Jump to content

Recommended Posts

Chào nguoibuongio. Đọc những bài thơ đầy tính thẩm mỹ và thấm đậm tinh thần nhân đạo của anh T. rất thích. T đã mạo muội chép lại một số bài ưng ý (quá nhiều) của anh để đọc cho bạn bè nghe trong lúc sinh hoạt tập thể hoặc mạn đàm, mong anh không chấp. T. có gửi tin nhắn, nhưng không nhận được hồi đáp, chẳng hiểu có vấn đề gì không? Mong xin được số điện thoại, hoặc email của anh để trao đổi thêm trong thời gian tới đây. (Có cảm giác anh rất quen)

 

Qúy mến,

cogiaovungxa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bác làm cháu ganh tị rồi đấy. Đc người khác chep lại thơ đọc trước công chúng thì còn gì bằng. Hồi trước có tay doanh nhân cop thơ cháu về website của công ty hắn chẳng hiểu về sau tên nào xì đểu cháu nên bị xoá hết.

Mà bình thường hình như bác k cho ai số đt bao giờ ngoại trừ phụ nữ nhỉ! Hjhj!

(bác này quê gốc ở đảo "đào hoa" đấy cô giáo ạ)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào nguoibuongio. Đọc những bài thơ đầy tính thẩm mỹ và thấm đậm tinh thần nhân đạo của anh T. rất thích. T đã mạo muội chép lại một số bài ưng ý (quá nhiều) của anh để đọc cho bạn bè nghe trong lúc sinh hoạt tập thể hoặc mạn đàm, mong anh không chấp. T. có gửi tin nhắn, nhưng không nhận được hồi đáp, chẳng hiểu có vấn đề gì không? Mong xin được số điện thoại, hoặc email của anh để trao đổi thêm trong thời gian tới đây. (Có cảm giác anh rất quen)

 

Qúy mến,

cogiaovungxa

 

Cảm ơn những lời tri ngộ cô giáo đã giành cho. Xin thứ lỗi , vì lý do riêng, nên đành không thể đáp ứng được yêu cầu chân tình của cô giáo. Chỉ mong được giao lưu qua diễn đàn thotre.com thân ái của chúng ta. À, những bài thơ của cô giáo đọc rất thích - mềm mại, chân tình, và rất nữ tính. Hy vọng sẽ được thưởng thức nhiều hơn. An nhiên

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bác làm cháu ganh tị rồi đấy. Đc người khác chep lại thơ đọc trước công chúng thì còn gì bằng. Hồi trước có tay doanh nhân cop thơ cháu về website của công ty hắn chẳng hiểu về sau tên nào xì đểu cháu nên bị xoá hết.

Mà bình thường hình như bác k cho ai số đt bao giờ ngoại trừ phụ nữ nhỉ! Hjhj!

(bác này quê gốc ở đảo "đào hoa" đấy cô giáo ạ)

 

Ganh tị cái gì, chẳng qua bạn bè trao đổi với nhau thôi, chú Vinh mình ạ. Còn thơ văn gì gì đó, tui chỉ viết như nhật ký mỗi ngày thôi, không đăt nặng này nọ lắm. Nè, ta không phải là Hoàng Đông Tà, đảo chủ đào hoa đảo của tàu đâu; ta thích là Bá Tước Monte Cristo của tây hơn. Chúc chú vui.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

PRÉLUDE THẤT TÌNH 5

 

Đợi người uống cạn ánh lửa

Là ta ăn trộm bóng đêm

Chia nhau sợi tóc quá lứa

Lắng mưa rụng dưới chân mình

 

Có chi ngoài cuộc hành trình

Hết thu sẽ qua đông mỗi

Có gì đôi môi lặng thinh

Hơi thở mọc lên đá sỏi

 

Vòng quay luân hồi sáng, tối

Cõi đâu chọn đứng nhớ nhà?

Có đám mây như trăn trối

Người đừng khóc ngùi, kẻo ta ...

 

Chiếc lá khôn ngoan tìm cội

Ta ngu ngồi đếm sơn hà

Chỉ thương câu thơ trơ trụi

Thất tình ngay lúc oa oa

 

ĐCĐ

 

dreams_on_fire-lemmy_x.jpg?w=249&h=250

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TA VÀ EM 2

 

lòng ta như cục than

than đen mà lửa đỏ

đêm tối như tiếng van

nằm chờ bình minh ngỏ

 

tình em như dòng tóc

tóc ngắn nuôi tóc dài

mắt em sao hôm mọc

soi lối gót hươu nai

 

đời ta người khất thực

bỏ nhà đã nhiều năm

một hôm nhớ bờ vực

ngồi hát nhảm lời câm

 

ngực em đầy biển cả

kiêu hãnh vòm buồm căng

bao kiếp thuyền sóng vỡ

hồn thủy thủ ma hoang

 

than cháy như tro tàn

trả em ấm áp nhỏ

mai lỡ heo may sang

là ta về trong đó

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcRrOnAgd926lH79VmlejTXEouMmJjSXpvXSPjT0UmNJuteQokeE

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

SINH NHẬT NGƯỜI QUEN

 

Hôm nay sinh nhật một người quen

Lấy trái tim buồn ngọt ngào của mình tôi gióng lên hồi chuông

Chúc em nhân ngày cất tiếng chào dương thế

Thiệp mừng cùng nghìn quà tặng quý

 

Người nông dân gửi tặng em mười ngón chân

Còn roi rói vết bùn tươi bốn mươi thế kỷ

 

