Jump to content
ThanhTracNguyenVan

Những bài thơ viết về Bến Tre của Thanh Trắc Nguyễn Văn

Recommended Posts

01.jpg

 

 

 

 

Rạch Miễu

 

Anh phải về

Đành giã biệt quê em

Giã biệt dòng phù sa đỏ ngầu mùa nước nổi

Cô gái xứ dừa chợt cúi đầu bối rối

Nghe gió sông Tiền lồng lộng những hàng cây...

 

Rạch Miễu xa rồi bàng bạc bóng mây bay

Em vẫy nón nhìn theo cánh chim trời rong ruổi

Ăn miếng bưởi quê em nghe mát lòng vị bưởi

Uống nước dừa xiêm sao thương da diết hương dừa?

 

Thì thôi em về kẻo phương ấy trời mưa

Cho anh hát bài Lý Qua Cầu qua rạch nhỏ

Một mai về lại bên sông Hồng nước đỏ

Con sóng bỗng thì thầm:

......................................................Rạch Miễu

...........................................................................em ơi!

 

Bến Tre 1996

(Tuyển tập thơ Thơ Tìm Người Thơ – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 

 

 

02.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

01.jpg

 

 

 

 

Sông ca

 

nhớ Khả Tú

 

Bến Tre lắm bến nhiều dừa

Xuồng ai vừa đến để vừa quen nhau

Câu mời con nước nao nao

Xuống xuồng xuồng cũng lao chao tiếng cười.

 

Cùng chèo chèo vọng mùa vui

Thấy ta lóng lánh, thấy người lung linh

Một mình hát với một mình

Lục bình xuôi với lục bình sóng đôi.

 

Bềnh bềnh một áng mây trôi

Bồng bồng một cánh chim trời hữu duyên

Em về nón lá nghiêng nghiêng

Hoàng hôn tím tím ngả miền chiêm bao.

 

Đường bờ cao thấp thấp cao

Có hay không có nẻo vào tương tư?

Vườn chiều chiều lá sang thu

Vẩy trăng mười tám thả từ từ lên.

 

Bến Tre 2000

(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 

 

 

02.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

02.jpg

 

 

 

 

 

 

Trở về

 

Ta về qua ngõ mưa bay

Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em

Lối xưa đâu vạt cỏ mềm

Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư.

 

Ta về tìm đọt mù u

Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn

Tơ lòng ta buộc, em buông

Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay.

 

Ta về gió ướt thấm vai

Qua cầu thuyền ấy đã thay đổi dòng

Ngậm ngùi kẻ đứng bên sông

Với tay níu lấy cành hồng bơ vơ.

 

Bao năm sương trắng bụi mờ

Bao năm tay trắng để giờ trắng... tay!

Ta về qua ngõ chiều nay

Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em.

 

1995

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

2185894808_2a2f667da2_z.jpg

 

 

 

 

Về lại Ba Tri

 

Ba Tri có mộ cụ Đồ

Có câu hò vọng bến bờ Hàm Luông

Có ca dao gởi cánh chuồn

Chuồn chuồn bay mất nhưng buồn không bay!

 

Ngập ngừng chân bước tỉnh say

Lá quên hay nhớ rơi đầy nẻo xưa?

Nhà em vẫn chiếc cầu dừa

Vẫn vườn trái ngọt nắng đùa lung linh.

 

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”

Em xinh áo lụa khăn tình vắt vai...

Bến Tre ai thả tóc dài

Để mây với gió thương hoài ngàn năm?

 

Ta về phía biển xa xăm

Ngựa ô khớp bạc gọi thầm trong mơ

Em giờ đã thắm duyên tơ

Câu Trương Chi hát thôi chờ kiếp sau...

 

Tìm đâu má mận hồng đào

Lời sầu riêng ngọt gọi chào hôm mai

Ngậm ngùi tóc ngắn thôi bay

Mù u trái rụng từ ngày nào em?

 

(Báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính - Khoa Học Phổ Thông số 454, ngày 8.5.2012)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 

 

 

1313049012_jennifer-pham-2.jpg

 

Ba Tri: thuộc tỉnh Bến Tre có mộ cụ Đồ Chiểu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

2nguoi-dep-xu-dua-004.jpg

 

 

 

 

Thơ tình viết ở Bến Tre

 

Đầu xuân về lại Bến Tre

Ôm chùm vú sữa để nghe tiếng cười

Quê dừa trái ngọt em ơi

Môi chôm chôm đỏ ngỏ lời sầu riêng...

 

Theo em hát lý tầm duyên

Rủ con sáo với chim quyên gọi bầy

Châu Thành gió, Giồng Trôm mây

Kìa trăng Rạch Miễu cuối ngày lung linh...

 

Đưa nhau tìm vớt lục bình

Dắt nhau qua những chuyện tình chân quê

Đàn kêu hò xự... hẹn thề

Xang xề cống... bước tôi về chông chênh...

 

Cúi hôn vạt nắng bên thềm

Thầm mơ hôn vạt áo mềm bà ba

Bến Tre đất gấm trời hoa

Câu thơ lại nhớ

Biết là nhớ em!

 

(Báo Tài Hoa Trẻ số 751 ngày 22 tháng 2 năm 2012)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

 

 

 

2182008142325_Ben%20tre.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

001.jpg

 

 

 

Mộ hoang

 

Trời chiều đồng nắng đìu hiu

Đôi con bướm trắng dập dìu về đâu

Ai nằm dưới đáy mộ sâu

Có nghe xuân đến xanh màu cỏ non?

 

1996

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

2IMG_7796.jpg

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn và các bạn thơ du ngoạn trên dòng sông Cổ Chiên (đoạn chảy qua giữa 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre).

 

Cô gái áo trắng là bạn thơ Thanh Trúc, quê ở Bến Tre. Thanh Trắc Nguyễn Văn đã viết 2 bài thơ đăng báo để tặng cho cô. Bài thơ thứ nhất: Thơ tình viết ở Bến Tre, khi Thanh Trắc Nguyễn Văn cùng Thanh Trúc và các bạn thơ đi tham quan 3 địa điểm là thị trấn huyện Châu Thành - thị trấn Giồng Trôm - cầu Rạch Miễu (thuộc tỉnh Bến Tre). Bài thơ thứ hai: Về lại Ba Tri, khi Thanh Trắc Nguyễn Văn cùng các bạn thơ ghé thăm nhà cô Thanh Trúc ở Ba Tri (Bến Tre).

 

 

 

242.jpg

Thanh Trắc Nguyễn Văn bên dòng sông Cổ Chiên (Vĩnh Long).

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...