Jump to content

Recommended Posts

NHỮNG CÁI KHÓC TRÊN ĐỜI

 

Có cái khóc làm bằng cảm xúc

từ mật gan xương tủy chảy ra

 

Có cái khóc làm bằng mồ hôi

cho chén cơm manh áo thường ngày

 

Có cái khóc làm bằng trí tuệ

cho tiền đề toan tính tương lai

 

Có cái khóc làm bằng hạnh phúc

hay xót thương cũng rất khó lường

 

Có cái khóc ngoại giao thuần túy

cũng ai bi hơn cái khóc thường

 

Có cái khóc nhiệt tình khó hiểu

nhưng đều có ý nghĩa riêng tư

 

Có cái khóc lụa là sang trọng

khóc nhẹ nhàng nhưng rất tự tin

 

Có cái khóc khôi hài rất rõ

nhưng chủ nhân vẫn giữ khóc hoài

 

Có cái khóc âm thầm lặng lẻ

tím ruột bầm gan đâu ai hay!

 

Ngô Hữu Đoàn

Tháng 04/2006

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HƯƠNG XƯA

(Bài 36 trong tập thơ "Cứ ngồi đây thôi", NXB Văn Nghệ, 2006)

 

Đôi khi thèm hôn em

Bằng cái hôn ngày cũ

Rồi chạnh lòng tự nhủ

Bên ngọn đèn ăn năn.

 

Đôi khi bàn tay em

Đưa ta về dĩ vãng

Đò thời gian nứt rạng

Không thể về bến xưa.

 

Đôi khi ánh mắt em

Bổng mềm như tơ lụa

Nhưng trời chiều vàng úa

Chuông chùa chiều thê lương.

 

Đôi khi dáng liễu xưa

Bước ra từ ký ức

Mộ tình sâu dưới vực

Bước ra từng đêm mưa !

 

Ngô Hữu Đoàn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Đôi khi thèm hôn em

Bằng cái hôn ngày cũ

Rồi chạnh lòng tự nhủ

Bên ngọn đèn ăn năn.

...

 

 

 

 

 

TÍM XANH VÀNG

 

 

Tím chiều bởi gió lao xao

Tím môi bởi vệt son đào để quên

Tím anh cũng bởi từ em

Tím đời cũng bởi con tim lụy tình

 

Xanh xao sông nổi lục bình

Xanh bờ đá đợi đầu ghềnh lẻ loi

Xanh dòng sông mãi cút côi

Xanh hoài tình chớm vốn thôi chẳng nồng!

 

 

Vàng vọt câu hứa chờ mong

Vàng son đổi dạ những lòng ngày xưa

Vàng thêm thơ dại chiều mưa

Vàng màu nhang khói tiễn đưa một thời!

 

Hân hạnh làm quen Huynh Hữu Đoàn :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

OK ! Mình cũng rất hân hạnh được làm quen với Tulipdenus ! Hôm nào hẹn hò offline nghen ! mình biết Tulipdenus ở SG đúng không ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐÒI EM TRẢ LẠI BÀI THƠ

 

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ

Vì tình thơ đâu tình mãi bao giờ

Hồn chữ nghĩa mỗi ngày đâu giống nữa

Chợt là sông, là núi đá chơ vơ !

 

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ

Vì thiên thu em cũng cứ mơ màng

Cái đang có thường là cái chưa sang

Thơ thì cứ riêng ai bàn hay dở

 

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ

Cho bao nhiêu tình cũ được phóng sinh

Em đừng để kỷ niệm nào mang xác

Khổ mà thôi cho những lúc vô tình

 

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ

 

Ngô Hữu Đoàn

Saigon, July 2006

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

KHÚC XẠ TÌNH

 

Em về đi, hai vùng trời không cùng chiết suất

Nên cái nhìn chân thật lệch hướng đi

Dù vẫn biết thực thể chẳng khác gì

Nhưng anh hiểu em, hiểu cái nhìn khúc xạ !

