Jump to content
vanhong

Một thời... Một đời...

Recommended Posts

Những mảnh vỡ tâm hồn

Cạn li anh mới thấy

Mảnh nào còn vụng dại

Mảnh nào mãi đớn đau

Mảnh nào đã nát nhàu

Trong cơn say xếp lại

Tứa máu tim nhỏ mãi

Chỉ say mới ko đau

Người đi xa mãi đâu

Hay hồn anh rã nát?

Chiều hoang chân đi lạc

Mơ tan vào trong nhau

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Dấu vết thời gian

 

Khi hai mươi với tim nóng căng tràn

Em háo hức đón tình yêu đón ánh mắt ai nồng cháy

Chỉ một cái nắm tay cũng khiến lòng sóng dậy

Mắt mơ màng xa xăm...

 

Tuổi hai mươi lòng mềm như chiếc khăn

Trắng trinh nguyên dịu dàng bay với gió

Chỉ giận hờn vu vơ cũng trắng đêm không ngủ

Hết sáng lại chiều mong ngóng một người qua...

 

Ba mươi tuổi ngực mỏi mòn sau những chuyến thiên di

Lòng đã nếm trải đủ mùi đắng cay chát mặn

Ba mươi tuổi tựa như mặt hồ phẳng lặng

Mà lòng cồn cào gào gọi với gió dông

 

Ba mươi tuổi em ước mình là dòng sông

Đủ rộng đủ mênh mang để hòa mình vào biển anh cuộn sóng

Ba mươi tuổi em ko còn nhiều mơ mộng

Nhưng vẫn đủ dại khờ để nương tựa một bờ vai

 

Bốn mươi tuổi em chẳng còn chùn chân trước biển rộng sông dài

Cũng chẳng còn thấy yêu và đau cho sức cùng lực kiệt

Đàn bà bốn mươi cũng chẳng còn ánh mắt trong da diết

Bình thản bước qua bão dông

 

Đàn bà bốn mươi chẳng còn lạnh trước gió đông

Cũng ko rưng rưng khi hè về rực rỡ

Nhưng đã là biển thì vẫn muôn đời sóng vỗ

Nên lặng câm đóng cửa lòng trước dâu bể phù hoa...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LẠC<br>

<br>

Hình như ta cánh mỏi<br>

Tựa vào em ngực gầy<br>

Một ngày mưa tháng tám<br>

Thả lòng thành thơ ngây<br>

<br>

Em tường vi cánh nhỏ<br>

Ta ong dại lạc bầy<br>

Nương lòng nhau cơn gió<br>

Đến rồi lại xa bay...<br>

<br>

Thu ko còn cũ kĩ<br>

Tươi nguyên bên nụ đầy<br>

Chỉ vì ta cằn cỗi<br>

Nên lạc lòng mê say<br>

<br>

Thôi em đừng cổ tích<br>

Thôi ta đừng hoang vu<br>

Bốn mươi năm có lẻ<br>

Đời đã chớm vào thu<br>

<br>

Một ngày mưa lắc rắc<br>

Một ngày hanh hao lòng<br>

Lạc vào nhau vồi vội<br>

Níu lòng đừng sang đông...<br>

9/9/2016<br>

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Và thế là mùa thu cũng ngang qua

Phố vào mùa lá khô rơi lả tả

Cũng chẳng hiểu vì sao ta trở thành xa lạ

Vẽ ngang đời một vệt nắng buồn tênh.

 

Có phải vì mùa thu đến trong anh

Nên hanh vàng những ám ảnh đớn đau để gió heo may về thêm nhức nhối

Hanh hao mắt môi chờ đợi

Càng đợi càng xa!!!

 

Có phải thu về nên dư ảnh nhạt nhòa

Để cố soi vào mắt nhau mà ko thấy mình trong đó

Tại anh, tại em hay tại thu vàng võ?

Mà mình thành xa xôi...

Ừ tại thu nên lòng thấy chơi vơi

Nên khắc khoải tìm vết chân chim lo lòng người vụn vỡ

Vẽ buồn cay mi nhỏ

Buông tiếng thở dài như hơi lạnh đêm thu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

Với anh và núi cánh diều

 

Mây và gió vẫn ngang chiều vi vút

Em hồn nhiên trong trẻo ở bên đời

Không hóa đá vẫn bền lòng chờ đợi

Cánh chim trời xa mãi phía mù khơi

 

Em cứ đẹp - sao anh không  phạm tội

Để cánh diều thời vụng dại đứt dây

Anh có níu dùm em con diều nhỏ

Để em tìm về trong sáng tuổi thơ ngây.

 

Và từ đó áng mây chiều lạc lối

Cứ lang thang hờ hững cuối chân trời

Em bỗng thấy trái tim mình hóa đá

Vẽ lên ráng chiều một bóng núi mồ côi

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Giận người dễ nhớ - mau quênGiận ta không thể quên hình bóng aiGiận người nói một thành haiGiận ta nghe một tin hai - dại khờ.Trời buồn đổ trắng cơn mưaLòng ta hoá đá ngóng chờ tin xaTrắng đêm chỉ một mình taNgười như chú Cuội gốc đa dối lừa.Người về bên ấy có mưa?Mà sao lạnh khoảng trời thừa bên đâyNgười về bên ấy đắm sayĐể cho lạnh buốt tim này người ơi!Người đi người đã quên lờiMình ta ở lại một đời nhớ thươngMột thời tình chót tơ vươngMột đời lệ nhỏ đêm trường đắng cayMột thời vụng dại mê sayMột đời dõi bóng chim bay mịt mờMột thời xây mộng xây mơMột đời đau đáu những câu thơ buồn!...

Một thời người đến bên ta,

Một đời ta mãi cách xa chốn người.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐÓN MÙA SANG

 

Gửi cho em chút nắng hồng hạ nhớ

Sưởi lòng nhau khi gió bấc tràn sang

Chớm đầu đông cúc họa mi hé nở

Trắng xôn xao như bông tuyết dịu dàng.

 

Gửi cho em khăn len choàng ấm ngực

Để nồng nàn mắt con gái làm duyên

Đôi má nõn gió hanh hao đùa lạnh

Thoa phấn hồng ửng lên sắc thuyền quyên.

 

Gửi cho em giấc trưa nào vồi vội

Nụ hôn đầu nhẹ lướt khẽ khàng thôi

Tình phong kín ánh mắt ai ấm lại

Gửi cho nhau...

Tiếc một thủa xa rồi...!

 

Giờ đã cũ em ôm hoa trong ngực

Vẫn trinh nguyên màu hoa ấy dịu dàng

Bỗng xôn xao như ngày 20 tuổi

Tim cồn cào ngơ ngẩn đón mùa sang...

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...