Jump to content
Từ Linh Nguyên

Tôi về mót lại ngày xưa . . .

Recommended Posts

Cho người đa mang

tặng Vũ

 

 

Nén lòng . . . bước vội qua nhau

Khổ tâm em , tiếc gì câu hỏi chào

Chiều nghiêng trên vạt cỏ nhàu

Em về dãi ánh trăng rầu mùa hoang

 

Lòng anh thì lắm đa mang

Để em lo sợ bẽ bàng duyên em

Mai này ai biết anh quên

Một mình em lối mưa đêm ngậm ngùi

 

Sao anh chẳng dỗ một lời

Để em biết có một người yêu em

Nhìn anh dần khuất lối đêm

mà lòng cỏ lá úa mềm cơn đau

 

Nén lòng bước vội qua nhau

Khổ tâm em lắm anh đâu biết là

Chiều rơi trên nét mi nhoà

Em về . . . . trút tiếng khóc òa . . . Nhớ anh . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chỉ là chút khói sương

 

 

 

Chiều đẹp như chiều dệt bằng thơ

Buồn loang mây khói, chút suơng hờ . . .

Tôi quên. . . không biết mình đâu cả

Trời đất dường trong mộng thẫn thờ

 

Ai người còn nhớ đến nhau ơi !

Ngày xưa lỡ dại để một lời

Để rơi xuống bến dòng xuôi ngược

Bao năm tìm vớt mộng mồ côi

 

Thôi nhắc làm chi . . . buồn làm chi

Lỡ rồi . . . xin chút nắng đền mi

Chút khe khẽ nhớ trong sầu lặng

Và chút quạnh hiu gió thầm thì . .

 

. . . Chiều đẹp bởi chiều đan nhớ thương

Dịu dàng tim tím cánh chiều vương

Những em xuống phố màu mi nhuốm

Một ít xa xôi . . . một ít buồn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nỗi buồn đò ngang

 

Thật không dễ khi bắt mình phải làm điều này hay đừng làm chuyện kia vì lẽ này lẽ nọ. Cỏ cây còn có tình huống hồ là mình ! vậy mà từng có lúc giả ngây khóc cười, hứng tung mình tiều tụy . . . Sống thật mình khó đến thế sao ?!

 

Như cây lúa mọc từ bùn của ruộng thấp đồng cao, lo tháng nắng sợ ngày mưa bất chợt. Chỉ thương tay người sạm chai nhức buốt, một hạt cơm thơm mấy bát mồ hôi . . . Giữa thơi máy tính, rô bô vẫn còn mặc áo rách, nhặt từng đồng xu bỏ vào lợn đất, suốt một năm chẳng dành nổi triệu đồng . . .

 

Những vũ trường, quán bar nhạc réo ồn vang. Người ăn xin cũng nhiều, kẻ ăn chơi cũng lắm ( không biết kho tiền để ở đâu mà họ lấy dễ thật ! ), có những bà lão bán rong ngày chẳng kiếm nổi chục ngàn, có đứa trẻ không biết đường đến lớp, Trường là vỉa hè phố chợ mưu sinh . . .

 

. . . Là con đò ngang đứng sầu trên sông, tự hỏi chiều nay có ai qua xin gửi lời bên lở . Hỏi có buồn không khi trở lại bên bồi . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không đề cho một người

 

 

Xin em đừng để nắng rơi vương

Chiều mai co kẻ âm thầm cúi nhặt

Mang về cất bên kia dòng sông thằm

Lá làm thuyền . . . chở nỗi long đong

 

Đừng nhốt chiều trong sương chiều trong

Đường về sẽ dài thêm tiếng thở

Chiều đánh rơi nỗi buồn trong nét cỏ

Để vội vàng con dế khóc bơ vơ

 

Đừng đánh rơi câu nói bâng quơ

Trăng treo nghiêng trên cành mất ngủ

Khuya thầm thĩ lao xao mành sương rủ

Có thằng khờ ngôi trông nhện vương tơ

 

Em đừng bỏ quên tiếng cười ngây thơ

Năm tháng lên men nỗi buồn hóa rượu

Có một gã trai uống mình say khướt

Nghêu ngao tìm trong sương khói mùa em . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chiếc lá mùa thu . . .

tặng BL (mùa đông 2000)

 

 

 

Chiếc lá ngày nào còn cất không em

Chiếc lá của một lần bối rối

. . . chiếc lá tình yêu em viết vội

Đã không thể nào níu lại một mùa thu

Đã không thể nào ngăn lại một chuyến tàu

Để lại sau lưng lối về hốt hoảng

Để lại cuộc tình khuấy mãi niềm đau . . .

