Jump to content

Recommended Posts

Mô phật! Thiên tai! thiên tai! Mấy hôm nay chắc tiền bối nhà ta mải "tu" với mấy chiến hữu say ngoắc cần câu rồi cũng nên

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mô phật! Thiên tai! thiên tai! Mấy hôm nay chắc tiền bối nhà ta mải "tu" với mấy chiến hữu say ngoắc cần câu rồi cũng nên

 

Thầy tu mà cũng nhậu hở. Phạm giới rùi. hơ hơ. ĐTV quen với nguoibuongio không? Chào nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NGÀY GIỖ BA

 

Nghe hồi nhỏ Ba mê tắm sông hơn đi học

Ghiền thơ Vân Tiên nhịn mấy sáng tiền quà

Biếng làm bài mông đít roi ngang dọc

Đêm trăng ngồi đẽo kiếm cứu Nguyệt Nga

 

Người ta nhắc hồi xưa Ba hư lắm

Cuốn gói trốn nhà theo đào hát cải lương

Sáu câu đờn kìm ngón tài hoa mùi mẩn

Dễ xiêu lòng con gái đẹp Hàm Luông *

 

Nghe kể lại đi lính Ba bảnh lắm

Mũ ca lô, thuốc đầu lọc trề môi

Dân lính "kiểng" sành ăn chơi hơn đánh trận

Ghét chiến tranh hơn ghét c..., vậy thôi

 

Hồi cưới Má hình như Ba liều lắm

Dắt díu nhau tấm mẳn chốn Sài gòn

Buổi chao chác nắm, xòe bàn tay trắng

Đồng lương nghèo vẫn khôn lớn bầy con

 

Nhớ như in cái năm Ba lận đận

Chục mùa đông dành đẵn gỗ trên rừng

Má gồng gánh tìm lên thăm đôi bận

Nhìn vai gầy mắt hảo hán rưng rưng

 

Đất nước nối liền lòng Ba hoài cố quận

Dẫu bạc bẽo phũ phàng vẫn tấc đất mẹ cha

Chọn ở lại cùng bài ca lỡ vận

Cúi đầu thương vạt rau đắng quê nhà ...

 

***

 

Tháng giêng ấy tiễn đưa Người vào đất

Long đong xưa về nằm cạnh ông bà

Ngày giỗ biện sơ sài cơm rượu nhạt

Con thắp thêm nén thơ

chút sưởi ấm hồn Ba.

 

ĐCĐ

 

Hé nô. HN biết nguoibuongio thừa hưởng cái tài hoa này ở đâu rồi nhé. Hẳn nguoibuongio giống Ba lắm nhỉ. Cứ im im thế này mới khổ người ta. Cốc cốc, đi đâu mất rùi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cụ đi đâu về sớm ghé trả lời nhé! Mấy con cháu lận đận đợi cụ về hai hôm rồi, thơ chưa ăn uống gì cả, cháu để phần cụ cái tin nhắn đấy.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐÁM TANG CỦA MÙA ĐÔNG

 

Dường như còn điều chưa hỏi

Bên kia xiêu gốc cây xiêu

Màu lá rụng mờ hơn khói

Dường như chưa hỏi một điều

 

Hẳn chực bao lần sắp nói

Bơi qua đại dương tìm bầy

Hạt muối ngày xưa quá mỏi

Giữa dòng nằm chảy tan thây

 

Biết rằng bàn tay muốn vói

Bước chiều dẫm lên bóng tôi

Chiếc bóng hôm qua rưã thối

Chớp bay đôi cánh loài dơi

 

Biết đâu vết thương sẽ khỏi

Nỗi buồn chạm đất còn rơi

Tang chế đứng ngoài cổng đợi

Mỗi ngày thêm một qua đời

 

Trái tim còn bao muốn hỏi

Môi khô đã lạnh, thôi rồi

Tóc xõa ngang mùa đông tới

Mắt người như tẩn liệm tôi

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcQ58UeyuXZmvcGX2iI_CTWrClPHDeuJxs81Bszsz2FG6Lxa_me1kCu_lg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA

 

Đứng bên miệng vực ngày mai

Tôi chờ bàn chân mình bước thêm bước nữa

Bên dưới là tro than là lửa

Đốt bằng đả đảo hoan hô của ngày hôm qua

 

Đứng trên bờ đại dương sóng vỗ ù òa

Tôi ngạt thở mùi dầu, và khói

Xác con rùa biển non thóp thỏi

Bơi trong giấc mơ cá nục cá cơm

 

Nhặt giọt nước mắt đọng hạt cát trắng don

Môi tôi tương tư vệt muối dày bâu áo mẹ

Mùi ươn tanh cua ghẹ

Lá buồm nâu căng toác ngực cha

 

Nuối tiếc này đè nặng lên vai ai, vai ta?

Mảng thẹo khằn vắt ngang vầng trán

Chiếc thuyền câu cuối cùng về đỗ bến

Chuyến ra khơi tôi chỉ bắt đầu

 

ĐCĐ

 

Sea-Turtles-in-El-Salvador[6].jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

T xin cảm ơn nguoibuongio vì lời chúc ngày nhà giáo ân cần và chân tình. T đã chép lại hai ba bài thơ về ngày nhà giáo của anh để tặng bạn bè đồng nghiệp. À, Trinh còn biết thêm 2 bài thơ khác cũng rất hay về những cô thầy ở vùng xa của tác giả ĐCĐ. Sao nguoibuongio không post lên? T sẽ tìm lại và đưa lên (của một cô bạn ở Lâm Hà tặng đấy). Mấy ngày nay tất bật quá. Không viết được câu nào. Cho T cảm ơn lần nữa nhé. :flowers:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

T xin cảm ơn nguoibuongio vì lời chúc ngày nhà giáo ân cần và chân tình. T đã chép lại hai ba bài thơ về ngày nhà giáo của anh để tặng bạn bè đồng nghiệp. À, Trinh còn biết thêm 2 bài thơ khác cũng rất hay về những cô thầy ở vùng xa của tác giả ĐCĐ. Sao nguoibuongio không post lên? T sẽ tìm lại và đưa lên (của một cô bạn ở Lâm Hà tặng đấy). Mấy ngày nay tất bật quá. Không viết được câu nào. Cho T cảm ơn lần nữa nhé. :flowers:

 

Cám ơn cô giáo BTT đã có lòng ưu ái. Cuối năm 2011 có lên thăm lại đất Lâm Hà. Cảnh cũ bùi ngùi quá. Hoa dã quỳ vẫn vàng ruộm như thuở nào. Chúc cô giáo thêm những ngày vui.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ẢO GIÁC (3)

 

Ai là người đang dè xẻn thời gian

Cát vơi vội chiếc đồng hồ lật úp

Máu ai khô tiếc nuối còn chưa dứt

Đến đây, nghe tôi hát lên đau thương

 

Diện mạo ai đang lấp lánh phô trương

Ai mỗi lê bước từng bậc thang ảo vọng

Phố lạnh đông ai co ro áo mỏng

Uống cho say nhừ nghe tôi hát về tai ương

 

Chiếc lưỡi ai ném lăn lóc bên đường

Món đồ chơi hằng quen cười quen khóc

Ai ngục tối phiên dịch trang sự thật

Cùng vỗ tay ta ca ngợi nỗi xa quê

 

Chúng ta chép những mẩu chuyện bên lề

Những vụn vặt chỉ loài bọ dừa sùng bái

Bầy đom đóm sẽ xòe que diêm đốt cháy

Những câu thơ chưa thảng thốt nỗi mùi hương

 

ĐCĐ

 

2856_080606_11_ArtFile_ru.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...