Jump to content
Tran duy trung

CHIẾC ĐÒN BẨY

Recommended Posts

Hé nô. Thơ anh tran duy trung hay quá. Đọc rất thích. Anh Gió có mách chuồn em qua thivien.net đọc thơ anh. Nhiều và sắc kinh. Chúc anh năm mới vui và sức khoẻ.

 

Chuồn chuồn ớt

Cảm ơn Chuồn Chuồn Ớt, cảm ơn anh Gió. Trung rất vui khi nhận được lời khen ngợi ưu ái của mọi người. Chúc Chuồn và anh Gió năm mới sức khỏe và nhiều may mắn. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GIẢN ĐƠN

 

em khóc

tôi thấy mắt mình cay cay

cứ thế qua đi một ngày

 

em cười

tôi vì thế mà vui như trẻ dại

cứ thế tiếp nối một ngày mai

 

cứ thế thời gian trôi đi mãi

hạnh phúc giản đơn cũng bởi những vui buồn

ngoài khi mùa xuân

những bông hoa đã mọc

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

tặng Nguyễn Loan

 

 

SÁNG NAY HOA SỮA NỞ 

sáng nay hoa sữa nở 
dọc đường 2 tháng 4 
mùi hoa như nhắc nhở 
thời gian trôi từ từ... 

anh đã lớn rồi ư 
trong những ngày vội vã ? 
anh cảm thấy hình như 
quên em và tất cả ? 

quên yêu em, em ạ 
quên cả những trăng sao 
anh thành pho tượng đá 
chẳng hiểu nổi ngọt ngào 

sáng nay hoa sữa nở 
cảm xúc chợt thân quen 
anh giật mình thương nhớ 
hoảng hốt lời yêu em 

 

24.11.13

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
 

CHẠY 

 

cái cây mặc lá 

mặc lá màu xanh 

màu xanh thành phố 

thành phố của anh 

 

mưa mặc trong xanh 

trong xanh mưa ngọt 

mưa ngọt long lanh 

long lanh từng giọt 

 

sóng tung trắng bọt 

trắng bọt biển xa 

biển xa vàng vọt 

vàng vọt nắng tà 

 

bài thơ như là 

như là trò chơi 

trò chời í mà 

í mà bạn ơi 

 

02.11.13

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
NHẬT KÝ MÙA ĐÔNG 

 

tất cả lũ chim giấu mặt 

trong mùa đông khó thở 

phố nằm như xác chết 

cho cái lạnh phất phơ 

 

những hàng cây cạn máu 

gục xuống những khoảng buồn 

từng đám lá hóa kiếp 

trong khói mù mưa tuôn 

 

những mặt người vô cảm 

qua hơi thở lạnh tanh 

miếng thời gian trôi chậm 

trong sâu thẳm hồn anh 

 

một mình ngồi quán nhỏ 

thả từng ngụm cô đơn 

áo mặc không đủ ấm 

vắng em mùa lạnh hơn 

 

23.11.13

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
 

tặng Nguyễn Loan

 

 

Có Gì Rất Lạ Sáng Nay 

 

thành phố sáng nay rất lạ 

mưa bay trên lá hàng cây 

gió đương trở mùa em ạ 

se se thoang thoảng heo may 

 

anh về nằm im trên cỏ 

cho mưa hôn nụ rất đầy 

lưa thưa giọng chim mái phố 

hồn mình như trẻ thơ ngây 

 

có gì rất lạ sáng nay 

hóa ra chỉ là cái cớ 

sáng nay em về làm vợ 

vợ của một gã nhà thơ 

 

21.10.13

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
 

LẨN THẨN 

 

hai tay năm ngón đủ đầy 

em về đếm lại một bầy mưa non 

 

hai tay năm ngón cỏn con 

em về tô lại màu son môi cười 

 

hai tay năm ngón là mười 

một hôm đếm lại làm người bao năm 

 

09.03.14

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Những ngày tháng tư đầy vội vã, không còn kịp ngoảnh lại để nhận ra mình.

Những bài thơ như những đứa con hiếm muộn còn sót lại của cuộc giao phối tâm hồn.

 

NGÔN NGỮ 

 

sự im lặng của đêm 

là những ngôn ngữ khác 

ngôn ngữ của cô đơn 

là tâm hồn xơ xác 

 

em nói bằng lời cây 

của một ngày giông gió 

em hát bằng lời mây 

tháng tư màu mưa cỏ 

 

ngôn ngữ của màu đỏ 

là ráng chiều hoàng hôn 

nước mắt tình yêu đó 

là ngôn ngữ tâm hồn 

 

04.04.14

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
VÔ ĐỀ Ở CITY POINT 

 

buổi sáng ở city point 

cà phê với một tâm hồn sạch trong 

 

phố như cái gạch đầu dòng 

anh như cái dấu chấm trong khoảng ngày 

 

thơ và chữ cứ bay bay... 

đời như trang giấy mùa này rất thơm

 

10.04.14

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
6h sáng. phố còn tinh khôi. một ly cà phê. một tôi với những câu thơ vừa vỡ tổ...

 

 

VỠ TỔ 

 

câu thơ vỡ tổ 

bay rợp trời ý nghĩ 

chữ tung cánh vỗ 

hồn người thiên di 

 

20.04.14

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...