Jump to content
Từ Linh Nguyên

Tôi về mót lại ngày xưa . . .

Recommended Posts

Thơ

trong những ngày cuối năm

 

Những cơn gió trốn mình vào xa vắng

Chiều cuối năm rung nhẹ sợi tơ buồn

Em chớp mắt ngó nhìn sắc nắng

Rồi khẽ cười mơ ước một màu hoa

 

Anh thầm gọi điều gì đơn sơ lắm

Chút bình yên trong bề bộn đời thường

Để khói sương không luồn vào nỗi nhớ

Khi mùa xuân đang tới ngoài kia . . .

 

Nhận thư nhà . . . nước mắt thầm chảy ngược

Nhuộn xuống chiều nhòe ướt tấm tha hương

Cơn gió thổi nhói đau ngàn lá rụng

Cứ run lên nghèn nghẹn tiếng lòng

 

Đừng khóc nhé

Em ơi

Ngày mai là xuân đến !

Rộn trăm phương hoa biếc để dâng đời

Em hãy hát từ tận cùng thương mến

Để nghe lòng chưa tắt những niềm mơ

 

Đêm trở dạ sinh thành trăng ân nghĩa

Tỏa ánh vàng chiếu rực cõi hư không

Tâm hương thắp nén nguyện cầu lấp lánh

Đón xuân về từ cuối nẻo mùa đông

 

Trước xuân 2002

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cho một ngày trở lại . . .

 

 

Đang xa dần mùi rơm rạ quê hương

màu bùn lấm lem mốc tay chân bến mưa mùa đông

trắng . . .

Xa dần nơi mẹ cắm cả cuộc đời trên bãi ngàn mưa nắng

lối đi sống lưng trâu

sấp ngửa tháng năm về

 

Xa dần một thời quê áo rách nón mê

mẹ gánh đời đi vẹt mòn tuổi tác

chiều trắng xóa xuống nghìn sợi bạc

phía con đi xa vắng mong chờ . . .

 

Ta đến gần chốn xanh đỏ mộng mơ

giữa điêu ngoa muôn điều thật dối

bụi chợ búa . . . ta thành người có tội

cũng tráo trân, phờ phỉnh tiếng rao mời

 

Tờ dolar che lấp một phương người

ta dửng dưng như một thằng bội bạc

ngay tiếng nói cũng thuộc về người khác

linh hồn thành con rối chốn trả vay

 

. . . Vội trở về níu rơm rạ hôm nay

trở về níu màu bùn bến mưa mùa đông

Trắng !

trở về nơi mẹ cắm cuộc đời trên bãi ngàn mưa nắng

trở về nơi cội quê !

 

Lối đi sống lưng trâu

thanh thản tháng năm về . . .

4/12/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Rồi sẽ bình yên . . .

 

 

Thế gian vượt lên trên sự sinh diệt, như bông hoa nở giữa hư không. Trí tuệ không thể được xem là có hay không, bởi biết rõ như vậy nên khả tính vô biên của tình yêu thức tỉnh

 

 

Vẫn những chiều đi qua không hò hẹn, những bước chân lơ đãng vời con đường . . . Bảng lảng thời gian nhuốm màu định mệnh, cỏ bên trời xanh như chiêm bao.

 

Miền bình yên trú ngụ ở nơi nào, có thể nói cùng ta một lời về hạnh phúc ? Lặng lũi tháng năm qua dòng trong đục, trên đôi vai oằn nặng gánh trần ai . . .

 

Nghe tháng năm nghèn nghẹn tiếng thở dài, giữa bình yên vẫn mơ hồ dông bão ! Ôi bình yên . . . bình yên biết bao giờ có được, giữa thế nhân đầy ắp ưu phiền.

 

Lòng ước mơ một cõi vô biên, để biết tình là dây oan tu là cõi phúc. để có được trong tận cùng tâm thức, một mặt trời thắp sáng cõi vô minh

 

Để có trong tâm thực sự một yên bình, không phải những hạnh phúc vô thường những niềm vui tạm bợ ! Giữa bát ngát hư không những bông hoa bừng nở, mỗi sát - na đều bất khả tư nghì

 

. . . Năm tháng bồn chồn . . . mùa hạ sắp ra đi, ngày hôm nay rồi sẽ thành quá vãng. Bánh xe luân hồi hú reo bờ ngã mạn, dọc trời đêm chớp bể mưa nguồn . . .

 

Vừa thóang mơ hồ . . . đã ngơ ngác sầu vương, trên mặt đất mùa thu những linh hồn cúi mặt. Nhìn năm tháng ra đi về xa lắc, nghe giật mình tự những ngày xưa !

 

Sẽ bỏ lại sau lưng những mất còn hư ảo, giữa những mùa sương khói mộng vàng son. Nhìn nắng tỏa trong một chiều mây trắng, nhẹ bay lên trong vắt một linh hồn

 

 

Bình Dương mùa thu 2002

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ta về đâu phía cuối cuộc tình . . .

