Jump to content
Từ Linh Nguyên

Tôi về mót lại ngày xưa . . .

Recommended Posts

Ngổn ngang

 

 

Ngổn ngang mắt

ngổn ngang lòng

Tha hương !

một mảnh hồn không

Đẫm buồn . . .

 

Nhìn chiều leo lét hòang hôn

Mà nge đau quặn tiếng hòn đá lăn

Tháng năm bầm vết thương hằn

Ăn năn sũng ướt trên cành chiêm bao . . .

 

. . . Quê nhà mắt mẹ gầy hao

Có dòng sông đổ quặn vào mưa dông

Cha ngồi che bớt mùa đông

Hai bóng đời - Một mênh mông gió gào

 

Mắt khuya

ngang dọc vết cào

Tha hương !

một mảnh đêm gào

Trắng mưa . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ngổn ngang

Ngổn ngang mắt

ngổn ngang lòng

Tha hương !

một mảnh hồn không

Đẫm buồn . . .

 

Nhìn chiều leo lét hòang hôn

Mà nge đau quặn tiếng hòn đá lăn

Tháng năm bầm vết thương hằn

Ăn năn sũng ướt trên cành chiêm bao . . .

 

. . . Quê nhà mắt mẹ gầy hao

Có dòng sông đổ quặn vào mưa dông

Cha ngồi che bớt mùa đông

Hai bóng đời - Một mênh mông gió gào

 

Mắt khuya

ngang dọc vết cào

Tha hương !

một mảnh đêm gào

Trắng mưa . . .

 

 

 

Ngổn ngang

 

 

 

Ngổn ngang sáng

ngổn ngang trưa

chênh vênh trên dải cầu

thừa...

đón ai?...

 

Ngổn ngang sức

ngổn ngang vai

ngổn ngang cả tiếng thở dài

ngổn ngang

 

Trưa đã hết

chiều dần sang

ngổn ngang

hai tiếng cứ quàng vào nhau

 

Ngổn ngang xám

ngổn ngang nâu

ngày trôi

chỉ thấy thành cầu xập xênh

 

Ngổn ngang

cơm áo chênh vênh

thừa...

ra thành phố

gập ghềnh có hay?...

 

 

 

 

SongDuy

 

 

 

Vào chơi với bác Linh chút, chúc bác Linh vui

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không đề cho một chiều trở gió

 

 

Nói câu gì đi em

Hạ khuất mặt phượng vùi trong ký ức

Áo trắng vời xa, tuổi tôi vừa khuất

Những chờ mong . . . là ảo ảnh phương mờ

 

Nói câu gì đi thơ

Thu huyễn hồ những chiều lãng xứ

Tàn bóng rủ cây buồn buông lá ngủ

Nhạt phai tôi . . . khất thực dáng cô hồn

 

Hãy nói gì . . . hãy nói để buồn hơn

Khi hồn đông lay phay phùn trước ngõ

Lá khô bay hoang mang chiều trở gió

Một người xa .. . chưa về

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cuối nẻo đường lá rụng

 

 

Giờ là mùa đông

Ta đứng lại trên lối mờ sương lạnh

Làng xa rớt hột chuông buồn

Ai đó ru con ?! Rưng rức cội sinh thành mà nhiều khi ta quên chưa trở lại

Sông trôi dài vô tâm . . .

 

 

 

Mọi diễm từ bặt câm

Để chỉ còn tiếng lá rơi đau vào mắt ngỏ

Và tiếng khóc hài nhi òa vỡ

cùng với cuống nhau vùi chôn phía quê nhà

Mọc rễ tiềm thức lan bò quanh hố mắt thời gian

Hiện về như dấu hỏi . . .

 

Đi bên em cuối chiều gió nổi

Lá rơi bay âm thầm

Cảm nhận từ đôi tay hằn dấu tháng năm

cảm nhận sự mến trìu như mẹ

Ngoài kia đời đã lên đèn

núi đồi níu mây xa và chim về ấm tổ

Ta thêm củi đời nhau xua bớt lạnh lùng . . .

 

Trút áo lợi danh thành thi sĩ

Trong phồn hoa cởi lốt đa đoan

Mắt em như thời gian

đủ để sống thật mình và mệt thì thiếp ngủ

Rồi dạy sớm ra đồng gieo câu chữ

Đề từ lên đá xanh . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chút thơ buồn năm cũ

 

(bài thơ cuối cho Hà Minh Ngọc )

 

Thoáng buông lơi . . . mùa thu bỏ đi rồi

Lá tao tác rơi

đông trắng trời

Buốt giá . . .

