Jump to content

Recommended Posts

TỰ NHẠO MÌNH

 

loa... loa... loa...

 

Xin bố cáo cùng bàn dân thiên hạ

Ai chưa tin thì cứ việc hoài nghi

Có một gã ngoài năm mươi tre trẻ

Xếp hàng "dê" bậc cụ nhất, không nhì

 

Hắn biệt danh có tên hoa lãng tử

Miệng ngọt ngào như mật mía đấy em ơi!

Dính phải lão lăn quay không kịp ngáp

Cứ ngu ngơ là chết chứ chẳng chơi !

 

Khá ghê gớm ba miền đều tán tỉnh

Khắp năm châu đưa đẩy giọng à ơi!

Ai bản lĩnh hắn co vòi... cưa cẩm

Ai cả tin xa ngã thế là... toi

 

Mới mấy tháng âm thầm gây bốn án

Xuống bạc Liêu ghẹo sáu đại tiểu thư

Ra Nha Trang suýt nữa bị ninh nhừ

Về xứ Vũng đòi râu ngô Tùng Bách

 

Trẻ lẫn già ai cho, không làm phách

Rất tự nhiên theo tiếng gọi con tim

Khốn khổ nỗi miệng mồm to tiếng thế

Trên huênh hoang nhưng dưới "cúm"... đành im

 

Vui thì có nhưng mà... vô tích sự

Chị em la lãng xẹt lão huyền hoa

Miệng méo xệch... cười tươi thôi đành vậy

Bốn phương trời xin lần nữa... loa... loa

 

loa... loa... loa...

 

Hoahuyen

14.7.2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhân kỷ niệm 61 năm ngày TBLS (27.7.1947 - 27.7.2008) Sáng 19.7.2008 Hoahuyen cùng với đoàn cán bộ Hội CCBVN Quận I xuống thăm, tặng quà Đoàn an dưỡng thương binh nặng Long Hải ( hầu hết anh em ở đây đều phải di chuyển bằng xe lăn và phải có người chăm sóc riêng ). Hoahuyen xúc động vì đã được gặp lại những người đồng đội đã từng một thời sẵn sàng dám đổ máu hy sinh vì tổ quốc, nay tàn phế mất một phần cơ thể... nhiều đồng chí đã từng có những khó khăn trong cuộc sống, nghèo túng ( vì không còn khả năng lao động, tiền bạc lo cho chữa chạy vết thương, bệnh tật... ) di chứng chiến tranh... di chứng chất độc da cam đeo đẳng nhiều gia đình CCB, thương binh đến con cái của họ thật thương tâm, đau lòng... Hoahuyen viết bài thơ mà chưa biết lấy tựa đề là gì?:

 

Bài thơ

CHƯA KỊP ĐẶT TÊN

 

Mấy chục năm rồi hết chiến tranh

Vết thương còn đó khắp người anh

Mất phần cơ thể chân tay cụt

Mảnh đạn bên trong vẫn chửa lành

 

Qua cơn túng quẫn nghèo xơ xác

Chất độc da cam bám diết... hành

Di chứng một thời trong lửa đạn

Ngấm vào cơ thể các con anh

 

Ê a, ú ớ trên tay Mẹ

Tương lai tối mịt... tít mù xa...

Nối dõi tông đường con oặt ẹo

Nỗi đau xé ruột trái tim Cha

...

 

Thương binh đổ máu vì dân nước

Chính sách quan tâm cứu cả nhà

Đồng đội năm xưa chia nỗi khổ

Tạo cho cuộc sống... ổn dần ra

 

Biết bao gương sáng tàn không phế

Vượt khó vươn lên tạo thế đà

Hạnh phúc gia đình tươi trở lại

Tương lai hy vọng tiến còn xa

 

Hoahuyen

 

(Xem tiếp)

 

7-IMG_3131.jpg

 

tre_bi_chat_doc_mau_da_cam.1.jpg

 

chatdocDaCam.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tên anh còn mãi

VỚI LÀNG QUÊ

 

Khói hương nghi ngút đón anh về

Kính cẩn nghiêng mình dạ tái tê

Nấm mộ vô danh chưa khắc họ

Hàng bia để trống vẫn chờ tên

Linh hồn lẩn quất trong trời đất

Xác ở đâu đây giữa bốn bề

Cha mẹ khai sinh Tên - Tuổi - Họ

Sẽ còn lưu mãi với làng quê

 

Hoahuyen

22.7.2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỘT CHÚT ĐỀN ƠN

 

Đền thờ Bến Dược giữa đồi cao

Cửu tháp, đêm về lấp lánh sao

Tám hướng hoa thơm tươi sắc thắm

Mười phương lộng gió hát rì rào

Hương hồn liệt sĩ vui yên nghỉ

Người sống trong lòng thỏa khát khao

Một chút đền ơn Dân, Nước tặng

Người thân nước mắt bớt tuôn trào.

 

 

ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG

 

Đất thép thành đồng huyện củ chi

Bom cầy đạn xới chẳng còn gì

Thân cây cổ thụ còn in vết

Nắm đất xương vương lẫn miểng chì

Ngõ trước anh hùng khiêm tốn kể

Nhà sau dũng sĩ mỉm cười chi

Không ai vỗ ngực khoe tên tuổi

Đất nước ngàn năm mãi khắc ghi

 

 

ƠN MẸ

VIỆT NAM ANH HÙNG

 

Chín đứa theo cha vắng cửa nhà

Hy sinh lẫm liệt chiến trường xa

Đau thương mẹ chẳng hề than vãn

Nuốt lệ vào tim thật xót xa

 

Tổ quốc ghi công chồng liệt sĩ

Non sông khắc cốt chín con bà

Ngàn năm đất nước mang ơn mẹ

Tạc tượng muôn đời mãi ngợi ca.