 

 

 

Vẫn là lá những chiều cớm gió

Rơi vàng ngõ vắng mùa tôi

Chẳng có gì vui, cũng chẳng gì buồn

. . . tháng ngày vẫn tháng ngày cũ kỹ

Cũ kỹ như mùa thu, như cỏ lòng tôi . . .

 

Vẫn là gió những ngày cớm nắng

Mênh mông cửa lòng bỏ ngỏ

Kỷ niệm chẳng được tích sự gì

. . . ngoài cái việc làm người ta nhớ

Nước mắt rơi thật nhẹ nhàng mà sao ta đau ?!

 

Vẫn là nắng của những ngày không nhau

Long lanh như là nước mắt !

Ta về - Không cảm thấy đơn côi

. . . đơn côi đã đầy như đời vắng

Ta về đâu phía cuối cuộc tình . . .

25/12/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ta về đâu phía cuối cuộc tình . . .

 

 

Vẫn là lá những chiều cớm gió

Rơi vàng ngõ vắng mùa tôi

Chẳng có gì vui, cũng chẳng gì buồn

. . . tháng ngày vẫn tháng ngày cũ kỹ

Cũ kỹ như mùa thu, như cỏ lòng tôi . . .

 

Vẫn là gió những ngày cớm nắng

Mênh mông cửa lòng bỏ ngỏ

Kỷ niệm chẳng được tích sự gì

. . . ngoài cái việc làm người ta nhớ

Nước mắt rơi thật nhẹ nhàng mà sao ta đau ?!

 

Vẫn là nắng của những ngày không nhau

Long lanh như là nước mắt !

Ta về - Không cảm thấy đơn côi

. . . đơn côi đã đầy như đời vắng

Ta về đâu phía cuối cuộc tình . . .

 

25/12/2007

 

 

****************************************************

Muốn nói lời gì đó , muốn viết câu gì đó nhưng , như ngày đã bỏ như tháng đã rời tôi trơ trọi mình tôi .

Hôm qua sinh nhật ! thấp thoáng bóng mùa thu đời người . Ngồi cả ngày trông ngóng . . .

Đọc lại rồi sẽ bình yên của họ Từ . . .

Thấy lòng bình yên thật . .

Lại nhưng một câu hỏi bình yên có phải là hiu quạnh .

 

 

BÌNH YÊN CÓ PHẢI LÀ HIU QUẠNH

 

 

 

 

Nhặt lên chiếc lá úa

Mơ hồ như mùa thu

đã lặng thầm gõ cửa

tiệng động rất nhân từ . . .

 

Dường như là nỗi nhớ

nở từ nhánh bao dung

anh độ lượng vô chừng

chết vào tia mắt ngọc .

 

Tôi ngày xưa tiếng khóc

trong suốt đáy thật thà

rung vai bờ dốc trựot

tóc xuống miền phôi pha

 

Chỉ như là con nước

giữa hai bờ mông lung

thành giòng sông chảy được

nhờ gợn song muôn trùng .

 

Cài bờ anh bên lở

cái bờ họ bên bồi

để triền sông muôn thuở

cái triều đục bên tôi

 

 

 

Cài bờ anh bên lở

cái bờ họ bên bồi

để triền sông muôn thuở

cái triều đục bên tôi

 

 

Cài bờ anh bên lở

cái bờ họ bên bồi

để triền sông muôn thuở

cái triều đục bên tôi

 

 

ngauyethao

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ta về đâu phía cuối cuộc tình . . .

 

 

Vẫn là lá những chiều cớm gió

Rơi vàng ngõ vắng mùa tôi

Chẳng có gì vui, cũng chẳng gì buồn

. . . tháng ngày vẫn tháng ngày cũ kỹ

Cũ kỹ như mùa thu, như cỏ lòng tôi . . .

 

Vẫn là gió những ngày cớm nắng

Mênh mông cửa lòng bỏ ngỏ

Kỷ niệm chẳng được tích sự gì

. . . ngoài cái việc làm người ta nhớ

Nước mắt rơi thật nhẹ nhàng mà sao ta đau ?!

 

Vẫn là nắng của những ngày không nhau

Long lanh như là nước mắt !

Ta về - Không cảm thấy đơn côi

. . . đơn côi đã đầy như đời vắng

Ta về đâu phía cuối cuộc tình . . .

 

25/12/2007

 

 

****************************************************

Muốn nói lời gì đó , muốn viết câu gì đó nhưng , như ngày đã bỏ như tháng đã rời tôi trơ trọi mình tôi .

Hôm qua sinh nhật ! thấp thoáng bóng mùa thu đời người . Ngồi cả ngày trông ngóng . . .

Đọc lại rồi sẽ bình yên của họ Từ . . .

Thấy lòng bình yên thật . .

Lại nhưng một câu hỏi bình yên có phải là hiu quạnh .

 

 

BÌNH YÊN CÓ PHẢI LÀ HIU QUẠNH

 

 

 

 

Nhặt lên chiếc lá úa

Mơ hồ như mùa thu

đã lặng thầm gõ cửa

tiệng động rất nhân từ . . .

