Jump to content

Recommended Posts

Mùa này con sẽ về

 

Trời mang theo gió..gió mang mây

Đất ôm mặt nước ...nước ôm cây

Thăm đồng ..lúa đang thời con gái

Mẹ bảo mùa nay ..thóc lại đầy

 

Mẹ bảo mùa nay ..thóc lại đầy

Nắng mưa nhiều cũng sạn đôi tay

Được mùa ..nhà đỡ thêm vất vả

Mẹ ơi ..con sẽ về mùa này.

Đọc thơ bạn minh nhưng tưởng tượng đến những vần thơ mà thi sĩ Nguyễn bính

từng viết " Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay..."

Bài thơ này của bạn mình rất thích ....chứa chan tình cảm ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Đọc thơ bạn minh nhưng tưởng tượng đến những vần thơ mà thi sĩ Hàn Mặc Tử từng viết " Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay..."

Bài thơ này của bạn mình rất thích ....chứa chan tình cảm ...

 

Chào Tuổi Kim Đồng, theo lẽ mình cũng chẳng nên mở lời làm gì, nhưng chỉ sợ hai vị tiền bối của nền thi ca Việt Nam lại xích mích với nhau ở cõi tiên giới, nên đành chen vào chút đỉnh. Xin thưa, câu "Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay ..." là trong bài thơ Mưa Xuân của thi sĩ giang hồ Nguyễn Bính, không dính dáng gì đến các tác phẩm của nhà thơ phái tượng trưng Hàn Mặc Tử cả.

Cuối tuần vui. hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xim cảm ơn các sư huynh (arigato gozaimasu)

 

Con gái hư

 

Ớ này cô gái tuổi còn xuân

Võng buộc chắc chưa mà đã nằm

Tình duyên cô còn thờ ơ lắm

Mẹ bảo rằng hư đấy biết không...?

 

Mẹ bảo rằng hư đấy biết không

Gái lớn rồi sao chẳng lấy chồng

Khư khư ôm lấy làm chi nhỉ

Mẹ sợ đời con gái long đong...

 

Mẹ bảo rằng hư đấy biết không...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Con Trai

 

Lâu lâu mày lại thè lưỡi ra

Chê đời điều chi nói ta nghe

Chớ đừng có như ông hàng xóm

Giận đời ...uống rượu lại say phè

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cánh Chuồn Chuồn và Em

 

Mặt nước ao trong đứng soi mình

Làm duyên chi để nắng cháy lưng

Chao ôi...sao nhớ ngày thơ quá

Giá như em biết bảo ta đừng.

 

Đừng bắt cho em cánh chuồn chuồn

Uhm thì như thế...chắc vui hơn

Đưa tay ta bắt nhưng chẳng được

Chuồn chuồn bay rồi em cũng bay

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm mơ nói truyện cùng Lý Bạch

 

Đang lúc nửa đêm...trần thế tôi

Toan trèo lên trộm ánh sao trời

Giật mình ông Bạch...đến bên bảo

Con hái rồi ta lấy gì chơi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nỗi buồn Len lén

 

Len lén nỗi buồn ở bên song

Toan ra định gọi vào trong phòng

Sợ nỗi thân em là phận gái

Ba mẹ nào giám cho ở chung...

 

Len lén nỗi buồn ở bên song

Đây phòng thiếu nữ chưa có chồng

Mẹ bảo gái thì nên biết ý

Kẻo thiên hạ nói khổ vào thân

 

Len lén nỗi buồn ở bên song...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chào Tuổi Kim Đồng, theo lẽ mình cũng chẳng nên mở lời làm gì, nhưng chỉ sợ hai vị tiền bối của nền thi ca Việt Nam lại xích mích với nhau ở cõi tiên giới, nên đành chen vào chút đỉnh. Xin thưa, câu "Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay ..." là trong bài thơ Mưa Xuân của thi sĩ giang hồ Nguyễn Bính, không dính dáng gì đến các tác phẩm của nhà thơ phái tượng trưng Hàn Mặc Tử cả.

Cuối tuần vui. hơ hơ :lol:

 

trời đất có lẽ pa ri ở nước Đức thật rồi

 

Cám ơn nhé Nhầm quá đà ..Ha ha

Có lẽ đọc Thơ nguyễn bính và hàn Mặc tử mình nhiều bị đơ quá ta....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cây Bưởi

 

Tháng năm dong duổi chốn quê người

Cây bưởi trước hiên chắc lớn rồi

Nghĩ bụng may còn một chút sức

Xuân này ...về hái lộc đi thôi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trốn Tìm

 

Nước chảy dưới dòng sông

Xe chạy ở trên đường

Tất cả như đều vội

Sao ta còn ngồi im...!

 

Bảo khéo với thời gian

Cho núp bóng hoàng hôn

Nếu bạn hỏi...xin bảo

Ta đang chơi trốn tìm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...