Jump to content

Recommended Posts

Chào TiCa và Đê vích bích khem Tèo.

Tôi cũng như TiCa thôi "Ai người hữu ý khó làm ngơ", nên mạo muội họa lại với Hoàng Giao đôi bài để làm quen.

Đúng đấy TiCa, "năm canh" khác với "canh năm", ý của tôi thức trắng đến canh năm mới dỗ lại giấc ngủ.

Cảm ơn bạn DVBK Tèo, thơ ĐL cho cho phép mà " nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh" phải không?

HUY_2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào TiCa và Đê vích bích khem Tèo.

Tôi cũng như TiCa thôi "Ai người hữu ý khó làm ngơ", nên mạo muội họa lại với Hoàng Giao đôi bài để làm quen.

Đúng đấy TiCa, "năm canh" khác với "canh năm", ý của tôi thức trắng đến canh năm mới dỗ lại giấc ngủ.

Cảm ơn bạn DVBK Tèo, thơ ĐL cho cho phép mà " nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh" phải không?

HUY_2009

Hình như đó là theo luật bằng trắc gieo vần thì phải

Cái Tèo muốn nói là sao bài họa không có hình ảnh và "cái hồn" giống như bài xướng ? Đặc biệt là bài họa 2, hoàn toàn khác biệt với bài xướng, giống như là 1 bài thơ khác thì phải ?

Đôi lời mạo muội...!!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình cờ ghé sang đây TiCa xin lưu lại bài hoạ

 

Thanh bình

 

Dù rằng tỉnh mịch vẫn trời mơ

Ảm đạm mù xa chẳng bến bờ

Nước biếc mông mênh gieo vạn ý

Yên hà lãng đãng ướp vần thơ

Thuyền con gác mái, xuôi chèo đợi

Nguyệt lão buông tơ, ngã bóng chờ

Chốn thực thanh bình hơn cõi mộng

Ai người hữu ý khó làm ngơ

 

TiCa

6.5.12

 

Bạn họa tuyệt lắm. Ý thơ hay. Đúng niêm luật. Chúc mừng bạn có bài họa hay!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có đi có lại, mời bạn Hoàng Giao họa lại bài này nhé:

 

TÌM MỘNG

 

Đêm nằm thao thức mãi canh năm

Chuông đổ chùa xa vẳng tiếng trầm

Sao lặng, trăng tàn nghiêng bóng đổ

Sương rơi, lá rụng rớt âm thầm

Đèn khuya heo hắt mờ mờ cháy

Gió sớm đìu hiu vọng vọng âm

Dỗ giấc canh tàn tìm lại mộng

Nào ai biết được mộng từ tâm.

 

HUY_2009

 

Họa lại nha:

 

TRĂM NĂM

 

Cùng nhau hẹn ước nghĩa trăm năm

Thủa ấy mình thương một khúc trầm

Rực rỡ khu vườn muôn sắc thắm

Xôn xao mặt đất vạn hương thầm

Nhìn em sức trẻ gieo xuân ấm

Ngắm biển lòng anh họa sóng âm

Nhớ lại người xưa còn ấp ủ

Chân tình một khối vẫn ghi tâm

 

Hoàng Giao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

TÌM MỘNG

 

Đêm nằm thao thức mãi canh năm

Chuông đổ chùa xa vẳng tiếng trầm

Sao lặng, trăng tàn nghiêng bóng đổ

Sương rơi, lá rụng rớt âm thầm

Đèn khuya heo hắt mờ mờ cháy

Gió sớm đìu hiu vọng vọng âm

Dỗ giấc canh tàn tìm lại mộng

Nào ai biết được mộng từ tâm.

 

HUY_2009

 

 

Họa lại nha:

 

TRĂM NĂM

 

Cùng nhau hẹn ước nghĩa trăm năm

Thủa ấy mình thương một khúc trầm

Rực rỡ khu vườn muôn sắc thắm

Xôn xao mặt đất vạn hương thầm

Nhìn em sức trẻ gieo xuân ấm

Ngắm biển lòng anh họa sóng âm

Nhớ lại người xưa còn ấp ủ

Chân tình một khối vẫn ghi tâm

 

Hoàng Giao

 

 

 

TiCa xin hoạ tiếp cho vui.

