Jump to content
vulangtrieu1402

KHÔNG ĐỀ (I)

Recommended Posts

Thiên đường

*

 

Thiên đường ai mong đợi

Liệu chỉ là gió mưa ?

Ai người đã về chưa ?

Mơ vòng tay êm ái

 

Cơn mưa chiều có phải

Chỉ nhạt nhoà giấc mơ

Bật thành một hồn thơ

Cho đêm về thổn thức ..

 

Ôm em trong lồng ngực

Nhịp con tim bồi hồi

Chỉ là áng mây trôi

Chỉ còn một mình tôi

 

Giữa trời đêm mưa ấy

Giật mình chỉ chợt thấy

bão

giông

Vẫn thét gào

 

Gío vẫn ở trên cao

Anh vẫn mơ như thể ..

 

**

@ : gió cảm ơn anh về bài thơ . tặng lại anh bài này nhé !

thơ em viết chỉ để đọc trong một lúc , lên cái sâu sắc có lẽ chẳng nhiều ! :rolleyes:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bão giông.

********(Riêng tặng Gió! ah...1 cơn gió Hải Phòng???)

 

 

Từ thuở anh nông nổi

Từ thuở tình tội lỗi

Khi nhìn vào mắt em.

 

Ngày đó là vườn thơ

Là những điều trong vắt

...Rồi thời gian- lát cắt

Chia em và tôi. Xa!

 

Tưởng rồi sẽ phôi pha

Chiều nay, buồn ơi phố

Tình cờ ta gặp lại

Bão giông về ngang qua...

 

Chỉ cách một bàn tay

Là em thành hiện hữu

 

Cũng chỉ một làn hơi

Em hóa thành hư vô.

 

Bão giông không từ trời

Cũng không từ thượng đế

Bão giông từ ánh mắt

Cả một trời cuồng phong.

 

Em nép vào lòng anh

Bão giông thơ dữ dội

 

Em ẩn vào hương khói

Hoang tàn một tình yêu...

 

********************

 

 

Chào ....BÉ! (gọi thế vì ta ko bít gọi em là cô hay cậu bé, vì thật lòng ta ko bít! ngốc thật nhỉ?!)

Thơ ta là cả một thời hoài niệm- có buồn- có vui...nhưng cũng là kỷ niệm phải ko em?

Ta cám ơn em vì tất cả.đó là lời thật lòng.

một chút về ta: VŨ LÃNG TRIỀU- 25 tuổi- Sài Gòn.

Thế đó, ah quên, ta là 1 gã trai đúng nghĩa.Thích lang thang quán cafe bất cứ khi nào dư ra 1 chút thời gian rảnh-cũng chỉ để...làm việc mà thôi..........haaaaaaaaaaaaaaaaa

Anh cầu chúc cho em những gì thánh thiện nhất! Chào Cơn gió đêm- cơn gió của những se sắt trong lòng khách lãng du...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em nép vào lòng anh

Bão giông thơ dữ dội

 

*

Thơ ơi xin đừng vội

Mà mang tội với tình

Trang thơ giữa chúng mình

Như vườn hoa cuộc sống

 

Anh như chân trời rộng

Em cơn gió phiêu du

Lưu lạc chốn mây mù

Về trang thơ tụ nghĩa

*

Thơ ơi trong giông bão

Xin giữ tấm lòng trong

Để gió về nhớ mong

Không còn hư ảo nữa

 

Tình thơ đừng một nửa

Hoang vắng bởi bão giông

Dù thơ rất mênh mông

Có hay không hư ảo ?

 

Anh hay em cơn bão

Từ sóng mắt si mê

Quên mất nẻo đường về

Trong vòng tay của gió

 

Ân dấu những điều đó

Em - cơn gió phiêu du ..

 

**

 

Gió là em !

 

Tuổi vừa mới đôi mươi

Môi vẫn thế nụ cười

Khi mọi người gọi " nhóc "

Tánh thì hay hờn khóc

 

Em con nhóc hay cười

Đôi khi cũng chẳng lười

Onli trang thơ trẻ

Những vần thơ khe khẽ

 

Ân chứa cả tâm hồn

Trang thơ sẽ đẹp hơn

Khi em là cơn gió

 

Vâng

 

Cơn gió vẫn còn nhỏ

Học hành và onli :rolleyes:

Cuộc sống chưa có gì

Lên bão giông chưa tới

 

Tình yêu cũng chưa vội

Gõ cánh cửa tình yêu

Tâm hồn chỉ buổi chiều

Vương những cánh hoa xoan

*

Ai vào khoa kế toán

Chắc sẽ gặp một người

Chưa giận đã mỉm cười

Được mọi người yêu mến

 

Khi hờn im như hến

Môi mím lặng cong veo

Lên họ gọi con mèo :(

của lớp ct27

 

Đôi khi nghiêm lắm đấy

Vì lớp trưởng cơ mà

Tuy nhiên chẳng cần la

vì em là cơn gió .

 

Tất cả những điều đó

Là lý lịch trích ngang

viết hết phải vài trang

Tóm tắt lại như thế

 

Bây giờ anh có thể

Biết cơn gió là ai

Là gái hay là trai :lol:

 

*

Cảm ơn nhé anh hai

Vì những lời anh chúc

Em cũng rất hạnh phúc

Khi được ở trang thơ

Và thật là bất ngờ

Quen anh VŨ LÃNG TRIỀU-

< là cơn Thủy triều lãng du :P >

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...