Jump to content

Recommended Posts

Gởi

 

Muốn gởi về em chút tình dù muộn

Dẫu bây giờ ta cũng đã sang thu

Chiếc lá rụng cuối mùa mang giọt nắng

Nhỡ đông về còn sưởi ấm đời nhau

 

Muốn gởi về em hương cuối mùa ngâu

Qua tháng bảy không còn hương xưa nữa

Ta về thắp chút tàn tro thành lửa

Hong tháng ngày lạnh giữa ...bến bờ xa

 

Muốn gởi về em mùa trăng đã qua

Trăng cuối tháng biết là không viên mãn

Cũng như ta khuyết một thời phiêu lãng

Cũng xin tròn một thoáng gởi về ai

Huế 08/12/09

Sông Hương

 

TÌNH SƯƠNG KHÓI

 

Chút tình anh gửi cho ta

Thoảng như sương khói tan nhoà thinh không

Tro tàn sao ấm lửa lòng

Sao tan băng giá... ấm nồng tim ta?

Cuối tháng trăng cũng vời xa

Xin tròn một thoáng vẫn là hư vô

Đời ai phiêu bạt sông hồ

Tình ai như thể mùa khô cỗi cằn

Ừ thôi cũng đã muộn mằn

Thời gian cũng đã in hằn mắt nhau

Người về đã hết mùa cau

Trầu vàng còn một lá sầu trên cây

Ta như chiếc lá lắt lay

Đợi cơn gió muộn lìa cây trễ tràng

Bây giờ đã cuối mùa sang

Gạn lòng một chút tình vàng gửi nhau

Tóc ai phai úa trên đầu

Tình ai còn ngọt như ngâu cuối mùa?

Ta xin làm giọt mưa xưa

Tan vào cằn cỗi cho vừa lòng ai!...

 

9/1/2010

Vân Hồng

DSC0012.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
TÌNH SƯƠNG KHÓI

 

Chút tình anh gửi cho ta

Thoảng như sương khói tan nhoà thinh không

Tro tàn sao ấm lửa lòng

Sao tan băng giá... ấm nồng tim ta?

Cuối tháng trăng cũng vời xa

Xin tròn một thoáng vẫn là hư vô

Đời ai phiêu bạt sông hồ

Tình ai như thể mùa khô cỗi cằn

Ừ thôi cũng đã muộn mằn

Thời gian cũng đã in hằn mắt nhau

Người về đã hết mùa cau

Trầu vàng còn một lá sầu trên cây

Ta như chiếc lá lắt lay

Đợi cơn gió muộn lìa cây trễ tràng

Bây giờ đã cuối mùa sang

Gạn lòng một chút tình vàng gửi nhau

Tóc ai phai úa trên đầu

Tình ai còn ngọt như ngâu cuối mùa?

Ta xin làm giọt mưa xưa

Tan vào cằn cỗi cho vừa lòng ai!...

 

9/1/2010

Vân Hồng

DSC0012.jpg</div>

 

Muộn

 

Biết là đã cuối mùa cau

Biết là thu muộn hương ngâu đã tàn

Biết giờ đã cuối mùa sang

Vẫn còn lại chiếc lá vàng trao em

 

Trách gì cho xót xa thêm

Giọt mưa xưa rớt bên thềm hư vô

Ta về ...mở giấc chiêm bao

Gói thời trai trẻ gởi vào tim ai

 

Đành rằng vôi nhạt, trầu phai

Đành rằng ta vốn mưa mai, nắng chiều

Vẫn còn đây trái tim yêu

Nhỏ từng giọt nhớ những chiều không em

 

Huế 11/1/2010

Sông Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hoa cỏ may

 

Biết bây giờ em còn nhớ hay không ?