 

 

Du mộng

 

Mất ngủ dằng dai đã bấy năm

Đi chùa ngại phí hết nhang trầm

Vương sao Thái Bạch, trời...xin hộ

Gặp hạn Canh Cô, đất giúp thầm

Đốt đuốc tầm Sư, e quá thịnh

Chong đèn đợi Vãi, ngại thừa âm

Mai kia mốt nọ hồn du mộng

Tự nhủ: Hoàng Thiên vốn hữu tâm

 

TiCa

6.6.12

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỜI BẠN HỌA BÀI MỚI

 

 

1332760989_LU%20HANH.jpg

 

 

BAN MAI

 

 

Tưng bừng nắng sớm tỏa vườn xanh

Gió thoảng hương say khách lữ hành

Cỏ dậy nồng nàn vươn háo hức

Sương nhìn đắm đuối giọt long lanh

Vì vui đất rộng đời tung cánh

Bởi thích hoa tươi bướm lượn cành

Đỏ thắm môi em hồn bảng lảng

Nghe lòng rạo rực, nhớ thương anh...

 

 

26/3/2012

 

HOÀNG GIAO

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỜI BẠN HỌA BÀI MỚI

 

 

1332760989_LU%20HANH.jpg

 

 

Tưng bừng nắng sớm tỏa vườn xanh

Gió thoảng hương say khách lữ hành

Cỏ dậy nồng nàn vươn háo hức

Sương nhìn đắm đuối giọt long lanh

Vì vui đất rộng chim sải cánh

Bởi thích hoa tươi bướm lượn cành

Đỏ thắm môi em hồn bảng lảng

Nghe lòng rạo rực, nhớ thương anh...

 

HOÀNG GIAO

 

Tôi xin hoạ bài này nhưng chưa được đúng từ lắm mong bạn thông cảm!

 

Tháng Ba.

 

Hạ đến, đất trời điểm sắc xanh

Cỏ non mơn mởn khí trong lành

Phượng hồng ấp ủ nuôi thầm phận

Xoan tím đung đưa gợi mở tình

Thổn thức gái tơ len lén ngóng

Nôn nao trai ghẹ vởn vờn quanh

Tháng ba mờ ảo giao xuân- hạ

Hồn dạt mông lung tình mỏng manh!

 

NQD

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bạn Hoàng Giao rất sành thơ Đường, Mong bạn hoạ một bài cho vui:

 

Muôn thuở!

 

Muôn thuở nhân sinh hám lẽ thường

Phều phào, móm mém vẫn thèm xương

Căng gân dồn góp tinh phai nắng

Động cốt rướn thu khí loãng sương

Ngật ngật sọ trên mơ đỉnh núi

Vênh vênh đầu dưới nhớ khe nguồn

Cứng xương, chút tuỷ thôi đành mút

Vớt vát lẽ thường chết chẳng buông!

 

NQD

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bạn Hoàng Giao rất sành thơ Đường, Mong bạn hoạ một bài cho vui:

 

Muôn thuở!

 

Muôn thuở nhân sinh hám lẽ thường

Phều phào, móm mém vẫn thèm xương

Căng gân dồn góp tinh phai nắng

Động cốt rướn thu khí loãng sương

Ngật ngật sọ trên mơ đỉnh núi

Vênh vênh đầu dưới nhớ khe nguồn

Cứng xương, chút tuỷ thôi đành mút

Vớt vát lẽ thường chết chẳng buông!

 

NQD

Bạn Hoàng Giao rất sành thơ Đường, Mong bạn hoạ một bài cho vui:

 

Muôn thuở!

 

Muôn thuở nhân sinh hám lẽ thường

Phều phào, móm mém vẫn thèm xương

Căng gân dồn góp tinh phai nắng

Động cốt rướn thu khí loãng sương

Ngật ngật sọ trên mơ đỉnh núi

Vênh vênh đầu dưới nhớ khe nguồn

Cứng xương, chút tuỷ thôi đành mút

Vớt vát lẽ thường chết chẳng buông!

 

NQD

Ốm khỏe buồn vui cuộc sống thường

Già rồi phải đến lúc trơ xương

Lưng còng gối mỏi da pha nắng

Tóc bạc môi thâm áo nhuốm sương

Lỏng lẻo răng mòn xao xác đói

Hom hem mặt hốc vẩn vơ buồn

Ra vào luẩn quẫn thương đàn cháu

Tất bật ngày đêm việc chẳng buông

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...