 

Dường như là nỗi nhớ

nở từ nhánh bao dung

anh độ lượng vô chừng

chết vào tia mắt ngọc .

 

Tôi ngày xưa tiếng khóc

trong suốt đáy thật thà

rung vai bờ dốc trựot

tóc xuống miền phôi pha

 

Chỉ như là con nước

giữa hai bờ mông lung

thành giòng sông chảy được

nhờ gợn song muôn trùng .

 

Cài bờ anh bên lở

cái bờ họ bên bồi

để triền sông muôn thuở

cái triều đục bên tôi

 

 

 

Cài bờ anh bên lở

cái bờ họ bên bồi

để triền sông muôn thuở

cái triều đục bên tôi

 

 

Cài bờ anh bên lở

cái bờ họ bên bồi

để triền sông muôn thuở

cái triều đục bên tôi

 

 

ngauyethao

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Phủ dụ . . .

 

 

 

Sao không nói về những điều bình yên

Trang điểm tháng năm chốn đời dâu biển

Khi lòng vẫn chưa nguôi niềm thương mến

Trong khúc hát con người còn lắng tiếng ầu ơ . . .

 

Bên ngoài kia bầu trời vẫn xanh lơ

Người vẫn trồng hoa trên ruộng đời nứt nẻ

Khi bóng tháng năm lênh đênh màu mắt mẹ

Mà lời ru vẫn nhắc chuyện bí bầu . . .

 

Tay còn ấm hơi người . . . Thì có lẽ đâu

Khép với ngoài kia lạnh lùng cánh cửa

Ta cứ thắp thơ đời lên ánh lửa

Hát vang trời . . . xô ngả cõi sầu riêng . . .

 

Để mắt em tròn viên mãn một hồn nhiên !

Ca hát vô tư giữa mùa thu đầy lá

Những bước chân dạo qua đời thong thả

Áo cài hoa và tóc gió cài mây . . .

 

Rượu trong đời hào phóng những mùa say

Cạn ly nhau để lòng vơi trống trải

Thôi cứ hát ru tình yêu ở lại

Giữa bến người . . . ủ ấm cội người xưa . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Muộn . . .

 

 

Chạm năm

rụng cái giật mình

Bến xo ro

Vắng

lá thinh lặng

Vèo . . .

Thuyền con

mặt nước lèo teo

Chút đông lạnh

đuổi gió nghèo qua sông

 

Xòe tay

còn cái chênh chông

Mắt rưng rưng sóng

mùa chòng chành

Buông !

Chuông chiều nhòa lặng trong sương

Ngày cuối năm

mảnh tha hương gió ngùi

 

Chút hòang hôn

Muộn

Mắt người

Nghe thảng thốt

tiếng gì rơi ?!

Vỡ òa . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Muộn . . .

 

 

Chạm năm

rụng cái giật mình

Bến xo ro

Vắng

lá thinh lặng

Vèo . . .

Thuyền con

mặt nước lèo teo

Chút đông lạnh

đuổi gió nghèo qua sông

 

Xòe tay

còn cái chênh chông

Mắt rưng rưng sóng

mùa chòng chành

Buông !

Chuông chiều nhòa lặng trong sương

Ngày cuối năm

mảnh tha hương gió ngùi

 

Chút hòang hôn

Muộn

Mắt người

Nghe thảng thốt

tiếng gì rơi ?!

Vỡ òa . . .

 

 

 

************

 

Bài " NHẬU CHIM " của t/g N.D.Biểu

và " MUỘN " này hay quá .

nguyetthao đang xem sét lai có nên viết lục bát nữa hay không ! hi

 

 

LẠI ĐỔ THỪA ANH SAY

 

 

 

 

Men ngâm rượu ủ chưa mùi

đã lung tung mớ bùi nhùi tháng giêng

Sợ say lỡ

nửa cơn nghiển

hớp cơm áo

ngụm gạo tiền nhắc nhau

 

 

 

 

 

Chút tình em

đợi ly sau

bao nhiêu giọt lệ chờ nhau xếp hàng

chung quanh vòng xoáy hoang tàn

hỏi thăm đến chốn niết bàn mấy tua ( tuor )

 

 

 

nguyetthao160108

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn tháng Giêng!

 

Tháng giêng còn ửng lòng son

Đang mơn man nét tươi non đầu mùa

Vườn xưa

lối cũ

thêu thùa/ cố gieo lộc biếc

cho vừa tháng giêng

...

 

Môi thơm chút lạ chưa quên

Đà nghe hương cũ say mèm bước chân

lời yêu!

tha thiết!

ân cần!

Đành rơi rụng xuống

trong phần ngổn ngang

...

 

Cảm ơn mùa mới hương tràn

Cho ta thắm lại

muộn mằn trái tim

Nổi niềm sâu thẳm im lìm

Bừng lên nhựa sống khi tim cỗi cằn!

 

 

Chúc Anh Linh đón một Tết ta thú vị và xum vầy!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...