Thuở ấu thơ tụi mình mưa đồng, nắng bãi

Cái đuôi tóc vàng hoe buổi em chưa làm con gái

Tôi vụng về bảo giống : " Hoa cỏ may "

 

Rồi những chiều đùa nghịch bên nhau

Tôi hái hoa cỏ may rãi đầy trong gió

Hoa vô tình đậu trên làn tóc nhỏ

Em phụng phịu bắt đền : " Anh gỡ cho em "

 

Tuổi thơ dễ hờn rồi cũng chóng quên

Bỗng vụt qua đi, em trở thành con gái

Tôi theo lớp xa đồng, xa bãi

Cánh hoa cỏ ngày nào xin gởi lại tóc em

 

Cánh hoa cỏ ngày nào theo tôi suốt bao đêm

Thành kí ức tuổi thơ, thành nỗi niềm khôn tỏ

Thương nhớ em tôi gọi thầm tên loài hoa cỏ

Đâu biết rồi hoa cỏ cũng tàn phai

 

Ngày em sang sông tôi cách một con đèo (1)

Quà cưới cho em cánh hoa ngày xưa đó

Còn tiếc thương những chiều hoa bay đầy trong gió

Xin em giữ giùm cánh hoa cỏ ngày thơ

 

Huế, 11/1990

Sông Hương

 

(1) Đèo Hải Vân

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MƯỜI NĂM

Mười năm em bước sang sông

Cây đa, bến cũ theo dòng trôi xuôi

Mười năm tôi lạc xứ người

Buồn vui theo những khóc cười nhân gian

 

Em còn nhớ sóng Thuận An

Nhớ chuông Linh Mụ quyện Đàn Nam Giao ?

Tĩnh Tâm sen vẫn trắng hồ

Người xa vời vợi phương nào biệt tăm?

 

Tôi đi qua những tháng năm

Những buồn vui, những thăng trầm áo cơm

Mười năm... như thể gần hơn

Dường đâu đó...những giận hờn, ngây ngô

 

Mười năm tựa giấc chiêm bao

Chút tình như gió gởi vào hư không

Huế 19/2/2008

Sông Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hoài niệm

 

Tiếng lòng ai thả trong mưa

Đưa ta về lại ngày xưa dại khờ

Yêu người chưa khép vần thơ

Thuyền ai đã vội hững hờ sang ngang

 

Lòng còn vương chút đa mang

Dẫu rằng vẫn biết người sang... không về

Lòng còn vương chút si mê

Dẫu chiều hoa rụng bốn bề mưa giăng

 

Người về còn nhớ vầng trăng

Hoàng hôn tím cánh bằng lăng lưng trời ??

Ta về hứng hạt mưa rơi

Kết thành tơ thắt cuộc đời trao ai

 

Huế 13/1/2010

Sông Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VÔ TÌNH

 

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau

Tặng BH

 

Anh đừng trách sao em vô tâm

Đừng nói em lạnh lùng, hờ hững

Trái tim em dẫu bao lần xơ cứng

Nơi tận cùng ...vẫn một góc riêng anh

 

Giá trầu ngày xưa nay vẫn còn xanh

Em sẽ têm như buổi đầu cho mẹ

Đừng trách em vô tình...Bởi lẽ

Những đêm trường vẫn khắc khoải một bờ môi

 

Nước mắt chảy vào lòng, chỉ mình em thôi

Anh đâu hiểu...Em hóa thành vô cảm

Dẫu là đá còn cần nhau ngày tháng

Còn đợi chờ, thao thức...nữa là em

 

Huế 20/11/2007

Sông Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NỢ

 

Nợ em một gánh ân tình

Đường xa trĩu nặng trách mình đa đoan

Lời nào tôi trót vương mang

Để em khép mở đôi hàng mi cay

Nợ em nghĩa nặng tình dày

Hững hờ nên xoã vai gầy tóc sương

Lời nào tôi trót tơ vương

Đò sang lỡ chuyến... hai phương đợi chờ

Nợ em còn nửa vần thơ

Cạn lòng chưa thể khép hờ lời thương

Chưa chia thao thức đêm trường

Chưa nghiêng vai gánh đoạn trường đời nhau

Nợ em nước mắt đêm thâu

Ầu ơ... câu hát ví dầu... người ơi

Nợ em, tôi nợ một đời

Đành thôi xin trả... một thời đa mang

Huế 14/1/2010

Sông Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MƯỜI NĂM II

 

Mười năm vọng một câu thề

Ngự Bình xưa vẫn bốn bề thông reo

Nam giao còn ngóng trông theo

Người xuôi Vỹ dạ mà... heo hắt lòng

 

Thời gian gạn đục khơi trong

Ta về thắt ruột cho tằm nhả tơ

Sông Hương lặng lẽ đôi bờ

Người vui bến mới... còn mơ ngày về?