 

Hoahuyen

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

02 giờ sáng nay (29.7.2008) Bác Đào Mai đã qua đời tại bệnh viện trung ương quân đội ( Viện quân y 108 Hà Nội) hưởng thọ 81 tuổi. Hoahuyen xin có một bài thơ tiễn bác về nơi an nghỉ cuối cùng

 

Vĩnh biệt Bác Đào Mai

 

 

Kính cẩn nghiêng mình tiễn Bác Mai

Về nơi cực lạc chốn bồng lai

Tên lưu đậm dấu trung nhân nghĩa

Họ khắc ghi sâu đức chí tài

Cựu lính xông pha nơi trận mạc

Thường dân mẫu mực giữa trần ai

Trọn đời theo Đảng vì dân nước

Tổ quốc, gia đình vẹn cả hai

 

Sân khấu cuộc đời diễn hết vai

Quân hàm đại tá xứng tài trai

Quê hương xứ nhãn(*) sinh lều cỏ

Trú quán Hà Thành sống gác hai (**)

Trách nhiệm vợ con lo trọn kiếp

Thủy chung bè bạn tháng năm dài

Hồn thơ bay bổng còn lưu mãi

Kính cẩn nghiêng mình tiễn Bác Mai

 

Hoahuyen

29.7.2008

 

(*) Quê Thị xã Hưng Yên

(**) Sống ở nhà A2 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân TP. Hà Nội

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

651.

ĐÃ YÊU

PHẢI CÓ LÒNG TIN

 

Biết bao nhiêu lần tự hỏi

Giá như anh có thể quên

Chôn vùi trái ngang kỷ niệm

Từng giây hạnh phúc êm đềm...

 

Ô hay, vì sao cứ phải

Xăm soi, trách móc, hờn ghen ?

Những điều đơn phương tưởng tượng

Để ôm bao nỗi ưu phiền!

 

Ở đời dọc ngang quan hệ

Đã yêu phải có lòng tin

Nếu như đêm ngày ngờ vực

Nhạt phai màu tím hoa sim.

 

Phần đông giới văn nghệ sĩ

Phóng khoáng galang, hết mình

Văn chương ngôn từ lãng mạn

Phải đâu ai cũng linh tinh ?

 

Biết rõ sao còn giận dỗi

Vì em hay tại do mình ?

Quy luật gieo gì gặt nấy

Buồn vui, sướng khổ, nhục vinh?

 

Hoahuyen

06.6.2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

650.

LẶNG NGHE BÀI HÁT DÂN CA

 

Lệch năm múi giờ

lặng nghe bài hát dân ca... qua điện thoại

Kì lạ thay, hay hơn băng gốc ở quê nhà

Áp chặt vào tai say đắm nuốt lời ca

 

" Em yêu anh như yêu câu ví dặm...

Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa..."

 

Ngọt ngào giây phút thăng hoa

Nhớ thương day dứt lòng ta chất chồng

 

Dẫu chưa ràng buộc má hồng

Khác chi tình nghĩa vợ chồng phu thê

 

Trăm năm một cõi đi về

Có thương mới giận càng mê mẩn lòng

 

Lời ca tha thiết nhớ mong

 

 

Hoahuyen

30.5.2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

649.

Xin hãy cứ là người tình thôi, thế nhé!

 

Xin hãy cứ là người tình thôi em nhé

Để cho anh khao khát tháng năm chờ

Dậy sóng lòng bay bổng những vần thơ

Từng giây phút mến yêu thêm cuộc sống

 

Xin hãy cứ là người tình trong cõi mộng

Bao yêu thương thủ thỉ giấc êm đềm.

Cho và nhận... trong vòng tay xiết chặt

Lửa ân tình âm ỉ cháy tàn đêm

 

Xin hãy cứ là người tình thôi anh nhé!

Đếm từng giây đeo đuổi bóng... mơ hình

Đời thi vị nếm hờn, ghen, giận, dỗi

Tạnh cơn mưa, trời hửng ánh bình minh

 

Xin hãy cứ là người tình thôi, thế nhé!

Cưới làm chi vội vã nhốt giam mình

Quý gì hơn khi còn đang độc lập?

Đời tự do tung tẩy... cắc tùng rinh

 

Sẽ đến lúc một ngày tan vỡ mộng

Ta và em nên duyên nghĩa vợ chồng

Hạ dấu chấm... dứt bình yên, biển lặng

Khởi đầu nan giai đoạn xích xiềng gông

 

Hoahuyen

29.5.2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

648.

GỐI CHĂN THỔN THỨC

 

Một mình trống vắng cô đơn

Gối chăn thổn thức chập chờn không yên

 

Mạ già, ruộng ngấu... đảo điên

Bấy lâu "...mông quạnh" thổ điền lạnh tanh

 

Khi môi còn đỏ... đành hanh

Trẻ, xinh cao giá yến oanh dập dìu

 

Hàng trăm... chuẩn mực vòng iêu

Mấy ai lọt mắt dáng kiều... kiêu xa

 

Thời gian lặng lẽ... tàn hoa

Hồng nhan bạc phận lời ca thêm buồn

 

Năm canh ngấn lệ trào tuôn

Đời em lận đận thua buôn... lỗ tình

 

Hoahuyen

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...