Jump to content

Recommended Posts

1988-500dong.jpg

 

QUÁ ĐÁT

 

Tứ thơ mối gặm cũ mèm

Gặp hôm túng rượu đến em gạ cầm

Em cười trả đúng năm trăm (đồng)

Câu thơ lỡ vận máu đầm đìa tay.

 

ĐCĐ

haha tiền bối sao k mang thơ đó lên diễn đàn mình rao vặt xem? Đủ tiền mua rượu lau 'nhà' ấy chứ!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
trong mơ tôi yêu chị

nên chị chẳng mến tôi

một mai tôi với chị

yêu nhau sau kiếp người.

Ghanh tỵ là phẩm màu rẻ nhất của con người phải không bác?

 

Bạn mình làm tôi rớt cái bịch từ cung trăng xuống đất. Hủng hỉu ganh tị cái gì? Ai ganh tị ai? Tại sao ganh tị? Ganh tị hồi nào? Ganh tị ở đâu? hơ hơ ;)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Này nguoibuongio, tôi vào google chỉ cần search tên nguoibuongio, có 16.800 kết quả trong 0,07giây. Ở đấy tôi được biết rất nhiều thông tin như Blogger nguoibuongio..., nguoibuongio1972...,nguoibuongio...

 

Vậy bạn có phải là nguoibuongio trong 16.800 kết quả truy cập vào Google hay ko? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ...?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh ni có sở thích giống em là đam mê xâm phạm đời tư nè. haha

Anh sẽ nhận được câu trả lời quen thuộc: "Mình đăng kí đại, ai ngờ người khác dùng rồi..."Em biết tỏng khà khà

Thôi là ai thì đọc thơ là hiểu ngay...Phải không anh lái văn gió. hò hò

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

@ Xilanh:Bạn nhầm rồi. Tôi không có cái sở thích đến đam mê như bạn. Tôi nghĩ nguoibuongio sẽ hiểu vì sao tôi không nhắn vào hộp thông điệp mà viết vào đây.

 

Nếu nguoibuongio sẽ trả lời đúng như câu bạn vừa viết, cũng không sao cả. Chuyện đó cũng bình thường ở thế giớ ảo này. Điều tôi muốn xem là những điều bình thường ở thế giới thật như suy nghĩ, cảm xúc qua những câu bâng quơ mà nguoibuongio đã viết. Thế thôi!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tiền bối ơi! Tiền bối đâu rồi? Vãn bối vừa nghe có mấy vụ đụng xe vì truy tìm nguoibuongio. tiền bối cứ noavatar hoài k tôt cho sức khoẻ của họ đâu. Haha(đây là cach byebye của vãn bối)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

1304750006-31.jpg

 

LÀ MÃI MỘT VẦNG TRĂNG (SẾN KHÚC V)

 

cho những mùa cấy đêm ở Rạch Sỏi, Kiên Giang…

 

Đêm Kiên Giang trăng giăng ngang đường cấy

Xuồng chòng chành em thả giọng hò bay

Vành trăng lượn, nét ngài cong quá thể

Tôi sững nhìn rễ mạ tủa trên tay

 

Hai đường cấy cách nhau tầm tóc xõa

Trăng thượng tuần, hương mạ, mắt người trong …

Tôi phấp phổng đêm trôi nhanh đến lạ

Trái tim dường đập loạn phía hừng đông

 

Và, em vội không chờ cơm lúa mới

Trưa đốt đồng nào đã kịp làm quen

Ghe tắc ráng lưng thon rời Rạch Sỏi*

Tôi, đầu vàm vọng gọi chẳng thành tên

 

Cứ như thể mùa màng qua thấm thắc

Trăng liềm treo nỗi nhớ trổ đòng đòng**

Vầng đầy đặn nên đồng bằng nguyệt thực

Gửi câu hò con sáo biệt tăm sông

 

Lại đêm nữa một ánh rằm thao thức

Cao ốc ngồi tưởng niệm mấy niềm riêng

Lửa ký ức quay về nhen lồng ngực

Chợt nghe mình gọi trăng ấy bằng Em!

 

ĐCĐ

 

* tắc ráng : hay còn gọi là vỏ lãi, một loại ghe máy chở khách phổ biến ở miền Tây Nam Bộ

** đòng đòng : cây lúa thời kỳ đang có hạt non

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

1295073553.img.jpg

 

ĐIỆU THỨC HOA TÂY NGUYÊN

 

. Mắc cỡ

 

Ai vô tâm gọi hoa trinh nữ

Rồi mặc em gió bụi vệ đường

Tìm cô con gái quen mắc cỡ

Xếp lá hiền bông tím. Tôi thương

 

. Cúc dại

 

Là hôm giã phố lên rừng

Theo màu hoa nhỏ vàng lưng lửng đồi

Chuyện đời khôn, dại chịu thôi

Lòng ta chăm chút một thời cho hoa.

