Jump to content

Recommended Posts

vu-4-hoc-sinh-chet-duoi-bang-hoang-xom-n

 

CHƯA VÀO LỚP

 

Giọng những người thân yêu cất lên, đau ngất

Khi quay đầu ra phía dòng sông Sêrêpốk

Các con ở đâu 

Sao chưa vào lớp?

 

Trống trường điểm rồi, các con có hay

Lẽ ra giờ này các con đang ngồi đó

Hau háu nuốt mỗi lời cô giảng dạy dặn dò

Dòng sông kia đã giấu các con vào nỗi đau 

Tang tóc giăng bầu trời Tây Nguyên

Con chim Ch'rao đứng gục đầu góc khuất

Lòng thầy cô đau nhức

Nước mắt mẹ cha lăn dài

 

Tiếng tắc kè gọi sương, gọi ai

Hay giọng các con đang kêu nhau giữa đôi làn nước

Nỗi buồn thương lá rừng không đếm được

Bè bạn vẫn giữ chỗ ghế, bàn

Sao các con vẫn dọc bờ vắng lang thang

Sao các con chưa vội vào dự lớp?

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

vu-4-hoc-sinh-chet-duoi-bang-hoang-xom-n

 

CHƯA VÀO LỚP

 

Giọng những người thân yêu cất lên, đau ngất

Khi quay đầu ra phía dòng sông Sêrêpốk

Các con ở đâu 

Sao chưa vào lớp?

 

Trống trường điểm rồi, các con có hay

Lẽ ra giờ này các con đang ngồi đó

Hau háu nuốt mỗi lời cô giảng dạy dặn dò

Dòng sông kia đã giấu các con vào nỗi đau 

Tang tóc giăng bầu trời Tây Nguyên

Con chim Ch'rao đứng gục đầu góc khuất

Lòng thầy cô đau nhức

Nước mắt mẹ cha lăn dài

 

Tiếng tắc kè gọi sương, gọi ai

Hay giọng các con đang kêu nhau giữa đôi làn nước

Nỗi buồn thương lá rừng không đếm được

Bè bạn vẫn giữ chỗ ghế, bàn

Sao các con vẫn dọc bờ vắng lang thang

Sao các con chưa vội vào dự lớp?

 

BTT

Thành kính phân ưu đến các gia đình thân nhân của các em học sinh bị nạn. Xin chia buồn cùng cô giáo. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQYiyyzv41Kb7lrrrkrZ9c

 

PHƯỢNG GỌI

 

Kết thành chùm mong mỏi đợi chờ

Mỗi phượng rụng sợ mùa kia sắp hết

Như trẻ nhỏ hau háu mong chóng tết

Em chờ nói cùng người đôi điều về cỏ may

 

Người vô tình, hay mây kia hoài bay

Nắng hữu ý nên cành đầy rực rỡ

Em đã yêu bởi trên cao hoa khoe đỏ

Mỗi ý tình trang trọng, phượng ơi

 

Nếu hạ còn trải lối thẳm đơn côi

Em sẽ mượn bóng mình cùng bước nhỏ

Giữa khoảng cách là lời chim nhắc nhớ

Nghe lá rừng xao động những vu vơ

 

Nếu hạ rồi em lại với vần thơ

Gương suối cao nguyên một mình soi bóng

Nhặt kỷ niệm thả vào trưa gió lộng

Quay mặt về xuôi đau đáu gọi, phượng ơi.

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQTySbKnUrrZmBYbC246Wx

 

THƯƠNG CÁI LẠNH

 

Em lên ở với gió rừng

Mở thêm hy vọng cho từng bước chân

Núi đồi nghe đã tình thân

Trái tim nghe đã tình nhân mấy lần

Mở những lối sương chập chùng

Che mắt bầy trẻ mịt mùng từ lâu

Lạy Giàng*, em có yêu đâu

Là thương cái lạnh bể dâu xứ người.