 

Thì thôi ! cũng đâu phải những gì xa lạ

Bởi bên kia nắng bên này mưa

Thì thôi, nếu giải thích thêm thì cũng bằng thừa

Tiếc một điều, ảnh chẳng bao giờ là vật thật !

 

Ngô Hữu Đoàn

Saigon, July.2006

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

EM LÀ TRĂNG

(Rút trong tập thơ Cứ ngồi đây thôi, NXB Văn Nghệ, 2006)

 

Em ngồi học cho chiều không muốn lặng

Cánh hồng thơm ganh tỵ má em hồng

Đôi mắt em vần trăng trên biển rộng

Ta con thuyền chao đảo những cuồn say.

 

Trời xanh đã nắn em cặp chăn mày

Cho mặt đất quay hòai không ngưng nghỉ

Ta chẳng muốn ngồi đây thành thi sĩ

Vì ngôn từ không đủ viết riêng em.

 

Em ngồi đó vầng trăng ngự trị đêm

Ta trần thế quay cuồn trong ảo giác

Ngửa mặt lên hít từng hơi sương lạc

Há hốc mồm ừng ực uống trăng tươi.

 

Trăng ơi trăng đừng bao giờ trăng nhé

Đừng bỏ ta tăm tối giữa cõi đời

Trăng có buồn thì trăng hãy cứ rơi

Đừng hợ hải, xác ta nằm phía dưới.

 

Em ơi em xin em đừng e thẹn

Em là trăng cho cả thế gian này

Ta con thú bên bờ suối ngồi say

Bất chợt té xuống dòng… ôm trăng vỡ.

 

Ngô Hữu Đoàn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
NHỮNG CÁI KHÓC TRÊN ĐỜI

 

Có cái khóc làm bằng cảm xúc

từ mật gan xương tủy chảy ra

 

Có cái khóc làm bằng mồ hôi

cho chén cơm manh áo thường ngày

 

Có cái khóc làm bằng trí tuệ

cho tiền đề toan tính tương lai

 

Có cái khóc làm bằng hạnh phúc

hay xót thương cũng rất khó lường

 

Có cái khóc ngoại giao thuần túy

cũng ai bi hơn cái khóc thường

 

Có cái khóc nhiệt tình khó hiểu

nhưng đều có ý nghĩa riêng tư

 

Có cái khóc lụa là sang trọng

khóc nhẹ nhàng nhưng rất tự tin

 

Có cái khóc khôi hài rất rõ

nhưng chủ nhân vẫn giữ khóc hoài

 

Có cái khóc âm thầm lặng lẻ

tím ruột bầm gan đâu ai hay!

 

Ngô Hữu Đoàn

Tháng 04/2006

 

Y tho nay hay, ngohuudoan.

trang hom nay bi lam sao, post hoai khong duoc.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Y tho nay hay, ngohuudoan.

trang hom nay bi lam sao, post hoai khong duoc.

 

Ô, rất cảm ơn hathitu đã ghé qua đây chơi ! Ừ, thì đó là những cái khóc trên đời mà thỉnh thỏang đâu đó mình thấy được ! Có lẽ còn nhiều cái kiểu khóc nữa mà mình chưa được nghe thấy hoặc nghe thấy nhưng vốn luyến từ ngữ không đủ để diễn tả !

Chác hathitu vui vẻ và sáng tác đều đều nhé !

 

P/S Đúng rồi, hôm nay diễn đàn rất khó chuyển trang và post bài !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ

Trả lại cho anh bài thơ tình đi nhỏ

Giữ riêng em bài thơ tình ngày trước

Thơ còn đây mà tình đã nhòa phai

Giấc mơ đầu chỉ còn là mộng ước

Bài thơ tình em biết trả cho ai

 

Dồn tất cả giận dỗi lên bờ môi

Trả lại anh vạn thương nhớ chưa vơi

Rồi dặn lòng thôi nhé đừng nông nỗi

Trả lại anh trăm ngàn lời nói dối

 

 

 

bon chen vài chữ mà...hình như vô duyên mất rồi...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...