Jump to content
NGUYENTHI DA THAO

THÔI ! TÓM LẠI . . .

Recommended Posts

Xin họa lại bài "Giỗ mẹ" của chị nguyetthao

 

Ngày giỗ mẹ

 

Mẹ đi đã tròn mười năm

Năm nay Mẹ đã một trăm tuổi tròn

Sinh thời mẹ rất yêu con

Dù cho sông cạn đá mòn không quên

 

Mẹ về xứ Phật, làng Tiên

Hay lên Nước Chúa có phiền gì không?

Quê ta Yên Lạc, Yên Đồng

Đường làng đã lót bê tông cả rồi

Nhà nhà mái ngói tường vôi

Chúng con đầy đủ hơn hồi năm xưa

 

Vĩnh hằng có nắng có mưa

Có đêm, có sớm, có trưa như đời?

Sáu mươi thiếu Mẹ Mẹ ơi!

Vẫn như vắng mẹ cái thời ấu thơ

 

Kiếp sau dù đến bao giờ

Mẹ sinh con nhé con chờ kiếp sau

********

Tặng bác tôi nay đã ngoài 60 nhân ngày giỗ bà

 

****************************************8

 

cảm ơn warlod4về bài thơ hoạ / bà mẹ trong bài thơ của bạn có lẽ hạnh phúc hơn bà mẹ nguyetthao rồi . Nói vui thôi / chúc hay có được những cảm hứng như thế này nha ! thân

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NÓI VỚI NGƯỜI

 

 

 

Chẳng dựng đời nhau được

thì dựng người nhau lên

bằng dựng tình nhau trước

trái tim mình ưu tiên

 

 

Chẳng cởi áo nhau được

sao cởi lòng nhau ra

em dài tia mắt mắt ướt

anh nhọn ý dâm tà

 

Cả đời mình quanh quẩn

Như giọt máu quẩn quanh

Như bàn tay lẩn thẩn

Lúc em ngồi bên anh

 

Thử dựng hồn nhau ngược

để nuôi tình nhau xuôi

em trôi / chìm con nước

anh bay / lửng khoang trời

 

Một u tình bụi bặm

đóng váng sầu kinh niên

hai hoang hồn không tắm

khối dơ giờ ung viêm

 

Lật quay người nhau lại

để căm thù nhau thêm

còn căm thù nhau mãi

mở toang lòng nhau xem

 

 

mở toang lòng nhau thuộc

phải dựng người nhau lên

dựng nên tình nhau được

sẽ ru đời nhau yên

 

 

nguyetthao0807

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GOÁ BỤA

( bài hụt dự thi thơ )

 

 

 

Em khép lại

đêm

nỗi buồn goá bụa

góc phòng vuông

trơ trẽn mấy cạnh giường

chỗ ai nằm che tối tăm một nửa

cái bóng dài

goá bụa

cả vào gương

 

Đêm khép lại / em / quấn mền

chốt cửa

cơn mơ triều

đê vỡ / đập

chìm sông

lại giấc ngủ

thuyền hồng phao xanh / giữa

nuớc mênh mông

goá bụa

cả cánh đồng

 

 

nguyetthao020907

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cồn Nâu

 

Con đò với lại con đê

níu con sông lại thành quê hương mình

hương chanh hương bưởi hương quỳnh

cùng hương sứ quyện nên tình đôi ta

nhớ ngày hai đứa gần xa

ngọn dừa đã ước gốc đa đã thề

 

Bây giờ xanh đỏ em về

cồn Nâu nổi trắng tứ bề can qua

môi hoá trái / mắt hoá hoa

vườn chanh vườn bưởi hoá ra vườn tình

ong quen bướm lạ rập rình

nhổ rào cây nhãn bẻ cành cây mai...

.....

 

Con đò ơi con đê ơi

con sông ở giữa chia đôi ... chúng mình

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LẠC KHÚC PHÙ VÂN

 

 

Ơi !

ngày thu đã nhuộm

phai nửa mái xuân thì

thương tóc dài tóc nhuốm

ai chải tháng ngày đi !

