Jump to content
NGUYENTHI DA THAO

THÔI ! TÓM LẠI . . .

Recommended Posts

(

 

 

[color="#4169E1"]THỔI TRO TRONG NHÚM TRO TÀN

 

 

 

thổi tro trong nhúm tro tàn

níu hoàng hôn lại trong hoàng hôn phai

lòng theo biển rộng sông dài

giòng tôi từ cõi thừa thai chảy về

 

 

chảy về chốn bỏ tôi đi

trời cho có một dậy thì ấy thôi

ơn nhau sống một lần đời

nên yêu cũng chỉ một người . . . mà yêu

 

chút tình còn lại mang theo

chút ghen với họ

chút kiêu với lòng

nhặt ra trong mắt môi chồng

thây hồng nhan bạc phận hồng nhan / tôi ?

 

đời cho sống một lần thôi

sao không yêu hết / nhỡ rồi . . phải khi

một mai qua dốc xuân thì

muốn yêu nữa biết lấy gì mà yêu

 

 

nhặt chiều trong cõi hoang liêu

thấy hoang liêu tận ánh chiều dương tan

nhặt tro trong nhúm tro tàn

thấy tôi ngồi giữa bóng hoàng hôn tôi

 

 

 

 

 

 

 

 

SUỐT CON ĐƯỜNG NGUYỄN DU

 

 

Em đi phố áo len vàng

hai hàng me chụm cổ quàng khăn mây

cuối chiều gió đứng dang tay

nắng khom lưng đỡ dáng gầy tiểu thư

con đường có những .. hình như

ngã ba cũng muốn ngã tư cũng thèm

Em qua phố áo len mềm

hai hàng me chụm đầu nghiêng nhánh già

trong ngôi cung thánh hải hà

Chúa ngày xưa tiếc Evà ngày nay

(Hỡi cô thiên sứ lưu đầy

Hai ngàn năm vẫn dấu giầy đồng trinh ? )

 

Em đi phố áo len vàng

quán hồng lâu vắng chợ hoàng hoa thưa

chim bay về cõi thờ ơ

Tháng giêng mở miệng chào mùa xuân ung

Vàng lên thẫm mắt xanh cùng

mông lung một mái tóc trùng dương xa

 

 

 

 

TỪ LIÊU TRAI CÓ MỘT SƯƠNG PHỤ VỀ

 

Cây buồn vẫy gió buồn theo

hồn ai níu mảnh mây treo ngang trời

gió buồn rung lá buồn rơi

buồn rơi lá có về nơi cội nguồn

 

thuyền trôi nước đáy sông còn

nhớ bao nhiêu để sóng mòn xô nhau

khôn nguôi tóc ngủ trên đầu

xoa tay vuốt bóng dưới cầu đục trong

 

người xa / cách một dặm lòng

như đầu sông cách một giòng /cuối sông

chong đèn nhắc lửa thu đông

giữa chăn gối cũ giường không ấm giường

 

đêm này tôi lại nhìn gương

từ liêu trai có một sương phụ về

 

 

 

nguyetthao1206

(ba bài thơ lucbat đã bị hacket )

[/color]

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bát Cú Chiêu Phu

 

 

bới tung đống cũ / tìm rác mới

chặn tháng / ngăn năm / bắt lấy ngày

một góc tư đời / bao nhiêu nỗi

ba phần hậu cuộc / biết ngọt cay ?

phúc cha / đức mẹ / thừa / không với

nhan sắc trời cho / đủ / chẳng sài !

tình chưa hết nợ ba sinh / đợi

duyên còn vay gọi tứ phương / ai ?

 

 

nguyetthao2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

[b]Tấm Lưng Trần Ở TÂN SƠN NHẤT

 

 

 

Hở cho lưng thấy mặt trời

hai giây áo một vai người biệt ly

mảnh khăn hồng phấn lau đi

dấu tay còn triệu con vi khuẩn sầu

nhắc ngày chia thịt da nhau

đói đuôi mắt ngọt no đầu lưỡi thơm

mỗi phân xác một phân hồn

giăng nghiêng thế dựng cuộn tròn dáng cong

 

hở vai cho tóc phiêu bồng

đây truân chuyên lại / này phong ba về

vết gì trên tấm lưng / chia

vết trần / ai vạch lằn khuya / với ngày

 

 

nguyetthao070507

[/b][/color][/color][/color]

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Một Mình ! Tôi Ngủ Nằm Nghiêng

 

 

 

Chiều giường - đo thiếu trăm năm

tôi kê gối lệch tôi nằm nghiêng lưng

chăn thu đắp mảnh lừng chừng

cao / nguyên / nhũ đỏ / thấp / rừng / rũ nâu

nghiêng đèo dốc lượn về đâu

cồn dâng mấy lớp khe sâu mấy tầng

 

Máu dồn da thịt nghiêng thân

tay nghiêng hứng giọt trong ngần triết / minh

đất trời nghiêng cõi bình sinh

tôi xiêm áo lại nghiêng mình tạ tôi

 

Chiều giường đo một đo đôi

đêm nay tôi ngủ nghiêng chơi . .

một mình

 

 

nguyetthao

[/color]

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ngày Nào Không Là Ngày Của Mẹ

 

 

Mẹ từ hạt F. hạt Q.

cha đem con X. con Y. dúi vào

Ở đâu ra sợi tế bào

để con biết cội nguồn nào của con

bước ra là hạt máu tròn

bước ra lại cục thịt còn đỏ tươi

trăm năm vẫn mẹ mẹ ơi

ngàn năm cái giống mầm người mẹ ươm

 

Bây giờ

da tóc tinh tươm

con như con ngựa hất bườm nhẩy đi

Để rồi hạt X. hạt Y.

trong con

lại gặp con Q. con C.

