Jump to content

Recommended Posts

MƯA! MƯA LÒNG

 

 

Gió - ừ đúng rồi lại gió và mây

Kéo về đây giữa buổi chiều cô quạnh

Lạnh - ừ thì gió đang vờn mây tơi tã

Buồn - ừ thì đúng là lòng ta khắc khoải

Cuộc đời là thế cũng như gió và mây

Mưa - ừ mưa mịt mùng cho không gian xào xạc

Khóc - ừ thì khóc gió mây cũng vậy thôi

Ta gào ư! nghẹn ngào trong tiếng nấc

Ồ không chỉ là tiếng gió reo hòa tiềng mưa tầm tã

Nước mắt ư, Ồ không nước mưa đó chứ!

Có gì khác đâu phải không nhỉ?

Trời mưa xuống cho làn mây nhẹ nhõm

Thoảng cùng gió mây bay để ngày mai nắng ấm

Còn ta buồn đơn lạnh giữa đời ư!

Ừ! Ta nặng nề trong lòng đang giằng xé

Bởi đường đời tình người ai chẳng mấy lần đau

Cũng chỉ là – gió đưa mây vào hồn ta thổn thức

Rồi ngày mai ánh nắng rọi bao la

Ngày mai đó ta cười trong ánh nắng./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LỤC BÁT ĐÊM KHÔNG NGỦ 3

(Hay dòng chảy thời gian)

 

Đêm nằm nghe tiếng thời gian

Gió lùa khe cửa, dế than giữa trời

Dòng đời vội vã êm trôi

Dù bao sóng gió chữ tôi giữ mình.

 

Đi xa mới thắm chữ tình

Tình cha, tình mẹ, cái tình quê hương

Xa rồi thuở nhỏ mến thương

Theo cha, theo mẹ lên nương mỗi chiều./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LỤC BÁT ĐÊM KHÔNG NGỦ 4

Lời tựa: Nghe cảnh tình duyên anh bạn của mình mà mình cũng thấy buồn lây! Cuộc sống có nhiều khi đổi thay một cách nhanh chóng…! Hai người bạn thân của mình tưởng rằng sẽ nên đôi thành lứa vậy mà… Bài thơ này viết theo tâm trạng của anh bạn khi người yêu đi lấy chồng…anh ấy đã suy sụp thật sự:

 

Đêm nằm nghe dế thở than

Hòa vào trong gió miên man nỗi sầu

Em ơi! Sao vội qua cầu

Để cho con sóng bạc đầu trong đêm

 

Dòng sông phẳng lặng êm êm

Nào ngờ sóng dậy trong đêm dạt dào

Tưởng rằng tình nặng non cao

Em đi để lại biết bao nỗi sầu./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hoa lính

 

 

Hoa lính xưa những người lính cũ

Chiến trường xưa nằm lại mịt mùng...

Người ở lại giờ bóng xế gương sáng soi

Chiến trường xưa, thành phố mới hôm nay

Lung linh nhộn nhịp, sắc màu ấm no

Những nghĩa trang, người xưa cũ

Những nỗi đau xen lẫn cả tự hào

Những bông hoa, những tấm gương

Không bao giờ héo…

Cuộc sống phát triển tiếp bước

Chuyện đã qua hóa thành lịch sử

Trong thâm tâm những điều ấp ủ

Ơn cha ông, truyền thống anh hùng...

Hoa lính nay những người trẻ tuổi

Đang ngày đêm canh giữ đất trời

Vì Đảng, vì dân, vì bình yên tổ quốc

Vẫn kiên cường hy sinh gian khó

Bởi xưa nay, ngày mai luôn cần có

Những bông hoa mang tên lính dâng đời./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NÀY ĐÊM TRỜI ĐẤT NGẨN NGƠ

 

Này đêm trời đất ngẩn ngơ

Ánh trăng trông cũng thẫn thờ tội thay

Mây mờ lẫn khuất bay bay

Gió thì hiu hắt đang say tình đời

 

Gió qua cành lá lả lơi

Mặt hồ gợn sóng, lá rơi lìa cành

Sương đêm kẻ lá long lanh

Mong manh đón ánh trăng vàng trong đêm

 

Êm êm sông chảy lặng thinh

Lập lờ đưa tiễn lục bình đêm nay

Sao thời giăng lối mây bay

Đất trời thấm một men say ân tình

 

Kìa căn gác nhỏ yên bình

Bên ô cửa sổ in hình bóng ai

Nhớ ai mặc gió đùa mây

Má hồng, môi thắm đêm thâu thẫn thờ

 

Kìa ai thả hồn vẫn vơ

Bay theo làn gió, trăng mờ men say

Buồn buồn theo áng mây bay

Viết nên tâm trạng cơn say tâm tình

 

Bao giờ gió cuốn mây đi

Lá ơi khoan vội chia ly khỏi cành

Sương kia bớt chút mong manh

Cho hồ lặng sóng in hình bóng trăng./.

