Jump to content
nganthao

Hoài vọng !

Recommended Posts

TẾT TÀN !!!

 

Mai rụng đầy sân - quýt chín vàng...

Tết tàn - nhưng chỉ mới xuân sang

Lối xưa - xuân cũ em còn nhớ ?

Ta vẫn chờ em - dệt mộng vàng.

...

...

Xuân mới - người ta chúc nhau hạnh phúc

Tết về - người ta mộng ước mãi đẹp đôi

Âm thầm - ôm hận - chỉ mình tôi

Chờ mãi một mùa xuân ... lập lại

Nhớ xuân nào ...

Đôi ta cùng sánh bước

Giữa bầu trời đầy ắp sao đêm...

Trao nhau - ngọt nụ - môi mềm

Đưa nhau về với ngàn điều mong đợi

Cũng xuân nào

Ta cùng nhau - say xưa - trao tình mới

Để bây giờ... đầy nước mắt - em có hay ?

Nơi phương xa - lời hứa cũ đã đổi thay ?

Hay con tim đã quên dần theo năm tháng ?

...

 

--- Ngân Thảo - 2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

8 THÁNG 3

 

Anh đã quen rồi ...

Năm nào cũng vậy.

Cứ đến ngày này ...

Dạo khắp phố - tìm hoa

Tìm cho được - một bông hồng đẹp nhất

Mang đến tặng em - mừng ngày 8 tháng 3.

 

Vẫn như ngày xưa

Hôm nay cũng vậy

Tìm được hoa rồi - mà sao chẳng vội mua

Đã lỡ ngày tình nhân

Hôm nay càng thêm nhớ !

Thiếu em rồi - hoa đẹp cũng như thừa.

Thế mới biết

Em là tất cả

( Riêng của đời anh ) chỉ có em thôi !

Cả thế gian không bằng đôi mắt ấy !

Vũ trụ diệt vong - khi thiếu tiếng em cười ...

 

Ngân Thảo 08-03-2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐI TÌM MỘT MÙA XUÂN ...

 

Với niềm tin nho nhỏ

Ta đi tìm mùa xuân

Với tình yêu còn đó

Ta phiêu bạt gian trần...

 

Từ năm mười bốn tuổi

Ta làm thơ yêu em

Bao nhiêu là nhung nhớ

Giờ như giấc ngủ yên

 

Em một đời con gái

Xưa ôm mộng thật nhiều

Giờ như loài hoa dại

Mùa xuân về hoang liêu

 

Hành trang là cay đắng

Sớm hôm nào ra đi

Gió đông còn chớm lạnh

Buồn khép nhẹ hàng mi

 

Không một lời từ tạ

Không ngấn lệ chia tay

Tháng năm rồi quên hết

Sầu tan theo cuối ngày...

 

...

 

Thà như con chim én

Cô độc giữa trời xuân

Còn hơn thân lữ thứ

Đau khổ với tình nhân.

 

Ngân Thảo - Xuân 2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thà như con chim én

Cô độc giữa trời xuân

Còn hơn thân lữ thứ

Đau khổ với tình nhân.

 

đoạn kết này hay quá

nhịp nhanh không vội vã

ngân thảo thả nỗi niềm

tình thơ ươm hạnh phúc

 

ước gì ta như thế

tung cánh giữa trời cao

mặc cho nắng hanh hao

vui trời xuân biên biếc

 

 

thích đoạn thơ đó của nganthao quá, ko kìm lòng được nên vào lan man một chút!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bài thơ gợi lên một đoạn phim hay một bức tranh nào đó lâu lắm rồi được thưởng ngoạn và để lại - không lâudài nhưng cũng phải - năm ba ngày cho tâm trí nguyetthao lãng đãng phiêu diêu . Trên nền một game màu hổ phách rất đối chọi sáng tối , người đàn ông vắt ngang vai hờ hững túi hành trang lép kẹp của mình bước đi trên con đường xa ngút vô định . Bên trên bầu trời xa lắc xanh nâu một vết cánh chim rất nhỏ đang xẻ đôi chiều gió bay về cõi bạt ngàn . .

