Jump to content

Recommended Posts

.

 

Đêm Vọng

 

Đêm lắng nghe tiếng vọng của ngày

Còn xao xác, dưới đời kia xao xác

Ngoại ô xa vắng

con đường trượt dài ngơ ngác với đêm hoang,

dế thì thầm trên cỏ ướt mơ màng

đom đóm bay vào miền Sao thăm thẳm

Đêm sâu lắm

Nằm nghe thấy em yêu trong lời hát của một thời

anh ngơ ngác thấy mình như trẻ mãi

để rồi yêu em cho hết tháng năm dài

 

Đêm lặng nghe tiếng vọng của ngày

Ngày xưa cũ trở về trong mộng mị

Khắc nếp nhăn dài và sâu cho những nghĩ suy về một thời trai trẻ

Một thời yêu thương đến cả từng chiếc lá

gió làm rơi trên tóc ngẩn ngơ...

 

Ngẩn ngơ.

 

Yêu dấu lắm những đêm dài nghe vọng

Tiếng của Đời xao xác dưới sâu kia

Trong quạnh vắng tưởng chừng như đông cứng

Những niềm vui

và cả những buồn đau những xác thân rời rã...

 

Đêm mênh mông

Yêu dấu lắm những đêm dài nghe vọng

với hồn Phiêu...

Phiêu lãng...

Bình yên ...

 

 

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.

 

Đêm chó Sói

 

Hun hút cả một mùa...

Gió thổi.

Hun hút đêm. Trăng náu. Thượng tuần

Rừng ngả bóng

Rừng nghiêng vai mưa đọng

Mắt nào cay, sương khói nào bay...

 

đen sẫm

hoang vu

đêm của những Đại ngàn sâu thăm thẳm

một mình

ngơ ngác

tìm con đường trở về nơi xa lắm, Quê hương.

 

Quê hương.

Bầy đàn đang ngóng đợi

một mùa săn máu đỏ

giữa những mịt mùng Đêm...

 

 

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

.

 

Ngọc Lan

 

Đêm rũ rượi đêm oằn cong cảm xúc

Gió khe khẽ đùa khung cửa hé hương đưa

Mộng mị lắm và liêu trai lắm lắm

Biết hồn hoang bóng trắng đã về chưa...

 

***

 

Chợt thức với Bình minh

Ngoài sân kia hoa trắng

Như nụ cười bé xinh

 

***

 

Chợt thức với một ngày

Nắng trườn trên trán mỏng

Mê say...

 

 

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

soi1197298.jpg

 

Rừng đã cháy, suối sông cạn, đất nứt

Con sói cất tiếng kêu thống thiết theo ánh trăng đêm

Lồng lộng trời khuya

Vằng vặc trên đầu

Bản năng ,dường như đang thức dậy

Hum…um…um

Tiếng tru xé bầu trời, rơi hàng hàng lớp lá

Nhớ đồng hoang

Vạt cỏ , tiếng dế loang

Nó phải đi

Nó vẫn phải bước đi….

 

Nơi rừng hoang bầy sói con đang đợi

Tổ ấm, bầy đàn quấn chân hoang….bước sói

Nó rời xa

Nơi chất chứa yêu thương

Bầu trời đêm..

Trăng ửng hồng sắc đỏ

Sói trở về ..

Theo tiếng gọi ..rừng thiêng

 

Lathu- 24.04.2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Down875975.jpg

Source: Google

 

 

Nagekidori....

 

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mL6Q7IAota

 

Nagekidori...

 

Tôi đang nghe mênh mang mênh mang....

mênh mang trên thảo nguyên... mênh mang qua những núi đồi hoang vắng... mênh mang qua những yên bình... mênh mang mênh mang lướt đi theo Bồ Công Anh như đầu mùa tuyết trắng.... Hồn của sáo len vào trong cỏ cây, hốc đá ...tiếng mênh mang lời Gió tiếng mênh mang cỏ cây.... chú chuột đồng ngơ ngác kiễng đôi chân ....đôi thỏ xám tung tăng bất giác dỏng tai dài tư lự... chim ưng cũng hiền từ đôi cánh rộng chao nghiêng... trời rộng lắm và Đời rộng lắm

 

mênh mang mênh mang ... the Bird of Wounds

mênh mang mênh mang Nagekidori...

mênh mang cả lòng tôi hơi thở len vào tóc, tóc bồng bềnh trong hơi thở bình yên ... tôi nhớ em, nhớ em hiền đôi mắt... tôi nhớ em nỗi nhớ dài như sóng...

mênh mang là đây... du dương là đây.... tiếng Flute như hồn trong cây cỏ... như trong vắt pha lê chạm vào với gió... như nụ cười em một sớm mai này ...

du dương là đây... miên man cũng là đây...

lòng dịu lại nơi bình yên xa vắng... tôi bước dài đi tiếp những đam mê...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mL6Q7IAota

 

Nagekidori...

