Jump to content
ThanhTracNguyenVan

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn (toàn tập)

Recommended Posts

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0077:

01.jpg

 

 

 

 

Tình muộn (bản tứ tuyệt)

 

Cảm ơn em đã yêu tôi

Cảm ơn mây trắng cuối trời còn bay

Cảm ơn trăng rụng vào tay

Giở xem ngơ ngác... hương bay ngậm ngùi...

 

1996

(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

* Lời ngỏ cùng BĐH thotre.com

 

Trước tiên, Tôi chân thành xin lỗi BĐH thotre.com

Đúng ra, Tôi không nên mượn nơi nầy để nói lên "những điều muốn nói" vì thật sự không đúng chổ.

Nhưng ngặt nỗi, dù đã thay đổi liên tục NickName đăng ký, chỉ với mục đích duy nhất là cố vào cho được Topic "Những địa chỉ vi phạm bản quyền thơ thanhtracnguyenvan" ở trangsachhong.com - để làm cho sáng tỏ về việc thanhtracnguyenvan cho rằng Tôi "lấy thơ" ông ta mà "quên" đề tên tác giả.

Nhưng mọi nổ lực đều không thành.

 

Rất mong BĐH thotre.com thông cảm !

Cám ơn nhiều !

TY

 

 

 

Lời nhắn gởi đến Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn !

Rất tiếc là vô tình, Tôi (Tú_Yên) - lại thấy được một điều "không được" nữa của thanhtracnguyenvan - một "nhà thơ mà tâm hồn không thơ" chút nào !!

http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/t...acnguyenvan.JPG

http://trangsachhong.com/forums/showthread...Trac-Nguyen-Van

 

Hình như thanhtracnguyenvan "quá ngạo mạn" và thích "phóng to" mình thì phải ?!

Hãy ĐỌCNHÌN thật kỹ những gì Tôi gửi kèm theo đây (là trích dẫn có những câu in đậm)

 

- Bài post của hoangthymaithao

 

Hoa mua

 

Ngày xưa hai đứa chiều chiều

Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua

Hoa mua em bán tôi mua

Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay

Rồi tôi kết lá thành dây

Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm

Kết thành hoa cưới trao em

Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông

Cô dâu cười ửng má hồng

Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng…

 

Sao giờ mây trắng sang ngang

Hoa mua nở tím rụng sang tay người

Thuyền còn một bóng trôi xuôi

Tình còn một đám lá rơi giữa dòng

Mẹ buồn đám cưới em đông

Xe hơi chín chiếc, qua sông chín đò…

Ngược thuyền về với tuổi thơ

Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua

"Hoa mua ai bán mà mua"

Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa?

 

 

* bài và hình Hoa Sim Hồng và Hoa Mua _ phunuviet.org

mục Cỏ - Cây - Hoa - Lá

 

http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/b...gthymaithao.JPG

http://motgocpho.com/forums/showthread.php/10746-T (trang 28)

 

- Bài trả lời của Tú_Yên

 

Mai Thảo nầy !

Bài thơ trên có phải của Thanh Trắc Nguyễn Văn không ? TY nhớ đã có viết một bài cùng ông ấy như sau nè

 

Hoa Mua xưa

 

Hoa Mua ai bán mà mua ? (1 câu trong bài Vọng Cổ do Phượng Liên trình bày)

Chiều nay hoa tím xa xưa mất rồi !

Những ngày tháng cứ dần trôi

Có người ngồi nhớ lại thời hoa Mua .

 

Hoa Mua còn tím như xưa ?!

Hay là phai nhạt mấy mùa gió đông ?

Em nay đã bước theo chồng

Bỏ màu hoa tím bên sông ngày nào .

 

Nhớ xưa má ửng hồng đào

Hoa Mua anh kết vòng trao tay người.

Long lanh ánh mắt em cười

Ngẩn ngơ anh muốn nói lời yêu thương .

 

Những chiều hoa tím vấn vương

Thuyền trôi trên bến sông Tương lặng thầm .

Người xưa giờ đã sang sông

Chiều trông bến nước...xuôi dòng đò neo .

 

Hoa Mua theo lá...bay vèo

Ơ hay !

Ai có nhìn theo...bao giờ ?

Tím xưa...thôi đã xa mờ

Anh ngồi ngóng mãi đôi bờ sóng đưa .

 

Hoa Mua là của ngày xưa...

Và anh là của bây giờ...chờ mong !