Cái vòng tròn chẳng ai ngờ

mẹ ơi !

biết đến bao giờ ?

mẹ ơi !

 

nmguyetthao

( sáng mưa dầm dề 140507 )[/color]

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ngày Nào Không Là Ngày Của Mẹ

Mẹ từ hạt F. hạt Q.

cha đem con X. con Y. dúi vào

Ở đâu ra sợi tế bào

để con biết cội nguồn nào của con

bước ra là hạt máu tròn

bước ra lại cục thịt còn đỏ tươi

trăm năm vẫn mẹ mẹ ơi

ngàn năm cái giống mầm người mẹ ươm

 

Bây giờ

da tóc tinh tươm

con như con ngựa hất bườm nhẩy đi

Để rồi hạt X. hạt Y.

trong con

lại gặp con Q. con C.

Cái vòng tròn chẳng ai ngờ

mẹ ơi !

biết đến bao giờ ?

mẹ ơi !

 

nmguyetthao

( sáng mưa dầm dề 140507 )

 

Gởi nguyetthao.

 

Bảy bài thơ hay và lạ. Nhưng tôi không thích bài cuối cùng Ngày nào không là ngày của mẹ( dù ngày của mẹ vừa trôi qua)

 

Đọc thơ để hiểu hơn về một nguyetthao với nhiều bài viết trên diễn đàn.

 

THÔI! TÓM LẠI...:Cá tính, táo bạo, sôi nỗi. nồng nàn. sâu lắng và cả bi kịch nữa chính là một nguyetthao tôi chợt bắt gặp.

 

Tin rằng nguyetthao còn đi xa hơn nữa trên đưòng bạn đã bước chân vào.

 

gỗ mun.

 

( Trưa SaiGon vẫn mưa...)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Gởi nguyetthao.

 

Bảy bài thơ hay và lạ. Nhưng tôi không thích bài cuối cùng Ngày nào không là ngày của mẹ( dù ngày của mẹ vừa trôi qua)

 

Đọc thơ để hiểu hơn về một nguyetthao với nhiều bài viết trên diễn đàn.

 

THÔI! TÓM LẠI...:Cá tính, táo bạo, sôi nỗi. nồng nàn. sâu lắng và cả bi kịch nữa chính là một nguyetthao tôi chợt bắt gặp.

 

Tin rằng nguyetthao còn đi xa hơn nữa trên đưòng bạn đã bước chân vào.

 

gỗ mun.

 

( Trưa SaiGon vẫn mưa...)

 

********************************************************************************

 

Rất đa tạ Gomun đã dành cho những khích lệ ưu ái .

Nói sao bây giờ ! chỉ là cuộc chơi thôi anh ạ , và cuộc chơi cũng sắp xong rồi .

chúc anh vui và rất mong được đọc những bài viết của anh .

( anh và anh Hoàng Liên Công có những bài rất trí tuệ và đại lượng . nguyetthao rất cần được học hỏi các anh đây anh ạ )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

[b]Khi Mái Đầu Người Thấp Xuống

(Mưa Đầu Mùa Nhà Ngập Nước )

 

Loanh quanh những cỗ huỵêt tròn

lưỡi bò lê liếm từng hòn lệ vuông

hình thân ố nhộ minh thường

hoá khe nước nhọn xuống giường hạnh dung

môi non nhánh nở muôn trùng

triệu con vô ý cung phùng vào nhau

hồn người ở tận đẩu đâu

lạc giòng ân sủng vào sâu chốn nào

bốn bề mô thấp mô cao

từng phân đoạn lỏng làm sao đắp bằng

 

mây ngang trán đã dùng dằng

trời thu một nhánh sông hằng hà sương

đây là hướng đấy là phương

đâu đâu đó đó mùi hương quế về

 

mưa nguồn ướt tận cùng khe

lòng trong nhiễu giọt ngần nghe suối gầm

 

 

nguyetthao160507[/b][/color]

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xa xôi ngỡ đã đoạn tình

Chăn đơn gối chiếc riêng mình biết thôi

Xuôi tay vẹn kiếp luân hồi

Chia ai mấy đoạn, chia tôi mấy phần

 

Bi ai nặng mấy đồng cân

Mà đem đong lấy một lần chia phôi

Vẫn nghe trong ấy rụng rời

Vẫn mang hơi ấm quanh đồi vệ nương

 

Lối về vạch áo tầm sương

Người đi nhưng hãy còn vương chút mình

Xưa đem hai chữ đồng trinh

Đặt vào cửa lạc, phận mình trách ai

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THÁNG NĂM

 

 

 

Tháng năm chưa dứt / lời kinh thuộc

Chúa về trên nóc thánh đường cao

bàn tay ai chắp / lồng tim lạnh

ngước mắt trông lên nắng hạnh đào.

 

Tháng năm mưa móc / từng cơn ngắn

chia loãng ngày theo những trú chân

bài ca trũng xuống vài phân đoạn

rượu cũng phai men nhạt mấy phần

 

Tháng năm nắng áo mềm da thịt

những ngã tư nghiêng góc mảnh màn

ai cao tóc bới về ngang phố

bược lụa nhung vừa xin quá giang

 

Tháng năm biếc gió mùi son phấn

tôi góc giường co hở dấu vai

khuya vắng thu lòng chăn gối tận

ai kéo mền ngăn tiếng thở dài

 

 

nguyetthao210507

[/color][/color]

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...