 

. Dã quỳ

 

Có phải mừng người về đất cũ

Ra đón chào vàng rợp dọc đường đi

Hoa như chiến hữu còn bám trụ

Ngầm thẹn mình thua bụi dã quỳ.

 

. Phong lan

 

Hiếm đêm nằm với núi đồi

Dặn lòng, ngủ sớm. Lại ngồi nhìn quanh

Mùi gì lẻn đến tự tình

- Cánh rừng ngày ấy biết mình về đây!

 

. Lay-dơn

 

Vốn ưa lồng kính, tháp ngà

Tiểu thư chưa quen sương núi

Nghe giọt mồ hôi rơi. Vội

tung mình múa “Hồ Thiên Nga”

 

. Bông mướp vàng

 

Đồi đất ải ngái nồng hương cỏ

Sức trai vung cuốc chạm mặt trời

Quầng lửa vỡ rụng muôn sao nhỏ

Giữa mướp, bầu vạn đóa vàng tươi.

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
1295073553.img.jpg

 

ĐIỆU THỨC HOA TÂY NGUYÊN

 

. Mắc cỡ

 

Ai vô tâm gọi hoa trinh nữ

Rồi mặc em gió bụi vệ đường

Tìm cô con gái quen mắc cỡ

Xếp lá hiền bông tím. Tôi thương

 

. Cúc dại

 

Là hôm giã phố lên rừng

Theo màu hoa nhỏ vàng lưng lửng đồi

Chuyện đời khôn, dại chịu thôi

Lòng ta chăm chút một thời cho hoa.

 

. Dã quỳ

 

Có phải mừng người về đất cũ

Ra đón chào vàng rợp dọc đường đi

Hoa như chiến hữu còn bám trụ

Ngầm thẹn mình thua bụi dã quỳ.

 

. Phong lan

 

Hiếm đêm nằm với núi đồi

Dặn lòng, ngủ sớm. Lại ngồi nhìn quanh

Mùi gì lẻn đến tự tình

- Cánh rừng ngày ấy biết mình về đây!

 

. Lay-dơn

 

Tiểu thư chưa quen sương núi

Vốn ưa lồng kính, tháp ngà

Nghe giọt mồ hôi rơi. Vội

tung mình múa “Hồ Thiên Nga”

 

. Bông mướp vàng

 

Đồi đất ải ngái nồng hương cỏ

Sức trai vung cuốc chạm mặt trời

Quầng lửa vỡ rụng muôn sao nhỏ

Giữa mướp, bầu vạn đóa vàng tươi.

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
1295073553.img.jpg

 

ĐIỆU THỨC HOA TÂY NGUYÊN

 

. Mắc cỡ

 

Ai vô tâm gọi hoa trinh nữ

Rồi mặc em gió bụi vệ đường

Tìm cô con gái quen mắc cỡ

Xếp lá hiền bông tím. Tôi thương

 

. Cúc dại

 

Là hôm giã phố lên rừng

Theo màu hoa nhỏ vàng lưng lửng đồi

Chuyện đời khôn, dại chịu thôi

Lòng ta chăm chút một thời cho hoa.

 

. Dã quỳ

 

Có phải mừng người về đất cũ

Ra đón chào vàng rợp dọc đường đi

Hoa như chiến hữu còn bám trụ

Ngầm thẹn mình thua bụi dã quỳ.

 

. Phong lan

 

Hiếm đêm nằm với núi đồi

Dặn lòng, ngủ sớm. Lại ngồi nhìn quanh

Mùi gì lẻn đến tự tình

- Cánh rừng ngày ấy biết mình về đây!

 

. Lay-dơn

 

Vốn ưa lồng kính, tháp ngà

Tiểu thư chưa quen sương núi

Nghe giọt mồ hôi rơi. Vội

tung mình múa “Hồ Thiên Nga”

 

. Bông mướp vàng

 

Đồi đất ải ngái nồng hương cỏ

Sức trai vung cuốc chạm mặt trời

Quầng lửa vỡ rụng muôn sao nhỏ

Giữa mướp, bầu vạn đóa vàng tươi.

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...