Jump to content
Từ Linh Nguyên

Tôi về mót lại ngày xưa . . .

Recommended Posts

đêm phố vắng mùa mưa

 

 

gió chẳng nói gì mà bên thềm kia có người mất ngủ

mắt rơi vào vùng xóay của đêm

hình như những tiếng vỡ chát chúa của một ngày chưa dứt

còn châm kim lên mảnh đêm gầy

 

tháng năm đã hình như quá tải

để hình dáng vầng trăng cũng méo mó như đời

cuộc sống đang lạnh dần . . .

cảm thức chẳng những không thăng hoa mà còn trầm băng bởi rác của muôn lọai hình thời thương trường bất trắc

niềm yêu cũng giáng thăng như chứng khóan từng giờ

 

còn rất ít khỏang tự do

khi từng bình minh mắt người bị xé rách bởi trập trùng cao ốc

khỏang trời con cò bay lả bay la là ký ức ngủ quên vào ngày phố thay làng

ngày hôm qua đi tìm mảnh ca dao từ vầng trăng cũ đắp lên miền rong rêu cạn vắng nguồn xanh suối mát, nghe bước chân gõ đơn côi về phía xa nguời

 

gió chẳng nói gì mà bên thềm kia có người mất ngủ

mắt rơi vào vùng xóay của đêm

có tiếng kêu thất thanh của vài con chim phía lùm cây nhỏ

hay tiếng kêu từ phía lòng mình

trong cái tức tưởi của xúc cảm không còn nơi trú và sự nghèo túng của ngôn từ trong xô bồ pha tạp

sự bất lực của chính mình

 

ước gì đuợc đón gío lên từ phía cánh đồng

được nghe đủ thứ âm thanh du dương từ lời ru đồng nội

đuợc nghe tiếng cội nguồn vọng thổi

 

có một điều ước nở buồn đêm phố vắng mùa mưa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chọn...

 

 

Đã bao lần nhìn cây trút lá

đợi mưa rơi...

thương phố lẻ loi

 

Biết bao lần ngập ngừng cơ hội

tiếc bình minh

tiếc thời gian trôi...

 

Cứ dối lòng ngày qua, ngày lại

để được yên

được sống riêng tư

 

Cứ lẻ loi để tìm náo nhiệt...của riêng mình

Và chẳng thực - hư

 

Hôm qua thế

ngày mai cũng thế...

chỉ hôm nay rạn nứt mơ hồ

như sóng cuộn giữa lòng sông nhỏ, chia đôi bờ một khoảng nhấp nhô

 

 

Ta đã quyết lánh xa mầu nhiệm

chuyện thần tiên mà... chẳng riêng mình

một con đường rồi,...ta đã chọn

Có nắng chiều, hoang hoải, lặng thinh!

 

 

P/s anh TLN : đệ vẫn khoẻ, huynh dạo này có gì mới không ạ? chúc huynh luôn hạnh phúc và thành công - nhớ nhà quá Huynh ạ!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xin nén nhang thắp cho nguời nằm xuống

 

Thay lời tiễn biệt những nạn nhân động đất

 

 

 

Tháng 5 . . . những cơn mưa về ướt cội lòng

Đi dưới bầu chiều xám ngắt màu mây nghe gió cuốn tung phiá cuộc đời áp thấp.

Biển núi dại ngơ trong sắc thẫm một nghĩa trang mưa đang kéo về sầm sập.

Nháo nhác cuộc nhân sinh giữa bốn bề tháng năm bủa lưới

mắt người như con thú bị thương trong cạm bẫy ngày

 

Trái đất bàng hoàng quờ quạng những bàn tay

Những bàn tay hụt nhau rơi vào vùng đêm xoáy.

Phút sực tỉnh muộn màng khi tất cả chẳng còn lại gì ngoài màu tang phủ trắng

Tiếng cầu cứu bặt tăm vào hố sâu tuyệt vọng

Chẳng có ai khóc nhau

Còn ai mà khóc nhau

Một - mấm - mồ - vắng - lặng

Khói mây bay hay chính là khói hương thắp quanh nửa vòng trái đất

Và mưa . . .

mưa hay chính là những giọt muộn lăn trên vô cảm mắt đời

 

Vậy là số phận đã cuớp đi hơn vạn mạng người.