 

Tú_Yên

 

Ngoài bài thơ nầy, TY còn viết 2 bài nữa cũng cùng chủ đề Hoa Mua xưa, hôm nào sẽ trình...làng

 

http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/traloicuaTY.JPG

http://motgocpho.com/forums/showthread.php/10746-T (trang 29)

 

- Trả lời của hoangthymaithao

TY

Hoa Mua lần nầy của TY mới thật sự là màu Hoa Mua mà Mai Thảo in trong trí tưởng của mình đấy .

 

Bài thơ về Hoa Mua kia thì Mai Thảo không biết là của ai, thấy một người bên web PNV lấy ra từ một trang nhà nào đó . Nhưng bài thơ nào về Hoa Mua và màu tím của tình yêu cũng đều đẹp hết TY nhỉ ? Khi nào TY đem luôn 2 bài nữa cùng chủ để Hoa Mua xưa cho Mai Thảo thưởng lãm ké với nha .

...

 

http://files.myopera.com/kimtuyentv/blog/t...gthymaithao.JPG

http://motgocpho.com/forums/showthread.php/10746-T (trang 29)

 

Vậy thì lý do gì (??) - Ông nhà thơ lại ghi Nick chúng tôi vi phạm bản quyền thơ của ông vậy" ??

 

 

Ông Thanhtracnguyenvan à !

Chuyện "quá ngạo mạn" và "thích phóng to mình" của thanhtracnguyenvan - làm Tôi nhớ lại Topic sau đây ở DĐ vietnamcayda.com (tháng 7 năm 2008)

http://vietnamcayda.com/diendan/showthread...Sáng-Tác-Thơ

 

Để rồi - Entry cuối cùng là lời "Xin lỗi" của nhà thơ thanhtracnguyenvan gởi đến Hải Âu Phi Xứ

 

Trả lời: Ý kiến xin thôi chức Điều Hành Viên Sáng Tác Thơ

(13-07-2008 at 12:35 AM)

 

Tôi đã kiểm tra lại rồi, quả thật Tập thơ Hoa Sứ Trắng xuất bản năm 1997 nhưng lại ghi nhầm thành 1977

Tôi xin cảm ơn và xin thành thật xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ, và cũng xin phép bạn Hải Âu Phi Xứ cho tôi xóa bài đó (vì có dấu edit) để post lại bài giới thiệu tập thơ Hoa Sứ Trắng

Xin một lần nữa thành thật xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

Có lẽ tiện đây Tôi cũng nên chia sẻ cho mọi người cùng xem về Topic nầy

http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?11364-

Để nói lên điều gì...thì tuỳ vào phán đoán của độc giả để có cái nhìn chính xác hơn về "nhà thơ thanhtracnguyenvan"

 

 

Ý kiến xin thôi chức Điều Hành Viên Sáng Tác Thơ

(12-07-2008 at 04:02 PM)

 

Thưa ban quản trị

 

Tính tôi vốn cầu toàn nên không thích bị có vết "Last edited" trong bài viết của mình.Lần trước khi lập tipic thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài Hoa mua tôi post thơ và 3 tấm hình (hình 1 cô gái và 2 con tem có hình hoa mua để độc giả hình dung được hoa mua là gì). Nhưng bạn Hải Âu Phi Xứ vào xóa mất 1 hình con tem hoa mua (có cần thiết xóa như vậy không?), khiến bài thơ Hoa mua của tôi bị vết sửa chữa của Hải Âu Phi Xứ. Từ đó tôi bỏ topic thơ này luôn.

 

Sau này bạn Nguyễn Đình Vinh có bảo tôi hãy lập lại topic thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn. Tôi có từ chối, nói là để dành đất cho các bạn mới sẽ hay hơn nhưng bạn Vinh nói quá nên tôi đã đồng ý.Tôi có lập lại topic thơ nhưng rút kinh nghiệm không post hình nữa và khóa topic lại vì sợ Hải Âu Phi Xứ lại vào sữa bài và để lại vết "Last edited" như lần trước.Hôm qua tôi vào topic thơ của mình thì thấy ai đó đã mở khóa rồi, và ở bài giới thiệu tập thơ Hoa Sứ Trắng của tôi lại có vết "Last edited by Hải Âu Phi Xứ : 06-07-2008 at 11:47 AM."

 

Thật không hiểu nổi 1 bài viết chỉ có 2 dòng giới thiệu tập thơ Hoa Sứ Trắng và 2 tấm ảnh minh họa tập thơ thôi mà cũng bị sửa chữa? Lý do sửa chữa là do bài viết vi phạm điều gì?

 

Ai cũng hiểu nếu Điều Hành Viên sửa chữa nghĩa là bài đó có vi phạm! Hóa ra tôi bị vi phạm nội qui ở đây là lần thứ hai (?)