Nagekidori...

bập bùng như ánh lửa

Nagekidori...

cây đàn vỡ thành muôn nghìn phím nhỏ

chạm vào cây lá cây rung với gió

chạm vào đất tim của đất đập dồn như tiếng thở... từng đụn cát nhấp nhô, từng sóng núi chen nhau chạy chơi xa tít tận chân trời...

muôn nghìn phím nhỏ ...

muôn nghìn pha lê

muôn nghìn tiếng cựa mình qua kẽ nứt... muôn nghìn mưa bay chạm khe khẽ lòng tay

người vuốt mặt ngửng cười nơi hoang vắng...

những giá băng ngày cũ đã tan rồi...

tan mãi vào thảo nguyên xanh ngút ngát...

 

mênh mang mênh mang...

mênh mang là đây ....

du dương là đây...

yêu dấu cũng là đây...

chiếc lá nhỏ nghe nào, mênh mang gió... nghe nào em, xôn xao một bình yên ...đi, đi nhé dang tay ôm trời rộng,

cho hồn em ngây ngất chốn thần tiên...

 

Nagekidori

the Bird of Wounds...

Trong veo và Rực rỡ...

 

Dù chỉ còn là chút thuỷ tinh vụn vỡ ...

tôi vẫn thấy rung lên từng phím nhỏ

tiếng của đời yêu dấu với Bình yên

 

Bình yên.

Bình yên trong mênh mang mênh mang thảo nguyên mùa cỏ mướt...

 

Pice876976.jpg

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tôi chìm trong Bird of Wounds …mênh mang mênh mang Nagekidori...dường như có tiếng chân rón rén nhẹ ….Tiếng sáo ru lòng người , du dương mở ra một thảm cỏ xanh biếc , thảm cỏ mượt mà trải rộng tận chân trời ..mênh mông

 

Nắng lấp lóa, nắng dát những dải lụa óng ánh . Bầu trời xanh , mây trắng lại phiêu bồng…Tôi như đi giữa một vùng bình nguyên rộng lớn chỉ còn tiếng sáo dặt dìu …chỉ còn văng vẳng tiếng du dương tràn khắp cánh đồng bất tận

 

Tiếng sáo như lạc vào thiên thai …để rồi quên…cả môt con đường về …

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

1229221793-RockyMountain9.jpg

(RockyMountain - Source : Google)

 

Lặng

 

Tôi thả vào tĩnh lặng

Chút hư vô của đời

Tôi thả vào vào trong tôi

Chút tình yêu đá cuội

 

Bất chợt,

bất chợt tôi thấy lòng tôi cuộn sóng

bất chợt,

bất chợt tôi thấy hồn mình nhẹ bỗng

với những là mênh mông

 

bất chợt giữa mênh mông mênh mông

nơi hồ biếc âm thầm tôi cuốn vào xoáy thẳm

từng vòng xoáy lan dần về xa lắm

tôi kẹt lại ngàn năm trong kẽ nứt, trong bờ cây, nơi đáy hồ trầm lặng

Mơ hồ tôi

mơ hồ mãi là tôi

 

***

 

Moraine_lake.jpg

(MoraineLake - Source: Google)

 

Tôi thả vào tĩnh lặng

Chút hư vô dòng đời

Tôi thả vào trong tôi

Chút tình yêu của đá

bất chợt

bất chợt đâu chút tình tôi đá cuội

lăn vào trong hư không để rồi ngàn năm đợi

thành người...

 

 

 

 

 

.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

1229221629-RockyMountain4.jpg

 

 

Tự khúc

 

Tôi chìm trong Bird of Wounds …

mênh mang mênh mang Nagekidori...

dường như có tiếng chân rón rén nhẹ ….

