Jump to content
aily

Màu tím trong mắt trong

Recommended Posts

mở thêm một trang mới để mong bắt đầu một ngày mới. Thật lòng sợ lắm rồi những mệt mỏi yêu thương, như con chim nhỏ bị ngã một lần nên suốt đời sợ cành cong. Từ giờ, không mong mỏi niềm vui nhưng xin chấm dứt nỗi buồn. Một ngày mới...lại bắt đầu..., tìm về mắt trong. Tìm về ngày xưa vô tư đi bên cuộc sống...

 

Đoản khúc

 

Thơ nhạt nhẽo

…bởi vì đời nhạt nhẽo

 

Nét thơ buồn

…vì tình ai lỡ gieo

 

Gió ngập ngừng

Hiu hắt

….mộng mang theo

 

Đêm lạnh lùng

…đơn côi tình dang dở

 

Đóa hồng nhung

….ta trao tay nỗi nhớ

 

Xa rời nhau

…mặn đắng tiếng chia ly

 

Hôn lặng thầm

…xao xác chút dã quỳ

 

Thơ nhu mì

…người cũng bỏ ra đi

 

Màu thủy chung

…hoa tím thắm bên đường

 

Nhớ vấn vương

...ai hóa kiếp lạnh lùng

 

Khóc một mình

…thơ hát mãi yêu thương

 

Tiễn biệt tình

…thơ chết không trăn trối

 

Thề chẳng yêu

…bởi đớn đau quá đỗi

 

Không mong mỏi

…ai nhớ được gì nhau

 

 

Aily

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ tặng bạn thơ

 

(Tặng Aily và các bạn cũ)

 

Lâu rồi không ghé cõi tâm

Dù bận lắm vẫn thấy lòng muốn nhớ

 

Nhớ cõi đau thương phận người

Thương người vẫn cứ buồn như xưa

 

Cõi buồn hay cõi đam mê

Đam mê yêu, thế nào mà vẫn yêu

 

Giữa rừng già mưa hoan dại

Giữa cõi đời bao chiều mãi khổ đau

 

Ôi cõi tâm, hai trái tim

Chẳng vướng bận lòng đời quanh đây

 

Chuyện dài đã mấy bể dâu

Cô đơn chẳng mấy khi yên giấc nồng

 

Nên đời mới có em thơ

Nên đời mới có nụ cười trên môi

 

Chuyện dài bể dâu nhàm chán

Đã có em ru giấc nồng đam mê

 

Chỉ mong không khóc lúc lìa thế gian!

 

Xuân Thủy (13/5/2009)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

......................Tim nghèo

Tình nhạt nhẽo cho nên đời nhạt nhẽo

[ Nhạt nhẽo tình nên nhạt nhẽo cả thơ

Đừng sợ nữa tình yêu đâu có lỗi

Hãy hỏi trái tim sao lại hững hờ

 

 

Trái tim nghèo tình yêu không nuôi nổi

Chút trắc trở con tim mệt mỏi

Trốn nỗi buồn liệu tìm được nguồn vui

Khi cuộc đời thiếu vị ngọt làn môi?

 

Cám ơn cô bạn đã động viên. Xin chia sẻ với cô bạn suy nghĩ của tôi về bài thơ này của cô bạn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cám ơn những người bạn

Đã từng đọc thơ tôi

Bây giờ lâm hoạn nạn

Đành đem bán thơ thôi

 

Ai mua không, tôi bán

Tặng luôn cho tấm lòng

Thơ cũng biết ngóng trông

Chờ chân người đưa đón

 

Thơ bán không lấy tiền

Chỉ xin trọn trái tim

Ai đó nếu không phiền

Vào nhập cuộc cùng thơ

 

Tập ghép vần lơ mơ

Như trò chơi ô chữ

Là giấc mơ tình tự

Thơ hát những yêu thương

-----

Aily

 

 

 

 

Cám ơn Xuân Thủy và Thế Duyên đã post gửi tặng thơ. Aily đã đọc từ lúc 2 bạn vừa post nhưng vì lâu rồi không viết được nên chưa trả lời. Cám ơn nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THƠ CHO NGÀY BUỒN...

 

 

"Thơ nhạt nhẽo

"Nét thơ buồn

"Gió ngập ngừng

"Đêm lạnh lùng...

 

Tôi lắng nghe em khóc

Trong tận cùng từng hạt mưa rơi !

 

Cơn bão bắt đầu từ nơi đâu

Oi ả quá bầu trời như muốn sập

Dẫu có từng hạt mưa, đếm được

Nhưng gió lặng tờ, đài báo sắp bão giông !

 

Gió từ đâu và Em từ đâu ?...

Thơ viết giữa ngày buồn chấp chới

Bóng những quầng mây nặng trĩu

Nặng nề lê qua cuối thu...