 

Dốc lòng trút cạn đam mê

Còn ta với mảnh trăng thề ngày xưa

Mười năm thắm thoát thoi đưa

Bao nhiêu thao thức cho vừa... nhớ nhung??

 

Mười năm chân vẫn ngập ngừng

Mỗi chiều qua phố nhớ từng dấu xa

Mười năm ta với riêng ta

Người xưa cứ ngỡ như là... đâu đây

 

Huế 15/1/2010

Sông Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào bạn Sông Hương !

 

Rất cám ơn bạn đã đọc và chia xẻ bài tôi viết trên topic của Vân Hồng.Cũng như bạn tôi là dân kỹ thuật nhưng lại thích đọc và viết thơ,cũng chẳng nghĩ đến việc hay,dở nhưng cái chính là được xả stress sau những lúc làm việc mệt nhọc và cũng là một niềm đam mê khi qua đó có thể giãi bày,chia xẻ những điều rất riêng với cả một cộng đồng mà không phải ngần ngại.

Bài Tình muộn tôi viết lâu rồi nhưng không ưng ý lắm đoạn cuối,sau khi thấy bạn gửi tôi đã sửa lại và xin được chia xẻ với bạn .Rất mong chúng ta sẽ trao đổi với nhau nhiều hơn qua diễn đàn này và cùng với những người bạn khác nữa.

 

TÌNH MUỘN

 

Ta gặp nhau khi thuyền đã cặp bến

Muộn mất rồi em mến thương ơi

Tay nắm tay mà lòng thì chơi vơi

Còn gì nữa

ngoài nỗi đau

và những điều sai trái.

Đừng trao nữa nụ cười buồn tê tái

Ánh mắt nhìn thiết tha

Đã biểt rằng ngày mai là chia xa

Thì hôm nay hãy đừng là say đắm

Để từ đó một cuộc tình cay đắng

Chìm thật sâu xuống tận đáy lòng

Giữa chúng mình là khoảng trống mênh mông

Một khoảng trống với nhiều điều day dứt

Là trách nhiệm và phạm trù đạo đức

Không dễ gì vượt qua

Rồi một ngày em sẽ lại đi xa

Khoảng trời cũ một mình anh ở lại

Với nhớ thương mãi từng đêm khắc khoải

Và ngậm ngùi,và ân hận xót xa.

Hãy đừng dành cho anh sự thứ tha

Khi trót trao cho em một tình yêu lầm lỡ

Để bây giờ trái tim em tan vỡ

Giọt lệ buồn nhoè ướt những vần thơ

Hãy trút vào anh sự căm hận ngay cả trong giấc mơ

Anh đáng nhận triệu triệu lần hơn thế

Hãy làm đi nếu lòng em vợi nhẹ

Anh van em,xin em đấy em ơi...

Đường ngày mai chỉ có một em thôi

Ai sẽ là người chở che khi đông về giá rét ?

Ai là người sẽ nói lời tha thiết ?

Khi em buồn,em mệt,em đau...

Nếu ngày ấy đừng tình cờ gặp nhau

Thì hôm nay sẽ không là day dứt

 

Và biết đâu em có được hạnh phúc

Có tình yêu đích thực của riêng mình...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THÔI EM

 

Không duyên cũng một chữ tình

Vì đâu nên nỗi chúng mình xa nhau?

Đắng cay cũng nụ hôn đầu

Dối gian cũng mấy mùa Ngâu trải lòng

 

Phũ phàng cũng thuở nhớ mong

Cố quên vẫn ướt đôi hàng mi cay

Ta giờ như một áng mây

Phù vân một kiếp cho đầy nhớ thương

 

Thôi em...đừng khóc đêm trường

Dẫu buồn mình cũng đôi đường. Thế thôi

Dẫu sao cũng lỡ duyên rồi

Em về đi... để mình tôi muộn phiền

 

Kiếp này không nợ không duyên

Thì thôi kiếp khác chung thuyền nghe em

 

Huế 16/1/2010

Sông Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...