Jump to content

Recommended Posts

KINH KHUYA 2

 

Tôi cần hơi thở đêm

Như cần lời nhắc nhở

Biên giới cách ngăn đã vỡ

Áp tai lên mỗi tế bào nghe run rẩy trái tim em

 

Tận cùng thịt da kia bí ẩn một ngôi đền

Bàn tay tôi nghìn năm khát khao khám phá

Mở dè sẻn từng ổ khóa

Chạm vào những di-chỉ-đường-cong

 

Gương mặt khuya nỗi chờ đợi

chảy thành dòng …

 

ĐCĐ

 

is?g6S16RCKOfIfEMa8OdcLgFJt4fnhMk05IAaOqEwiTXc

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

KHÚC TRẦM KHA

 

ngó nghiêng dõi vệt bụi lăn

thấy chân ngài ngại lòng đăng đê mùa

phố phường nay tâm tưởng xưa

người xa để sót cơn lùa phía tôi

hạt mưa, ơi, cũng mồ côi

dặn nhau dòng nước mắt rồi sẽ khô

 

liếc ngang tìm bến hoang sơ

nơi câu chữ vụn neo hờ chờ đông

quay lưng gặp chảy vắng sông

chỉ bao quen, lạ xoay vòng áo cơm

cúi mình nhặt nhạnh rạ rơm

vừa hay kỷ niệm đã mòn trong ta

 

sáng ngồi ôm ngực trầm kha

thấy cơn ho cũ chừng già theo mưa

 

ĐCĐ

 

TranhNQSon-HoaCuc-10735.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TÔI CẦM LẤY ĐÔI BÀN TAY

 

Tôi cầm lấy đôi bàn tay

Chai sần nứt rạn

Đã từng mềm mại như ánh sáng

Bàn tay khéo léo cần cù

Yêu thương ôn nhu

Đã gieo giọt mồ hôi vào thớ đất

Bàn tay mỗi câu chữ nắn nót

Dạo đàn

Bàn tay run run mở chiếc cúc áo trong đêm

 

Tôi cầm lên bàn tay luôn xòe rộng

Bàn tay nâng niu ân cần sự sống

Bàn tay thắp nén hương nguyện cầu

Bàn tay hằng tròn xoe nắm đấm hận thù

Bàn tay chìa mãi chiếc bát rỗng

Bàn tay số phận

Bàn tay viết nên mỗi đói khổ nhân loài

 

Tôi cầm lấy đôi bàn tay

Hằn vệt gông cùm xiềng xích

Bàn tay chằng chịt đường gân tuổi tác

Bàn tay thất bại, lỗi lầm

Bàn tay lần hoài tràng hạt ăn năn

Đã thắp lửa và tự mình tắt lửa

Bàn tay lau khô dòng lệ ứa

Bàn tay nhặt lấy những cút côi ai vất bỏ bên đường

Và bàn tay vén lên bức màn che đậy mọi thê lương …

 

Bàn tay tôi, bàn tay em, bàn tay thượng đế

Bàn tay rụt rè bàn tay ngạo nghễ

Bàn tay tín ngưỡng bàn tay vô thần

Những bàn tay đang sắp đặt cuộc hồi sinh

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcTadpN6OtJfY8RiZFbIIW81MMjjo4TRIVGsVbeTcJfa8Lo5ABBcbAEhozE

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

SAU KHI HÔN NHAU

 

sau khi hôn nhau

tôi lại đưa em về đúng nơi

những xác người đang đứng khóc

những hòn than cháy rực

ứ đầy trong đôi mắt mất ngủ đêm qua

nơi gần mà rất xa

nơi xa xôi hóa thành sâu thẳm

ta quỳ lên những dấu chân tổ tiên đi vắng

 

mời em chén rượu nho hồng

rót ra từ trái tim tuyệt chủng loài khủng long

tặng em đóa hoa chưa nở

dìu em khúc luân vũ

dưới ánh sao mong manh

trong dòng sông ngập bùn

theo giai điệu ngọn gió từ lâu hóa thạch

 

giao lại em trọn mùa nước mắt thu hoạch

từ áp bức bất công

chất nhánh củi nhóm bếp lửa đông

mời nhau cùng ăn mùi khói nóng

thơm lừng hy vọng

thơm lừng niềm tin

cám dỗ em bằng lời kẻ thất tình

 

sau khi hôn nhau

tôi xốc lên vai cỗ thập giá

cúi thấp đầu hành hương về núi Sọ

ngủ qua đêm giữa lũ sói hoang

hú man rợ tiếng gọi bầy đàn

để trả lại cho em đôi cánh

kết bằng triệu tỉ giấc mơ óng ánh

của nhân loài hằng bị bỏ rơi

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcTMkBrJ-rbQpIu03ikTqEzgZ104izlTEZ2DjKQgjR8SjfA3AGTe

