Jump to content
nhathao

NHÁNH HỒNG TRÔI SÔNG

Recommended Posts

VÔ VỌNG TÔI VỀ !

 

 

*

Vô định từ giòng sông

một nhánh hồng trôi dạt

vô lường trong biển cát

một xác ốc không hồn

*

vô cực những vòng tròn

người đi về luẩn quẩn

vô tình một số phận

tôi vô thủy vô chung

*

đem nỗi nhớ vô cùng

vào nỗi buồn vô hạn

khi lòng người đã cạn

tôi có được vô tâm ?

*

người biền biệt vô âm

tôi vô hình vô bóng

sống giữa trời vô vọng

tôi chết xuống vô chừng

nhãthảo 190506

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

* Xin phép T.L.V. được trau chuốt lại bài trên như sau :

 

*

Vô định từ giòng sông

một nhánh hồng trôi dạt

vô lường trong biển cát

một xác ốc không hồn

*

vô cực những đường tròn

ngừơi đi về luẩn quẩn

vô tình một duyên phận

tôi vô thủy vô chung

*

rồi nỗi nhớ vô cùng

thành nỗi buồn vô hạn

khi mong chờ đã cạn

người có hóa vô tâm ?

*

đã biền biệt vô âm

lại vô hình vô bóng

người đêm ngày vô vọng

tôi thác sống vô chừng

260506 nhãthảo

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VUI NHÉ MỘT NGÀY

 

*

Ghép sáu tấm ván sồi

cột tôi nằm bất động

cắm mười cây nến sống

thắp lửa cháy phập phù

*

một đoản khúc thiên thu

một trường ca luân kiếp

lời quỷ ma nhộn nhịp

tiếng nhân thế sụt sùi

*

một núi hoa cợt cười

thơm tím trời ân nghĩa

một rừng nhang sói sỉa

vùi xám biển nợ nần

*

giữa khăn áo xa gần

trong kệ kinh siêu độ

tôi nằm chờ nguyên đó

người cứu rỗi tôi ơi !

*

năm tấm ván đóng rồi

còn tấm trời* tôi đợi

năm ba sợi tóc rối

ngưòi thả xuống hương ....bay

*

để vui nhé một ngày

tôi đi người ở lại

kiếp sau mình gặp mãi

hương biết tận vô chừng ?!

 

*(ván trời : tấm ván thiên)

 

quachthuthảo040605

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

EM RỬA TỘI NGƯỜI !

 

*

Đếm bao nhiêu vết thương

đo mấy lần vấp ngã

mà nên hình thánh giá

trên vai Đấng nhân từ

*

Em - đã tự bao giờ

bỗng lòng trinh bạch thế

thịt da là Thánh Thể

môi mắt hóa hồng ân

*

ta quỳ dưới bàn chân

nâng gòt hài sen huệ

nhỏ đôi giòng hạnh lệ

xin hạt phước nảy mầm

*

rồi em sẽ từ tâm

ngày ta về tận xử

mở vòng tay Thiên sứ

cứu vớt một hoang hồn

 

 

quachthuthao190606

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THÁNG BẢY !

 

Tháng bảy - chưa có tin buồn

gió không về kịp - bão còn ở xa

mỗi ngày mượn một cành hoa

mỗi đêm mượn một hồn ma hẹn hò

(có cây nến chẳng bao giờ

cho tôi mượn chút lửa nhờ thắp tôi )

 

nghe tin áp thấp giữa trời

trái tim nhiệt đới bớt bồi hồi chưa

biết rằng tháng bảy hay mưa

chẳng mang áo dạ bởi chưa...muốn về

nhathao030706

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

*

SAY

 

 

Em nghiêng ly

rượu chảy bên đầy

- mảnh da bao miếng linh hồn ướt nhọet

còn ngấm xuống ...

- có địa tầng nào siêu thoát cơn say

chất men chảy ngược lên đầu

chỉ muốn phun ra từ mắt

những nỗi buồn

chẳng gửi được đi đâu

chẳng nhìn đâu được

chẳng đâu nhìn được

 

Chỉ thấy anh ở phía trước

bước lang ngang

bước liêng xiêng

và bức tường

nghiêng

sẽ đổ

 

nhathao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LẠI BÀI THƠ CHO TÓC

 

 

Vòng ngày nối với vuông đêm

giăng riêng mấy sợi buồn - nghiêng chỗ nằm

 

suối nằm nhớ núi xa xăm

một ngôi nguồn cội

chẻ dăm nhánh về

 

tóc chùng xuống / níu mai kia

gối chăn lạnh nửa giường chia ngắn / dài

 

nhathao23080

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ƠI TÓC DÀI

 

 

Trăm năm

tôi thích tóc dài

Trăm năm

họ đứng bên ngoài đời tôi

 

Hôm qua

họ cắt tóc rồi

Hôm qua

tôi tiễn họ / người ngôi cao

 

Người ngôi cao - người ngôi cao

Những đưôi tóc nhọn quất nhào đời tôi

 

Tóc dài - tóc ngắn - Thảo ơi

 

quachthuthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHÁNH HỒNG TRÔI SÔNG

(thơ nhathao )

 

 

Bỏ anh rồi em chẳng tiếc

đời còn vạn đứa đàn ông

với trăm cuộc tình náo nhiệt

với ngàn cốc rượu say nồng

 

Bỏ anh rồi em chẳng tiếc

cuộc tình như cái cuộc chơi

ơn trời cho em cũng đẹp

mai yêu người khác mấy hồi

 

Như dăm ván bài thua được

như vài giây phút buồn vui

có hơn gì bao người trước

những lần buông lá bài . . .rơi

 

Bỏ anh rồi em vẫn vậy

vẫn đi . . . đi giữa giòng đời

mà đời như con nước chảy

nhánh hồng ai thả sông . . .trôi

 

nhathao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chao Nhathao!

toi ko bit goi ten ban la gi, nhung du co goi la gi di nua ten ban van that dep....

luon theo doi nhung bai tho cua ban, hom nay toi moi mao muoi viet doi dong de gui den ban nhu mot loi....cua Gio .( dung buon cuoi, vi loi cua gió roi se bay di, dau co vui hay buon, ban ah!)

 

cam nhan nhung noi buon dau do, bang bac , man mac trong tho ban...chinh dieu nay lam toi ban lhoan ve ban nhieu lam. mot nhanh hong roi song u??? mot hinh anh lam toi cu ray ruc khon nguoi...

Chi la nhung loi thu viet trong mot tam trang khi vua doc xong "nhanh hong troi song" cua nhathao, nhung day dut khon nguoi, voi viet doi dong de gui nhu loi chia se , rang, toi dong cam nhieu lam, cam on nhathao da ..cho toi duoc troi theo nhanh hong ma ban vua nem xuong dong troi do....

 

Chao ban, chuc nhung gi thanh thien nhat!

 

Gửi từ Vulangtrieu1402@yahoo.com.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...