 

Nay tôi xin thông báo là tôi không post bài ở mục thơ sáng tác nữa mà chỉ lo một mục duy nhất là mục Chân Dung Và Tác Phẩm thôi. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tập thơ của các nhà thơ Kim Đan,KhaLy Chàm,Lê Bá Duy,... mà họ vừa gởi cho tôi

 

Kính Báo

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

Trả lời: Ý kiến xin thôi chức Điều Hành Viên Sáng Tác Thơ

(12-07-2008 at 08:39 PM)

 

Xin chào thầy, topic thơ TTNV toàn tập thứ nhất người mở khoá không phải là em! thứ hai vì sao em sửa đổi trong bài giới thiệu tập thơ Hoa Sứ Trắng do ngày ghi trên bìa sách là xuất bản năm 1997, trong khi vài dòng giới thiệu tập thơ của thầy lại ghi năm 1977, vậy hỏi thầy em làm thế có gì là sai ko ạ, nếu thầy ko thích có những tì vết hay ai sửa đôi bài viết thầy, em sẽ nhờ amind xoá mấy dòng đó, và em thề danh dự sẽ ko động vào topic của thầy nữa.

 

Trứơc khi lên án một ai đó xin thầy hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân, và hãy xem thật kỹ bài viết của mình xem có mất nửa chữ, nửa vần trong đó không?

 

Thầy là giáo viên, chắc thầy rõ khi chấm bài cho học trò, hễ học trò nào mắc lỗi sai, thầy có sửa bài cho học trò ấy ko? hay lại làm ngơ và ngó đi chỗ khác? em ko tin là trong suốt các bài viết của bản thân em lại không hề mắc lỗi sai, nếu có thể bỏ qua những lỗi sai dễ dàng, làm sao có thể tiến tới cái hoàn thiện của bài viết...

 

Trứơc đây em thật sự yêu mến thơ thầy, và em đã lập cả một topic toàn thơ thầy, sau này khi biết thầy gia nhập cây đa, em rất vui...Có điều bây giờ người thầy mà em hằng yêu quý, lại buộc tội em mà ko suy xét rõ vấn đề...

 

Chúc thầy vui vẻ!

 

Trả lời: Ý kiến xin thôi chức Điều Hành Viên Sáng Tác Thơ

(12-07-2008 at 09:00 PM)

 

Em đã xem lại topic cũ của thầy, em chẳng có xoá bức ảnh minh hoạ nào cả, em chỉ vào ghi thêm hai chữ TV dưới bài thơ Hoa Mua, mà TV là gì? đọc thẳng ra là Thư Viện, chỉ vì ngưỡng mộ bài thơ hoa mua của thầy, em muốn đem bài thơ hoa mua này vào Cây Đa Thi Tập, nếu việc em đứng về phía một độc giả, thích thơ một người mình thích cũng là có tội, thì em thật buồn vì mình mến nhầm người, và thích không đúng chỗ. Thầy nên vào kiểm tra lại topic ấy xem em có gian dối không nhé? một bức ảnh cô gái, và hai con tem hoa mua vẫn còn nguyên, chữ nghĩa trong bài thơ độc nhất ấy không hề bị lệch lạc, sửa nghĩa gì cả, mong thầy nghĩ tình em là học trò, chịu khó xem lại giúp em, và giải oan cho em nhé!

 

http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=9727

 

Em đã nhờ amind điều tra xem ai mở khoá topic thầy rồi, nếu còn gì thầy ko hài lòng trong cách xử lý công việc ở em xin thầy cứ nêu rõ trong phòng họp, để em khắc phục mình thầy ạ, chúc thầy vui vẻ!

 

Trả lời: Ý kiến xin thôi chức Điều Hành Viên Sáng Tác Thơ

(13-07-2008 at 12:35 AM)

 

Tôi đã kiểm tra lại rồi, quả thật Tập thơ Hoa Sứ Trắng xuất bản năm 1997 nhưng lại ghi nhầm thành 1977

Tôi xin cảm ơn và xin thành thật xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ, và cũng xin phép bạn Hải Âu Phi Xứ cho tôi xóa bài đó (vì có dấu edit) để post lại bài giới thiệu tập thơ Hoa Sứ Trắng

Xin một lần nữa thành thật xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

Cuối cùng, Tôi muốn mượn lời của Hải Âu Phi Xứ (Trường Phi Bảo)

"Trước khi lên án một ai đó xin thầy hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân"...

