Jump to content

Recommended Posts

@ nuicatsongcau:

 

Tạo xì căng đan

 

trong lồng hót thế nghe rất được

ngoài lồng hót ngược để họ nghe

he he he ...

 

@ nguoibuongio:

 

Tối dạ quá, không hiểu gì cả. Đành phải hơ hơ :(

 

cá trong lờ đỏ lơ con mắt

cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô

là chuyện thường ngày ở huyện nhưng đó là do dốt do dại do tham nhưng còn do “chán tự do” thì hơi bị hiếm ( tự do như 1 thuộc tính)… vì thế mới nói đó là hót ngược, là tạo xì căng đan, giống như các sao nhà ta ngày nay thích gây chuyện lạ để đuợc nổi lềnh bềnh …

ở đây núi chỉ đứng trên câu thơ mà viết thôi, có gì khác thì very sorry . Nếu được viết lại thì có thể sẽ là

trong lồng hót thế còn nghe được

ngoài lồng hót ngược hỏi ai nghe

 

Thân

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TÙM LUM TÙM LA VỀ TAI, MŨI, HỌNG

 

anh luôn tin, em ơi

rằng chỉ trái tim thôi, mới được quyền phát biểu

cái đầu đâu chỉ dành để hiểu

bộ não phải được tắm táp mỗi ngày

địa ngục, thiên đàng chỉ cách một vói tay.

 

anh luôn tin, em này

hai lỗ tai là tài sản tuyệt nhất mà tụi mình từng giàu có

rằng sự thật cần lắng nghe bằng mũi thở

cùng với vô vàn lầm lỡ

là gạch đá xây nên ngôi nhà

địa chỉ thường trú của người hằng biết thiết tha.

 

anh luôn tin, em à

hột cơm thiêng liêng hơn hết thảy

mà bùn đất cũng thiệt thà như nước mắt vậy

mỗi ngụ ngôn cần nhất chân thành

nếu không thì cái lưỡi chỉ còn duy nhất chức năng

kể lể về nỗi buồn của con gà mái dầu đẻ trăm trứng

mà chưa hề mất trinh

 

ĐCĐ

 

51images.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HÌNH NHƯ NGƯỜI KHÔNG THÍCH CẢI LƯƠNG

 

mỗi nhát búa đóng xuống

mũi đinh thêm cắm sâu

vào thịt da vang vọng nguyện cầu

cứu chuộc lấy vết đau trần thế

trên thập giá vọi cao Người ân cần nghe, và thấy …

 

đứa bé đói lả ngồi bó gối bên đường

chuỗi ho xé lòng từ người bệnh nhân neo đơn

cơn gió thốc cắt da chiều tứ xứ

tiếng cười khan đêm phấn son kỷ nữ

 

niềm hy vọng sau cùng của kẻ bị chà đạp dưới bùn

vệt máu tươi trên gương mặt ai vấp ngã bao lần

bàn tay ngặt nghèo xòe ra toàn điều nhục nhả

tiếng xích xiềng buồn vang sau chấn song buốt giá …

 

hãy tháo những mũi đinh đớn đau

ra khỏi bài kinh cầu

trên thập giá Chúa đã nhận về mình tất cả

và trong giờ phút thiêng thiêng máu đỏ

chớ quấy nhiễu Người bằng sáu câu vọng cổ cải lương

 

ĐCĐ

 

mchay01.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Xin hỏi sáu câu vọng cổ cải lương có phải là ngắm dấu đanh không ạ?

