe khúc buồn buổi ly tao?

 

Sinh nhật chắc có nhiều cuộc vui?

Có cảnh dồn nhau làm điệu múa?

Có vờ háo hức mừng quà tặng?

Có ai tổ chức chơi bất ngờ?

 

Sinh nhật....

Tính ra đã 2 lần

tính ra cũng đủ ngày nhớ-quên

tính ra cũng thấy ngày đủ rộng

tính ra mới sực tỉnh.

"uh....quên!"

 

Cuộc sống là những chuỗi tình thương

là điệu hát, là câu hò da diết

là vần bằng, trắc

là trải thảm

là gai sắc

là sự động...cho lòng ta bất động

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có nỗi buồn nào không tên

Có nỗi đau nào chưa từng dứt

Có vết thương nào còn đang rỉ máu

Có sự chờ đợi nào trong niềm tin mong manh

Có ai đang ngồi bên khung cửa sổ

Mơ hồ xa xăm

Hãy trải lòng để bớt suy tư

Cảm xúc được chia sẻ

Đôi khi không như mong đợi

Nhưng rồi sẽ qua mau ...

Một chút nghĩ suy

cho tâm hồn mới mẻ

Một chút lặng thầm

Cho hi vọng mong manh ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

hay thật.....

cuộc sống là điều gì rất lạ

cám dỗ lúc nào chẳng nhận ra

chỉ biết khi được nhìn thật kỹ

mới chợt giật mình...ta...lợi danh

Lạ thật đấy, thật ra thì chính mình đâu có đẹp như mình vẫn nghĩ....cũng vòng tròn danh lợi, cũng mưu toan kiếm xiền...

 

Có ai biết được lòng ta đó

Cũng màu đêm tối có thua ai

cũng ngàn toan tính để vụ lợi

cũng kiếm đồng tiền chẳng vẹn nguyên

Nhiều lúc lại thấy sợ chính bản thân mình, sợ lại quen tay, đôi lúc sợ chính mình không còn cảm giác như lúc này....cái cảm giác sợ mình sẽ thấy hiển nhiên, cứ y như ban ngày thì trời sẽ sáng...:lol:

 

Dường như sự nói là vô thức

chẳng rõ ngọn nguồn chẳng còn duyên

cái duyên ăn nói ngày xưa ấy

Nay cũng vùi theo với tháng ngày

cứ nói, như một phản xạ, để khi được là mình, ta lại ngậm tăm như chưa từng biết nói

 

Càng già hắn càng thấy mình rất lạ, lạnh....vô tình

:(

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nơi này là nhà của ta

Ta vui ta cười hạnh phúc

Nơi này bầu trời bao la

Ngao du múa hát tứ bề

 

Chẳng như ngôi nhà chốn đó

Nỗi buồn vươn lên thật nhẹ

Không như bầu trời lối nọ

Đơn côi buốt giá ngập hồn

 

Con đường dịu vợi xa xăm

Có làm chùng chình gót nhỏ

Nhịp cầu tương lai bỏ ngỏ

ai ơi có nhớ nỗi chờ....

 

Dẫu mưa sa

Dẫu lạnh giá....

Dẫu non cao

Dẫu bão tố

Vẫn tin.

Vẫn đợi...vẫn chờ mong

 

Để còn lại

để mình ta....

với xót xa.

 

Tháng ngày....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

cám cảnh gia đình....

 

 

bà ngoại ở đó

đứa cháu dâu vào ra

vợ con trai lơ đễnh

bà mẹ già .

ốm đau.

đơn côi.

 

Mái tóc sương gió

đồi mồi nắm xương

ở đó...

không có tình người

 

Già đau thắt ruột dăm hôm

Không người chăm

không rau cháo

không màn dạ thưa

 

"trẻ cậy cha, già cậy con"

con ko tròn hiếu

sống còn bao hôm?

Cám cảnh mờ tỏ chiều hôm

Càng gom nỗi ngại Mai-Hôm tựu tề.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

hãy đến rồi đi

như tình như lý

như chia ly trong hội tụ

ngỡ hội tụ để hai đường

 

cuộc tình nào như thế

hãy đến thật mau

ra đi vội vã

tựa vô tình sắc nắng

sớm mai mưa lạnh về

dữ dội

ko hẹn ước

lan ngập mây giăng

bồn chồn con nước

chực chờ trôi vào phố

trắng xóa

mịt mờ

mênh mông

 

có khoảng không nào chưa vội đặt tên

xin một khoảnh nhỏ

giấu vội điều bỏ ngỏ

thả miên man

giữa vô tình - hữu ý

giữa có - không thực tại

giữa nắng - mưa vô thường.

 

Xin một chút nhỏ nhoi...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ta không níu kéo người

Không dùng dằng đi - ở

Ta tiễn đưa thành thật

Vẫy tay người sang sông

 

Len điều gì nhẹ bâng

phút giây người quay gót

Phải chăng điều ta biết

Đợi chờ là hư không

 

Mây trôi không chốn ngụ

gió rong ruổi mùa dài

con đường xa ngần ngại

Người ơi! Nương gia đình

 

Xin về theo lá biếc

Xuôi dòng chảy theo nguồn

Theo lối người đón đợi

người và người hạnh duyên

 

Đừng đuổi theo con sóng

mải miết không bình an

chỉ ồn ào vồn vã

phút ôm bờ ra khơi.

 

....

 

(Phút dạt dào thương nhớ

đau đáu hướng bờ xa

để khi mình kề cận

Biển đánh bờ lao xao)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm đặc sánh. Hơi nóng từ người toả ra, bên trong cái lạnh len lỏi qua từng thớ thịt. Rét run người trong cái nóng hầm hập....Giây phút này ta chợt nhận rõ nỗi cô đơn trong anh

 

Chuyện cổ tích Biển và Em

(Bài thơ cũ...)

 

Có một thời Biển và Sóng yêu nhau

Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng

Biển thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng

Sóng rì rào hát mãi khúc tình ca

 

Có một lần Sóng nông nổi đi xa

Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển

Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng Trăng

 

Sóng trở về thế là Biển ăn năn

Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội

Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối

Và bỏ đi kể từ đó không về

 

Có một lần em kể cho anh nghe

Chuyện tình yêu của chúng mình không đơn giản

Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn

Với thời gian thề hẹn cũng mong manh

 

"Sóng bạc đầu từ đó phải không em?

Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí?"

"Không phải đâu anh Biển chẳng hề chung thuỷ

Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thuỷ chung"

 

Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng

Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng

Dù chẳng phải tình đầu em trong trắng

Thì van anh thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa

 

Đêm 16/11

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...