Con tàu ấy mang em qua anh

Đưa em về nơi phương trời xa thẳm

Chia ly tê lòng . . .

anh thầm cầu mong nơi em đến mùa xuân

 

Anh nơi đây mỗi sáng mỗi chiều

Đi về bên khu vườn hoang có nhiều hoa dại

Hoa trắng lắm dưới trời mê mải !

Người ta nói rằng nơi ấy xưa kia là bãi tha ma

Chuyện ngày xưa . . . rất xa

Nơi đêm đêm những linh hồn trở về khóc than cho tình yêu dang dở

Nước mắt nảy mầm, nước mắt thành hoa . . .

 

Anh đã tin điều ấy rất lâu rồi

Và vào lúc em ra đi

đêm đêm linh hồn cũng rời khỏi xác thân anh kiếm tìm em mê mải

 

Người ta nói mùa đông ảm đạm

Người ta nói mùa dông thê lương

Anh thì chẳng cảm nhận được gì

Trong cái bóng tối nhờ nhờ hỗn mang của đêm ngày em đi

Nỗi đau khoác chiếc áo chòang màu trắng

Đậu bờ tim anh buốt giá mấy mươi

Soi mói nhìn anh, ngạo nghễ mỉm cười . . .

 

Trong cái cô đơn người ta cảm nhận được giá trị của niềm hạnh phúc

Giữa lạnh lùng người ta hay tiếc nhớ ngày đã qua

Đời người như dòng sông

Hội tụ nơi sau cùng còn mất

Niềm chân thật !

Và anh trong sâu thẳm mùa đông

ngọn lửa trái tim bập bùng tên em

Thầm cầu mong mùa xuân về nơi ấy . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khi đất nước giao thừa

 

 

Nghe đêm thơ xuân rực hồn đất nước

Núi sông ơi ! Hạo khí ngút trời

Bao gian khó cho mùa xuân mở hội

Tạc lên địa cầu ánh sáng một kỳ quan

 

. . . Khởi đi từ thuở thiên địa hỗn mang

Bọc trăm trứng buổi đầu khai cơ nghiệp

Cha xuôi lồi dẫn con về trấn biển

Mẹ ngược nguồn khai phá rừng xanh

 

Để lớp lớp cháu con rộng mãi biên thành

Trang lịch sử khắc ngời bia "Nam đế . . ."

Hội non sống thế dời non lấp bể

"Thà làm quỷ nước Nam . . ." không chịu cúi luồn

 

Sóng Bạch Đằng muôn xác thù chôn

Cửa Hàm Tử giặc cúi đầu ôm nhục

Đông Quan xưa vạn hàng binh phủ phục

Gò Đống Đa kết liễu mộng xâm lăng

 

Máu Tiên - Rồng chảy trong huyết quản căng

Sống với đất , chết cũng về với đất

Độc lập - Tự do: Đích cuối cùng sự thật

Bút và gươm . . . và nơi đến : Mặt trời !

 

. . . Khi con thuyền vượt biển giữa trùng khơi

Một viên gạch con chống trời tuyết giá

Một người Việt Nam ủ hồn quê trong dạ

Một Việt Nam uất hận xích xiềng

 

Bởi đất nước này - Đất nước của hùng thiêng !

Thà chịu chết không cam đời nô lệ

Hồ Chí Minh - Phút giờ xuất thế

Rũ gông xiềng cho đất nước hồi sinh . . .

 

Thế giới này mãi nhắc phút uy linh !

Điện Biên Phủ pháo gầm rung vũ trụ

Xe tăng nghiến rung lay bờ Đế quốc

Trời biên cương mộng bành trước tiêu tan

 

. . . Hai mươi năm rồi ! Lịch sử đã thay trang

Mọi con đường ta đi đều tiến về phía trước

Những xóm làng biếc xanh màu đất nước

Những phố thành tỏa sáng nét phồn vinh

 

Niềm vui hôm nay đâu phải chỉ riêng mình

Thiên lịch sử viết hồng bằng lệ máu

Của một dân tộc quật cường mà đôn hậu

Sống để dựng xây chưa toan tính bao giờ

 

Mùa xuân về khai mở nụ non tơ

Người hái lộc xuân mắt tràn ánh sáng

Em bên anh như thuở vừa đôi tám

Đi bên nhau như ngày mới yêu thương

 

Những điều nhìn thấy hôm nay có thể rất bình thường

Nhưng em ơi !

Dưới lớp đất này máu ông cha tắm đỏ

Và những gì chúng ta đang có

Đã đổi bằng bao thế hệ máu xương

 

Đất nước xuân về mùa biếc dâng hương

Cờ lộng gió trong ta tình Bác - Đảng

Lũ chúng ta - Biển thanh xuân tràn nhựa

Nhớ nghe em nguồn cội thác nghềnh !