 

Xin thưa, vọng cổ cải lương là lối ca hát truyền thống ở Nam bộ. Bởi vì thấy Chúa chỉ nhắc tới thiên đàng, địa ngục, tội lỗi, cứu chuộc ... mà không nhắc nhở gì tới vọng cổ cải lương, nên nguoibuongio tui đoán chắc là Người không thích ca hát kiểu này. Vậy thôi. hơ hơ :D

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CANH ME

 

từ trên cao

Chúa cúi xuống nhìn ta bằng trái tim trắc ẩn phi thường

của vòng tay đời đời tha thứ bao dung

 

đứng dưới đất

ta ngước lên ngó Chúa bằng con mắt nheo ngờ vực

của hơn hai nghìn năm thống khổ tai ương

 

ĐCĐ

 

images669438_hot300.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
CANH ME

 

từ trên cao

Chúa cúi xuống nhìn ta bằng trái tim trắc ẩn phi thường

của vòng tay đời đời tha thứ bao dung

 

đứng dưới đất

ta ngước lên ngó Chúa bằng con mắt nheo ngờ vực

của hơn hai nghìn năm thống khổ tai ương

 

ĐCĐ

 

images669438_hot300.jpg

 

 

mặc ta ngước lên nhìn Ngài bằng con mắt nheo ngờ vực

của hơn mấy ngàn năm thống khổ tai ương

mặc ta canh me tìm sơ suất hư hỏng trong những tác phẩm Ngài tạo dựng

của vạn vạn năm vũ trụ hỗn độn ngỗn ngang

Thiên Chúa vẫn cúi xuống nhìn ta bằng trái tim trắc ẩn

bằng vòng tay đời đời tha thứ bao dung

 

(và với 60 năm vòng đời một người

bạn chưa thấy thế là đủ hay sao )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CỔ ĐIỂN III

 

đôi khi nỗi buồn làm ta hân hoan

lắm lúc niềm vui mi mắt ướt tràn

người hái đóa hoa mọc trên ánh sáng

tặng tôi một trời quế trầm cao sang

 

gió thảng muôn trùng mưa quyện nghìn năm

bước chân vân du thừa dấu hoang đàng

người ngủ giấc đầy qua đêm bão thức

trễ chuyến đò ngang tôi chìm mê man

 

để được nằm kề bên đồi sương sa

nghe chim kể buổi rong chơi không nhà

há miệng hớp đầy mùa trăng khuyết tật

mỗi câu chuyện tình làm tôi tan ra

 

đành gửi khúc thơm mỗi vọng sớm mai

như xưa người ban lược giắt trâm cài

tôi đợi bên khung nhặt vu lọn rối

ngậm buồn lên môi cổ điển tìm say

 

ĐCĐ

 

buonroi.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LỜI ĐÁ

 

bắn thử phát đạn chơi chơi lên không

tôi nào ngờ bầu trời cao xanh đến thế

 

ném hòn cuội ngỡ đủ khuấy sông khuấy bể

tôi hiểu ra sự nhỏ nhoi của bàn tay mình

 

đành hanh tôi cười nhạo cánh rừng

cây hào phóng tặng nhau mấy chùm ngọt lạ

 

buồn miệng, tôi quay sang mắng đá

đá điềm nhiên đáp lời

bằng những mượt mà rêu

 

ĐCĐ

 

Reuphong7.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỖI LẦN NGÓ RA CỬA SỔ

 

Mỗi lần ngồi trên hòn đá trụi

Tôi nhớ chính mình nhớ những hồn ma

Tôi nhớ suối sông gió bờ lau thổi

Quên nụ tầm xuân váy thắm hoa cà

 

Mỗi lần khép khung cửa sổ

Tôi nhớ nắng hè nằm lả ngoài kia

Tôi nhớ còn em còn cây phượng đỏ

Quên phố tháng tư quán xá ê hề

 

Mỗi lần rưng rưng ngấn lệ

Tôi nhớ Eva như nhớ thiên đường

Tôi nhớ Adam ngón chân mọc rễ

Quên buổi đi đày lính thú biên cương

 

Mỗi lần ngó ra cửa sổ

Tôi nhớ loài người như nhớ tiếng chuông

Tôi nhớ đến em nhớ đài tháp cổ

Quên con chim gì đang hót thê lương

 

ĐCĐ

 

524180494_1077370545_9342754_eb13f91981_thumb_320x240.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...