 

Để nhắc cho thanhtracnguyenvan nhớ kỹ hơn

"Là Thầy Giáo - muốn kết luận một điều gì (nhất là liên quan đến danh dự người khác), thì nên NHÌN và NÓI một cách CẨN TRỌNG !! (trên mạng thì không thể NGHE được rồi)

 

Ông Bà ta có câu "Uốn lưỡi 7 (9) lần trước khi nói" hoặc "Lời nói không mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

 

"Khiêm tốn" mới đích thực là đức tính của "Đạt nhân_Quân tử"

"Có TÀI mà không ĐỨC" thì cũng là người vất đi thôi !

 

Tôi thấy là ông nhà thơ nên TỰ XÉT lại bản thân mình nhiều hơn, thanhtracnguyenvan à !

 

Tôi không muốn nói, cũng như không rỗi để mất thời gian về chuyện nầy lần thứ hai đâu đấy./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không hiểu sao đọc tới chỗ Danh sách những trang web vi pham bản quyền...chi chi đó(!) là yêm đây cứ cười mãi, noái thiệt bụng nghe. Hì hì :icon3:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

@Tú Yên

 

Tôi chưa bao giờ nhận tôi là nhà thơ cả. Tôi chỉ là 1 giáo viên dạy vật lý làm thơ thôi.

 

1. Tôi chỉ mong muốn topic nào trích dẫn thơ tôi đều phải đề tên tác giả là Thanh Trắc Nguyễn Văn (điều này phù hợp với luật bản quyền). Đề nghị phải đề tên tác giả dưới bài thơ có gì là sai? Có gì là ngạo mạn? Khi tôi vào trang có bài thơ Hoa mua của hoangmythao và bài của bạn, chỉ thấy có 2 bài thơ đầu tiên, chưa có các bài sau (dùng google.com tra lúc đó) nên chưa có thấy ý kiến của hoangmythao ở phía sau và thú thật tôi cũng không nhìn thấy dòng chữ trên bài thơ của bạn (google.com đưa ra 1 trang web giao diện không đồ họa). Vậy là lỗi của hoangmythao khi post bài thơ không đề chữ sưu tầm dưới bài thơ.

 

Nếu tôi có lầm lẫn giữa hoangmythao và bạn khi kết án sai việc ai đã post bài thơ Hoa mua không đề tên tác giả, tôi chính thức xin lỗi bạn Tú Yên ở diễn đàn này

 

 

- Bài post của hoangthymaithao

 

Trích dẫn

 

Hoa mua

 

Ngày xưa hai đứa chiều chiều

Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua

Hoa mua em bán tôi mua

Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay

Rồi tôi kết lá thành dây

Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm

Kết thành hoa cưới trao em

Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông

Cô dâu cười ửng má hồng

Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng…

 

Sao giờ mây trắng sang ngang

Hoa mua nở tím rụng sang tay người

Thuyền còn một bóng trôi xuôi

Tình còn một đám lá rơi giữa dòng

Mẹ buồn đám cưới em đông

Xe hơi chín chiếc, qua sông chín đò…

Ngược thuyền về với tuổi thơ

Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua

"Hoa mua ai bán mà mua"

Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa?

 

* bài và hình Hoa Sim Hồng và Hoa Mua _ phunuviet.org

mục Cỏ - Cây - Hoa - Lá

 

 

2. Việc vấn đề bên vietnamcayda là việc nội bộ của Ban Quản Trị với nhau (trong đó có tôi và bạn Tú Yên) bạn Tú Yên lại lôi ra đây làm gì? Sao không trao đổi khi đó? Và trao đổi ở bên đó?

 

Tôi chỉ trách là bạn Hải Âu Phi Xứ khi sửa bài thơ của tôi (lúc đó tôi và bạn Hải Âu Phi Xứ đều có trong ban Quản Trị vietnamcayda) sao không chịu báo cho tôi biết. Bạn ấy lại tùy tiện xóa hình của tôi nữa. Tôi biết chỉ khi mình phát hiện bài thơ đã bị sửa.