 

BTT

 

*Giàng: Trời

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTkEu9N3_xAjsw9kBqF_eb

 

 

CHỢT NGHĨ

 

Quét ràn rạt chân trời ẩm ướt

Gió mang theo mình buổi chiều mây trắng

Xua cơn mưa vô tâm về phía ngọn đồi xa

Em xòe tay nhìn những mùa, mùa

 

Gọi tên một người âm vọng

Ngày đêm hóa thành khoảng trống

Chỉ thèm nghe một tiếng đáp ‘ơi’

Từ cánh chim hồn hóa con người

 

Em đem giọt mưa chôn vào đất

Hy vọng chín muồi loại quả ngọt mật

Dâng đời nếm mỗi yêu thương

Những trái tim thất lạc trên đường

 

Những hạt mầm tròn như tiếng cười thơm ngát

Nở trên môi bầy trẻ ngào ngạt

Nụ cười của cỏ của cây

Em góp nhặt từng ngày …

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcRDDOGgt-bL0FTfO-fyn4z

 

CHỜ GIÓ

 

hồn Tây nguyên là tâm hồn buổi chiều

đến lá cũng rụng một mình một ngả

tháng mấy rồi đất trời phong phiêu

từng bầy mây kéo nhau về trăm phía

 

em khoác áo trên lưng che nỗi nhớ

ủ ấm lại mình ủ ấm cô đơn

chụm tay lên môi giữ lại chùm hơi thở

sương, dã quỳ, núi đồi mưa càng mưa hơn

 

chẳng trách tháng chín đâu

cũng chẳng dỗi hờn

biết trân trọng từng tiếng chim kêu lạ

thu sẽ qua như từng qua mùa hạ

hiểu rừng kia sống sót với mùa đông

 

em đứng chờ anh

biết gió có về không …

 

BTT.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

gio-heo-may.jpg

 

ĐẶT TÊN SỢI TÓC

 

Em là cơn gió đem mùa

Trốn vào núi chờ anh

Ngóng mỗi bước chân

Mong từng tiếng thở

Em là đợt lá rơi nỗi nhớ

Dãy đồi buồn thiu

Buồn hơn sợi tóc ngủ mê.

 

Em đặt tên sợi tóc này là Nhớ

Gọi sợi tóc này là Mong

Dưới hàng cây thoáng mùi lá thông

Em đứng trú cơn mưa rào không báo trước

Em vuốt tóc, gọi những sợi này là Ướt

Thương cô đơn chảy xuống thành sông.

 

BTT.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQYiyyzv41Kb7lrrrkrZ9c

 

PHƯỢNG GỌI

 

Kết thành chùm mong mỏi đợi chờ

Mỗi phượng rụng sợ mùa kia sắp hết

Như trẻ nhỏ hau háu mong chóng tết

Em chờ nói cùng người đôi điều về cỏ may

 

Người vô tình, hay mây kia hoài bay

Nắng hữu ý nên cành đầy rực rỡ

Em đã yêu bởi trên cao hoa khoe đỏ

Mỗi ý tình trang trọng, phượng ơi

 

Nếu hạ còn trải lối thẳm đơn côi

Em sẽ mượn bóng mình cùng bước nhỏ

Giữa khoảng cách là lời chim nhắc nhớ

Nghe lá rừng xao động những vu vơ

 

Nếu hạ rồi em lại với vần thơ

Gương suối cao nguyên một mình soi bóng

Nhặt kỷ niệm thả vào trưa gió lộng

Quay mặt về xuôi đau đáu gọi, phượng ơi.

 

BTT

Hi chào bạn !

Về lại diễn đàn đi cogiaovungxa ạ . Hè sắp đến rồi chắc sẽ có nhiều thời gian cho" thơ thẩn " chứ nhỉ `?

Công việc là công việc mà sở thích vẫn là sở thích chứ bạn .

Để trải lòng mình qua những áng thơ , hãy viết lên cho các bạn cùng thưởng thức nhé !

Chúc bạn luôn vui khoẻ .

Thân mến !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hi chào bạn !

Về lại diễn đàn đi cogiaovungxa ạ . Hè sắp đến rồi chắc sẽ có nhiều thời gian cho" thơ thẩn " chứ nhỉ `?

Công việc là công việc mà sở thích vẫn là sở thích chứ bạn .

Để trải lòng mình qua những áng thơ , hãy viết lên cho các bạn cùng thưởng thức nhé !

Chúc bạn luôn vui khoẻ .

Thân mến !

Rất cảm ơn bạn thơ giacat vẫn có lòng. Dạo này vì nhận nhiệm vụ mới, T bận bịu lắm, gần như không còn thì giờ để giao lưu thơ văn cùng bạn bè trên thotre.com. Đọc những lời của giacat, mình xúc động lắm. Thôi thì cố đến đâu hay đến đó vậy. Chúc tất cả các bạn một cuối tuần vui vẻ. 

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...