 

Biết bây giờ chiếc lá ấy nơi đâu ?!

Em thì hóa đá chờ mong để không còn nghĩ về ai khác

Anh nông nổi, cả tin, dễ đổi thay bội bạc

Nên gió ngày xưa không thổi đến bây giờ !

Chỉ đụng vào mắt em và dội lại

đập lên cánh cửa

Những mảnh vỡ mùa đông gim nát mơ buồn . . .

 

Thì thôi em . . . mùa thu đã rơi

Em tiếc gì một chiếc lá

Kẻ quay lưng - là anh - đến bây giờ vội vã

Trở về mót lại mình xưa

. . . vất bờ đêm trượt ngã

Giọt thương nhớ muộn màng

Buốt giá

Một mùa đông . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Serenad trong một chiều mưa

 

 

 

 

Thời gian thả rêu gầy sân vắng

Con nhện trói mình trong tấm lưới mong manh

Có cái bóng ngồi xưa như trái đất

Bên thềm chiều sương khói vây quanh

 

Theo tiếng khóc của ngàn con mắt vỡ

Ướt . . . tê run, nhợt tím dấu môi buồn

Nến độc thoại và dương cầm độc dược

Chiều lịm dần trên vách trống mưa tuôn

 

Cà phê rớt giọt thời gian lạnh đắng

Biển . . . !

Vô biên triệu vết sóng loang trầm

Chờ đợi cứ giao thoa về một phía

Một bên bờ tắt lặng hết thanh âm . . .

 

Bóng dài ngoẵng trên tường loang lổ

Nhạc tắt rồi thương nhớ vẫn còn run

. . . Trăng đã mọc sau một chiều mưa đổ

Thằng bạn quen vừa đến thức tên mình

chiều mưa 7/5/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tấu khúc của bàn chân

 

tặng Huỳnh Thị Sẩm, một cô gái tật nguyền cả tay chân

vẽ bằng chân để kiếm sống – VTV4 ngày 6/3/2006

 

 

 

 

Cây cỏ hiện lên

Đất trời hiện lên

Con người hiện lên

Và gió nắng . . .

Hoà điệu thời gian thành tấu khúc

Bỏ quên tạo hoá vô tình . . .

 

Chân em làm sứ mạng bàn tay

Ký thác nỗi niềm khát sống

Và tình yêu cháy bỏng

Đè lấp nỗi đau : không - lạnh - lặn – như - người

 

Cả thế giới đang nhìn em

lắng nghe giai điệu em

Cô gái tật nguyền cả tay chân

đang dệt cuộc đời bằng ngón chân cầm cọ

Dành lại những gì em không có

Không phải để được suy tôn

Chỉ để nâng niu những gam màu cuộc sống

Đang nhảy múa trong mắt em

Thành tấu khúc dâng đời . . .

 

Lặng nhìn em, tôi nghe lòng chợt thẹn

Khi hình hài tôi nguyên vẹn một con người

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bất chợt giữa trưa

một ngày nắng 40 độ

 

 

 

Dưới cái nắng trưa lên tới bốn mươi độ

Mặt con đường bốc lửa

Vẫn lặng lẽ chở hành trình cuộc sống

Đi về phía ngày mai . . .

 

Hối hả dòng người xe

Giữa chúng ta là bộn bề cơm áo

có thời gian nào cho chúng ta nghĩ về nhau chưa ?!

Và để ý nhìn con đường đang gồng mình

dưới gánh nặng cuộc đời

gánh nặng mỗi chúng ta

Không một lời đòi trả !

 

Điều mà mỗi chúng ta

chưa nghĩ tới bao giờ . . . ?!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Một đêm nào với phố

 

 

Phố vắng

Vài bước chân đơn lạc

Đêm mòn

Hồn côi chênh chông

 

Và mưa

quất mặt đêm tê. . . bạc

gục mặt lá

Buồn

Có ai còn thức không ?!

 

Ánh đèn khuya

Vỡ . . .

Bão ngang trời

Say . . .

 

21h/20/5/07

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...