Jump to content
Ngo Huu Doan

Mấy bài thơ "thể hình"

Recommended Posts

trịnh công sơn reflux

 

Đại bác đêm đêm dội về thành phố

 

Aita al-Shaab. Kfar Kela. Odayse. Tyre. Gaza. South Beirut.

Tikrit. Baiji. Baghdad. Basra. Kabul. Nam Afghanistan

Korma. Khartoum.

Katyusha rocket : Kiryat Shmona. Haifa. Nahariyah. Nahariya

 

 

Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy

Đại bác qua đây con thơ buồn tủi

 

QANA, Lebanon : 60 người chết , 37 là trẻ ẹm

Iraq : xe bom, ôm bom tự sát : 58 nạn nhân ngay giữa chợ đông người

Korma, Sudan: 72 người bị giết, 103 bị thương và 39 phụ nữ bị hãm hiếp

 

 

Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng

Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng

 

Cầu xập . Phi trường. Trường học. Nhà thương. Đài TiVi. Đài phát thanh.

Tiếng còi hú báo động. Yên lặng. BOOM! Boom!

 

 

 

 

B

O

O

M

!

DESTROY A CITY IN ORDER TO SAVE IT.

B

O

O

M

!

B

O

O

M

!

R I P

 

Bài này được copy từ trang thơ của anh Phạm Chung ở topic Sáng tác trẻ.

 

Theo tui bài thơ tiếng Anh này cũng là kiểu thơ hình, hình này theo tui có tới 3 ý nghĩa:

 

1. Bài thơ chĩa ra 4 hướng với nét khá mảnh tương trưng cho sự tàn phá của bom đạn chiến tranh.

2. Bài thơ mang hình chữ thập, tượng trưng cho sự tàn phế, thương tích và chết chóc.

3. Bài thơ cũng có hình cây thánh giá (như anh Chung nói), tượng trưng cho lời nguyện cầu !

 

Không biết còn ý nào nữa, và có trùng ý của TCS không nữa ?!!!!

 

Cảm ơn anh Phạm Chung đã sưu tầm bài thơ lạ mắt này của người nhạc sỹ tài hoa, đức hạnh - Trịnh Công Sơn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cảm ơn anh Phạm Chung đã sưu tầm bài thơ lạ mắt này của người nhạc sỹ tài hoa, đức hạnh - Trịnh Công Sơn (NHD)

Trước hết tôi xin đính chính là bài "Trịnh Công Sơn reflux" không phải là bài thơ của nhạc sĩ quá cố Trịnh như anh NHD đã viết. Bài này là của Phạm Chung và chỉ có 5 câu in chữ nghiêng là những ca từ trích từ 1 bản nhạc của TCS mà tôi (Phạm Chung) đã sơ ý không ghi xuất sứ.

Những chữ ở đoạn đầu là những địa danh ở Trung Đông nơi đang có cuộc chiến giữa Liban và Do Thái. Thêm vào đó có tên vài tỉnh ở Iraq và Sudan (Phi Châu).

 

Tôi cũng có ghi là dấu hình là "cây thánh gia' " và hàng chữ RIP (rest in peace) thường ghi nơi những mộ bia như "nơi an nghỉ của ...." Tóm lại tôi đã dùng những câu trích từ nhạc của Trịnh Công Sơn để diễn tả lại những sự giết chóc, sự tàn phá của bom đạn, của chiến tranh.

Cám ơn các bạn đã đọc bài thơ "thể hình" của tôi.