 

 

TP thấy buồn quá biết phải làm gì bây giờ! Ôi cs…

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TƯƠNG TƯ

 

Vui buồn nhớ nhớ thương thương

Với bao thổn thức vấn vương tơ lòng

Hỡi người con gái tôi mong

Rằng em có thấu cho lòng ta chăng

 

Sao trời muôn lối giăng giăng

Sao lòng chỉ một như trăng đêm rằm

Trăng rằm tròn trịa sáng trong

Như tình tôi đó nhớ mong em nhiều

 

Nhớ em ánh mắt long lanh

Nụ cười tỏa sáng trong anh khoảng trời

Nhớ từng lời nói đôi môi

Sẽ gần hay hóa xa xôi phương nào

 

Trời cao may gió lao xao

Hay lòng tôi với biết bao tâm tình

Trót yêu, trót giữ bóng hình

Chung quy cũng tại chữ tình nhân gian

 

Đôi khi lòng cũng trách than

Trách thân, trách phận, trách đàn lạc dây

Trách đời rộng hẹp đó đây

Trách tình khéo quá đắng cay ngọt bùi

 

Rồi lòng lại hóa ngậm ngùi

Nụ cười ai chứa ngọt bùi đắng cay

Trời còn đổi gió heo may

Hồn ơi hãy để gió lay dịu dàng

 

Gửi người một chút đa mang

Gửi đời một chút thênh thang cõi lòng

Gửi thời gian những ước mong

Tương tư ta gửi vào trong hồn mình./.

VH 9/10/2010

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRẺ

 

Xa quê hương nhớ bố mẹ người thân

Nhớ gốc đa, giếng nước, ước mơ xanh

Trong giấc mơ những phút giây bình dị

Thấy dịu dàng da diết ước mong…

Nơi đảo xa cùng muôn trùng sóng vỗ

Nơi biên cương đại ngàn rừng heo hút

Những cuộc hành quân, trên thao trường tập luyện

Kiên cường, gian khổ, quên mình…thầm lặng

Họ là ai? Những người trẻ tuổi

Sức thanh xuân một phần dành đất nước

Ở khắp nơi mọi ngọn nguồn tổ quốc

Cả ngày đêm nhiệm vụ thiêng liêng...

Họ là ai? Canh giữ sự bình yên

Gọi tên nhau bằng hai từ đồng chí

Từ xa lạ gần gũi hóa thân yêu

Tình đồng đội anh em cùng chí khí

Vì nước, vì dân, vì sức tuổi thanh xuân…

Họ là ai? Tóc xanh tuổi đôi mươi

Mang trong mình những nỗi niềm da diết

Bởi tình yêu quê hương tha thiết

Họ bên nhau đoàn kết vui tươi

Bên cây súng là những bức thư

Cây đàn ghi ta cùng nhau ta hòa nhịp

Ca bài ca quê hương đất nước

Tình yêu thương và những ước mơ xanh

Họ là ai? Là những người lính trẻ

Khoác áo xanh canh giữ cả đất trời./.

………………….vh 2009.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THOẢNG

 

Dòng đời hờ hững trôi vồn vã

Đếm giọt thời gian tí tách rơi

Lá xanh hóa vàng rồi rụng xuống

Hỏi có bao giờ thắm lại chăng./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TRĂNG QUA PHỐ

 

Trăng qua phố nhỏ lên đèn

Bon chen ánh điện trăng vào khắp nơi

Hóa ra trăng cũng dạo chơi

Trong lòng phố thị đông vui rộn ràng

Hòa cùng mây gió hát vang

Trăng đem sao đến sáng giăng khắp trời

Trăng vào, vào với lòng người

Bằng tâm hồn thực không lời giối gian

Hóa ra trăng cũng trách than

Với ánh đèn điện lan tràn khắp nơi

Nhìn đời lắm lúc lả lơi

Hư hư thực thực ở nơi chốn này./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HỒN NGƯỜI XA XỨ

(Dù cho phiêu bạt muôn phương

Trong Lòng thầm nhớ quê nhà mẹ cha)

Hồi chiều tin bão phương xa

Trong lòng thẩm thỏm quê nhà sao không

 

Mỗi khi trời chuyển sang đông

Mẹ ơi lạnh lắm ra đồng sáng nay

Trời chiều đổi gió heo may

Thân cha lặn lội kéo cày trời mưa

 

Dòng đời nước chảy lưa thưa

Mẹ cha góp nhặt đưa con vào đời

Nhặt từng, từng hạt mưa rơi

Nhặt từng, từng hạt mồ hôi giữa đồng

 

Trời chiều bất chợt nỗi giông

Để người xa xứ nhớ về quê xưa

Tìm gì thấp thoáng trong mưa

Bóng dáng cha mẹ sớm trưa giãi dầu./.

bài này hai câu đầu còn bí từ..giá có ai góp ý cho tiểu phong thì hay biết may!tieu phong xin cam on nhiu nhiu!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...