Jump to content
NGUYENTHI DA THAO

THÔI ! TÓM LẠI . . .

Recommended Posts

Ngày rộn ràng

những lúc Ta-E

ồ ! rộn ràng ...

những trái tim non đang bắt đầu những sự già nua ngày ngày bướng bỉnh !

Trái tim E non !

như tình yêu chúng Ta

phải không ?

ngày ngày vẫn vậy !

E ra đi như thế

như thể chúng ta sẽ là như thế

E không la` nước

Và Ta chưa từng làm những con thuyền gập ghềnh trên nước

Ta chỉ muốn làm trẻ thơ

muốn tắm nứơc E vội vã

Tắm nhau trong muôn vàn bao la , những gì rộng lớn

muôn vàn những gì thơ trẻ

muôn vàn tiếng ê ..a

ồ ! con chúng ta !

gia đình chúng ta !

cuộc đời chúng ta

!!..

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ngày rộn ràng

những lúc Ta-E

ồ ! rộn ràng ...

những trái tim non đang bắt đầu những sự già nua ngày ngày bướng bỉnh !

Trái tim E non !

như tình yêu chúng Ta

phải không ?

ngày ngày vẫn vậy !

E ra đi như thế

như thể chúng ta sẽ là như thế

E không la` nước

Và Ta chưa từng làm những con thuyền gập ghềnh trên nước

Ta chỉ muốn làm trẻ thơ

muốn tắm nứơc E vội vã

Tắm nhau trong muôn vàn bao la , những gì rộng lớn

muôn vàn những gì thơ trẻ

muôn vàn tiếng ê ..a

ồ ! con chúng ta !

gia đình chúng ta !

cuộc đời chúng ta

!!..

************************************8

 

 

lailai có một ngôn điệu lạ rất trẻ ( nhưng hình như khong hiphop lắm ) đặt vào đây khiên cho thơ nguyệtthao vô tình sinh đông lạc quan hơn thì phài đấy . Bài thơ có tác dung gấp năm muời lần những lời khuyên thường tình đấy nhá .

càm ơn vậy

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

thơ viết về ngày Valen

 

 

Ai cầm nụ hồng

Loanh qoanh ngoài phố

Tôi trong quán nhò

ngồi giữa hoang vu

 

ly ca phê đắng

nổi nhớ phin đen

bản nhạc quen quen

cây nến lạ

 

đôi mắt chong đèn

đêm bình yên quá

tôi buồn hoá đá

trên ghế thạch hoa

 

ai cầm nụ hồng

nhón bước chân qua

cây nến ngả

ba chiều hư không

 

ai cầm nụ hồng

quăng qua bãi cỏ

dấu gai rất nhỏ

vệt máu li ti

 

tôi bước nhu mì

vòng quanh góc nọ

nhặt nhành hoa đỏ

chịu vết thương nâu

 

về đâu

đi đâu

 

 

nhathao ( tang anh N.H.Đ)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

thơ nguyetthao đầu năm

 

 

 

 

 

Gánh hương xuống chợ muôn trùng

tôi rao bán cái cũ cùng tận tôi

nhành mai gãy ngọn giữa trời

bao lần xuân nở mấy thời nhuỵ hoa

mùng hai mùng một người ta

giao thừa tôi đả mùng ba tết rồi

Thảo cùng Nguyệt tận xa xôi

thì trăng mờ cỏ dại thôi phải đành

 

phải đành mới tháng / mới năm

mới mền / mới chiếu / mới chăn / mới giường

ứơc chi mới được căn hồn

để tôi chứa đủ nỗi buồn mới tinh

 

 

 

nguyetthao(mùng 2 tết )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Con Dấu Chữ O Tròn

 

 

 

 

 

Những nụ hôn chẳng làm nên nỗi nhớ

tí son môi thì có vị hương gì

chút hơi thừa trong vuông khăn gấp nhỏ

quay lưng rồi gió sẽ thổi khô đi

 

Những nụ hôn chưa làm nên tích sử

biết bao nhiêu trải nghiệm / biết bao người

chút đắm say đo chẳng bằng nỗi sợ

sợ ( có ngày !) sưng tấy vết xâm môi

 

Nhưng nụ hôn có thể là kỷ niệm

mỗi vệt bầm / này / một vết thương / đau

khi đôi mắt không thể còn dấu diếm

sau chia ly lại có một bắt đầu

 

 

 

 

Và tình yêu cứ vận hành như thế

trong tia nhìn / là sửa soạn nụ hôn

em đắm đuối đã quen rồi luật lệ

uốn đôi môi thành cái dấu mộc / o / tròn

 

 

nguyetthao2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào Nguyetthao!

Lâu rồi tôi mới lại đọc lại các bài viết của em, em đã cho tôi thấy một cách viết rất "khó chịu" mà khi đọc người ta vừa đọc vừa mỉm cười một mình rất sảng khoái. Đọc xong, tôi có cảm giác như bị ném vào một thế giới khác, đầy lôi cuốn, rất "củ chuối" do một người con gái ( phụ nữ, đàn bà) tạo dựng nên. Một cảm giác suýt ngợp thở bởi yêu không thoả, ghét cũng chẳng xong. Thật tuyệt vời. Hi vọng sẽ còn được đọc nhiều bài viết của em (mạn phép được gọi như thế, cứ gọi bừa đi mà).

Rảnh rỗi, xin mời em ghé đọc những bài viết của tôi tại địa chỉ: http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=179236

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=230...mpage=9

Thân mến!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

tóm lại tình ta được những gì

yêu thương ngang trái lảnh sầu bi

thân nghèo tủi phân tim non trẻ

yêu tình vui vẻ có mấy khi

 

hận đời tay trắng tình yêu chỉ

như cơn gió thoảng cuốn lá đi

ngày dài thương tiếc tình ngang trái

đêm trường mong nhớ lệ tràn mi

 

mình không bít làm thơ bạn thông cảm nha

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lamhai ơi

 

. . .

 

hận đời tay trắng tình yêu chỉ

như cơn gió thoảng cuốn lá đi

ngày dài thương tiếc tình ngang trái

đêm trường mong nhớ lệ tràn mi

 

 

Bốn đoạn thơ trên đù để chia xẻ nỗi niềm mí nhau rồi .

Ngày xưa lúc chưa gặp người ấy hỏi có ai trong chúng mình đã biêt yêu là gì đâu nào . Nguyetthao nhớ lại king nghiệm hồi ấy cứ tập nhớ - tập mong - tập đợi chờ - tập ghét rồi thì là Y Ê U lúc nào chẳng nhớ nữa để rồi tiếp theo tập hai là một thời quá sức nhớ - quá sức mong - quá sức đợi chờ - quá sức ghét - quá sức hận . . . thế là viết thành thơ thôi !

 

hi

 

 

nguyetthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chừng Ấy Buồn Thôi

 

 

 

 

 

 

 

Người như giòng nuớc trong

chảy vào con sông đục

cho đời ta một lúc

khuấy lên tình hỗn mang

*

trót lỡ chuyến đò ngang

thì trông con tàu nguợc

trăm năm ngàn năm truớc

mình lỗi hẹn nhau rồi

*

em như bữa tiệc mời

ruợu đầy ly chẳng uống

cả đời nhau : khách muộn

đến tìm chỗ ngồi không

*

lại như ngọn nến hồng

ấm lòng thôi chút lửa

để kiếp sau gặp nữa

vẫn chừng ấy buồn thôi

 

 

nguyetthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...