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHIA TAY MÙA LÚA CUỐI

có thể ngồi với mùa lúa cuối vụ này thôi
trời se se sao đành tiếng vạc buông xuôi
bàn tay già chừng không thể già hơn được nữa
cọng tóc trắng dính bụi ngôi sao vừa rơi

người hát lên bằng mùi thơm hoa súng dại
một nỗi buồn héo hon vạt ngồng bông cải
con dế mèn năm ngoái về tổ ẩn cư
gặp lại cây cam sành bên vườn đơm trái

có thể ngồi với mùa lúa cuối vụ này thôi
chuyến xe thổ mộ chở theo chéo khăn mồ côi
cắn vỡ hạt sen ngậm hoài bờ môi đắng đót
mai ta ra phố gặt hái lắm trò vui …

ĐCĐ


images?q=tbn:ANd9GcTqYjP3DhIZOyRcQwzLuVd

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐÂU CHỈ MỘT MÌNH TÔI

sau khi đọc 'Di Cảo Thơ' của Chế Lan Viên

Trước tiếng oa oa vang hy vọng mới
Hôm dòng suối con đợi chảy sông dài
Với hân hoan cha cùng đau đớn mẹ
Lời dối gian này đã sẵn bên tai.

Trước bước chân đầu tiên chập chững
Đôi mắt tròn xoe trước kỳ vĩ muôn loài
Tôi bập bẹ câu ấu thơ tập nói
Và tập quen nghe cả dối gian đây.

Trước nụ hôn đầu em ban phát
Đêm tham lam da thịt đất trời
Cửa trăng khép châu chìm ngọc nát
Câu dối gian nào gặm nhấm tim tôi.

Trước chợ đời tối đen chen sáng lạn
Hồn thanh cao chờ nhiễm độc mỗi ngày
Trong thản nhiên cơ hồ điều hoảng loạn
Quên dối gian dần dà chính ngữ ngôn tôi.


***

Và, cứ thế từ bình minh tiếng khóc
Đến hoàng hôn mồ lạnh hoang côi
Mỗi ngang trái mục rã cùng xương cốt
Dối gian này, đâu chỉ một mình tôi?


ĐCĐ


1322878060.img.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TẤM VÉ

 

Sau loạt đạn thi hành án tử

Họ sẽ tìm thấy trong túi áo anh sót lại, em à

Chiếc vé tàu dành để chuyến đi xa

Đến nơi luật pháp chỉ còn ngọn đồi lũ bê non tung tăng nhơi cỏ

Nơi các quan tòa chính là bọn nhóc tì ngồi câu cá

Dưới những xum xuê mọc lên từ hạt từ tâm hiếm muộn của con người

Nơi hình phạt nặng nhất là tước hết quyền thù ghét nhau thôi ...

 

Hãy đem tặng tấm vé ấy, giúp anh, cho những ai chuẩn bị mồ côi.

 

ĐCĐ

 

 

 

 

kid_and_fishingThumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TẤM VÉ

 

Sau loạt đạn thi hành án tử

Họ sẽ tìm thấy trong túi áo anh sót lại, em à

Chiếc vé tàu dành cho một chuyến đi xa

Đến nơi luật pháp chỉ còn ngọn đồi cho lũ bò rảnh rang tìm nhơi cỏ

Nơi các quan tòa chính là bọn nhóc tì ngồi câu cá

Dưới những xum xuê mọc lên từ hạt từ tâm hiếm muộn của con người

Nơi hình phạt nặng nhất là tước hết quyền thù ghét nhau thôi ...

 

Hãy đem tặng tấm vé ấy, giúp anh, cho những ai đang mồ côi.

 

ĐCĐ

 

kid_and_fishingThumb.jpg

 

nguoibuongio là tu sĩ à? HN xin làm tín đồ nhé, được không?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chuồn chuồn đọc được bài thơ này ở đâu đó:

 

NGHIỆP

 

Buồn buồn đăng ký đi tu

May ra thoát nghiệp phù du kiếp người

Sát na cái miệng em cười

Vội buông y bát về đời tu thơ!

 

Có phải đúng là của nguoibuongio không? Hóa ra vì chuyện ấy mà không tu nỗi hử. hơ hơ. Bắt chước cái lối cười kỳ kỳ nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hi. nguoibuongio giận HN hả. HN nghĩ nguoibuongio là thầy tu bởi khi lướt mạng 'truy tìm tung tích' đối phương, HN bắt gặp cái này đây:

 

http://moingaymotbaitho.blogspot.com/2012/06/bai-tho-so-172-nhat-uoc-moi-ngay.html

 

Thấy chửa. Người khác còn nghĩ nguoibuongio là tu sĩ, huống hồ là chuồn chuồn. Gửi mấy tin nhắn rùi, không nhận được gì cả. Nghỉ chơi luôn nhá.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...