Hỡi những đồng loại của tôi – ngày hôm qua người còn mang theo bao ước mơ vào giấc ngủ ngay chính trong căn nhà thân thương về một ngày mai tươi sáng.

Hỡi những vợ vừa mới hôn chồng cha hôn con, những em thơ đôi mắt trẻ non trong xanh câu hát

Hỡi đồng loại của tôi ơi! Không tin là sự thật

Ai nỡ ngắt đi hồn hoa đáng lẽ vào hôm nay sẽ đưa hương cho trái đất đâm chồi

 

Chúng ta lại trở thành những kẻ nợ nhau đời.

Khóc không ?! Khóc có ý nghĩa gì nguời đâu còn nghe nữa.

Bi kịch của trái đất này hay là bi kịch của mỗi chúng ta trên cõi lòng tấy rữa bởi đủ thứ mưu toan, cạm bẫy

Lúc phần con cướp giật nửa phần người

 

Tháng 5 . . . những cơn mưa về ướt cội lòng

Đi dưới bầu chiều xám ngắt màu mây nghe gió cuốn tung phiá cuộc đời áp thấp.

Xin một nén nhang thắp cho nguời nằm xuống

Một nén nhang khất nợ

Một nén nhang khất nợ

Một nén nhang khất nợ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đường chiều hoa trắng

 

 

Bụi mưa lay sợi chiều hờ

Nhành quên đôi vạt gió ngơ qua lòng

Cánh buồn lấm tấm bên song

Xoè tay . . . nghe trắng một vùng hoa niên

 

Bây giờ nhặt lại tuổi tên

Đánh rơi từ dạo u phiền qua đây

Kể từ cái buổi mưa bay

Mắt em bỏ cả tháng ngày đi chơi

 

Vậy là quên cũng là thôi

Vấp chân đôi nhánh chiều rơi điếng hồn

Soi mình trong vũng hoàng hôn

Thấy dăm sợi đã bồn chồn màu sương

 

Nhặt hoa cũng chuyện bình thường

Bởi lòng đã biết nhịn nhường đấy thôi

Trách gì hoa trắng tình phôi

Đường xưa nghe gió bao đời chênh vênh

18/5/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sợi quê ai buộc mà thương

 

 

. . . Ai mang năm tháng đi đâu

Để cha đem sợi nắng nhàu ra hong

Mùa quê dông bão phập phồng

Luá chưa gặt đã rũ đồng mạ non

 

Quặn lòng câu hát ru con

À ơi . . . lặn lội bãi mòn mưa phau

Đất quê phận bạc dãi dầu

Chân mẹ vấp lối lưng trâu gập ghềnh

 

Về bên quán vắng đầu đình

Thương câu hát đối ngày mình với ta

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa . . .

Ai ngờ buộc mãi vào ta với mình

 

. . . Đắng cay bồi góp nên tình

Muối yêu nên mặn cay gừng bởi thương

Bao năm lưu lạc phố phường

Giấc mơ đói cả gió sương quê mình

 

Giờ bên ngõ lá rung rinh

Giọt trăng thơm nụ môi xinh búp chồi

Tiếng cười ai đó đánh rơi

Mà nghe như cả đất trời tơ vương

5/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Sợi quê ai buộc mà thương

 

 

. . . Ai mang năm tháng đi đâu

Để cha đem sợi nắng nhàu ra hong

Mùa quê dông bão phập phồng

Luá chưa gặt đã rũ đồng mạ non

 

Quặn lòng câu hát ru con

À ơi . . . lặn lội bãi mòn mưa phau

Đất quê phận bạc dãi dầu

Chân mẹ vấp lối lưng trâu gập ghềnh

 

Về bên quán vắng đầu đình

Thương câu hát đối ngày mình với ta

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa . . .

Ai ngờ buộc mãi vào ta với mình

 

. . . Đắng cay bồi góp nên tình

Muối yêu nên mặn cay gừng bởi thương

Bao năm lưu lạc phố phường

Giấc mơ đói cả gió sương quê mình

 

Giờ bên ngõ lá rung rinh

Giọt trăng thơm nụ môi xinh búp chồi

Tiếng cười ai đó đánh rơi

Mà nghe như cả đất trời tơ vương

5/2008

 

Tự dưng đọc những bài thơ của bạn thấy ngập tràn cảm xúc, sự dung dị và cả lãng mạn..đôi khi là một tiềng thở than..đôi khi chỉ là một cái gật đầu chấp nhận. Xin được phép nối thêm vài dòng

 

Gió sương đằng đẵng quê nhà

Bao nhiêu vạt nắng cho ta với chàng

Một mùa bão lũ thênh thang

Còng lưng ,mái tóc râm rang pha màu

 

Hỡi ơi cuộc sống bôn đào

Sông bao nhiêu khúc để chào cố nhân ?