Tiếng sáo ru lòng người, du dương mở ra một thảm cỏ xanh biếc, thảm cỏ mượt mà trải rộng tận chân trời ..

mênh mông

Nắng lấp lóa, nắng dát những dải lụa óng ánh.

Bầu trời xanh, mây trắng lại phiêu bồng…

Tôi như đi giữa một vùng bình nguyên rộng lớn chỉ còn tiếng sáo dặt dìu

…chỉ còn văng vẳng tiếng du dương tràn khắp cánh đồng bất tận

Tiếng sáo như lạc vào thiên thai… để rồi quên…

quên cả một đường về…

(Lá Thu)

 

 

 

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mL6Q7IAota

 

Yêu dấu hỡi...

anh đang đi một mình...

trên những triền dốc

trên những đồng bằng

trên thảm biếc trảng cây

trên miền đá rêu phong, trên những dòng sông xiết chảy

tiếng sáo kể em nghe về một con người, một chiếc bóng tự do

tóc bay với gió

không bến bờ neo giữ

không nơi đón đợi

không mục đích về

 

anh biết

anh sẽ cứ đi

và cũng biết có khi nào mỏi mệt

dưới một bóng cây ...

anh yên bình nằm ngủ

giữa trời, giữa đất, giữa bình yên...

 

sẽ bình yên nơi anh...

bình yên đến một ngày cuộc sống ở nơi anh thức dậy

anh lại đi

lại đi

đường còn dài

tiếng sáo

tiếng gió

tiếng của cuộc đời hun hút gọi bên tai

 

miệt mài đi

miệt mài Yêu và Sống...

rồi sẽ đến một ngày

 

một ngày

Ta gặp được nhau...

 

này yêu dấu

này yêu dấu ơi...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Dương cầm sáng

 

pian553653.jpg

 

Sáng mưa

cơn mưa đầu Hạ

Dương cầm không tên đánh thức một nghìn trùng xa cách...

 

em nói lời yêu

anh buông phím trắng vuốt hàng mi em ướt đẫm

 

anh nói nhớ

em co mình trong giọt Cafe đắng cho nắng tràn hè phố phương Nam

 

Hai thành phố đang yêu...

Cơn mưa đầu Hạ

 

Mưa đầu hạ

từng giọt trầm rơi mãi bên ngoài khung cửa sổ

có nỗi nhớ nào day dứt và mơ hồ lắm lắm

sao em không bình yên

sao em không ngủ thêm cho dìu dịu giấc cuối tuần

sao em không bình yên nằm nghe anh đàn cho miên khúc, một miên khúc Tình yêu

từng giọt

từng giọt rơi

Dương Cầm chống chếnh

từng giọt

từng giọt buông

tiễn nhau về xa lắm

 

Đường còn dài và Năm Tháng vời xa

 

 

(em sẽ chờ trong căn nhà nhỏ... cuối rừng thưa có thảm cỏ xanh... anh hãy nhấc then ngang cài cửa ...và bước vào đây cho em ở bên anh)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nginhgcni-1.jpg

 

Góc núi

 

 

"Em sẽ chờ trong căn nhà nhỏ

cuối rừng thưa có thảm cỏ xanh

anh cứ nhấc then ngang cài cửa

bước vào đây cho em bên anh "

 

Lời hẹn ước cho tháng năm qua nhanh

khi nào đó anh chùn chân mỏi gối

hãy tìm đến ngôi nhà sau hẻm núi

khuất tàn cây rợp bóng cánh rừng

 

Ngôi nhà nhỏ như một món đồ xinh

Hàng rào trắng, lối đi sỏi trắng

mái nâu nâu mầu gỗ trăm năm

con suối nhỏ bình yên nơi góc vườn róc rách

cành tùng xanh ngang cửa sổ rì rầm

một bài hát của rừng xưa xưa lắm

rằng nơi đây Bình yên

 

Anh hãy về đây, hỡi kẻ không tên

hỡi mảnh đá, mảnh đá buồn lăn lóc

giữa đời dài với núi với sông

dòng sông chảy còn có ngày dừng bước

anh hãy dừng chân, nơi đây rất bình yên

 

Ở nơi đây có em

Ở nơi đây có căn nhà nhỏ

mái nâu nâu màu gỗ của trăm năm

có con suối bình yên róc rách

có Tùng xanh ngang cửa rì rầm

Em ngồi hát

Em ngồi bên cửa vắng

đợi anh về qua những tháng những năm...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...