 

Với niềm tin nho nhỏ

ta đi tìm mùa xuân

với tình yêu còn đó

ta phiêu bạt gian trần

 

Những lời thơ lồng trong bức tranh thi vị làm sao . . . Chắc cả đời mình chẳng bao giờ nguyetthao viết nổi những câu từ đẳm thắm miên man tự tại như vậy .

Xin một lần cảm ơn Ngânthảo

 

nguyetthao160407

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Aily và Nguyệt Thảo !

Mấy hôm nay mình bận quá,không ghé thăm diển đàn được.Nên chậm ngỏ lời cảm ơn hai bạn,đã có những lời động viên và tiếp sức cho nganthao trên bước đường sáng tác.

Rất mong luôn được sự quan tâm của các bạn trong diển đàn, để nganthao hoàn thiện hơn.Thân ái !

 

 

HAI MÙA .

 

Trời tháng ba ...

Dẫu trời gay gắt nóng

Ta vẫn cứ chờ

Cái lạnh của mùa đông.

Nghe đâu - xa xôi

Ầm ĩ

Tiếng cơn dông

Ta vẫn đợi - cơn mưa hè sắp đến.

...

Tuy ta xa nhau ...

Như hai mùa - cách biệt

Vẫn sống chung mùa ... nhân thế

Em biết không ???

 

Ngân Thảo 2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GIÓ...

 

Đan vầng - tóc rối - cho em

Bàn tay anh bỗng trở nên - nhiệm màu

Lặng im đưa mắt tìm nhau

Nghe như trong gió nhuốm màu ...ái ân

 

Gió đưa ta lại thật gần

Lùa qua ngưỡng cửa những vần thơ yêu

Thân em thanh thoát diễm kiều

Môi anh kết tặng đã bao - nụ hồng ?

 

Từ khi cất bước - theo chồng

Còn ai kết tóc - đan vầng - cho em ?

Hay là hoang lạnh từng đêm

Để nằm nghe gió thổi - mềm - xác thân

 

Gió ơi ! hãy thổi lại gần

Cho ta nghe thoảng một lần ... trọn yêu.

 

Ngân Thảo 2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

KỶ NIỆM CHỈ MỘT ĐÊM ...

 

Anh khẽ gọi tên em

Trong đêm dài thầm lặng...

Nỗi buồn nào - vây kín phủ hồn anh

Mùi tóc thơm - hương tình thêm cay đắng

Một lần yêu - vỡ nát - giấc mộng lành ...

 

Rồi sẽ có đêm nào như thế nhỉ ?

Uống không nhiều - nhưng choáng váng men say

Không gối chăn - nhưng hơi ấm phủ đầy

Trong im lặng - nhưng ngàn lời âu yếm

 

Để từ đó chìm sâu vào kỷ niệm

Tiếng " Anh ơi " dần em sẽ lãng quên

Bỏ mặc anh trong giấc mộng thần tiên

Mà khúc cuối là khoảng trời đen tối

 

Ôi - ngắn ngủi - một đêm qua thật vội

Mà thời gian không đủ nói - yêu em.

Tình yêu nào - hạnh phúc chỉ một đêm

Rồi vĩnh viễn chỉ còn trong mộng tưởng

 

Ngân Thảo 22/04/2007( Kỷ niệm về H đêm 22/04/2005 )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CÔ ĐƠN

 

Đếm từng bước nhỏ - cô đơn

Đường thưa - phố vắng - như hờn giận ai ?

Trời đêm sao bỗng lạc loài

Nhớ em khe khẽ hát vài câu ca

Thiên đường mộng của ngàn xa ...

Em ơi - còn nhớ hay là đã quên ???

 

- Ngân Thảo.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lục bát tặng nganthao ne`:)

 

 

Cô đơn

cùng với bóng mình

 

Tôi lang thang

giữa

cõi tình đa mang

(-TĐ-)

 

 

(Đã hồi âm cho nganthao về thơ Haiku...Click vào đây)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...