Thâm trầm thuở ấy bao năm

Cố hương một nỗi kiếp tằm bủa giăng.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Dưới bóng trăng chiều

 

 

Trầm thức dựa lưng bên bờ suơng mờ lá cỏ .Trở về trong vết đau đã thành những lối mòn . Hạnh phúc ngồi làm duyên, trên mảnh chiều còn lổ loang nước mắt. Trong cái thiếp quên ký ức một nét cười nở muộn , trôi vào chiêm bao sau một chuỗi hoang đường

 

Đẩy cánh cửa thời gian chẳng khóa cài, vẫn đó lối nhỏ ngày nao giờ bước chân sao gập ghềnh nỗi nhớ . Đã biết thời gian chẳng quay về mà lòng còn bồi lở, bên triền sông hoa cải nở vàng chia ly khiến chiều cồn con nước. Gặp mình trong sắc đỏ phù sa nhuộm ối vũng hoàng hôn, giọt chuông vỡ giữa đời người tan hợp, duyên muôn thuở phiêu bồng. Giọng cầu kinh chiều âm âm như sóng

 

Lời ru nào hát cho em để yên ngủ những huyền u của cõi nguyên hoang đã xanh đầy bùa ngải. Chập chờn sương . . . phù phép cho mây khói hiện dáng tình còn ướt sũng mưa xưa tìm về đòi vay trả. Lá khóc rưng rưng trong ánh muộn hoàng hôn ma mị ảnh hình

 

Ngọn nến đã được thắp lên. Dương cầm rót xuống ly chiều chút men cay hòai niệm về mùa mưa lá vàng trên tóc em ngày cũ đã thênh thang một cõi mơ hồ. Ta thầm vớt trong mênh mang chiều chút gam màu xanh đỏ bôi vẽ lên rêu cỏ tháng năm mong khơi lại mạch nguồn tắt cạn . Vào ngày em xa khô khát vắt lên mùa

 

Trăng . . . từng giọt trăng nhảy nhót vô tư , trên ngõ nhỏ bầy trẻ cuời khúc khích, từng giọt cười hồn nhiên rót vào làm trái tim bừng thức. Hoá ra mình đang mơ . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trăng mờ bến cũ

 

Từ em khuất phía bờ thu

Trăng quầng nửa mảnh nằm lu bên trời

Bến sương xào xạc đông rơi

Cúi soi . . . gặp chỉ bóng vời vợi tôi

 

Bờ xanh cỏ mọc lâu rồi

Lách lau phủ trắng cho người lạc nhau

Tháng ngày ủ kín chiêm bao

Tỉnh mê con sóng vỗ vào chơi vơi

 

Bến từ em vắng. . . Em ơi !

Tôi về sỏi đá hắt lời rêu xanh

Chỉ nghe lời gió đành hanh

Những mùa đông trắng trên cành cô liêu

 

Bây giờ trăng nổi lêu bêu

Trôi theo dòng nước . Phập phều bến xo

Về thôi ! Đã muộn hẹn hò

Lối khuya một bóng trăng mờ trăng tôi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đèn đường

 

Hôm nay thức giữa canh đời

Dưới đèn khuya lối đêm vời vợi xa

 

Lặng thầm bên lối người ta

Năm vơi tháng khuyết ngày qua đêm tàn

Cũng vì một nỗi thương mang

Sáng cho nhau đỡ bàng hòang lối khuya

 

Ngẫm mình bến cách sông chia

Chẳng qua cơm áo mà lìa lọi tan

Ầu ơi “bầu bí chung giàn . . . ”

Lời ru còn đó mà ngàn cách xa

 

Đêm nay bên lối người qua

Có tiếng gì đã vỡ òa trong nhau

Nhìn đèn thẹn với mai sau

Phiến đêm mưa sũng một câu hỏi buồn

 

Nhặt lời ru thuở nước non

Trong tim vọng tiếng cội nguồn ầm vang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...