 

Chiều

lại chiều / vẫn lạ

quen tiếng ngựa xe về

ngọn nến buồn thong thả

đốt từng giọt vàng khuya

 

Đêm

rồi ta cũng ngủ

tóc chảy xuống giường trần

lạc giòng sông thiếu phụ

trôi mãi khúc phù vân

 

thêm sợi tóc nữa

rụng lên gối khuya nằm

nghe như lời nứt vỡ

oà khóc tiếng trăm năm

 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

 

Nghe Khúc Nhạc Cũ Nhớ Bài thơ xưa

 

 

 

 

Sáu sợi giây chùng - bao nốt đau !

 

người ngâm người hát khúc nhạc sầu

 

trầm sâu nốt hận - cao nốt nhớ

 

thăm thẳm nốt buồn - rơi xuống đâu

 

*

 

rơi xuống yên giang giải bạc hà

 

rơi vào hỗn hải tấm phong ba

 

còn lại bao nhiêu người thắt lại

 

một gói cuồng dông rơi trúng ta ?

 

 

nguyetthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nguyetthao mến!

 

Mình thường ghé thơ bạn để xem ( mà không xin phép hehe...) mình thích thơ bạn, không phải vì nó quá gợi tưởng hay quá hay nhưng mình thích cái phong cách và cái không lẫn vào ai. Từ đó mình thấy một tâm hồn theo tưởng tượng!

 

Thích đoạn thơ này lắm

 

Cả đời mình quanh quẩn

Như giọt máu quẩn quanh

Như bàn tay lẩn thẩn

Lúc em ngồi bên anh

 

Thử dựng hồn nhau ngược

để nuôi tình nhau xuôi

em trôi / chìm con nước

anh bay / lửng khoang trời

 

Sáng trưa một giấc!

ngỡ ngàng

Vần thơ ai rụng mà hoang hoải lòng.

Mưa rơi...

ngực héo phập phồng

vì mưa?

hay tại khoảng không trong hồn...?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

thơ e thật đến độ làm cho những kẻ đa tình như a phải ngộ ra rằng, tâm hồn và cảm xúc của con gái đôi khi vượt khỏi những đạo lý tầm thường để đạt tới đỉnh điểm của cảm xúc.

cám ơn em bài thơ rất tuyệt

Phú

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cứ Đổ Thừa Cho Em !

( bài hụt dự thi thơ )

 

 

 

Hết đổ thừa em

lại đổ thừa cho Chúa

anh hèn như con chó

của lão ăn mày điên

 

Chúa tìm cõi bình yên

trên nhánh cây thập tự

em tìm nơi dựa ngủ

trong lổng ngực vai anh

 

tưởng là đứa sở khanh

mang trái tim tướng cướp

hoá ra là xác ướp

trong tủ kiếng vô trùng

 

đừng làm con chó cưng

theo em đi dạo phố

 

đừng làm tên khốn khổ

đến ăn mày tình yêu

 

đã đau đớn bao nhiêu

mà đổ thừa cho Chúa

Chúa buồn hơn thế nữa

bởi đã yêu bao giờ

 

Ôi ! một gã khờ

sống đời quan thái giám

con ruột bà lãnh cảm

con ghẻ bác liệt dương

ơi ! tầm thường

và hèn hơn thế nữa . . .

 

Đừng đổ thừa cho Chúa

cứ đổ thừa cho em

Đừng đổ thừa cho Chúa

cứ đổ thừa cho em

Đừng đổ thừa cho Chúa

cứ đổ thừa cho em . . . !

 

nguyetthao151007

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NỖI BUỒN

 

 

Người hơn ta một tấc hồn

trái tim còn có nỗi buồn để chia

lấy mình chia với ai kia :

cái câu cá chậu -lia thia - nhãn lồng

 

Lại đôi / hoa cúc hoa hồng

ở bên nhau lấy thước lòng mà đo

bây giờ đo với xa xưa

người hơn ta :

biết

nhận / cho

nỗi buồn

 

 

nguyetthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...