 

Làm Mod văn học mà sửa bài thành viên (thành viên cũng là Mod) không báo cho thành viên biết là đúng hay sai? (chuyện này là của năm 2007, bạn Tú Yên bây giờ mới lôi ra đúng là có chủ ý không tốt rồi). Với lại tôi dù lớn tuổi vẫn xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ nhỏ hơn tôi gần 30 tuổi khi phát hiện có sai sót khi in nhầm năm 1997 thành năm 1977. Sao bạn Tú Yên lại nhỏ nhen đến nổi không thấy điểm đó mà còn đem ra đây phê phán tôi khi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi? Và trên phần trích dẫn của bạn Tú Yên tôi đã lịch sự xin lỗi Hải Âu Phi Xứ đến 2 lần dù lỗi đó không hẳn của riêng tôi, bạn Tú Yên còn muốn gì nữa? Không lẽ phải "quì lạy" mới thỏa lòng bạn Tú Yên sao? Và cũng nói thêm tôi chủ động xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ là để thuận tiện cho tôi xin từ chức Mod Văn Học khi đó cho dễ dàng chứ không phải là tôi có lỗi.

 

Trích dẫn

 

Trả lời: Ý kiến xin thôi chức Điều Hành Viên Sáng Tác Thơ

(13-07-2008 at 12:35 AM)

 

Tôi đã kiểm tra lại rồi, quả thật Tập thơ Hoa Sứ Trắng xuất bản năm 1997 nhưng lại ghi nhầm thành 1977

Tôi xin cảm ơn và xin thành thật xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ, và cũng xin phép bạn Hải Âu Phi Xứ cho tôi xóa bài đó (vì có dấu edit) để post lại bài giới thiệu tập thơ Hoa Sứ Trắng

Xin một lần nữa thành thật xin lỗi bạn Hải Âu Phi Xứ

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

(chính bạn Tú Yên đã gạch dưới giùm tôi cho mọi người thấy là tôi đã xin lỗi đến 2 lần dù lỗi in nhầm của tôi chẳng có gì quá đáng cả, và việc ấy anh em chúng tôi xem như đã hòa giải xong từ năm 2007. Bây giờ là năm 2012 bạn Tú Yên lại đem ra? Bạn Tú Yên có nhỏ nhen và có cố chấp lắm không?

 

3. Còn về danh sách những bài vi phạm bản quyền (không đề tên tác giả, hoặc đề tên tác giả khác khi trích thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn), tôi tiếp thu ý kiến của các bạn sẽ xóa trong trangsachhong. Nhưng tôi khẩn thiết đề nghị là khi trích thơ không phải thơ của các bạn, các bạn phải đề tên tác giả nếu không thì ghi là sưu tầm dưới bài thơ, dù cho đó là thơ của ai đi nữa.

 

Và cũng xin được khẳng định rằng đề nghị phải đề tên tác giả dưới bài thơ không có gì là sai, đó là nguyện vọng của nhiều nhà thơ trong Hội Nhà Văn. Ở đây tôi gỡ bỏ danh sách những bài vi phạm bản quyền vì lại sợ lầm lẫn khi nêu tên người post bài như đã xảy ra đối với bạn Tú Yên. Tôi và các nhà thơ, các bạn thơ trong CLB Lục Bát Sài Gòn cũng đang làm thủ tục đăng ký bản quyền trên mạng với 1 cơ quan bảo vệ bản quyền trên mạng để bảo vệ quyền lợi của mình. Cơ quan bảo vệ bản quyền trên mạng này sẽ thay chúng tôi nhắc nhở những trang web vi phạm.

 

 

4.

 

Trích dẫn của Tú Yên

 

"Khiêm tốn" mới đích thực là đức tính của "Đạt nhân_Quân tử"

"Có TÀI mà không ĐỨC" thì cũng là người vất đi thôi !

 

Tôi thấy là ông nhà thơ nên TỰ XÉT lại bản thân mình nhiều hơn, thanhtracnguyenvan à !

 

Tôi không muốn nói, cũng như không rỗi để mất thời gian về chuyện nầy lần thứ hai đâu đấy./.

 

 

Kính thưa "nhà thơ Tú Yên", cảm ơn bạn đã cho Thanh Trắc Nguyễn Văn có tài. Riêng tôi, tôi tự xét mình bất tài và không có đức. Thanh Trắc Nguyễn Văn chỉ sống sao cho không đụng chạm đến ai, và cũng mong đừng ai đụng chạm đến quyền lợi của Thanh Trắc Nguyễn Văn mà thôi. Thanh Trắc Nguyễn Văn nhận lỗi về việc có nhìn lầm lẫn người post bài Hoa mua không đề tên tác giả và đã xin lỗi bạn rồi.

 

Còn nhà thơ có tài có lẽ đó là bạn Tú Yên , vì tôi đã được đọc nhiều bài thơ hay của bạn trên evan. Chúc bạn Tú Yên có nhiều sáng tác mới.

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn cảm thấy mình không có lỗi gì về những việc còn lại mà bạn đã nêu. Xin cảm ơn những lời "dạy dỗ" của bạn.

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...