 

Anh sẽ vỡ òa mất thôi

Hãy cười lên em, mặt trời nho nhỏ

Đừng buồn nữa,

Rồi sẽ tan ngày giông bão

Anh sẽ được nghe khúc ca vui

 

Anh sẽ được cầm tay

Thuở em mới biết yêu

Và anh biết nhớ

Thuở xanh lá lập lòe Lan nở

Ta gói tặng nhau một trời hương thơm !

 

 

Thơ viết giữa ngày buồn

Nhưng anh chợt thấy vui

Em cười. Mắt nói

Nhưng lời bay bổng

nhưng chẳng ai nhìn thấy bao giờ !

 

Hải Phòng, ngày bão số 10 đang vào (14.10.2009)

Kiều Anh Hương

 

P/S. AL ra trường và đã nhận công tác đâu chưa?

Hãy vào trang web này để biết và hình dung công việc mới của Chú nhé: http://hoachatptn.com/

Chúc AL sớm vui và hết buồn !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Dạ, Aily đã ra trường từ lúc đầu năm. Và cũng đã nhận việc làm từ lúc đó nhưng chỉ tiếc là vẫn không được làm đúng ngành đã bỏ công mấy năm trời để học nên nhiều khi cũng buồn lắm.

KAH đã chuyển công tác rồi ah, nhưng vẫn là những công viềc liên quan đến hóa dầu. Chúc KAH luôn hạnh phúc với công việc.

 

 

 

 

Mẹ vẫn bảo: “sao con hay thức khuya”

(Bên bàn phím con làm thơ tặng bạn)

 

Vì khi yêu là em tập làm thơ

Viết thật nhiều mà chẳng dám trao ai

Mượn trang web, thơ dành riêng bạn

Một nỗi lòng ở trọ những u hoài

 

-----

Ly

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VỀ CỦ CHI

 

 

Lâu lắm rồi anh không về Củ Chi

Thăm Mười tám Thôn Vườn Trầu, chắc mùa này đang xanh mướt lá ?

Thăm em gái nhỏ trong mái nhà xinh, ven lộ

Thăm lại bạn bè ta ngày nào !!

 

Trời thì cao, mây lại càng cao

Đất thì khô, cỏ cây càng khô lá

Ngày anh về, xưa Củ Chi là vậy

Xác xơ, lửa cháy, ngút ngàn...

 

Chỉ có lòng em vẫn tím sẫm đợi chờ

Chỉ có người Củ Chi vẫn trung kiên nơi đó

Ngày anh về Đất Củ Chi rực rỡ

Cờ và hoa trong vĩ khúc hoan ca...

 

Chỉ tiếc rằng không được gặp em

Đất Củ Chi giấu tình anh vĩnh viễn !

 

HP, 9.11.2009

Kiều Anh Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Vái trời

Vái trời trọn tiếng phu thê

Trầu cau anh hái mang về nhà em

 

 

Vái trời cho anh nhẫn rơi

Để ngón áp út chơi vơi một mình

Vái trời tình chết hồi sinh

Em mơ được thấy dáng hình của anh

 

Vái trời anh lại là anh

Tình thân một thuở vây quanh bạn bè

Vái trời một hôm vắng hoe

Tình cờ anh đến quán chè ngày xưa

 

Vái trời. Trời đổ cơn mưa

Cho anh ướt nhẹp – con đưa anh về

 

Bao giờ cho hết đam mê

Anh thôi bay nhảy trở về bên con :):)

 

 

 

vaitroi1.jpg

Lâu rồi không có làm lục bát. Bữa nay cứ nghĩ hoài ngón tay áp út anh vẫn đeo chiếc nhẫn lạ hoắc của ai.

Lục bát dễ viết mà khó hay, nhưng dù buồn dù vui vẫn luôn làm mình cảm thấy nhẹ nhàng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hôm qua là quá khứ

 

Anh,

Kể em nghe về người ấy của anh

Không phải ghen mà để hiểu nhau hơn

Em biết rằng anh thương người ấy nhiều

Mối tình đầu…

đâu phải dễ nguôi ngoai

 

Hãy trân trọng vì em là hôm nay

Ngày hôm qua đã trở thành quá khứ

Xếp lại đi những giấc mơ tình tự

Em bây giờ là hiện tại trong anh

 

Em chấp nhận là mối tình lưng lở

Không đầu tiên cũng chẳng phải cuối cùng

Em không trách anh băng giá lạnh lùng

Chỉ trách mình lỡ vội yêu anh

 

Anh biết không cuộc sống vốn mong manh

Người ra đi chắc gì quay trở lại

Hãy giữ em khi anh còn có thể

Chừng một ngày em cũng bỏ ra đi

 

25/7/07 Aily

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...