Jump to content
Hoàng Minh Vũ

TRĂNG CÔI

Recommended Posts

Thơ anh Hoàng Minh Vũ bỗng hay bất ngờ. Đọc bài nào cũng thú. Cho đọc thêm nhìu nhìu ngheng ông.  :icon2:

Cảm ơn Chuồn Chuồn đã động viên. Chút đỉnh vần vèo lúc trà dư tửu hậu vậy mà. Sẽ cố gắng để viết thêm. Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công mọi mặt. Mong luôn có tác phẩm mới để làm phong phú cho diễn đàn thotre.com của chúng ta. 

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTNJymcWNFv7_0wppZjS8m


 


CHUYỆN THẦN TIÊN


 


Ta se triệu sợi vô hình


Buộc vào nhau cuộc hành trình trăm năm


Em xao xuyến, tôi lặng thầm


Ngoái nhìn mặt đất ghét ganh mệt nhoài


Thì đây mưa nắng trả đời


Ta nương mây trắng lên trời tìm yêu


 


HMV


Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcRNrSAdiZ0Vw3HLf2Kh-3I

 

PHÒNG TRỌ

 

Mấy năm em ở giảng đường

Luôn đăng ký trọ, rất thường trong anh

Mấy năm đại học trôi nhanh

Em trả phòng trọ nỡ đành sao em

Tôi giờ trống vắng trái tim

Nắng mưa ủ dột biết tìm em đâu.

 

HMV

Hay nhung buon qua

? ? (¯`*•.¸ ? .•° *°•.¸.• . ??? . •.¸.•°* °•. ? .¸.•°*`¯) ? ?

? ? (¯`*•.¸ ? .•° *°•.¸.• . ??? . •.¸.•°* °•. ? .¸.•°*`¯) ? ?

——————————————

v2.JPGv2.JPGv.JPGv2.JPGv2.JPG

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQMRhuNxIIKJaUhMMFFDW2


 


CÓ KHI


 


Có khi tôi thấy vui vui


Lượm từ em mấy chiếc cười hồn nhiên


Để dành tặng lúc bình yên


Thảnh thơi ngó lọn tóc hiền lưng buông


 


Có khi tôi thấy rất buồn


Trái tim héo quắt giữa vòm ngực thơ


Chút cay chút đắng đời cho 


Ướp vào tuổi tác ngồi chờ lên men


 


HMV


Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

10675664_703024159778066_850883635239414


THƠ NGHIÊNG Ở QUÁN


Chiều thu quán xá gió lùa

Cũng mồi cũng rượu cũng mua bằng tiền

Nụ cười cô chủ quá duyên

Bao nhiêu đổi được cái nghiêng của mùa ?


HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

10659199_534297486715000_895641357287757


 


QUẤY RẦY


 


Mùa thu chưa chịu bỏ đi


Ta mua chút nắng thả đầy sân em


Chờ trưa người quét úa thềm


Ta xin chiếc lá bắt đền heo may


 


Mùa đông chưa ghé xứ này


Ta ôm chút lạnh quấy rầy nhà em


Chờ khuya người dậy khêu đèn


Ta đem rượu chuốc ta mềm môi chơi


 


HMV


Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcSIt05lfq6KqyCLVWVOKUR


THẤT TÌNH CA


Thất tình hôm trước hôm sau

Tự nhiên ta bệnh lúc nào chẳng hay

Bướm biếng lượn, chim nhát bay

Tha hồ nhan sắc em đày đọa ta


Thất tình tất phải ba hoa

Dăm câu lục bát rầy rà lòng nhau

Mai người rút ván qua cầu

Ta dành dụm chút hư hao để đời


HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTZnanVnSpnfEqh7xlXKXs


LỤC BÁT SAY SƯA


Rót rồi phải cạn hết ly

"Bất thành văn luật"  giận chi đắng lòng

Buồn nhiều mặt sẽ mọc lông

Hóa con khỉ khọt lòng vòng cành đa


Uống vô chớ có ói ra

Kẻo bầy chuột đói lu loa tranh phần

Con gà cục tác lá chanh

Chừa ta cái chỗ rủ trăng đến nằm

 

Say rồi bụm miệng giả câm

Mặc tình thiên hạ uyên thâm lắm lời

Uống đâu khát rượu, đói mồi

Ham điều nhân nghĩa ta ngồi ngó ta ...


HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

10659199_534297486715000_895641357287757

 

QUẤY RẦY

 

Mùa thu chưa chịu bỏ đi

Ta mua chút nắng thả đầy sân em

Chờ trưa người quét úa thềm

Ta xin chiếc lá bắt đền heo may

 

Mùa đông chưa ghé xứ này

Ta ôm chút lạnh quấy rầy nhà em

Chờ khuya người dậy khêu đèn

Ta đem rượu chuốc ta mềm môi chơi

 

HMV

 

Ra Quảng Ninh nhậu mà chẳng có bạn thơ nào cả. Bùn tha thiết. Cái bài này của anh HMV lưng tưng gớm. hơ hơ   :flowers:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

images?q=tbn:ANd9GcTYl5KRJ125YgM6EAj1V9v

 

GÕ CỬA MÙA THU

 

Chỉ còn chiếc lá nhỏ này thôi

Mùa thu giữ giùm trong ba lô người lính

Trước em nghiêm trang anh một thời câm lặng

Những tháng ngày xa  trang trải cho đời

 

Anh nâng niu chỉ vui buồn này thôi

Lận đận trắng tay, phố phường phơ phất

Đêm nghiêng ngủ tiếng đạn reo nghe vẫn thật

Bạn bè mùa thu nằm lại chân trời

 

Gia tài đây chỉ chăm chút yêu người

Sống sót mỗi ngày giữa bao điều thật, giả

Mong mỏi sao trái tim đừng hóa đá

Chờ hôm về em gõ cửa với mùa thu

 

HMV

 

thương bài thơ này lắm. chép lại gùi.  :innocent:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...