 

Xuân đồng tấu bản tráng ca Tổ Quốc

Chứa đựng một sử thi ngời ánh hoa, gươm

Lòng thắp nén trầm thơm dâng Nguồn cội

Gà gọi ban mai giục giã bước xây đời . . .

 

Giao thừa Ất Dậu 2005

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bên bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 

 

Còn nét mây rồng trên đá ngàn xưa

Gửi ngàn sau linh nguyên hồn quá khứ

Ngày cứ đến và ngày cứ cũ

Đá thâm trầm đổ bóng xuống thời gian

 

Những mất còn trải mấy đa đoan

Và dâu bể cuộc người mấy độ

Đá vẫn đứng ngàn năm không tô vẽ

Không nửa lời thay đổi lẫn vàng thau

 

. . . Đã từng có gì khi chúng ta bên nhau

Chợt cúi mặt . . . đối diện mình với đá

Con đường kia bóng lợi danh lấp lóa

Đã có bao giờ lương tâm nhói đau ?!

 

Ơi tháng ngày ! Xin nói dùm nhau

Ta đã về chưa . . . giữa cội người rất mẹ ?!

Rũ bụi bặm điêu linh ngày hệ lụy

Nghe đá cười . . . soi lối đến ngàn sau

 

2005

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ngổn ngang

Ngổn ngang mắt

ngổn ngang lòng

Tha hương !

một mảnh hồn không

Đẫm buồn . . .

 

Nhìn chiều leo lét hòang hôn

Mà nge đau quặn tiếng hòn đá lăn

Tháng năm bầm vết thương hằn

Ăn năn sũng ướt trên cành chiêm bao . . .

 

. . . Quê nhà mắt mẹ gầy hao

Có dòng sông đổ quặn vào mưa dông

Cha ngồi che bớt mùa đông

Hai bóng đời - Một mênh mông gió gào

 

Mắt khuya

ngang dọc vết cào

Tha hương !

một mảnh đêm gào

tiếng mưa

 

 

**********************************************************8

 

 

Người trong vỡ đổ

ngổn ngang

ta ngoài sự cuộc

buồn hoang mạc buồn

 

Người

bình minh hết vẫn còn

chút hoàng hôn lại với hồn hoang nhau

 

Người

vết thương để vết đau

ta

không vết sướt

thì đâu vết hằn ??

 

Người

ngày tháng / dựng / thành năm

ta

thiên niên một

chỗ / nằm / huỷ vong

 

Tình người

cuối biển đầu sông

ta yêu vô vị

sống

không thật thà

 

Ngổn ngang người giữa bao la

ta trơ trọi

bãi tha ma : đời mình

 

 

nguyetthao161007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em - mùa thu và . . .

 

 

 

Em về gieo mắt vào thu

Cành thương treo một lời ru bồn chồn

Phố xa . . . có kẻ lạc hồn

Lòng anh muộn chín hoàng hôn chưa về

 

Bởi lo rằng phố nhiêu khê

Sợ lòng quên lối . . . bên lề tim xiêu

Sợ trong cơn gió ban chiều

Lòng tan theo tóc em nhiều mây bay

 

Tóc hương bay rối một ngày

Câu thơ mất vía trên tay thẫn thờ

Thu ơi ! Lạnh tự bao giờ

Gọi ngàn lá rụng bên bờ . . . liêu xiêu

 

20/10/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ru em mùa thu

tặng Trinh Nga

 

Em đừng khóc cho thơ bình yên chút ! Lòng nhuốm thu rồi em biết không ? Gió vương nhẹ nét mi buồn thiếu nữ, lá vàng rơi nhoi nhói xuống chiều thơ

 

Có phải mùa thu - Khúc ru miền Nguồn cội. Nên dòng trôi nguôi dịu thác ghềnh. Hay bởi em dịu hiền bé nhỏ. Nên cuộc đời bớt chốn mênh mông ?!

 

Em hãy đón thu về trên tay nhỏ. Và nghe trong tha thiết tiếng tơ lòng. Những ấm áp nhân tình trong màu mắt, những nụ cười vừa thoáng đã thân quen

 

Em sẽ đi qua chiều vui gió lá. Vào vườm trăng nghe dịu khúc tình thơ. Hoa cỏ trả lại em mùa thơ dại, đưa em về trong ngọt ấm lời ru

 

Rồi em ngủ yên bình trên thảm mộng . . . Những câu thơ lóng lánh sắc màu. Anh đã thấy từ đôi môi hé nở. Những nụ cươi thơm ngát đơm bông . . .

 

Thu 2001

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...