Jump to content

Recommended Posts

39651-bigthumbnail.jpg

 

 

VÔ ĐỀ VALENTINE

 

nhỡ phải lên nước Thiên Đàng và

không gặp người ở đó

tôi hứa viết sẵn tên em lên từng đóa hồng vàng

mời các thiên thần đến ngắm, hát vang vang

tụng ca chờ ngày Valentine tình tứ

 

nếu chẳng được quỳ bên nhau chịu Ngày Phán Xử

là hiểu người đã đến một nơi xa lắm, lâu rồi

bằng cách nào tôi cũng đến nơi

hòng chứng minh nhịp đập tim mình luôn thật

 

tôi sẽ tìm vào để nguyện cùng em

đời đời đớn đau trong Luyện Ngục

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

photo_DinhCamLy-content.jpg

 

ĐOẠN RỜI CHO THỨ TƯ

 

ngón tay gầy que diêm

nhỏ nhẻ khêu ánh nến

ngón run rẩy

hồi ức chập chờn.

 

đôi môi rượu vang

cơ thể là chiếc cốc thủy tinh

hớp lấy một ngụm thật dài – nhấm nháp chậm rãi hồi lâu

kẻo khoảnh khắc mong manh chóng biến mất

 

cơn giông rồi sẽ nghiền nát

trái đất này vốn cạn kiệt bởi lòng tham.

 

hạt cây trong thăm thẳm rừng hoang

nhú lộc mới nơi tưởng chừng đã rỗng

 

và, chính tình yêu cũng

chẳng cần gì lý do gì đâu chẳng cần lời mời gọi.

 

ngọn nến hồng chọn mồi lửa

xác thân này ta

chọn lấy chiếc cốc thủy tinh.

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

....

nếu trách móc xin chừa vòm mây trắng

tay tha hương nhón muộn chút hư không

mắt ký thác gửi giùm chòm giêng nắng

lúc ta ngồi ngu dại đếm vàng bông

 

......

ĐCĐ

 

Dẫu biết thế thơ rất gần cuộc sống

Ta sâu nông ..đành lặn ngụp giữa dòng

Giêng run rẩy trong nâu sồng áo sống

Ta một mình tiếc nuối ..những chờ mong...

 

Thơ của Nguời vẫn thế ngập tràn hình ảnh , giai điệu và da diết ...làm La thu nhớ về những ngày tháng xưa ....

Vài lời hỏi thăm người ..lâu lắm rồi thì phải ..La Thu viết vài câu cảm hứng khi đọc bài thơ này.

Lathu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

RED-ROSES-IN-CELLO.jpg

 

BÓ HỒNG ĐỎ

 

mỗi khi em cảm thấy không vui

một bó hồng đỏ

có thể nào giúp em xua tan buồn rầu đó

 

những đóa hoa gửi đi từ một tấm lòng

hôm nay mỗi trọn dành yêu em thôi

những đóa hoa đến từ một trái tim

hằng cảm được nỗi đau đớn tình yêu

nên tôi hỏi em lần nữa vậy

 

nếu em đang cảm thấy buồn

có phải một bó hồng đỏ

sẽ làm em tươi vui lại chăng?

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
....

nếu trách móc xin chừa vòm mây trắng

tay tha hương nhón muộn chút hư không

mắt ký thác gửi giùm chòm giêng nắng

lúc ta ngồi ngu dại đếm vàng bông

 

......

ĐCĐ

 

Dẫu biết thế thơ rất gần cuộc sống

Ta sâu nông ..đành lặn ngụp giữa dòng

Giêng run rẩy trong nâu sồng áo sống

Ta một mình tiếc nuối ..những chờ mong...

 

Thơ của Nguời vẫn thế ngập tràn hình ảnh , giai điệu và da diết ...làm La thu nhớ về những ngày tháng xưa ....

Vài lời hỏi thăm người ..lâu lắm rồi thì phải ..La Thu viết vài câu cảm hứng khi đọc bài thơ này.

Lathu

 

Đa tạ một người quen xa xưa, vẫn còn nhớ đến và ghé đọc thơ của mình. Cảm động thật sự. Chúc thêm những khoảnh khắc đẹp cho người và cả cho mình, nhé Lá.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TiedHands2.jpg

 

NHỮNG BÀN TAY

 

khi tay chúng ta

vơ lấy vũ khí

hoặc xiết thành nắm đấm …

chính lúc

hai tay Người đã bị trói chặt!

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tuan48ngoai.JPG

 

LỤC BÁT TRẢ NGƯỜI

 

Tay xòe mười ngón rong rêu

Vốc lên mấy ngả dốc đèo trầm ngâm

 

Ngực xưa chừa vết đau xanh

Cậy em chôn dưới lớp đằm bụi tro

 

Tay co mười ngón sa cơ

Vương viu đọt sóng nửa bờ cỏ quanh

 

Máng trên áng tuổi long lanh

Mai, giang hồ ấy, để dành hư không

 

Tay buông thả một tấm lòng

Trả câu lục bát máu ròng ròng thơm

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

gal_4d5b79b0c28cc.jpg

 

CHIẾC BÌNH

 

trút cho đến hạt tro cuối cùng

ra khỏi chiếc bình ấy

gió đến lấy

 

trăm lời chào

đãi bôi rỗng ruột

nghìn câu tạm biệt

tẩm ướp gia vị

sụt sùi khăn tay

 

ai đã có lần nói

cái chết khiến tất cả đều bình đẳng

thế, sống thì làm sao nào

và nước mắt để làm gì

cho một nấm mồ

không mộ chí?

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

muathang7_008.jpg

 

LẦM BẦM CƠN MƯA

 

chuyến xe cuối về quê

xuống xe

ngơ ngác đứng chờ

có ai ra đón đâu mà đợi

anh hai vô quán rửa mặt, ăn cơm, ngheng?

 

tiếng sấm

cơn mưa trái mùa mắc dịch

làm ướt cái đuôi tháng giêng

bác ở Thạnh Phú hả, lên con chở về?

 

mò vào túi, có lẽ theo một thói quen

tìm tờ bạc lẻ

ông lão hát dạo bến phà

phà đâu còn

ông lão chết rồi

cố lục lọi câu vọng cổ Viễn Châu

trong tâm trí những người lớn tuổi

lấy giùm em chục nem nè, anh?

 

hai đoạn cầu nối liền hai con sông

uốn lượn ngoạn mục

đầu rồng chúi xuống

uống nước dòng Hàm Luông

thân vẫy ngầu bọt sóng dưới Rạch Miễu

ăn thử cái bánh dừa này, ông anh?

 

ống quần quẹt vào lá cây cỏ sữa

thằng bù nhìn đứng canh thứ gì đó

y chang anh bảo vệ

nghiêm trang đến mắc cười

mua vé số hông, chú?

 

mưa

giề lục bình trên sông

đổi hướng trôi

vô định

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

priest-w1280.jpg

 

VÔ ĐỀ TỐI THỨ SÁU

 

nếu nghe ai hứa chắc rằng

mình có thể khiến được các đấng linh thiêng

xả thân cứu chuộc thế giới quá được nuông chiều sinh đổ đốn này

 

đừng vội chế nhạo con người ba hoa ấy

mà, sáng mai khi thức dậy, hãy bắt đầu

suy nghĩ và hành động

như chính ta rất Phật rất Chúa

đã nghìn năm

 

ĐCĐ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...