Người thợ gốm tặng nét tài hoa trên đôi tay

Ngọn lửa bập bùng và chiếc nồi đất đầu tiên

 

Kẻ vô gia cư trao cho em ngôi sao đêm mất ngủ

Cùng mỗi nhục nhằn chưa từng được xẻ chia

 

Đứa bé mồ côi tặng cho bầu sữa ấm

Bà cụ neo đơn gửi tờ vé số cầu may

 

Người tù chung thân tặng đôi cánh chim bay

Và giọt nắng gỡ xuống từ chấn song sắt

 

Món quà của người mù là bóng đêm đầy hốc mắt

Ca khúc người câm

Bước khiêu vũ kẻ tàn tật

 

Chiếc quang gánh nhọc nhằn tặng lời hứa bình minh

Quà của kẻ bị nguyền rủa là lời dung thứ

 

Người hấp hối dành dụm hơi thở sau cùng

Kẻ nghiện ngập tặng mẩu danh dự còn sót lại …

 

Bao nhỏ mọn tưởng chừng là vô cùng vĩ đại

Lấy trái tim buồn ngọt ngào của mình tôi gióng lên hồi chuông

Tặng hôm nay sinh nhật một người quen

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcQbVdOxk5lHH1lu9_S71D7OYoh_EHcRx4bYkZdxGiYB87wCdkKm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LỜI CỦA THƠ

 

(Tặng BTT, tác giả bài thơ “Lãng Mạn”)

 

Hãy chắp cho thơ đôi cánh

Bay qua mọi rào cản hẹp hòi

Qua bão bùng giông tố

Đáp xuống chiếc tổ tự do

 

Hãy gắn cho thơ đôi bàn tay

Tháo bỏ những viên đạn ra khỏi nòng súng

Triệt hạ mọi chiến tuyến hố hầm

Lau sạch nỗi buồn trên gương mặt ướt lệ

 

Hãy ghép cho thơ trái tim

Khứng chịu đủ đau đớn tha nhân

Dung thứ chẳng ngần ngại

Và thương mến nhau như thể chưa từng

 

Hãy dựng cho thơ ngôi đền

Hai cánh cổng là đôi tay rộng mở

Đón chào những khách lạ

Ai vô thần ai mất chỗ nương thân

 

Hãy chừa lại cho thơ giòng sông

Một cánh rừng bầy ong vào lấy mật

Nơi muông thú đến nằm lành thương tật

Mỗi đêm rằm dung dị lắm vầng trăng

 

Hãy ban cho thơ một xương thịt xác thân

Đôi bàn tay, sải cánh bay, trái tim, ngôi đền, cánh rừng ăm ắp mật …

Nơi lãng mạn luôn có thật

Và tình yêu chẳng còn là định nghĩa xa xôi

 

Hỡi một người, nơi nào đó

Rất gần tôi

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcSYL-BH8C3s3sck9Rm8MZImabY9rWJ2S_aFAK51XIUs9TFIN70N6A

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐÊM XA QUÊ NHỚ TIẾNG CHỬI THỀ

Vẫn còn chút thời gian này bên nhau
Khoảnh khắc đo bằng chiếc lá rụng
Em giấu vào vầng trăng vón mật
Con cá quẫy hòn cuội chìm giấc thức
Ngồi dòm quang gánh bỏ làng đi

Hãy giữ gìn mùa lũ vỡ đê tặng nhau
Nhánh củi rìu đun nồi khoai sần sượng
Em che manh ngực áo rách cười ngượng
Con sẻ nhớ hạt lúa đồng chiêm chiếp ngoài xa
Nước ngập lênh loang hôm đào huyệt chôn bà

Nếu đi hoài câu thơ lạc chợ trôi sông
Giật dọc làm thuê ăn đình ngủ quán
Xòe bàn tay tìm dư hương lương thiện
Nghe ngọn heo may gió phất giang đầu
Mẹ ra vườn bẻ nắm lá sầu đâu

Bờ khói sương giăng sợi tóc râu
Khối sầu muộn rằn ri tổ mối
Chiều dằng dặc gục đầu giữa gối
Xoay miệng ly tìm chiếc hôn vụng về
Lấy men cay thay chuyện phu thê

Nâng chén phương nam ngó ngang hướng bắc
Đêm ngứa lỗ tai buồn nghe tiếng chửi thề
Như ngậm ngùi uống gáo nước mưa quê


ĐCĐ

images?q=tbn:ANd9GcT7zJ9Uxf8CxaSzTxIpzD6

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

PRÉLUDE THẤT TÌNH 7

 

Lại 20 tháng mười rồi

Lấy gì quý báu tặng người mình thương

Thành ra đành bất bình thường

Trải chiều ngồi bệt vệ đường trời quơi

 

Ngó tìm tiếng lá vừa rơi

Tìm eo thon thả giỡn ngươi mắt trần

Tìm từ ngực xuống tới chân

Tìm xem phố xá trắng ngần thịt da

 

20 tháng mười đó a

Mua gì để tặng làm quà người yêu

Thôi thì hốt mớ cô liêu

Gói thành một gói thay điều gấm hoa

 

Tặng cơn ho rách ngực ta

Tặng con mèo mướp bỏ nhà đi hoang

Tặng đất nước tặng xóm làng

Tặng luôn giọng hót chim hoàng oanh xưa

 

20 tháng mười ráo mưa

Ta ngồi hát khúc từa lưa thất tình …

 

ĐCĐ

 

7233837.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...