 

 

Phạm Chung

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ủa, thế à ! hèn chi em thế bài thơ này rất lạ vì em cũng đã đọc nhiều thơ của TCS. Thế thì anh Chung cũng có bài thơ độc đáo đấy ! Có lẽ bài này anh viết chiến tranh, khủng bố gì đó đúng không ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

chà thấy mọi người thảo luận ve thể thơ này hay quá tui mới ghé vô nhưng cũng thấy thích thích tại vì nghề của tui là về hình tượng mà chắc tui sẽ thử một chút với thể loại này mới được

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
chà thấy mọi người thảo luận ve thể thơ này hay quá tui mới ghé vô nhưng cũng thấy thích thích tại vì nghề của tui là về hình tượng mà chắc tui sẽ thử một chút với thể loại này mới được

 

Ui, trân trọng chào nguyenduybieu đã vào đây chơi, mời bạn tham gia với loại hình này cho vui nhé !

Bây giờ NHD post bài này, có lẽ không khá gì mấy, nhưng thôi kệ !

 

 

TRÁI KÉN

 

em là bạn chung lớp

mà hồn tôi cứ gọi em

tà áo em trắng lạnh đêm

nhớ em sẫm màu thân thể

 

bài thơ cũ em viết cho anh

đọc mãi dù trăm lần đã thuộc

cái nhìn từ thuở mới nhìn nhau

len lỏi vào trong tim trong máu

 

em mới lớn sợi tơ chưa màu nhộm

cũng làm nên tổ kén nhốt đời anh

anh mới lớn con nhộng tằm yếu ớt

xoay tròn mình hôn tổ kén hôn tơ

 

trách cho những lần đi học sớm

để phụ em trực nhật mỗi ngày

trách cái cười đẹp bướm bay

để nỗi nhớ vỡ òa đêm trắng

 

anh viết bài thơ trái kén

để em thành thật sợi tơ

để cho nỗi nhớ xác xơ

có bên mình trái kén

 

Ngô Hữu Đoàn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em ko biết nhiều về kiểu thơ này lắm. Nhưng em nghĩ rằng có nên cho vào mấy địa danh Ả rập kia không anh Phạm Chung.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh NHD ơi . tôi thấy thể thơ này cũng rất mới mẻ ,và hay hay. !

Tên của nó thì biết rồi? nhưng anh có thể cho tôi biết '' ĐỊNH NGHĨA'' thế nào là thơ HÌNH?

Và nó được phân làm mấy loại ''HÌNH'' hay không?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh NHD ơi . tôi thấy thể thơ này cũng rất mới mẻ ,và hay hay. !

Tên của nó thì biết rồi? nhưng anh có thể cho tôi biết '' ĐỊNH NGHĨA'' thế nào là thơ HÌNH?

Và nó được phân làm mấy loại ''HÌNH'' hay không?

 

Để trả lời bạn mình trích lại phần giới thiệu ở đầu topic này nhé !

 

Tôi ít thích đọc các bài thơ tự do có câu cú dài loằng ngoằng phải ... rơi xuống dòng nên đã có ý tưởng bố trí một bài thơ cho đẹp. Trước đây đã có một số bài nhưng đôi khi tôi thấy nó "khác thường" quá nên chỉ làm ra xem chơi rồi bỏ, Ngại rằng đưa ra người ta sẽ cho là mình làm chuyện "trời ơi"! Nay tôi mạo muội đưa ra mấy bài để các bạn xem thử và cho ý kiến nhé.

Mình gọi kiểu thơ này là “Thơ hình”. Đó là cách gọi cảm tính riêng của mình, để phân biệt với các thể thơ khác. mình gọi thể thơ này là “thể thơ hình”, gọi tắc là thơ hình. Đó là sự kết hợp giữa, thơ mới, thơ tự do, thơ tân hình thức với hình tượng và hình học.

 

Thật ra thơ này kiểu "trời ơi" này cũng không mới đâu, mình thấy nó có hình dạng nên gọi cho lẹ là "thơ hình" thế thôi ! Bạn muốn hình gì cũng được, không nhất thiết phải là hình nào. Tóm lại cũng là trò chơi thui !

 

Cảm ơn nuitansongda đã ghé chơi ! chúc có nhiều niềm vui nghen !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

em cung tung thu nhung thay ko hop lam

em thich tho tu do hon

pha cach mot chut lai hay

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...